1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi cho hỏi nhờ chút...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sauthienthu_vn2001, 10/04/2003.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi cho hỏi nhờ chút...

    Có một vấn đề thực sự khó giải quyết các bác ạ.Nghĩ mãi mà em cũng chẳng bít thế nào là đúng nhất...
    Chuyện là thế này:
    Có một cô bé đã yêu một anh chàng không lớn lắm 2 năm rồi.Và cho đến hôm nay có việc đã xảy ra(nói trước là rất phức tạp).Số là chàng ta hình như là muốn đi làm kiếm tiền để ổn định tương lai.Nhưng trong quá trình đó anh ta không muốn gặp mẹt cô bé thân yêu đó.Vẫn không nói là chia tay hay có một vấn đề nào khác xảy ra cả...Đến bây giờ đúng là không thèm gặp nhau thật .Mà lạ cái là chàng ta ko đi đâu xa cả,vẫn ở rất gần cô bé đó...
    Cô bé đấy không hiểu là tại sao như thế?Và đã hỏi em mà em cũng chẳng bít phải nói thế nào nữa.Những gì em hiểu,em bít thì em đã nói cả rồi nhưng hình như vẫn không giải toả được tâm lí cho cô bé này.
    Vì thế cho nên em làm cái topic này mong các bác cho ý kiến.Nói trước là cho cô bé đó chứ không phải em....
    (Nói bé nhé cô bé này vẫn còn rất yêu anh ta....hihihi)
    Các bác suy nghĩ và trả lời giùm em nhé.Xin gửi lời cảm ơn trưóc đến tất cả mọi người.

    Muốn có một tình yêu!????

    Được sauthienthu_vn2001 sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 10/04/2003

    Được sauthienthu_vn2001 sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 10/04/2003
  2. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    chuyện này không thể đổ lỗi cho cô gái kia được, dù chàng trai kia có động cơ tốt (muốn kiếm tiền để ổn định tương lai). Nhưng cách giải quyết của cậu ấy thì không thể chấp nhận được vì cậu ấy không muốn giải thích cũng như gặp mặt cô gái đấy.
    Nếu ai ở vào địa vị cô gái này thì cũng thấy không hiểu nỗi vì sao lại thế. It nhất thì cô gái đấy cũng phải nhận được 1 lời giải thích từ phía chàng trai kia. Đằng này thì hoàn toàn không.
    Yêu nhau như thế thì vẫn chưa phải là yêu. Làm sao mà anh chàng đấy không muốn gặp mặt cô gái thân yêu đó trong khi vẫn ở gần cô bé ấy. Tớ thấy rằng cô bé này cần 1 lời giải thích từ phía chàng trai kia mặc dù chàng trai kia có ý đinh tốt. Nếu mà tự anh chàng ấy giải thích thì mọi chuyện lại tốt đẹp thôi.
    Tớ chờ tin vui từ cô bé này và anh chàng này.

    love is cure-all
  3. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Một lời giải thích nghe rất hay,mình cũng nói với cô bé ấy gần giống như thế mà cô ta ko nghe....Cho nên chănngr bít làm thế nào cả,đành chờ nghe ý kiến của mọi người vậy hehehe.
    Muốn có một tình yêu!????
    Được sauthienthu_vn2001 sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 10/04/2003
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì anh chàng này đã chán cô bé kia rồi, vấn đề bây giờ nằm ở chỗ cô gái, bởi vì theo tôi thì cô gái đó cần biết cách giữ gìn tình yêu của mình. Chàng trai cũng không hẳn là không có lỗi, bởi vì chàng ta không biết trân trọng 2 năm tình cảm tốt đẹp. Tóm lại, 2 người nên gặp nhau một lần, nói chuyện thẳng thắn, thế là xong. Sau đó dù có gì xảy ra thi cũng thấy thoải mái hơn là cứ ngậm tăm như thế này.
    Em đi xem bói cho người
    Số em thì để cho ruồi nó bâu.

