1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác ơi, em đang rối lắm!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lalalaconmeo, 20/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RedNumber

    RedNumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cách xử sự này quá tuyệt! Chỉ có điều bạn gái có đủ tâm lý phòng ngừa để luôn có nho ở trong phòng không? Có khi bình thường cậu kia cũng muốn dành tới hôn nhân, nhưng nhiều lúc thấy yêu quá! Được cô bạn gái thế này thì thật hạnh phúc!
  2. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    NÓi chung là "lalaconmeo" không có cách gì chống được đâu.Chuyện đấy thì cũng không có gì quá to tát.
    Bạn không nên tìm pp lẩn tránh,mọi thứ đều ko có hiệu quả đâu
  3. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là càng đọc chủ đề này càng nghe các bác trai nói chuyện em càng thấy khó chịu vô cùng.
    Các chị em phụ nữ VN nên học cách "ác". Đã quyết cái gì là phải làm được cái ấy, quyết "đưa trai lên giường thì phải đưa được hắn lên giường", còn quyết "giữ" là phải "giữ", không để bọn đàn ông bọn nó quyết 1 mình được.
    Phụ nữ chỉ được cái yếu đuối. Đàn ông nó bảo "gai đình anh không hạnh phúc", "anh vừa mới thất tình", "anh yêu em lắm, cho anh nhé" thế là thương nó, sợ nó buồn, làm luôn. Thương cái thân mình trước đã các chị các em. Với đàn ông, không thể nhẹ nhàng được mà phải "ác".
  4. lalalaconmeo

    lalalaconmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ý định đi chơi chỉ có 2 người mình cũng muốn từ lâu rồi nhưng không có dịp nên mình cũng không lên tiếng. Chuyến đi này là do anh ấy đề nghị. Mình đồng ý đi vì như mình đã nói, cả 2 làm việc ở 2 tỉnh khác nhau nên rất ít có cơ hội bên nhau. Thực ra không phải mình không muốn "cho" anh ấy, tụi mình đã yêu nhau 3 năm rồi, nhưng chắc chắn đây không phải là thời điểm thích hợp. Mình và anh ấy còn công việc, chưa thể cưới nhau lúc này, vả lại đâu ai có thể đảm bảo chuyện tương lai, 2 người chắc chắn sẽ cưới nhau. Anh ấy rất yêu thương và tôn trọng mình, mình chỉ sợ "tức cảnh sinh tình" => xảy ra chuyện. Cảm ơn các bác đã chỉ em nhiều cách, từ "nhẹ nhàng" cho đến "bạo lực", hix. Có lẽ nói thẳng với anh ấy quan điểm của mình sẽ tốt hơn. Còn không thì chắc phải ôm túi nho, túi quýt mà ngủ quá. Hi hi
  5. no1hvc

