1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác ơi, em đang rối lắm!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lalalaconmeo, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lalalaconmeo

    lalalaconmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi, em đang rối lắm!

    Thực ra em cũng không biết nên post bài này len forum nào nữa. Nên em post lên đây, mong các bác giúp em tí. Em và ban trai yêu nhau đã được vài năm. Do cả 2 phải làm việc xa nhau nên sắp tới nhân dịp cả 2 được nghỉ phép, tụi em dự định sẽ đi du lịch với nhau. Điều em lo nhất là trong chuyến đi này sẽ xảy ra "chuyện". Đi du lịch mấy ngày, chỉ có 2 tụi em với nhau (tụi em ít có dịp được ở bên nhau nên không muốn đi chung với nhiều người). Em sợ "lửa gần rơm" sẽ có chuyện. Tụi em dự định vài năm nữa mới cưới, em cũng không thích có QHTD trước hôn nhân. Em phải làm gì, nếu anh ấy muốn, em phải từ chối thế nào để cả hai vẫn cảm thấy vui? Cho em cảm ơn trước.
  2. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Bạn không việc gì phải lo lắng quá. Trong kỳ nghỉ bạn hãy chuẩn bị để lúc nào cũng có một chùm nho hay túi quýt trong phòng. Nếu lúc nào anh ấy muốn thì bạn bứt một trái nho đặt vào miệng anh ấy và nói rằng: "Anh không muốn khám phá em dần dần cho đến tận ngày cưới nhau sao? Em còn nhiều điều bất ngờ và thú vị chờ anh khám phá lắm!" Mình đảm bảo anh ấy sẽ cười rất tươi và chỉ kiss bạn thôi. Theo mình "chuyện kia" nên để dành đến khi lấy nhau. Còn nếu anh ấy không lấy được bạn sau này thì khi nghĩ lại cũng thấy rất tôn trọng bạn vì những xử sự tuyệt vời. Hiện nay có một số quan điểm rất nguy hiểm là khi yêu phải tận dụng triệt để vì sau này chắc gì đã lấy được nhau. Nếu yêu nhau thật sự thì chỉ cần bên nhau thôi cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi (sau này cưới thì khác), giữ cho nhau cũng là giữ cho tình yêu. Chúc bạn hạnh phúc!
  3. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mang BCS
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi là 2 người yêu được bao lâu rồi? Kế hoạch đi chơi xa là do ai đưa ra? Gợi ý đi chơi không theo đoàn là ai gợi ý? Nếu tất tần tật là do anh ta bày ra thì(không muốn nghĩ xấu cho người khác nhưng...)có thể anh kia có ý đồ gì đấy. Biện pháp thì có rất nhiều, tớ kể ra thử cho mà nghe nhé:
    +Nói với anh ấy "em đang đến ngày, anh thông cảm"
    +Nói với anh ấy "em mệt quá, nhức đầu quá vì đi cả ngày mệt quá"
    +Sáng đi đường giả vờ vô tình nói với anh ấy "hôm nọ em đạp phải cái kim tiêm của đứa nào vứt ở vệ đường. Đến nay được 1 tháng rồi, đợi thêm 2 tháng nữa em đi xét nghiệm HIV".
    +Nói với anh ấy "hôm nay em bị tả". Về được đến phòng rồi thì cứ 5 phút lại chạy vào nhà tắm 1 lần, cứ làm thế trong vòng 3 tiếng đồng hồ đến bao giờ anh kia ngủ thì thôi.
    +Sáng sớm đi đường giả vờ ngã không đi được, bắt anh kia cõng suốt 10 tiếng đồng hồ. Đảm bảo tối về là hắn ngủ ngay.
    +Mang trong người vài viên thuốc ngủ. Lúc ăn tối cho vài viên vào trong đồ ăn của anh kia. Tối về thế nào anh kia cũng lăn quay ra ngủ không biết gì cả.
    +Lấy nhọ nồi (không thì lấy mực tàu) sơn khắp người từ cổ trở xuống đến chân. Tối ngủ không tắt đèn.
    +Đi suốt ngày về không tắm. Đi chơi nhớ mang vớ chân và mang giày bata, không dùng các loại bột/nước xịt chống hôi chân. Tối trước khi đi ngủ lột vớ ra, nhúng nước, lau khắp người. Không thì mang theo 1 con khô mực, tối trước khi đi ngủ nhúng khô mực vào nước lau khắp người. 2 biện pháp trên cùng có tác dụng như nhau.
    .....
    Trường hợp anh bạn của bạn hôm đó bị nghẹt mũi, chỗ trọ bị mất điện, anh bạn của bạn không biết "HIV'', "bệnh tả", và "bị" là như thế nào thì bạn phải đem theo 1 cây dao rọc giấy, 1 lọ xịt cay và nhớ bài học này:
    "Khi bạn hoàn toàn không muốn chuyện kia mà anh kia cứ đòi và thậm chì là dùng vũ lực với bạn, thì bạn không nên chống trả mà phải làm như thế này:
    -1 xác định xem cái chìa khoá phòng nằm ở đâu+con dao rọc giấy để chỗ nào+bình xịt cay để ở đâu. Làm sao lấy được nó.
    -Sau đó nhẹ nhàng từ tốn mỉm cười với chàng và nói "anh bình tĩnh để em giúp anh cởi quần áo". Sau đó bạn giúp chàng cởi quần áo ra. Sau khi cởi hết quần áo rồi thì bạn đá 1 phát vào chỗ hiểm của chàng, dùng bình xịt cay xịt thẳng vào mặt chàng, giật lấy cái chìa khoá đi mở cửa phòng chạy ra ngoài tri hô.
    Nói chung trường hợp dưới cùng rất hiếm khi xảy ra nhưng đã xảy ra rồi. Cẩn tắt vô ưu.
    Chúc đi chơi vui vẻ.
  5. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Đọc bài của em "Khu thiết yếu" mà ác không thể tả được, con ngưoì, hơnnữa là người yêu, ai lại ác với nhau đến thế không chừng!!!
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh mà tư vấn cho em lalalaconmeo "chạy lâm sàng" chuyến nghĩ mát này thì rất trái với lương tâm của anh. Nhưng thôi anh sẽ giúp vì xem ra phương án của em Vùng Tới Hạn sẽ không ăn thua trong chuyến đi này. Em chỉ có 2 cách để "chạy lâm sàng":
    1- Kiên quyết không đi nghĩ mát (phương án này thì không còn gì để nói).
    2- Nếu đã quyết định đi, nên xưởng cơ khí hay bác lò rèn nào đó khéo tay năn nỉ họ làm.. cho cái "vòng đai" bảo hiểm bằng thép titanic. Thiết kế nên có ổ khoá Việt Tiệp khoá lại, giao chìa khoá cho người nhà giữ hộ. Sau chuyến đi về nhà thì mới được mở ra.
    Chúc em alalaconmeo "may mắn".
    @ ông giải pháp chùm nho: ông tư vấn cho người ta bằng phương pháp "chùm nho trong miệng" có khác nào "mở nắp bình xăng rồi bật quẹt lên". Cái giải pháp chùm nho của ông thì nó nhỏ như cái lá nho, làm sao có thể "che" được hết cho em alalaconmeo.
  7. xautrai_ngheo

