1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi, em chuẩn bị đến nhà gái sửa máy tính cho gái ?, các bác vào bày mưu để em cho gái lên mâ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi subasa007, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói hãm quá, tôi băn khoăn, tôi mới mang lên đây nhờ vả xem ý kiến thế nào, nản éo jì mà nản ???
    Tôi hết lăn tăn và đã quyết thì toi sẽ đi con đưòng tôi chọn dù sưóng hay khổ, dù fức tạp hay khó khăn
    Dù sao thì cũng cảm ơn các bác đã cho ý kiến

  2. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tính chơi bời thì chạy mẹ lâu rồi, tính lâu dài mới lăn tăn chứ
  3. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng khóc nhìn ngu lắm, anh lúc đầu adua theo em, sau lại adua cùng HKGH, anh theo 1 bên thôi, vâng, kô thích thì em xin lỗi, bố nhà anh
  4. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    tsb chú mày, éo đáng mặt đàn ông, bọn anh chửi tận tình là muốn chú mày khôn ra đấy, đợi thằng hkgh vào làm thơ cho mày giảm stress nhé
  5. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chơi thì chơi, ngon bỏ hơi fí . Thèm
    Mà TP đến đây đóng lại là dc rồi ý nhỉ
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    UẦy,bó chân bó toàn thân với bác này nhé.Bác cứ nói người ta ngu nhưng em thấy bác điên bỏ xừ đi được.Chuyện của mình đơn jản bỏ xừ,hỏi ai người ta cũng bảo có thể ok được,với cả em cũng nhấn mạnh lun nhá,làm CON TRAI thì cũng phải có cái dứt khoát cái mạnh mẽ và bản lĩnh lên nhá.Chứ ko động tẹo là lại gọi bạn gọi bè,hoặc là lại lên đây hỏi những cái em nói thật nó cũng đao đao bỏ xừ lên được ý.
    Thix thì nhix,ko thì thôi,chứ bác như thế này người ta nói bác HÈN là chuẩn đấy,bác đừng ấm ức.Mình đã quyết rồi,đã có tình cảm với con người ta,1 khi muốn XÁC ĐỊNH thì phải biết cần phải vượt qua tất cả những chuyện khó khăn rắc rối nhá.Chứ mới đứng ngoài cổng ngó vào bác đã sợ chó nó xổ ra thì chán lắm,thế thì vào nhà làm quái được?
    Hơi bức xúc nhưng mà bác gọi cho bạn bác vừa tốn tiền,bác post bài lên đây lại bị ném đá.Do bác thôi,thắc mắc gì!.Con gái nó mới hay sợ lăn tăn những cái này,nhưng bác là CON TRAI phải xông lên chứ,sao chưa gì đã rúm cả vào
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 03/02/2009
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    hôm qua có một chuyện hay
    làm mình đang bận cũng nhảy vào xem
    chẳng qua có một ông em
    được ******* đến nhờ xem máy giùm
    ông em lên kể tùm lum
    rằng cơ hội tốt phải mum(măm)em này
    ý rằng muốn lên mâm ngay
    nên rất xắng sở nghĩ nhiều kế hay
    rồi thì cũng đến giờ bay
    thoắt đến nhà gái vận may đến rồi
    đứng ngóng mà ruột bồi hồi
    tại sao mình đến một hồi..gái đâu?
    nhắn tin bằng ruột âu sầu
    mình đến năm phút mà đâu thấy người
    rồi thì cái mặt cũng tươi
    em nó nhắn lại anh ươi sắp về
    đến nơi thằng bé lộn mề
    người đưa em nó trở về là ai?
    nhìn em hơn hớn với zai
    thằng bé điên tiết muốn phải biết ngay
    nhưng rồi cũng còn rất may
    hoá ra với gái chẳng may họ hàng
    được thế thật là nhẹ nhàng
    vững tâm bước tới nhà nàng sửa sang
    mỗi tội vẫn là tay ngang
    mỗi cái vi tính mà phang mấy giờ
    sửa máy mà óc lờ đờ
    cơ hội hiếm thấy phải chờ em xuôi
    rằng xuôi thì thật là xuôi
    mất công như thế nỡ đuổi anh sao?
    thế là nàng cũng khơi mào
    ở lại ăn nhé em khao anh nè
    thằng bé lòng cười he he
    thế là đúng ý phải nghe em rồi
    ngồi ăn mà ruột bồi hồi
    thế này thì tán chết rồi ai ơi
    nhưng rồi thì ối dời ơi
    hoá ra anh gái dân chơi vãi hàng
    tưởng rằng cứ thế mà phang
    anh gái như thế thì phang nỗi gì
    chẳng may mình bị nó đì
    mình phải sống chết làm gì cũng teo
    lô đề bóng đá không theo
    gặp ngay anh gái lại treo chữ trùm
    nhỡ nhà nó nổ cái bùm
    mình chết oan mạng chết giùm nó sao
    mình đây tán gái phải cao
    phải xinh phải đẹp biết sao bây giờ
    tán gái là phải được nhờ
    anh gái như thế bơ vơ biết chừng
    gái thì gái nó rất mừng
    nó yêu thật tính đã từng ai chưa
    gái càng đong đẩy đón đưa
    càng hoài công phí vì chưa biết rằng
    ba que xỏ lá không bằng
    không làm đau đớn bằng thằng tinh vi
    đã sướng để được gái si
    đầu còn tính toán nhâm nhi thế nào
    để thân mình chẳng bị sao
    mà vẫn được sướng được cao với người
    rằng chê gia cảnh không tươi
    bập vào ngộ độc chết tươi biết chừng
    trần thế lắm ai đã từng
    gặp thằng như thế vui mừng tránh xa

  8. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Tớ nói thật,đã lăn tăn thế này thì thôi mịa nó đi,cậu và em nó ko hợp nhau đâu!còn em nó thích cậu thì chỉ là ấn tượng ban đầu thui,có yêu đc nhau thì trước sau cũng chán thôi!còn muốn tiến thì sao phải suy nghĩ,ông anh dân xã hội như vậy thì đã sao,tớ gặp cả tỷ người rùi,trông họ hổ páo thế thui chứ chơi đẹp và sòng phẳng cực kỳ!cái quan trọng là mình đã thấy chuyện nhỏ vậy mà đã lăn tăn rùi thì nên thôi....thôi...thôi nhé...,đời còn nhìu chuyện phía trước lắm...
  9. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bé gái đã cứu anh, anh bị chửi ngu nhiều quá nên khôn ra rồi.
    HKGH: mày làm thơ dài quá ông đọc thế nào nổi?
  10. software16

    software16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    1
    Thơ hay
    vote

Chia sẻ trang này