    no1hvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    sao lại phải có nho hay quít ở đây? loại quả khác được không? nhỡ vào mùa không có nho hay quít gì thì sao
  6. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    5* cho bài này=))
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    bác nên nghe chị critical_section, đừng có nhẹ dạ với đàn ông !! Phàm cái gì dễ lấy người ta ko biết quí đâu, và đừng tin các anh trên này bảo bây h chuyện ấy ko quan trọng !! Các anh nghĩ là 1 chuyện, còn khi các anh cưới vợ có đòi hỏi trong trắng hay ko là chuyện khác .Mà nếu các anh có nghĩ điều đó ko quan trọng thật đi chăng nữa thì cũng chưa chắc gì người yêu bạn cũng nghĩ thế !! Còn bảo ko cưỡng được, đừng có tìm pp né tránh gì đó thật buồn cười .Người ta đã bảo chưa sẵn sàng thì nên giữ chứ, cứ nghĩ thôi ko nên né tránh như các anh nói thì chỉ cần ở bên nhau thân mật là xảy ra chuyện đó à ,bất kể đúng thời điểm hay ko ?? Cách thì có trăm nghìn cách, kể cả khi bác cố ý quyến rũ anh ta, khiến anh chàng "chịu ko nổi" thì cũng sẽ có cách thoát ra được .Bác đừng mềm lòng để khôn ba năm dại 1 giờ nhé , em ủng hộ bác .Tụi Mỹ bây h chúng nó đang có phong trào gìn vàng giữ ngọc cho đến khi kết hôn đấy bác ạ , trong khi mình thì cứ học theo cách thoải mái của chúng rồi tự hào.Khi cưới vợ là đa số đàn ông lại quay về "bản chất Việt" thôi, cẩn tắc vô ưu nhé
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngày hôm nay đọc tin thấy vàng lên giá dữ dội quá, lương anh lãnh ra tháng này đi sắm vàng là lỗ hết mấy phân , anh chỉ mất có mấy phân vàng mà cảm thấy bực bội và không vui trong người.. huống hồ em lalalaconmeo có khả năng mất trắng 1000 vàng. Anh hoàn toàn thông cảm với tâm trạng lo lắng, đắn đo "còn-mất-cho hay không cho" của em vì ở thời điểm hiện tại nó là cả một đại gia tài.
    Em và bạn trai của em đã "ăn chay gõ mỏ" trong suốt thời gian 3 năm, thì quả là một trường hợp hi hữu hiếm hoi trong thời đại này. Tuy nhiên cần phải nói thêm rằng để làm việc ấy khi đã yêu nhau thì không nên tính toán, nó chỉ hoàn toàn dựa vào cảm xúc đỉnh điểm của yêu đương..
    Nếu em bỏ ngoài tai lời khuyên "vòng đai bảo vệ bằng titanic có gắn ổ khoá" của anh, dùng phương pháp "ôm túi nho, túi quýt" thì anh e rằng khả năng em sẽ mất trắng số vàng còn lại là 99.99%.
    Thật ra nếu không muốn thì không nhất thiết phải cho vàng, sử dụng ngay giải pháp "tình thế" có thể cho bạn trai em bằng những thứ khác (hổ mang sư phụ tdna) như: bạc "mồm miệng", đồng "tay-chân", chì, nhôm..v.v... Đây là một giải pháp tương dối khó và nó đòi hỏi sự tỉnh táo hoàn toàn từ phía em, vì nếu sơ xuất em có thể tự cho vàng lúc nào mà không biết.
  9. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Có mất lí do không thể "cho" nè (theo em nghĩ):
    - thời điểm không thích hợp (chính chị nghĩ thế đấy nhé vì tương lai, công việc....túm lại là chưa chắc chắn.)
    - anh ấy đề nghị đi---->chắc cũng phải nghĩ đến chuyện này rồi, vả lại anh ấy là người "rất yêu thương và tôn trọng" chị----> có cơ sở vững chắc để bày tỏ quan điểm một cách trung thực và thẳng thắn "để dành đến ngày cưới".
    - cơm không ăn gạo còn đó, "vàng đang còn nguy cơ lên giá cao hơn nữa cơ"---->để dành chờ giá cao
    - đã yêu nhau 3 năm, ăn chay gõ mõ thì xá gì mấy ngày đi nghỉ mát nhở?
    - những lời chị viết cho thấy chị là người có ý thức tự chủ cao----> ý chí cap, quyết tâm cao lo gì mà ko "giữ" được
    Túm lại là:
    - mỗi người 1phòng
    - tránh nơi quá tối, ít người qua lại (đề phòng có cả cướp giật ấy chứ)
    - khi đã vào phòng đi ngủ thì nên đeo nút tai (đề phòng có người nửa đêm về sáng rồi còn gõ cửa---> tối qua em đi chơi mệt nên ngủ say quá, ko nghe tiếng anh gọi.
    - thỉnh thoảng gọi điện về cho mẹ---->hậu phương vững chắc tiền tuyến mới an lòng, tiếp thêm dũng khí
    - nên đọc lại chuyện Số đỏ, cái đoạn mà Xuân và Tuyết ở khách sạn Bồng Lai để tham khảo về "demi-virgin"
    Chúc chị vui vẻ.
  10. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải mỗi người một phòng. 2 người một phòng, phải tiết kiệm chứ. Đêm đến cứ tắt điện đi ngủ cho thoải mái, mùa hè như này thì bật quạt đắp chăn, nhớ là phải lúc nào cũng ôm thật chặt anh ấy, ôm chặt anh ấy không làm gì được. Cứ thấy động đậy là lại ôm thật chặt, nhớ nhé!

Chia sẻ trang này