1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi, em chuẩn bị đến nhà gái sửa máy tính cho gái ?, các bác vào bày mưu để em cho gái lên mâ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi subasa007, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thế này các bác ah, tối qua chat với gái đến tận 2h đêm, rồi hứng quá hẹn gái luôn là tối mai đi ăn bún Nam Bộ đi, vì biết gái thích ăn bún mà, quán Bún Nam Bộ này ở ngay trên Hàng Bông, ngay vỉa hè, chắc nhiều bác biết quán này, rất ngon, ngay ngã tư, đối diện quán Đồ nướng Trung Quốc, rồi sẽ qua quán làn Sóng Xanh ở Chùa bộc uống nước, quán này còn có cả hát hò khá chuyên nghiệp, thỉnh thoảng còn có ca sĩ nổi tiếng hát, đinh rủ vào Hồ gươm xanh nhưng mới quen chưa biết khẩu vị gái thế nào nên cọn cái này cho lành,
    Chiều tối nay lúc đến đón gái đi chơi, đi gần cổng thấy có con civic đen đen, 1 thằng ranh con chắc 23 tuổi mặc áo phông cộc tay đứng cạnh xe, để cửa truóc mở, bật nhạc kêu àm ầm, cố tình vén cao lên để lộ hình xăm ji nhìn koo rõ, em nhìn mà chửi thầm éo mẹ con chó này ko lạnh ah, mình đang phải mặc áo rét mà nó thế kia có ngứa mắt ko, lại còn mở nhạc kiểu kia, mày kô mở cửa rồi đứng ngoài xe nghe nhạc thi bố cũng biết là xe của mày, mình nhìn nó, nó cũng nhìn chằm chằm mình, mình thì chắc trông cũng HOÀNH và tự tin, đeo kính màu đen nhưng mắt kính sáng để đi tối chống bụi, đội mũ bảo hiểm đàng hoàng tử tế, nói chung cũng fong độ, đi con 2 bánh cũng koo đến nỗi , nhìn thì nhìn, sợ *** ji thằng nào, he he, thế là 2 thằng cứ nhìn nhau rồi em rẽ vào cổng nhà gái thì nó koo nhìn nữa, em đoán chắc thằng bạn của anh zai gái huac thằng đệ chăng , nhưng em đoán là đệ vì cái kiểu nhìn ngu ngu ra vẻ hợm đời thế,
    Vào nhà phòng khách đang mở tivi, thấy ồn ào trên tầng 2, thấy có người bước xuống, hóa ra thằng anh, mình cười rõ tươi và nói chào em, mắt mình hơi nhướng lên thể hiện tư cách đàn anh, ( vì mình hơn thằng anh gái 1 tuổi, mình 26, ku này 25, ) nó cũng chào lại nhưng mặt koo hiểu cười hay ji`, nhưng đoán là koo thể hiện thù hằn ji`, sư bố thằng hỗn, nó chào xong làm câu ?o ông vẫn khỏe chứ, tiên sư nó, ông cháu *** ji` ở đây, mình là đàn anh của nó mà, đúng là thằng koo có học đàng hoàng, nhìn cả người nó có cái dây chuyền vàng Ta ở cổ là sang nhất, chắc phải mấy cây vàng ta,, bố thằng hãm đời, thời này có chó nào đeo vàng Ta, trừ mấy thằng như mày. Ăn mặc thì cũng giống thằng ngoài xe, mặc mỗi cái áo bó, tay cũng kéo cao, nhưng hình như koo có hình xăm, hay nó xăm chỗ khác, mà koo hiểu thằng ngoài kia là đệ hay bạn nhỉ, tò mò quá,
    Thôi kệ bà chúng nó, tìm gái đã, thằng anh hỏi thăm mình xong, mình trả lời, uh, anh vẫn khỏe, anh có hẹn với T, T có nhà koo em, hỏi linh tinh xong, nó ra ngoài sân, nghe thấy có thằng hỏi han ji` đó rồi tiếng đóng cửa xe, chắc đi ô tô, bố 2 thằng nhìn như côn đồ, nhưng thôi, coi như koo liên quan, nói thật là em khinh bọn này như chó luôn, có khi còn hơn chó, *** bà chúng mày, nghĩ lại vẫn còn cú, cho phép em đc tự chửi vậy
    Đợi chúng nó đi, em gọi điện thoại cho gái xem đang ở đâu, vì cũng koo dám gọi to ở nhà gái, nhỡ đâu bố mẹ gái ở nhà thì koo hay, gái nghe máy bảo là đang xuống rồi, vừa nói cái đã thấy gái ở cầu thang đi xuống, ôi, đúng là chả bõ công mình đến để đc thế này, nhìn thấy gái mà ***g ngực tự nhiên thấy khó thở, gái người cao mà dáng lại chuẩn, mặc lại bó, tóc dài, nhìn mặt xinh quá, vẫn ngạc nhiên vì sao gái hiện tại koo có người yêu hay mới bỏ, hay ji nhỉ, chả biết nhưng thôi, kệ?
