1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi cứu em với...bế tắc hoàn toàn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coimax, 06/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coimax

    coimax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi cứu em với...bế tắc hoàn toàn!

    Tình hình là thế này em muốn tìm sự trợ giúp của các cao nhân.
    Em là gái năm nay đã 28 rồi. Trước đây đã quen và iu một zai trong 5 năm nhưng gần đến ngày cưới thì chả hiểu sao hai ngừơi tự dưng chán nhau và chia tay. Mọi chuyện đã kết thúc cách đây hơn 1 năm rồi và zai đó đã buông tha hẳn cho em được chừng gần 1 năm thui (vì thời gian đầu zai cũng cố níu kéo..nhưng không có tác dụng khi tình đã hết). Xuốt thời gian qua em cũng chả thiết gì nữa vì có lẽ 5 năm là quá đau rồi. Tuy nhiên tuổi cũng không còn ít mà các cụ giục em quá nên em cũng được bạn bè giới thiệu cho và đi xem mặt vài mối nhưng chưa đến đâu cả. Gần đây được một con bạn giới thiệu cho một anh zai đã 32 tuổi rồi (1976). Theo lời mối thì anh zai này chưa vợ chưa người yêu nhưng quen nhau được vài tháng rồi thì thấy có vẻ hơi nghi ngờ vì tối nhà cách công ty hơn 30km nhưng ngày nào zai cũng đi đi về về và tối chả bao giờ đưa em đi chơi cả. Công ty 2 người ở ngay gần nhau nên thỉnh thoảng có đi ăn sáng hoặc ăn trưa cùng nhau và ngày nào cũng lên mạng điểm danh nhau qua chat chít đều đều thôi. Nhưng tình hình hình là qua chát thì lém mồm lắm thía mà đi cùng nhau cứ chả nói gì mà em thì bồ kết rồi.
    Theo các bác em có nên hy vọng không nhỉ?
    Liệu anh zai này có người yêu ở quê nữa không đây? Em đang băn khoăn lắm mà chả biết làm cách nào để kiểm chứng cả mong các bác góp ý giùm em với.
    Em cảm ơn các bác trước
  2. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì bạn nên hỏi lại bà mai xem gà thế nào. Quen nhau vài tháng bạn thấy gà này ra sao? Gà đôi khi là người ít nói, hơi bị cúm trước cáo nên khi ở bên cạnh bạn thì " ò ó o " nó bay đi đâu mất, nhiệt tình bắt chuyện xem thế nào. Chuyện đi ăn sáng, ăn trưa thì giao xã giao với quan hệ bình thường, nhưng đến đi chơi tối thì khác có lẽ gà sợ bạn ăn thịt nên chưa dám đấy thôi. Mình cũng nên tạo cơ hội cho gà, giúp gà 1 vé. Có phim hay ở rạp nhưng chưa biết ai đi cùng, hay cái gì đại loại như thế, buồn buồn muốn hóng mát v.v. Đã thèm rồi thì mở lối cho gà nó vào rồi thịt luôn. Chuyện vợ con ở quê nên xác nhận lại thông tin từ bà mai, quan sát bên ngoài như ngón tay đeo nhẫn có gì lạ, thời gian về quê như nào, mật độ về quê như sao, lúc về quê và khi trở lại biểu hiện như nào v.v Cần nhiều dữ liệu để biết cụ thể mới có kế hoạch tác chiến đươc
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Nói như cô chủ là bế tắc hoàn toàn thì cũng đúng. Có cảm nhận đầu tiên là cô chủ không phải là bông hoa sặc sỡ trong vườn hoa, vì không đặc sắc nên đến giờ phút quyết định cô vẫn còn phải lăn tăn về chuyện mang đi cắm bình hay cứ để mọc trong vườn cho sống lâu.
    Trước cô yêu 5 năm, vậy nămđuu7được 23 cái xuân, tuổi đó thêm 1 hoặc 2 năm là lên xe bông cắm bình là ổn rồi, vậy mà cô để đến 5 năm, lôi của cô hay của thằng làm vườn tớ không cần biết. Nhưng sai lầm đó đưa cô vào bế tắc như giờ. giờ hoa mang cắm bình cũng dở mà để trồng trong vườn thì có khi thành đại thụ. Nói như vậy để cô hiểu cho là cô cũng chẳng còn gì để mất, giờ cũng không còn phải lúc lực bình đẹp xấu, bình phải lành lặn nữa, việc giờ là tháo khoán, thấy cái bình nào chui vào được thì vào, mà trong cái bình có vài hoa lạ thì cũng kệ, cứ vào cắm rễ trong đó rồi từ từ tính tiếp.
  4. coimax

    coimax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải ở chỗ không có bình mà vấn đề là đang chọn bình nào mà thôi. Cái bình nó đang muốn có mình thì em lại không ưa nó còn cái bình đang lững lờ trôi thì chưa vớt được.
    Đúng là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo
  5. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Bạn có phải tên T k,và dek phải dân bắc đk?.Nếu đúng tôi tư vấn tiếp
  6. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    chat bao h cũng dễ nói ch hơn mà chị,em thì lại rất kết những anh ít nói:").Em nghĩ là nếu anh í ko chủ động thì chị chủ động đi,con gái khéo léo và tế nhị hơn có khi còn hiệu quả hơn ế,nhất là khi chị đã bồ kết anh í rồi
    em có nghe câu này:Phải để mình lừa nó chứ ko nên để nó lừa mình=))
    bọn em nhí nhố nói thế thôi,chị cứ cố gắng,anh í cũng thik thì ok tiến tiếp,yêu tuổi này công nhận là cũng ngại cơ mà cũng có cái lợi là tình yêu của anh chị dễ tiến đến hôn nhân hơn và chín chắn hơn,k mong manh như tuổi em bi h:((
    chúc chị vui:")
  7. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thuê thám tử đến nhà nó xem, biết ngay có vợ hay chưa
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì ko nên nhảy vào bình vội! Chắc gì nước ở cái bình đấy hợp với hoa để hoa ko bị héo! Cứ đứng lấp ló ngoài bình 1 time xem thế nào đã. Đã chờ đc đến 28t thì sao ko chờ thêm time nữa
  9. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    em thấy chị cứ từ từ mà vớt, đằng nào cũng ế rồi ... ế sao cho hoành tráng thì thôi chứ ...
    còn nếu chị cảm thấy cần gấp rồi ... thì cứ thằng nào thích thì chị vớt luôn đi cho nóng
    quyết thì nên quyết luôn ... ko đến ngày ko có cái bình nào nữa, phải chọn cái bính sứt hay bình dán = keo 502 thì hỏng
  10. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    chị già đã thích đã kết rồi thì phải bật đèn xanh cho gà đi chứ, kiểu gì mà gà chẳng chết, nhiều tuổi rồi chứ còn trẻ nữa đâu mà à ơi

Chia sẻ trang này