1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi! có thật là người Việt Nam giàu lòng thương người?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi guest090, 05/11/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi! có thật là người Việt Nam giàu lòng thương người? Em thấy báo chí ca tụng kinh lắm, ngày bé cũng được các thầy cô dạy thế, nhưng giờ em thấy giống như bị nhồi sọ ấy. Ra hàng quán thì họ bán đồ ăn bẩn cho khách, sữa tươi thì họ pha hóa chất, hôi của, rồi phân biệt vùng miền....tất cả những thứ ấy nếu có lòng thương người thì đâu có xảy ra phải không các bác?=((=((=((=((=((=((

    Kinh hoàng hàng hóa trong Big C http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/kinh-doanh/201211/Big-C-lai-bi-to-lua-nguoi-tieu-dung-1859522/
  2. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    trùng=((=((=((=((
  3. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Thương miếng xương chả còn
    Ra khỏi nhà là phải cảnh giác , không bị lừa đảo thì cũng bị trộm cắp cướp , bị thế lực nào đó ám hại , nhìn đểu là bị ăn mã tấu dao bài ngay , đi vào của quan là phải quỵ lụy nhờ vả ...Tiền , mà sợ nhất là LỪA Tềnh
    [:D]
  4. phuongze

    phuongze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ người thôi. Đúng là nhiều người thì chộp giật lắm, nhưng lúc mình gặp khó khăn mới thấy người tốt cũng chưa tuyệt chủng đâu :D Xã hội giờ đúng là loạn lạc. TÌm được người tốt làm bạn cũng ko fải dễ :(
  5. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
    Các thày cô cũng vì miếng cơm manh áo mà đã dạy bạn còn nhiều điều trái lòng mình nữa bạn ạ.
  6. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Thương người và đạo đức kinh doanh nó khác nhau, bạn phân biệt thế thì thà nào phân vân là đúng rồi. Thương người là vấn đề nhân đạo xã hội mà.
  7. kexucthanruatoi10

    kexucthanruatoi10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2012
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    đúng vậy người Vietnam mình có lòng nhân hậu lắm.
  9. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    ngu bị ai lừa tềnh rồi thế? :P

    @ chủ top: Em cũng được nhồi sọ là người VN rất giàu lòng thương người, và em thấy đúng. Cái gì được nghe nhiều cũng đúng mà bác [r2)] [:D]
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Vâng, thương người cao cả lắm ạ. Thấy tai nạn xe máy, xúm đông xúm đỏ vào chỉ trỏ còn giúp đỡ người bị nạn thì ko thấy đâu. Cảm động lắm ạ

Chia sẻ trang này