1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi, em đang gặp chuyện khó xử trong công việc, quan hệ đồng nghiệp. Các bác giúp em nhé.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi JangDongLink, 16/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Để tránh dài dòng, em xin bỏ qua mục giới thiệu mà vào phần chính luôn nhé:
    -E mới đc luân chuyển sang 1 phòng ban mới. Tại phòng ban này có 1 cậu nhân viên, kém e 1 tuổi, tính khá được, em cũng thích cậu ta. Nhưng, cái cậu bé này em để ý thấy rất hay nói xoáy, nói móc mọi người, tuy anh-em, chú-bác với em ngọt xớt nhưng móc em hơi bị nhiều.Em thỉnh thoảng cũng hay bơ cậu ta, nhưng bơ mãi thì k được, nên cũng đốp lại vài câu. Mà bt em k nói, em bơ thì chẳng ai nói j đc em, nhưng em đốp lại thì từ vài câu nhảy lên 1 cơ số câu qua lại là chuyện bt..

    Em biết đấy là tật xấu của em, em cũng đã sửa nhiều lần, tuy chưa khỏi nhưng cũng đã đỡ đc nhiều rồi. Các bác biết đấy, con jun xéo mãi cũng quằn, nói ngọt nói nhẹ còn chẳng ăn ai, đằng này ngày nào cũng bị móc xoáy thì làm sao mà chịu được. Em có phải là thánh đâu...

    1 vài lần thì chẳng sao, nhưng cứ thế này, vô hình chung sẽ tạo nên 1 bức tường khoảng cách giữa em và cậu bé kia. Điều này thực sự em không muốn. Các bác hãy cho em 1 gợi ý hay để có mối quan hệ hữu hảo với đồng nghiệp.

    =======

    Ngoài ra tại phòng ban này, có 1 cậu nữa, k biết con cháu nhà ai mà đc vào làm. Vì cậu này thì sn 90, rõ tuổi trẻ nên nói năng nhiều lúc lộng nghôn lắm, thỉnh thoảng cũng văng tục như ai, rồi những từ nhẹ hơn thì ôi thôi rồi, được cái ngộ tính cũng khá cao nên công việc nó làm cũng đc. Kinh nghiệm sống của cậu này có lẽ còn hơi ít nên cư xử có phần dung tục. Nói chung mỗi lần như vậy thì em đều kệ, người nói cứ nói, chó sủa cứ sủa, việc em em làm.

    Em muốn có 1 môi trường làm việc hòa thuận, lành mạnh, và hữu hảo, vì tác phong của em là như vậy, em k bao giờ muốn trở thành 1 trong số họ. Vậy em phải cư xử thế nào cho khéo, tại đấy hả các bác?
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Đúng là mới đi làm có khác, mấy cái việc như hắt hơi xổ mũi này mà cũng phải suy nghĩ. Chừng nào có những vấn đề đại loại như chơi xấu chơi đẹp, tranh giành địa vị, quyền lợi, có nên gửi giá hay làm sạch và đòi lương cao v.v... thì hẵng mất thời gian suy nghĩ nhé.
  3. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    vài 3 cái chuyện đá móc đá xoáy thì có gì để mà gọi là khó xử trong công việc nhỉ. Giao lưu trò chuyện mà thấy ko thoải mái thì dừng, nói lắm bực nhiều, hợp thì chơi nhiều mà ko hợp thì chào hỏi xã giao
  4. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Bao giờ bác gặp một trường hợp xấu hơn nữa thì bác sẽ thấy mấy chuyện này bình thường ngay thôi. ;) Như kiểu điểm 10 lớp 1 là điểm 5 đại học vậy.
  5. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Lắm lúc mấy câu tai bay vạ gió của nó, nghe như vô thưởng vô phạt mà khiến em giật mình đôm đốp bác ơi. Biết là có tật dật mình, nhưng cứ thế này thì cũng chết dở.

    Em biết là nên sống tốt với mọi người:)
  6. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Cái ngón đá xoáy nhiều khi bị lạm dụng, người hay đá xoáy lại cứ nghĩ bản thân họ hài hước.
    Bạn bị đá xoáy nhiều quá ko chịu nối thì chơi võ đá thẳng vào mặt nó. Mỗi lần nó xoáy đểu thì bạn nói toạc luôn cho nó bẽ cái mặt hay xoáy đểu ra.
    Chứ bạn biết là nó nói xoáy, rồi nghĩ trong bụng là thằng này đang xoáy mình, thành ra trong lòng có gợn.

    Với thằng thứ 2 thì chưa thấy nó làm sao.
    Chấp nhận sự khác biệt trong lối hành xử thường ngày, 10 người 9 tính.
    Chứ không phải ai cũng cư xử phong nhã như mình.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy tức là cậu 1 thì nếu nói móc bạn + móc mọi người mà bạn im thì MỌI NGƯỜI cho là bình thường, nhưng hễ bạn cãi ngược lại thì thành ra cãi vã to? Vậy thì bạn nên học tập MỌI NGƯỜI: Không cãi lại câu nào hết.

    Còn cậu 2 hay văng tục chửi thề và bạn ghét cái tác phong thô lậu đó? Vậy thì bạn càng nên giữ vẻ nho nhã, lịch sự, điềm đạm của bạn để cái xấu của người kia lộ hẳn trên nền nho nhã của bạn. :D
  8. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Cái nguy hiểm của nói xoáy là nó ko nói thẳng vào mặt kẻ đang được nói đến - như đá xoáy trong bóng đá í, xoáy qua 1 đối tượng khác rồi mới nhằm vào đối tượng cần thiết. Vậy nên khi nó nói xoáy là nó ko nói hẳn đến vấn đề đang cần nói, hoặc ko nói trực tiếp với bạn. Vậy chứ bạn quay ra nói thẳng vào mặt nó lại chả ăn quả chửi là tao có nói gì đến mày đâu, có tật giật mình à [-(
  9. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác BuuXuu nhé, bác bắt bệnh chính xác cậu bé kia rồi, thực ra ý của cậu ta chẳng có j`, chỉ là muốn mọi người vui vẻ, nhưng nh lúc được thể quá đà.
    Em k muốn chuyện này tiếp diễn về dài về lâu nên mạn phép lập đàn hỏi các bác.

    Biết nên giả câm giả điếc, nhưng gặp nhau thường ngày sao cư xử thế được. Tuy nhiên nhiều lúc em cũng giả câm giả điếc tựa hồ k màng chuyện nhân gian

    Anxiety, theo bạn người như tôi có để bất đồng thành cãi vã không? Lời nào bạn nói cũng suy nghĩ của bạn nên tôi hỏi vậy là phải phép chứ?

    Xoáy vu vơ k đúng địa chỉ thì em chẳng màng đâu, đằng này nó cứ nêu đích danh đối tượng mà móc

    Vấn đề tranh chấp quyền lợi như trên thì em có địa chỉ riêng để nhờ tham vấn rồi, Việc bé chưa xong sao zám hỏi việc lớn.
    Bác là người đi trước, đã k chỉ cho em. Bác cũng biết đấy, phỏng chỉ nói hay nói giỏi thì có tác dụng j`.

    Hành văn là tính người, đoạn cmm trên là 1 phần con người em
  10. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Ngoài bạn ra, cậu kia còn hay đá xoáy ai trong cty nữa không?

Chia sẻ trang này