    Mình cố nén khí xuống bụng để ***g ngực koo bị căng ra, Cố cuời và thở ra 1 câu kô biết ngu kô " Nhìn cũng đc đấy, mặc áo khoác vào, đi xe máy lạnh đấy, hay định mang anh ra làm áo khoác hả..... "
    Thôi em mỏi tay lắm rồi, giờ em fai làm việc, sang mai 6h fai dậy rồi, em kể thế cho vui, đc kể ra em cũng thấy thoải mái, bác nào thích đọc thì đọc, bao h em rảnh thì em viết tiếp
    Tự dưng em thấy sợ sợ, em này có vẻ nhanh quá, ngay bây giờ nè, 11h, gái nhắn tin cho em, em chưa nhắn lại có 30 phút mà đã nháy máy em, ý bảo nhắn lại ngay, mới hôm qua thì cho e chờ dài cổ trong 3 tiếng, mấy lần như thế
    Nói lại cho rõ, nhà gái và nhà em có biết nhau từ xưa, nhưng em giờ mới biết gái, nhà em thì mọi cái đều ok, tiềm lực nhà em cũng mạnh từ xưa
    Em nói rõ để các bác rõ thêm, đừng bác nào bảo em khoe này nọ, em nhìn lên thấy éo = ai đâu, nhưng nhìn xuống thì tất nhiên toàn lâu nhâu, nói văn vẻ tý cho vui đừng để ý từ lâu nhâu
    Được subasa007 sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 04/02/2009
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Tự tin là tốt nhưng nghe hơi ngang ...
    Cá nhân tôi thấy thèng anh nó thế là hết sức lịch sự và đàng hoàng với bác ... chênh nhau một tuổi tôi cũng hay xưng ông tôi cho thân thiện ...
    Nó xưng với ông như thế là có ý coi như chiến hữu lại cười tươi thân thiên thế còn gì ...
    Tôi nghĩ bác nên có cách nhìn khác với những ng như thèng a trai nó ...
    Tôi nói thật nhưng thèng xh như thế để lên đc làm trùm là những thèng cực kỳ biết sống , cực kỳ biết quan hệ , sống cực hay luôn ... Tôi rất nể những ng như thế ... thiên hạ thì đâm đầu vào lô đề bóng bánh mà chết ... nó thì nên làm trùm kiếm tiền thiên hạ ... Rõ ràng là khôn hơn ng khác vài cái đầu ...
    Chỉ góp ý thế ... cái cách nhìn của bác với thèng anh gái phản ánh cách suy nghĩ của bác ... bác sống thế bó hẹp trong mấy cái phòng máy lạnh quá ... trì trệ cả ng chứ éo đùa đâu ...
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hè... thằng anh gái mới 25 mà đã trùm cá độ chứng tỏ nó cũng thuộc loại tuổi trẻ tài cao đó Đội này hơi vô học + bỗ bã tí nhưng chơi cũng không đến nỗi nào. Gây thiện cảm với thằng anh thế này cũng không phải quá tốn công và chú cũng chả cần phải lô đề bóng bánh theo nó làm gì! Chú làm ăn theo đường "chính thống" mà vẫn hoành tá tràng nó lại càng nể!
    Chú khôn bỏ mợ còn bày đặt nhờ anh em hiến kế ak ak.. Tiếp đi nhé!
  4. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Dcm mày chứ. Nhìn thấy mày anh đã ghét rồi, mày còn dám mang em gái tao lên đây diễn trò ah?
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Tối đọc lướt không để ý bài của HacLongThanVu. Giờ rảnh đọc lại.
    Nói không phải khen, chú đúng là tuổi trẻ tài cao. Bản lĩnh này đem ra dụng võ không thành công mới lạ.
    Anh khoái chú mày rồi đấy, một tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của Cốc.

  6. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    @ Bác chủ thớt : Nói xuôi thì bác nói ngược, nói ngược bác lại nói xuôi. Chẳng bao giờ bác nhận lỗi. Bác luôn luôn đúng. Phải ko? Tôi hâm mộ sự tự tin của bác đấy !
    Nhưng thật tâm mà nói: hoặc là bác tính tình hay xoắn xít, hoặc là bác ko có đầu óc. Thế cho nên bác mới phải hỏi hết ý kiến bạn bè rồi đến forum một cái chuyện nhỏ tý thế này. Bác ko tự quyết được.
    Nghe giọng lưỡi của bác thì tôi thấy đầu óc bác cũng tạm nên tôi cho rằng có lẽ bác thuộc loại người hay cả nghĩ hay xoán xít
    Bác sửa cái tình này đi khuyên thật lòng đấy.
    đây chính là điều mà tôi nghĩ nên tư vấn cho bác đấy

Chia sẻ trang này