1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi chuyện em lại là đang tính đánh đồn có địch, giúp e với ạ xem có nên không...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuananh_zip, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sniperz

    Sniperz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không ủng hộ đánh đồn địch lắm! Trừ khi là em í và ng iu sắp giãi tán thì nên đánh....chứ người ta đang mặn nồng thì thui.
  2. tuananh_zip

    tuananh_zip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    vâng!!
    Theo các bác thì có lẽ em nên rút lui phải không ạ. E cũng đã nghĩ đến vấn đề này và hôm nay có hỏi nguời bạn e thì họ dự định là cuối năm nay sẽ cưới, mà dù e có ra công tán tỉnh tình e cũgn chưa chắc đã dũng cảm như cậu kia để cưới đâu ạ. vào đánh bung bét may mắn thì dành thắng lợi và đen thì hoà như vậy hơi thất đức ạ.. cảm ơn các ggóng góp chân thành của các bác.. e sẽ suy nghĩ theo chiều rút lui vậy .. nhưng thằng người trong e thì cứ dục phải chiến đấu ,, oải quá ạ.
  3. bach6c

    bach6c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Thì chú cứ làm bạn bè bình thường với em ý đi đã, kể cả em ý chưa có ai thì cũng đã dễ gì ăn ngay được đâu mà phải tính xa xôi thế cho mệt. Biết đâu em ý cũng đang chán gà kia nhưng chưa tìm được gà khác thì sao...còn nếu em ý với gà kia đi được tới bến cuối thì cậu có thêm một người bạn. Có mất gì đâu nào. Chuyện tình cảm thì cứ để nó tự nhiên không nên tính toán thiệt hơn.
  4. undertow

    undertow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế mà làm, bạn trước đã, nếu thấy được thì tới, cho con gái người ta cót thêm một chon lựa, nhưng nếu người ta không thích thì thôi nhé, đừng có ép đấy, họ sẽ mệt mỏi lắm
  5. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ rất thik oánh đồn có địch...... Mỗi tội tớ nà...girl....
  6. hoanghai710

    hoanghai710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    đồn có địch là gì
    có gia đình thì thôi cho lành
    còn mới đang yêu đương thì cứ việc chiến đấu vô tư thằng nào hơn thì đc nhé
    quan trọng là bạn có thực tâm không hay là khi yêu đc lại nghĩ trước là nó đã xxx với thằng kia rồi lại dằn vặt.
    nếu chấp nhận thì chiến đấu nhé
    chúc thắng cuộc trở về
  7. fantasycz

    fantasycz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    có điều kiện đánh được cứ đánh,sao phải ngại.
    bít đâu em nó cũng thích chú rùi,chỉ đợi chú tấn công thui là ok.
  8. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ghét và mún choảng những thằng có ý nghĩ bậy bạ như thế!
  9. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ tượng tượng cô bé đó là bạn gái chú một ngày đẹp trời hay xấu trời ...a..b...c gì đó , cũng vào một trường hợp...x...y...z ...gì đó ....cũng nảy sinh một thằng giống chú đó ...a....b...c...x...y...z gì đó với cô bạn gái của chú, cảm giác của chú thế nào .
    Tình yêu chỉ là một lỗi lầm nên suy ra
    Chú chỉ có lỗi chứ chú nhưng chưa có tội nên bây giờ mà chú tấn công.đồn có địch rồi chú vừa có lỗi vừa có tội đó
    Chị là chị thương những người có lỗi lắm nhưng chị là chị ghét những người có tội lắm
  10. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    em thích câu này khi tán gái.....
    Nó đã lấy chồng chưa mà sợ....
    nhưng cô này sắp chống lầy rồi thì nên thôi bác ạ

Chia sẻ trang này