1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác ơi em cần sự giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiquichita, 19/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    các bác ơi em cần sự giúp đỡ


    đây là một vấn đe hết sức nan giải, em ko tài nào nghĩ ra cách giai quyết nó nên dành phải hỏi ý kiến các bác.
    Các bác nghĩ sao về cái gọi là tình yêu sét đánh ạ? Bởi vì em chưa từng gặp phải kiểu tình yêu như vậy nên em chẳng biết phải nghĩ nó ra sao nữa. Số là em mới quen một hắn, hơn em 1 tuổi thôi. Vừa quen đượ 2 hôm hắn đã bảo với em rằng hắn "cảm" em cái RẦM. Em quá là ngạc nhiên luôn. Tất nhiên là em ko bị lừa dễ vậy đâu các bác ạ!
    Rồi một thời gian sau, em phát hiện ra hắn có cái tật là gặp con gái kém tuổi là cưa ngay. Em nói hắn, nhưng mà hắn một mực khẳng định với em rằng hắn chỉ dùa với mấy bé con đó mà thôi. Các bác biêt ko? Một tháng 30 ngày thì hắn gọi điện thoại cho em tới 29 ngày luôn. Quả thực là em suýt cảm. Nhưng mà em cảm thấy chẳng tin vào những gì hắn nói đựơc. Khổ nỗi hắn nói làm em lại thấy phân vân .
    các bác có cao kiến gì thì nhớ cho em biết với nhé.
    em xin cảm tạ các bác nhiều nhiều!
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thế hắn đã thể hiện gì chưa.???
    Nghĩa là bạn đã thấy được ở hắn điểm gì mà bạn cảm thấy rằng đó không phải là sự giả dối.
    Thôi thì cứ tránh gặp hắn một thời gian xem sao đã.

    truongdu
  3. Trungbest

    Trungbest Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2001
    Bài viết:
    1.676
    Đã được thích:
    0
    Bố thằng này là giám đốc Bưu Điện.Ko hiểu bạn mà ở Mĩ nó có dám gọi 29/30 ngày ko nhỉ?

    MÃI YÊU EM MU IS FOREVER NGUYỄN THÀNH TRUNG
  4. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy bạn kể về tên này cũng khá là đáng nể đó.Chưa biết thế nào nhưng tui thây hăn quả là một người kiên trì đó!Nhưng là con trai nên tui biết điều đó chưa thể nói lên diều gì về tình cảm của hắn dành cho ban đâu.Hắn nói với bạn la hắn chỉ đùa với mấy bé con đó thì cung rất co thể hắn cũng nói với mấy bé con kia y như vây.Về chuyện của ban thì theo tui nghĩ cứ để cho thời gian trả lời.Nếu hắn thật sự "cảm" bạn thị thời gian chờ đợi đâu có đáng gì.
    Quang
  5. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Có con gà con ngoan ngoãn theo em như thế mà em không chăn thì phí quá
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  6. truongluu

    truongluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn gặp phải phải đỉa đói rồi đó, bạn đừng tin những gì hắn nói, a` quên tin được 0.000001% thôi. Tui cũng là boy nên tui biết thế nào là "cưa cẩm" rồi, đừng phân vân, sẽ còn nhiều cỏ hội và người thành thật cho bạn mà.
    Đến nhanh thì đi nhanh mà, nhơ nhé.

    luu

Chia sẻ trang này