1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi em thật sự cần một lời khuyên , hãy giúp em với !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lionking_hau, 03/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ajisai

    ajisai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Xa mặt cách lòng!
  2. maicamtu

    maicamtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải băn khoăn. Không phải cuộc tình nào từ thời SV cũng nên vợ nên chồng, cũng không phải đôi nào xa cách cũng đến nỗi phải chia tay.
    Lợi thế của cô cậu là còn trẻ. Đôi lúc ( nhất là trong TY ) cũng cần phải "liều". Cứ yêu nhau đi, cứ thừa nhận tình cảm thật trong lòng cho thời điểm hiện tại, cứ chia sẽ với nhau mọi buồn vui trong cuộc sống ( qua các phương tiện liên lạc hiện đại ), cứ cùng nhau xây dựng ngôi nhà mơ ước, cùng nhau dùng thời gian này để cật lực học tập, cày cuốc cho mơ ước đó, cứ đến với nhau bằng sự tự nguyện . Cuối cùng nếu happy end bằng một đám cưới thì quá tốt, còn nếu "hoàn cảnh đẩy đưa" phải chia tay thì 2 người cũng có khoảng thơờ gian thật đẹp. Những cố gắng nỗ lực phấn đấu vẫn có hiệu quả tốt cho đời sống riêng của mỗi người. Có buồn đau thì cũng là chuyện thường trong TY . Miễn là luôn trung thực với nhau. Quan trọng nhất là không được lừa dối nhau. Có thể thay đổi nhưng đừng lừa dối. Hãy cho cô ấy, cho em và cho TY của 2 bạn được thử thách và vun đắp qua thực tế cuộc sống.
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    chị ơi chị bảo em tiếp với , em thật sự muốn nghe chị chỉ bảo thêm chị ạh , em cảm ơn chị đã quan tâm đến em , em thật sự cảm ơn chị, chỉ có điều em muốn nói với chị rằng cô ấy nói với em rằng chắc chắn cô ấy sẽ trở về VN , chị ạh !
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0

  5. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0

  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em thân mến!
    Xin nũi em vì em gợi ời ời mà mấy hôm chị mới vào giả nhời được. Chị phải xin nũi chú em thêm lần nữa là chị chỉ có thể gửi chú em đôi nhời thôi, chứ không thể đi vào chi tiết được. Vì một số lý do tế nhị (tỉ dụ như "đàng ấy" của chị đang theo dõi chị nên chị không dám cho đàng ấy biết những chiêu "cưa cẩm" ). Rất mong chú em thông cảm!
    Nào, chào hỏi thế đủ rồi. Chị bảo chú luôn mấy chiêu "Tâm lý chiến". Chú hãy lưu ý chiến thuật "lung lạc tinh thần đối phương":
    1. Anh nhớ em <----- chăm chỉ mail hỏi thăm nàng ít nhất chục con chữ
    (Chú ý: cấm có sướt mướt nhớ nhung sầu thảm, không cần nói toạc ra là "nhớ" mà người ta vẫn biết là nhớ thì mới gọi là giỏi)
    2. Anh mong em về <----- "anh biết ngày em về là có thật, anh mong ngày đó sớm đến"
    (Chú ý: tuyệt đối không nói đến mấy chữ "chờ", "đợi" làm gì, nghe nó nặng nề và mòn mỏi đáng sợ; còn "mong" thì nó nghe có vẻ lạc quan và tin tưởng hơn)
    3. Hãy tin là anh xứng đáng với em <----- email kể với nàng là anh ở nhà vui vẻ học hành thế nào, đang ngâm kíu sách vở gì, đang âm mưu làm ăn gì, chuẩn bị cho tương lai của hai đứa đến đâu. Tỉ dụ như: "anh đang ngâm kíu cái abc, sau này đi làm là có ích lắm" và "anh đang ở chỗ xyz, vui lắm em ạ, có em thì vui hơn, sau này em về nhất định chúng ta sẽ cùng tới đó"...
    (Chú ý: cấm có lượn lờ sang lĩnh vực "hứa hẹn" kẻo nàng lại thấy bóng dáng "hươu vượn" mà sợ phát khiếp; thi thoảng có thể "nghỉ email hoặc chat chit 1,2 hôm rồi sau đó email hoặc nhắn tin xin lỗi rối rít rằng thì là mà cấm cung ở nhà làm bài tập lớn bài tập nhỏ hay cái gì đó cần phải làm nên ứ online được).
    4. Em đi anh ở là đúng, phải có đứa ở nhà theo sát "hai họ" chứ <----- Lễ, tết hay dịp này dịp nọ nhớ ghé qua nhà nàng, hỏi thăm các cụ, kể lể cho cách cụ là thư từ với nàng thấy tình hình nàng ok thế nào, bạn bè cũng động viên nhau thế nào, nàng ở bên đấy cũng động viên mình thế nào. Cố mà thảo mai vào: "Có việc gì bác cần cứ sai cháu và các bạn, bác cứ coi bọn cháu như X (tên nàng)"... Sau đó email cho nàng bảo nàng là rẽ qua nhà nàng thấy mọi người thế nọ thế kia, bảo là mình phải lo sức khoẻ để lúc nào cũng available làm oshin cho các cụ (đùa đùa tí, nghe thật phết)... Nhà nàng mà có đứa em thì tuyệt, thi thoảng qua xem xét em nó học hành chẳng hạn...
    (Chú ý: thảo mai vừa vừa thôi kẻo nhà nàng lại đề phòng "cái thằng dẻo mỏ"; còn nếu không dẻo mỏ được thật thì cố mà "rặn" ra những cái nội dung cần thiết với các cụ, mà giọng thành khẩn đàng hoàng thì cành tốt)
    5....
    Ê... không hiểu em chị đã hoa mắt chưa? Để luyện thành công chưởng "cưa" này tất nhiên không chỉ có bấy nhiêu chiêu pháp. Nhưng chú em hãy cứ tạm thời theo những nội dung chính kia mà thực hiện đã. SAu một thời gian có hiệu quả thì bảo chị để chị "khai triển" thêm cho chú em.
    CHú ý: Nhiều khi chẳng cần nói toạc ra là "yêu" mà người ta vẫn cảm nhận được tình cảm của mình.
    Chúc may mắn! Nhớ kể chuyện cho chị nữa nhé!
  7. traingheo_doicom_hettien

