1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi! Chúng ta vào đây bàn luận về chuyện Khoa học đi !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Le_na_new, 07/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Le_na_new

    Le_na_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi! Chúng ta vào đây bàn luận về chuyện Khoa học đi !

    Cho em hỏi tí các bác ơi, liệu con người chúng ta có thể chế tạo được chiếc máy thời gian để có thể quay ngược trở về quá khứ được không?
  2. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Có chúa mới biết được em a`......em đi mà hỏi ổng, hi` hi`
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  3. Le_na_new

    Le_na_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hỏi ổng là hỏi ai???
  4. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    ổng a`? là chúa chứ còn ai vào đấy? he he
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    đấng toàn năng trong truyền thuyết ấy mà. Gã này theo tui nghĩ là một gay chính hiệu ( gã thật cô đôc trên đời, chả ai bầu bạn, thế mà gã không trở thành tên biến thái mới là lạ???)!thứ hai là đếch hiểu gì về khoa học( gã tao ra con người thật là ngu ngốc???)! thứ ba gã rất lười biếng( thấy thế giới điêu tàn, khổ đau thế này mà gã cứ bỏ mặt) và còn vô số ngu ngốc khác...
    thế ra gã cũng chẳng toàn năng gì cho lắm.hãy hỏi ta thì hơn!!

    ...
    nhưng tình yêu vùng dậy
    trách móc nhìn chúng ta
    các người nói gì vậy
    tôi còn sống đây mà.
  6. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Quay ngược thời gian trở về quá khứ ư, vấn đề này khá thú vị đây. Để lúc khác tôi sẽ trả lời bạn về vấn đề này, thông cảm nghen(bận quá mừ)
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. Le_na_new

    Le_na_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, liệu con người chúng ta có thể chế tạo ra 1 loại thuốc có thể làm con người vô hình được không ?
  8. Hot-Blood

    Hot-Blood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ái chà chà, nhóc Lena này có lẽ trời nóng quá nên điên rồi bà con ui, hehe, điên thật rồi.
    I'm an old gun 1
  9. Delta

    Delta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi Lutmila suy nghĩ
    Lòng dạ cô lúc ấy bổi hổi bồi hồi.
    Cô thử đội chiếc mũ của quỷ Checnomo
    Cô xoay mũ đi, xoay mũ lại,
    Kéo sụp mũ xuống gần mắt, đội ngay ngắn, đội lệch.
    Rồi lại lật nó lên, đội ngược.
    Nhìn đây, thật là một chuyện lạ đời
    Lutmila không thấy mình ở trong gương nữa ;
    Lật mũ lại.
    Lutmila trước kia lại hiện ra ;
    Đội ngược lại_lại không nhìn thấy
    Lấy mũ xuống_cô lại ở trong gương !
    "Trời ơi ! Thật là kỳ diệu ! Thầy phù thuỷ ơi !
    Từ nay về sau, ở đây, tôi không sợ gì nguy hiểm nữa"
    ......................
    Khắp mọi nơi, đâu đâu chúng ta cũng có thể nhìn thấy tung tích thaóng qua của cô :
    Có lúc trái cây chín vàng
    Biến đi không còn trên những cành cây xào xạc.
    Có lúc, giọt nước suối
    Rơi trên đồng cỏ mịn màng.
    Lúc ấy, trong lâu đài biết chắc được rằng,
    Cô công chúa đang uống hay đang ăn...
    Màn đêm vừa hé mở
    Lutmila đã đến bên thác nước
    Tắm nước lạnh.
    Có một lần, vào buổi sáng.
    Chính Cácla nhìn thấy trong cung điện
    Thác nước đổ xuống dưới bàn tay vô hình
    Bắn tung toé thành muôn ngàn tia nước nhỏ.
    "Ruxlan và Lutmila" _ PUSKIN
  10. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Theo truyền thuyết thì Thượng đế tạo ra con người, Adam. Từ cái xương sườn của Adam, thượng đế tạo ra Eva.
    !
    thật đúng với cái nick của anh. Có thể anh muốn chứng tỏ mình học rộng, hiểu nhiều?
    PS: Anh nói về CHúa bằng những từ ngữ như vậy , anh có cảm thấy xúc phạm những người theo đạo thiên chúa giáo không? Tôi biết anh là người học rộng, biết nhiều. Thật tiếc khi anh dùng những từ ngữ như vậy khi nói về Chúa.
    "NGƯỜI TÀNG HÌNH CÓ HAY KHÔNG"? mời bạn vào link này để hiểu rõ hơn. "http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=69818"
    ~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~
    Bố Mẹ Ơi!

Chia sẻ trang này