1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi cho em ý kiến với

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lamborghini, 21/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lamborghini

    Lamborghini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi cho em ý kiến với

    Các bác ơi giúp em với em và người yêu em iu dược 5 tháng rồi.Em là người yêu đầu tiên của nó nhưng em kô chắc là nó còn yêu em kô.lý do : nó thì xinh (nhiều thằng lonton lắm)suốt ngày nó có điện thoại gọi đến.
    gần đây em và nó bị gia đình cấm thỉnh thoảng mới di chơi dc vậy mà lần nào em rủ nó di thì cứ như phải năn nỉ nó(thật dấy)mà chưa chắc nó đã đi nó toàn kêu là kô biết dc phải về luôn.Em gọi đến thì nó kô có nhà(nhưng nó đi với con bạn nó kô phải với thằng khác em chắc chắn).
    Nhưng em bực nhất là có nhiều thằng gọi điện đến nhà nó lắm có lần em với nó đang nói chuyện thì em có việc bảo nó là năm phút sau em gọi lại thế mà 1h30'' sau em mới gọi dc vì máy bận,nó xin lỗi em dc 1 câu rồi bảo vì quên nhìn đồng hồ(ai tin dc)rồi toàn kiểu hẹn 5h gọi thì 6h mới hết bận.Em bảo nó là kêu mấy thằng kia ít gọi thôi thì nó kêu "bọn nó cứ gọi thì phải nói"cùn kô chịu dc thử hỏi nó lạnh nhạt và từ chối mấy lần thì bọn nó có gọi nữa kô?
    Em nghĩ nó bị cấm(hạn chế chứ kô cấm hẳn)thì nó nên nói ít với mấy dứa kia di để nói với em chứ nhỉ?Các bác thấy em nói thế có đúng kô? mà mấy đứa em nói toàn là mấy thằng"có ý đồ đen tối thôi"
    CHO EM Ý KIẾN NHÉ CÁC BÁC
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hiiii. đọc bài này của bạn mình đoán bạn chỉ khoảng học sinh cấp 3 là cùng khoảng lớp 11 gì đấy. Thực ra cái bài hỏi đáp này nên chuyển sang tư vấn tình yêu thì hơn vì ở đó có nhiều chuyên gia hơn. Nếu bạn muốn mình sẽ chuyển sang đó.
    Còn bạn này , mình có lời khuyên nhé:
    thứ nhất là chẳng phải bận tâm nhiều đến cô ấy nữa, coi cô ấy như bao cô gái khác, đồng thời phải thể hiện mình tốt hơn để cô ấy thấy, cũng không phải chỉ rõ cho cô ấy thấy mình tốt thế nào, mà để tự cô ấy nhận thấy là tốt nhất.
    thứ hai: việc bạn cứ đòi hỏi yêu cầu ở cô ấy, thì còn trẻ con lắm, cô ấy sẽ tự nguyện tất cả , thậm chí bất chấp lời bố mẹ để được đến bên bạn nếu cô ấy muốn. Vậy nên đừng đòi hỏi quá nhiều chỉ làm mình thêm ích kỉ và không sáng suốt.
    thứ ba: tạo ấn tượng tốt hơn với gia đình cô ấy, nếu muốn gặp cô ấy nhiều hơn thì có thể đi học chung cùng cô ấy, hai người rủ nhau đi học ngoại ngữ chẳng hạn.
    hungdo
  3. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hơ,mình chả lớn hơn được bao nhiu nhưng thấy bi giờ các bác trẻ kon nhà mình iu nhau bùn cười nhỉ,thắc mắc cũng trẻ con nữa!!
    Cô bé đã trẻ con mà cậu bé thì lại càng trẻ con hơn!!Nhưng thắc mắc có lí đó chứ,chỉ hơi trẻ con tí thui!!

    Khanh Linh
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hahha buồn cười quá. Gà con đọc mà thấy bạn trẻ con quá. Gà con nói cho bạn cái nay, cho bạn đỡ bức xúc nhé
    Thứ nhất là mới chỉ thích nhau thôi ( thế nào gọi là yêu nhỉ) nên bạn gái đó có quyền làm gì mà bạn ấy thích. bạn tức cũng fải thôi nhưng mà con gái như bọn tớ là không thích bị áp đặt, hihih Gà con chắc rằng con trai cũng thế thôi hihihi Còn nếu đã hẹn nhau gọi điện, mà sau 1 tiếng mới nói chuyện được, chứng tỏ bạn yêu fải bà buôn cháo điện thoại rồi hihi Còn không thì những người khác nói chuyện thu hút bạn gái đó của bạn, khiến cô ấy quên mất gờ giấc
    Tình yêu của 2 bạn vui lắm, Gà con cũng từng trải qua, đó là tình yêu học trò hihihi Có cái kiểu tức thế này, con gái thì chẳng nghĩ gì đâu, nhưng Gà con thấy con trai hay quan trọng hoá vấn đề nên nhiều khi có 1 chút hờn zỗi và bực tức. Rồi khi 2 người ở bên nhau, những chuyện đó lại tan thành mây khói ý mà hihi Bạn cứ kệ đi. Chúc bạn vui vẻ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Đây quả thật đúng là một câu chuyện của các nhóc lớp dưới rùi, tui đoán là lớp 11. vì thường thì ở cái lớp này xảy ra lắm chuyện lắm
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  6. sunyoung

    sunyoung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bi cam sung roi em oi. Hehe trong the ma bi no cam cung dau nhi. Bo di yeu khac. Lay no ve roi nhot no o trong nha nhe
  7. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    A PUPPY-LOVE
    Cô bé mà bạn kể chưa sẵn sàng cho một tình yêu thực sự đâu, cả bạn cũng vậy. Anh nói thiệt, đừng giận nhé.
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Mất công vào đọc.
  9. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Anh đố chú cấm được nó đấy...càng cấm thì nó càng gọi....thử xem...
  10. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    má ơi, chuyện này đã xảy ra các đây gần 1 năm rồi, bác nào bới nó lên thế nhỉ ? em cũng bó tay

Chia sẻ trang này