1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi, em chuẩn bị đến nhà gái sửa máy tính cho gái ?, các bác vào bày mưu để em cho gái lên mâ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi subasa007, 02/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Ngẩn ngơ từ hôm mùng 5 tết khi gặp em nó lần đầu rồi
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    xong phát về ngay,để lại cái khăn tay,bởi một làn gió bay,em nó nhìn thấy hay,vội nhặt lên bằng tay,bọc hòn đá vào ngay,ném vỡ đầu thằng sửa máy,cái tội đi về ngay,bà mày cho biết tay,lần sau dám về ngay,thì ăn cả dao phay,lẫn một vài thứ hay,cho mày hết đường chạy,mày làm bà akay
  3. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn trên thấy hay, nên nhảy vào tiếp tay, nếu không biết sửa máy, thì chỉ có loay hoay, mai nó kiếm thằng thầy, thế là tình vỗ cánh bay
  4. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Vì 2 đứa bảo hay,
    nên tao cũng Akay
    đang xem cách nào hay
    để gái thấy tao hay,
    quả này quyết xong ngay
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện thế mà hay,em nó bị akay,nên nó éo mảy may,vì cái thằng loay hoay,lại còn đi về ngay,thế là nó uống say,và rồi bị thịt ngay,bởi thằng ko loay hoay,thằng làm em nó bay,biết thịt em nó ngay,em nó thấy thế hay,thế là lên mâm ngay
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    éo thể nào xong ngay,giờ chỉ còn cơ may,máy phải sửa xong ngay,làm em nó lung lay,anh này thật là hay,rồi làm em nó bay,dùng chính đôi bàn tay,sờ vào những chỗ nhạy,những chỗ có cái hay,mà ai cũng lung lay,sờ cho em nó bay,mắt em nó nhấp nháy,rồi em nó hết chạy,mắng anh này thật hay,anh làm em như say,em sẽ lên mâm ngay,rồi chúng mình cùng bay
  7. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Hay gì cái trò bay, nếu mà nó tát tay, hoặc dùng tay bẻ gãy thì có mà ăn mày
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    nếu không thích trò bay,thì còn nhiều trò hay,mấy vẫn sửa xong ngay,và đừng có loay hoay,lại không được về ngay,rồi giả vờ cầm tay,nói những câu thật hay,những vần thơ thật bay,làm cho em nó say,khi em nó đang say,phải nhân cơ hội này,mà vẫn phải dùng tay,điểm vào huyệt sau gáy,là em nó hết chạy,tha hồ mà làm bạy,thoải mái mà dùng tay,sờ mó những chỗ hay,quần áo cởi ra ngay,không cởi được bằng tay,thì dùng con dao phay,rạch nốt là được ngay,cho em nó biết tay,biết thế nào là hay,đừng có mà akay,vì anh muốn hôm nay,em phải lên mâm ngay
  9. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thôi đc rồi
    Em biét văn Hiép khách hay
    Nhưng em có nên về ngay?????????/
    Hay ở lại làm trò jì hay ????

  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chú khỏi cần khen hay,mà phải biết chuyện này,được đến để sửa máy,đã là một chuyện hay,đừng có làm jì ngay,kéo nó lại mất hay,và cũng đừng có chạy,khi đã sửa xong máy,ở lại tâm sự ngay,chỉ em nó chỗ hay,nếu bây h đến ngay,sẽ có nhiều điều hay,anh muốn dùng đôi tay,cùng dắt em đi ngay,tâm hồn mình cùng bay,tâm huyết anh hôm nay,không phải chỉ sửa máy,cũng bằng đôi tay này,em sẽ thấy anh hay,dường như trong hôm nay,chỉ em thế giới này,rồi tình ta cất cánh bay

Chia sẻ trang này