    traingheo_doicom_hettien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 11/08/2005
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi làm thế nào bi giờ ,ai cũng có ý kiến khác nhau và ai cũng nói có lý cả , điều quan trọng là bạn em đã biết diễn đàn này và em đang đắn đo muốn khoá hoặc xoá hẳn nó đi chứ ko lộ hết hàng mất nhờ anh mod nhé
  9. traingheo_doicom_hettien

    traingheo_doicom_hettien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chào em Lionking , lại là anh đây , sao thế bạn em đã biết cái diễn đàn này rồi àh , sao lại biết được hả em , có khi bạn gái em theo dõi em rồi chết chú em rồi , nhưng mà theo anh thì chẳng cần xoá những cái gì em đã nhờ các anh và các chị cao thủ tư vấn , vì nếu như cô ta yêu em thì cô ta sẽ hiểu cho em là em vì yêu cô ấy nên mới nhờ các anh chị đi trước chỉ đường dùm , ở đời chuyện như thế này là lẽ thường em đừng lo lắng quá em ạh .

    Anh chỉ khuyên em rằng trong thời gian này hãy cố gắng làm sao để chứng tỏ rằng em sẽ là chỗ giựa về tinh thần cho em ấy bằng tất cả tình yêu của em , bầng những kế hoạch lạc quan cho tương lai , nếu như hai em vượt qua thì anh nghĩ rằng chuyện tương lai sẽ chẳng khó khăn gì , em đừng để người ta cảm thấy bị gò bó vào chuyện tình cảm , nhưng phải công nhận rằng có những người sống bằng tình cảm thì sự thờ ơ của người kia thật là khó chịu cho mình , em hãy cố gắng để sau này nếu có tình huống xấu xảy ra thì em chẳng phải suy nghĩ gì cả , con gái bây giờ có người nhẫn tâm lắm nên nếu em ấy là người như vậy thì em cứ chấp nhận , quy luật nhân quả rất công bằng nếu nhẫn tâm với em thì chắc chắn em ấy cũng sẽ gặp một người nhẫn tâm khác ,nếu thờ ơ với em thì chắc chắn em ấy cũng sẽ gặp người thờ ơ ,hihi em đừng lo lắng quá nhé ,
    Àh thấy nói dân trường em thích uống phê phê rồi vẽ vời mới ra có đúng ko thế ,mấy hôm nữa về VN anh chắc chắn sẽ mời chú chầu bia cỏ để anh em mình dãi bày tâm sự , có gì chú em cứ kể ra đây để bọn anh nghe và tư vấn giúp cho chú em những gì mà nằm trong giới hạn của bọn anh em nhé
  10. traingheo_doicom_hettien

