1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi, em chuẩn bị đến nhà gái sửa máy tính cho gái ?, các bác vào bày mưu để em cho gái lên mâ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi subasa007, 02/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Tình huống này tớ từng trải qua rùi,đi sửa máy tính cho em,mà em này tớ hồi đó mới quen đc 2 hôm thui!em hẹn đến nhà sửa may'' cho em ý,lên tới phòng em ý thì ko ngờ là có tới 4 em bạn thân em ý ngồi chơi cùng nữa...thế là tớ cứ đè máy em ý ra mà sửa thui,nhưng bệnh nặng nên làm vài hôm mới xong..hê hê...vừa làm vừa nói chuyện với em ý cùng các bạn em!cứ tỏ ra bình thường thoải mái thui,khi về tới nhà còn có 1 em bạn thân em ý nhắn tin đòi làm quen nữa chứ...nhưng mà mình trót thích em rùi nên bỏ qua em kia...hic....giờ thì tạch rùi......mà mới quen đừng rủ xem phim phiếc gì vội,cứ nhắn tin,sửa máy chán đi rùi lúc sửa xong thế nào em và các bạn chả mời bác đi cafe chè chén chứ...cứ tự tin..nhé....
  2. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thế này các bác ạh, 6h em mới đến nhà gái, em có tình đến muộn, kô có jì fải vội vàng sốt sắng quá, gái nó tuởng mình ham hố lắm, trời khá lạnh, mà sao em thấy nóng bừng bừng như chuẩn bị tham gia 1 trận chiến, huạc đang chuẩn bị làm 1 điều jì đó thật vĩ đại
    Đến nơi gọi điện, em bảo đang ở chợ về, em dứng gần nhà chờ, 5'''' sau, gái về trên 1 chiếc xe mà ...có 1 thằng zai khác đèo, nhìn dáng gái thuớt tha, cao cao, xinh quá, tóc dài bay bay, mặt tuơi như hoa, ôi mẹ ơi, tim ngừng đập mất mấy giây, lâu hơn chắc chết mẹ luôn, lúc đó đúng là chỉ muốn lao vào cho chết cả 2 đứa đi xe cùng nhau kia đi, gái càng xinh cang thuớt tha em càng dâng trào uất nghẹn trong cổ, nhưng nội công thâm hậu nên em vận công lấy bình tĩnh hỏi rất bình thưòng, bạn em hay anh em thế???, gái mới cuời rõ tuơi, thằng em họ em đến chơi, uầy, nghe xong nhẹ nhõm bao nhiêu
    ( Đợi tý em viết tiếp ), em đi tè cái, lúc nãy ở nhà gái chưa kịp làm jì

