1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi ! Em cần tư vấn gấp . Gấp lắm ạ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caybachduong, 03/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caybachduong

    caybachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi ! Em cần tư vấn gấp . Gấp lắm ạ !

    Em bấy giờ phân vân quá ! Chả hiểu tại sao , đầu óc nó cứ mông lung , không quyết định nổi 1 cái gì nữa .

    Em có hơi dài dòng các bác bỏ quá cho em . Chả là thế này , Em cũng có người yêu gần 1năm nay , nhưng trước đây thì em cũng yêu 2 người rồi ( em thú thực đấy ạ ) . Tuần này có người bạn trai hẹn em đi chơi T& , vào thứ 7 ngày mai ạ . Bạn trai này trước em cũng có cảm tình , bây giờ bạn ấy làm ở Sài gòn , thi thoảng cũng có ra HN . Bạn này rất mến em , đã từng tặng hoa em và ... nói chung là viết rất nhiều thư cho em . Em bấy giờ thấy rất khó xử , em cũng có ít nhiều cảm tình với bạn trainày . Nhưng lại sợ người yêu em biết , mà người yêu em hay ghen lắm !
    Thứ bảy nó cứ đến dần rồi , em hay lẩn thẩn ngồi vạch bút rồi đếm :đi , không đi .....!!!
    Em cứ phân vân có nên nhận lời đi chơi với bạn trai đấy không ạ ? Mà em thì khó quyết định quá !

    Các bác cho em lời khuyên nhé !

    Cám ơn các bác .
  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn nên gặp bạn trai đó! vì sao à! mình ko nên từ chối bạn đó nhưng ko đi chơi 2 ngày thế được! chỉ nên gặp nhau vào một buổi tối đi uống nước nói chuyện hỏi han nhau thôi! chứ đi 2 ngày như thế ko phải ng` yêu bạn tôi cũng ko chấp nhận được nhất là anh ấy ghen nặng
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    CHo tớ hỏi bạn trai bạn có biết đấy là người đã từng có tình cảm với bạn không, theo ý kiến của riêng mình nếu như anh ta không biết, và bạn cũng không yêu anh bạn đang mời đi uống nước kia thì tại sao lại không đi nhỉ , chuyện bình thường mà, bạn bè gặp nhau ngồi uống nước đâu có vấn đề jì lớn đâu, cái đó ghen cũng chẳng đc vì ghen vậy là vớ vẩn khi bạn và người đó trong sáng, còn nếu như bạn trai của bạn cũng đã biết đó là người đã từng có quan hệ t/c với bạn thì bạn sợ rằng nếu như biết thì BF của bạn sẽ ghen, thế thì theo mình vừa để bạn trai không ghen vừa đc đi uống nước với bạn mình, bạn nên rủ luôn nguời yêu cùng đi với mình, anh ta sẽ rất tự hào cho mà xem, vì anh ta có cảm giác mình là người chiến thắng mà, hãy cân nhắc lại đi nhé
  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Theo ý anh thì em cứ nên đi gặp thằng giai đó, nếu tiền đồ nó thênh thang rộng mở mà em lại có cảm tình với nó thì em nên giải quyết ngay thằng người yêu cũ và trói ngay thằng giai ăn Bắc mặc Nam của em lại, nhanh ko có nó bỏ người chạy lấy của thì nguy!
  5. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Xin miễn ý kiến.............
    Ôi con gái.......
  6. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    miễn ý kiến thật,
    tưởng là có người yêu rồi thì chung thủy với người yêu chớ, ai dè vẫn còn có ít nhiều cảm tình với họ, hờ hờ.
    mà một khi đã có người yêu rồi thì nên biết cái gì quan trọng hơn. còn thằng kia, đã xác định là ko yêu anh ta thì sao còn phải lăn tăn chuyện đi chơi hay ko nhỉ? rõ ràng nếu anh ta rủ đi chơi đâu đó hơn 1 ngày thì thôi, còn rủ đi uống nước thì vô tư, chỉ tránh đi buổi tối, đó là để bảo vệ cho bản thân mình. còn chuyện người yêu ghen hay không thì nếu yêu anh ta thực sự thì ko có gì phải lo cả. chấm hết
  7. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi chơi ,uống nước gặp bạn bè thì có việc rì đâu nhỉ ?Ngại thì đi ban ngày ,kiếm chỗ đông người mà đi,ko đi xa.Sợ người yêu ghen bạn cứ nói thẳng là mai em bận anh ạ ,đi gặp bạn cũ .Ấy ko có ý gì với anh bạn kia thì việc gì phải lăn tăn nhỉ .
    Còn nếu lòng ấy nó cũng đã rung rinh với anh kia ,đi lo ko an toàn, rất đơn giản bạn kéo anh người yêu theo . Hihi ko muốn bị làm phiền ,ấy đi 1 mình với anh kia ,đơn giản vậy thôi .
    Được Sieuquay_Teppy sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 03/11/2006
  8. caybachduong

    caybachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cam ơn các bác , những lời khuyên thật bổ ích .
    Em xin nói luôn thế này cho rõ ạ ! Chuyện tình cảm bao giờ nó chả phức tạp , nên em mới mạnh dạn lên đây hỏi các bác . Em không phải là người đứng núi này trông núi khác đâu ạ ! Bản thân em công việc và khả năng KT không lo lắng gì ( em nói thế để cho những ai hiểu em kiếm về vấn đề đào mỏ là không có .).
    Là con gái nên em không tự quyết được chuyện khó xử này . Em mà nói với người yêu em thì không được , em cũng không dấu nhưng như thế chắc chắn không tiện .
    Tình cảm thực sự khó nói trước , ý em là những kỷ niệm hay rung động nó cứ làm sao ấy ạ . Nó khiến em không lý giải được ? Nếu như em yêu người của em mãnh liệt hơn thì khác , và bản thân anh bạn trai đó mạnh mẽ hơn thì có thể chuyện đã khác rồi ....
    Ôi ! cuộc đời này sao khó xử thế !!!
    Em vẫn chưa tìm được câu trả lời quyết định .
    Từ nay đến mai có lẽ cú ngồi đây xem có bác nào có cao kiến gì hay khuyên em để em có thể quyết định và làm theo ....
    Sao lắm khi bản thân không tự quyết được . Lý trí nó xui một nẻo còn tình cảm nó lại không nghe , nó đòi đi theo đường khác ???
    Khó xử quá đi !
  9. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Nó vẫn thế. Là "em" đã thay đổi.
    Trong tình yêu, so sánh là hết yêu rồi (Danh ngôn)
    "Em" đã có người yêu, và em vẫn muốn đi chơi với giai khác. Đó là tình huống.
    Ở vị trí người thứ 3 em giả nhời đi.
    Trong chiện của trái tim, lý trí không có phần.
    Chị lại nghĩ là dễ hơn cho em í. Yêu 1 chú được 1 năm, giờ có zai mới là mọi thứ khác động đậy.
    Nếu không tiếc mối quan hệ kia và những gì đã được xây dựng trong 1 năm thì cứ đi với giai mới đi.
    Trong trường hợp của em Háp có 1 lời khuyên: Đừng cố gắng vẹn tròn mọi thứ, như thế là dối trá!
  10. nhinchiruachu

    nhinchiruachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Rủ thằng người yêu mới đi cùng cho vui ! Có gì đâu mà lăn tăn nhỉ

Chia sẻ trang này