1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi! con trai có đáng tin ko ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mua_thu_buon16hp, 18/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Phái nào mà chẳng có người này người kia.
    Con trai có loại không đáng tin, có loại đáng tin, có loại sở khanh, có loại chung tình, có loại hay nói thật, có loại hay nói dối và lừa lọc.
    Con gái cũng vậy, có loại chung thuỷ cũng có loại lẳng lơ, có loại thông minh sắc sảo, cũng có loại ngu đần.
    Cái gì cũng ở thế "Cân bằng động" thôi. Cái chính là ở tâm của mình. Đừng vơ đũa cả nắm. Thế là hằn học với đời, chẳng tốt tẹo nào đâu.
    ..Click vào đây để ghé thăm Box ĐH Luật..
  2. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Con trai ko đáng tin nếu con gái ko tin con trai.
    Nếu nắm đấu yếu,bạn chỉ có thể dùng tay để lau nước mắt...
  3. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là đáng tin rồi,nếu không đáng tin sao còn yêu....hehehe
    Đời ngang trái và tình yêu củ chuối
  4. fmrfamily

    fmrfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    à, trước hết cũng nên tìm hiểu víao mình không được yêu chứ.Chẳng có cái gì xảy ra mà không có lí do cả.

    Mai Anh, bác ruột của SOS
  5. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ở đây thiếu một chút tự tin và một chút lòng tin thì phải?
    KTĐ
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Lòng tin à? Nếu bạn cảm thấy tin được thì nên tin, còn nghi ngờ thì đừng tin làm gì cho mệt. Thật ra thì ai hỏi câu này có nghĩa là không dám tin rồi :))

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  7. mua_thu_buon16hp

    mua_thu_buon16hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người quả là mọi người đã cho em nhiều ý kiến thật sáng suốt ! con trai cũng có người đáng tin và cũng có người ko đáng tin ! nhưng ma` khổ một nỗi là em chưa gặp ai đáng tin vì thế em chưa thể tin được ! ai giúp em ko ?
  8. rangsunbaby

    rangsunbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    con trai bây giờ không những năm cô ,bảy ả mà còn nói dối như cuội,cứng đầu,khó bảo...tin vào con trai hay không đó là tuỳ mỗi người ,còn tui thì thấy con trai khó mà tin lắm(tất nhiên vẫn có ngoại lệ)
    toi da chon sao anh cu hien ve
    nam mo ay khong mot lan huong khoi
    [​IMG]
  9. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ cho rằng con trai ko đáng tin thì mới là những kẻ ko đáng tin.
    Nếu nắm đấu yếu,bạn chỉ có thể dùng tay để lau nước mắt...
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    hic đó là do cái duyên thôi; chứ làm sao mà khiến một người ko đáng tin trở thành đáng tin và ngược lại được. Bạn chưa gặp ai đáng tin là vì chưa đáng tin thôi, có thể sẽ gặp hoặc ko bao giờ gặp... ko ai biết trước ngày mai cả. Nhưng bản thân mình phải đáng tin đã chứ; nếu bản thân mình đáng tin rồi mà còn gặp kẻ ko đáng tin thì... bó tay :D hihih

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người

Chia sẻ trang này