    xautrai_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải kìm nén tình cảm của mình nhỉ? Đã lâu các bạn mới có thời gian với nhau, nếu các bạn yêu nhau thực lòng, chuyện xxx đâu có gì là xấu xa mà trong hoàn cảnh thơ mộng như vậy lại bỏ phí thì tiếc quá. Trong hoàn cảnh như vậy, phần "con" sẽ trỗi dậy và thắng phần "người" ngay trong chính bạn chứ không chỉ riêng bf của bạn. Chẳng nhẽ 2 người sẽ mỗi người 1 phòng trong chuyến đi, hay người nằm đất, kẻ trên giường. Mình nghĩ những chuyện như vậy càng làm tăng tình cảm của hai bạn trong thời gian này mà thôi.
    Còn nếu không, tốt nhất là bạn đừng có đi lẻ 2 người, đi cùng nhiều người sẽ là giải pháp dễ dàng hơn.
    Chúc bạn có chuyến đi nghỉ vui vẻ và nhiều kỷ niệm đẹp.
  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông được đà thì thường hay lấn tới,mà cái chết là ở chỗ cứ từ chối vong vo,làm họ không hiểu nhiều và cứ xáp vào,tốt nhất cứ trả lời thẳng là bạn không muốn,chưa phải bây giờ,nói với anh ta rằng nếu yêu bạn thì giữ cho bạn,mà cũng chính là giữ cho anh ta,với lại bây giờ chuyện quan hệ nam nữ cũng đơn giản hơn rất nhiều rồi,tôi nghĩ đừng vì vấn đề này quá mà làm hỏng chuyến đi,chúc vui vẻ.
  9. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện, nghĩ là em cũng muốn và cu nhà em cũng đã nhăm nhe rồi. Gái đa fần đều thế này thì fải . Anh đoán thế này, nếu ko đúng thì coi như là kinh nghiệm, em cũng muốn nhưng vì thấy chưa chắc chắn cho tương lai (lỡ cho cu nhà em, xong nó giải tán thì bỏ mej) và cũng chưa tin tưởng vào cu nhà em, vì thường gái mà tin tưởng rồi thì chả ... sợ nữa .
    Anh nghĩ em nên suy tính kỹ giữa cái sợ và cái muốn. Mà nói chung vào hoàn cảnh em, anh là gái thì anh sẽ ko đi đâu hết hoặc ... rủ mẹ đi cùng .

  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ôi , gì chứ cái này dễ ấy mà. Nhưng mà nói ra sợ các bạn lại bảo tớ đen tối chứ.
    Nói nhỏ nhé. Như pháo binh ấy, có khi bắn trúng mục tiêu và có khi trượt mục tiêu nhưng cũng đều là bắn cả. Phải làm thế nào mà kẻ địch tốn đạn nhưng kẻ bị ngắm bắn không bị thương

Chia sẻ trang này