    Được subasa007 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 02/02/2009
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Viết nhanh nào, câu khách quá
  4. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Vào nhà thì có mấy đứa bạn gái khác đang ngồi, chào hỏi bình thuòng nói chuyện linh tinh, rồi sửa máy luôn cho nhanh con té, ai dè máy như máy fò, sửa mãi kô đc, cài Win bao lần mà toàn lỗi, thử hết các kiểu, cài cả trên Dos, chạy bao nhiêu lâu, mãi 10h mới xong, trong quá trình đó thì gái mời ở lại ăn cơm, thôi thì ăn vậy, Bố mẹ đi vắng nên ko về, lại ăn cùng cả mấy đứa bạn nữa nên cũng ko ngại lắm, sau đó em và gái nói chuyện cũng rất vui vẻ thoải mái về mọi vấn đề
    Nhưng có 1 điều em trăn trở quá, lúc sau anh trai gái về, nói chuyện mới biết là trùm cá độ bóng đá, oé oé, bảo sao ăn nói và thể hiện ghe gớm quá
    Không biết bây giờ làm thế nào, em là em ác cảm thật sự rồi, nhưng gái thì em kết lắm, lúc về đến nhà, gái nhắn cho em cái tin " bao giờ về đến nhà thì nhắn em biết nhá ", quan tâm mình đáy chứ nhỉ , cũng thấy cảm động, nhưng làm sao giờ, từ bé đến giờ mình ghét nhất thằng nào lô đề , cá độ, mà đằng này lại là ghề của anh trai gái nữa
    Không khéo oánh nhau bỏ mẹ, vì mình ghét thằng nào là mình ko có thiện cảm, ko có thiện cảm thì dễ mâu thuẫn
    Ôi, sao số mình cứ mãi đen đủi, gặp đc nguời tuởng là tri kỷ, ngờ đâu lại fức tạp thế này
    Làm sao giờ các bác, rối trí quá
  5. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    khổ thân chú, tiếp tục thăm dù tình hình vậy chứ bít làm sao
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Đuỵt mẹ, tốt nhất là kín đáo báo CA để cho anh cáo vào trại, chưa chắc tù đâu mà lo, mà tù thì càng tốt chứ sao
    Sau đấy ở bên cáo an ủi, làm trách nhiệm như 1 người anh, thăm nom cùng cáo bla bla...
    Thế nhỉ
  7. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    CHiến thôi sợ gì bác,anh Cáo là trùm cá độ chắc Cáo cũng phải thuộc dạng cao thủ.Từ giờ bác phải về nghiên cứu tỷ lệ đặt cược,chiến thuật bóng đá,tài sửu,v..v đặng mà còn chém gió với Cáo,
  8. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Mà ông sửa máy tình kiểu j mà ngồi lâu thế, chuẩn bị trước đi đĩa CD các loại, usb, ổ cứng, soft ... Đến làm nhanh rồi té, làm j mà chọc ngoáy lâu dữ
    (Lần sau muốn nhanh, làm quả ghost nhiều máy đến có phải nhanh không. Mà kể cả cài mới thì cứ làm quả ghost để đâu đó vài tháng lại hỏng đến sửa có cái mà dùng -> Đỡ mất time.)
    Mà ông anh của em ý thì kệ đi, kết em ý đủ thì sẽ kết luôn cả ông anh thôi. Yêu em yêu cả ông anh cá độ, lo zè.
  9. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    hix Bác tán gái hay tán anh của gái mà mới thế mà đã rối hết cả lên roài. Kệ anh của gái có cá độ bóng đá hay làm rì đi chăng nữa thì đây đã là thằng lợi của bác roài. Tiếp theo bác phải bình tĩnh đừng gây sự rì với ông anh đấy mà hãy tập chung vào gái đê. Chúc bác sớm toại nguyện
  10. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    *** muốn sống nữa rồi, sao số đen đủi thế này, thà gái *** thích em thì có khi em đỡ buồn hơn, đằng này khác *** jì yêu mà bị bố mẹ ngăn cấm, mà Bố mẹ em cũng ghét thằng nào Cá độ cờ bác như này lắm, nhất là chả có ghề jì, có mỗi ghề trùm cá độ, sau này biết đc kô biết thế nào, có khi lại cấm chăng, vì có thằng anh trai như thế sau này kiểu jì chả tan cửa nát nhà
    *** hiểu sao lận đận quá, em thề với các bác, gái xinh em yêu cũng nhiều nhưng chả đi đến đâu, vì nhiều lý do, nhưng đa fần là em bỏ gái vì cái tội chúng nó lăng nhăng làm em *** tin tuởng, lâu lắm rồi, cũng đến 1 năm mới gặp đc em này làm em thích điên cuồng như thế, vậy mà, sao khốn nạn thế,
    Làm sao giờ, cứ tiếp tục hay thế nào, đau hết cả đầu
    Àh giờ em mới nhắn lại cho gái, " Anh về nhà lâu rồi nhưng giờ mới đọc tin nhắn, cảm ơn em nhá, nói chuyện với em rất vui, ăn cơm cũng rất ngon, hum nay mới nhìn em nhiều hơn, Mắt em đẹp thật đấy, anh kô khen đâu, nhận xét thôi "
    Thế đấy, đến tin nhắn mà e cũng kô kìm lòng đc, fải khen cáo 1 câu, vì mát cáo đẹp thật, cứ nhìn vào là em quên hết sự đời,

    Được subasa007 sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 03/02/2009

Chia sẻ trang này