    traingheo_doicom_hettien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    anh mạn phép lấy câu chuyện ở bên Tư vấn tình yêu để em đọc nhé em xem để rút kinh nghiệm cho bản thân khổ thân cậu ấy thế
    Tôi và cô ấy quen nhau mới được mấy tháng nay. Haichúng tôi cũng đã tìm hiểu nhau 1 khoảng thời gian nửa năm trước khi chính thức mối quan hệ. Đó là khoảng thời gian chúng tôi làm đề tài trước khi ra trường. Đó là 1 khoảng thời gian rất vui vẻ, chúng tôi mặc dù không chính thức nhưng đã cùng giúp đỡ nhau vượt qua ngưỡng cửa cuối cùng của trường đại học. Khi quen nhau tôi đã xác định là sẽ lâu dài. Chúng tôi chính thức từ tháng 1. Đây là mối tình đầu của tôi và cô ấy nữa.
    Khi chính thức chúng tôi cũng khá là vui vẻ với nhau, mặc dù có đôi lúc không hiểu nhau, có cãi đôi chút. Đó là khoảng thời gian rất đẹp đối với tôi.
    Tháng 5 cô ấy được công ty cho đi học ở Hà Nội (chúng tôi ở SG) trong 2 tháng. Khi đi đã hứa hẹn là sẽ nhớ nhau thật nhiều. Mấy ngày đầu mọi việc bình thường chúng tôi nhắn tin cho nhau thường xuyên. Nhưng tôi bắt đầu thấy cô ấy ra ngoài đó đi chơi hơi nhiều. Đây là lần đầu tiên cô ấy đi xa nhà nên lúc đầu nói nhớ nhà lắm, nhưng sau đó thì đi thường xuyên. Đến tháng 6 tôi có khoảng thời gian khó khăn trong công việc, và thấy cô ấy cũng được đi nhiều không còn buồn nữa nên không nhắn tin thường xuyên. Đằng nào thì cũng sắp vầ nên tôi dự định khi cô ấy về sẽ bù đắp nhiều hơn.
    Nhưng đến đầu tháng 7 khi cô ấy về tôi đã mừng biết bao nhiêu. Buổi gặp nhau đầu tiên trong 2 tháng điều mà cô ấy nói với tôi là chia tay nhau. Tôi choáng váng. Cô ấy nói rằng khi ra ngoài đó chẳng nhớ gì tôi hết. Thấy đứa bạn cùng phòng có bạn trai quen nhau đã 4 năm mà 1 ngày họ gọi điện nhiều lần, rất vui vẻ còn chúng tôi thì chán ngắt. Nguời dạy cô ấy ở ngoài đó nói rằng sẽ nhớ người yêu lắm nhưng thực sự thì chẳng nhớ gì. Bạn bè trong phòng hỏi rằng chúng tôi giận nhau nhưng cô ấy thấy rằng không có gì giận cả.
    Tôi nói rằng không nhất thiết là cần phải suốt ngày nói chuyện với nhau như vậy mới là thực lòng với nhau. Lúc mới quen tôi đã nói rằng mình vốn ít nói, và ít khi nói được những lời bay ****, nhưng tình cảm của tôi là chân thật và mong muốn 1 mối quan hệ lâu dài. Khi nào cảm thấy tôi không đúng thì có thể góp ý cho tôi. Nhưng đến bây giờ cô ấy nói là không cần như vậy, không muốn sự im lặng, rằng mối quan hệ của chúng tôi thật chán, chẳng có gì thú vị như người ta, có tiếp tục thì cũng chẳng có kết quả. Tôi đã phân tích rất nhiều cho cô ấy biết rằng biểu hiện bên ngoài là không quan trọng, quan trọng là tấm lòng của nhau, và thời gian sẽ cho thấy điều đó. Nhưng tôi càng choáng váng khi nghe cô ấy nói rằng những kỉ niệm, những lúc vui vẻ của chúng tôi ngày trước giờ đây nghĩ lại cô ấy thấy quá bình thường và không còn cảm giác gì với tôi. Nói rằng nếu có hay không đi thì cũng sẽ có 1 quyết định như vậy, chỉ là khi đi xa thì nó đến sớm hơn. rằng chắc trước đây cô ấy sai lầm. Lúc này đây tôi thấy tình cảm chân thật của mình bị xem rẻ quá chừng, nó chỉ cần 1,5 tháng để bị phủi đi tất cả. Buồn thật.
    Nếu như những điều tôi suy nghĩ sau đây là không đúng: Lần đầu xa nhà, gặp 1 môi trường mới, được tự do thoải mái đi vui chơi nên không nhớ gì đến tôi dẫn đến 1 quyết định vội vàng như thế; hay tại trước đó tôi đã làm nhiều điều không đúng, cô ấy có những khúc mắc, tâm sự không thể nói ra, găpthời gian đi xa nó bùnng nổ và đi đến 1 quyết định như vậy. Nếu 2 lý do trên không đúng thì tôi nên hiểu về cô ấy như thế nào.
    Tôi là người sống nội tâm nên bây giờ cảm thấy rất mất niềmtin vào bản thân mình, vào tình cảm của người khác, rồi nó có kết thúc như vậy không.
    Mong lời khuyên của mọi người.
    bài này ở mục : Tôi không hiểu tại sao (mọi người giúp đỡ) và link đây
    http://ttvnonline.net/tvty/531470/trang-1.ttvn

Chia sẻ trang này