  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Linus thì quan niệm thế này về tình cảm. Với mình, gia đình là hàng đầu, cụ thể là bố mẹ, anh chị em. Thử nghĩ coi, đẻ mình ra, nuôi mình ăn học, yêu thương mình, chăm sóc mình và mãi mãi không thay đổi được điều đó. Vậy thì tại sao, với một người không sâu sắc gì cả, mà có sâu sắc cũng không thể nói khi ta mới 20 tuổi, chẳng thể nào ý nghĩa hơn được so với người thân của chúng ta. Quên đi là giải thoát, chấp nhặt là thất bại. Con người ta sống có gia đình, bạn bè, công việc, niềm đam mê và trách nhiệm, làm sao có thể vì một người không có trách nhiệm với mình mà phải buồn bã cho mệt người. Nếu đã yêu thương nhau thì nên cùng nhau vượt qua khó khăn, còn như hiện tại, Linus hiểu rằng họ đang muốn từ bỏ cái họ đang có vậy thôi....
    Mong bạn có thể có được lời giải cho vấn đề của mình.
    Do it yourshelf
  6. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Sao không hỏi hẳn thằng cha kia đi.Con trai gì mà lại làm thế nhỉ? Chắc nó không yêu rùi.Bỏ đi thôi,bảo bạn em đi tìm người khác, anh chẳng hạn.

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Anh cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?
  7. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Sao thế chẳng có ai nói gì nữa à....Ưh` có lẽ chuyện này phức tạp quá cho nên mọi người cũng chẳng thể hiểu được...Chán ghê...ôi trời ơi sao mà chán thế...
    Muốn có một tình yêu!????
  8. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
  9. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, các bác cứ phức tạp nó lên làm gì. Tại sao không thẳng thắn với nhau ngay nhỉ. Tình yêu thì cũng xuất phát từ tình bạn thôi. Là tớ nói cái cô kia ấy. Nói chuyện với nhau một buổi để giải quyết tất cả vấn đề. Thế này nhé, cô kia thoả thuận với anh kia sẽ nói thẳng quan điểm suy nghĩ của mỗi người về cuộc sống, về tình yêu, về gia đình và những kế hoạch cho tương lai (cái mà đáng lẽ ra trong 2 năm được gọi là thời gian yêu nhau của họ phải hiểu nhau sâu sắc lắm rồi). Nếu anh ta quyết đi làm ăn xa và quên đi cô kia thì chả còn gì để lưu luyến, hoặc chẳng hạn họ cùng thoả thuận một sự chờ đợi (mà theo tớ chả nên chờ đợi cái người mà chẳng còn tình cảm với mình) thì .... kệ cô kia (do cô ta quyết định như vậy mà). Trường hợp cả hai không thoả thuận với nhau một quyết định nào thì chứng tỏ cũng chẳng có quan điểm chung về những điều được coi là tối thiểu phải hiểu nhau trong tình yêu. Thế thì sau này có sống với nhau hẳn phải có một người chịu đựng ghê gớm
    Tóm lại là giải tán đi là vừa. Cuộc sống còn dài và sẽ có tình yêu khác mỉm cười. Cô ta sẽ không dễ quên đi nhưng khi hiểu rõ anh ta hơn thì .... It's not right but it's okey.. Một vài suy nghĩ của tớ, mong các cậu thông cảm


    IF U WANT TO KNOW WHAT'S REALLY IMPORTANT TO U, MAKE A LIST


    ATOMICHURRICANE IN 1980 FAMILY

  10. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là kô bé kia kứ mặc kệ..........quên đê......đi tìm 1 thằng cha lào khác đấy..................Ko kó gì luyến tiếc,tất kả koi như bthường thui.............hơi quen,hơi biết,gặp nhau chào 1 kâu xã giao là được
    Cuc cu!

Chia sẻ trang này