1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi em thật sự cần một lời khuyên , hãy giúp em với !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lionking_hau, 03/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    bác traingheo_hettien_doicom là ai thế ạh , bác ơi có điều bác nói cũng đúng nhưng có điều bác nói sai hoàn toàn bác ạh , em ko biết bác là ai thì làm sao mà đi uống bia với bác được chứ , thui em cám ơn bác nhiều , đúng là sự thờ ơ với nhau là điều mình cảm thấy buồn và khó chịu nhất
  2. cunconbidohoi

    cunconbidohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bác lion yêu cô bé đó thật ah? thật là hiếm có, nhưng có cảm giác như hai người cũng chưa có nhiều thời gian gần nhau đâu nhỉ. Tui thì chỉ có ý nghĩ thế này thử đóng góp xem có giúp bác đưọc gì không.
    Nghe bác nói thì cô nàng đó chắc chắn sẽ về VN, nhưng trong thời gian bao lâu thì không biết. Dân mình ở nước ngoài thường có ý định học xong thì ở lại làm phục thù mí lị để lấy kinh nghiệm. Nói chung học xong cái cắp sách về luôn thì vô lí quá, chẳng bõ công bỏ bao nhiêu thứ sau lưng để đi. Hai người yêu nhau tức là chỉ có thể hiểu và nói chuyện với nhau qua net, không cùnng nhau giải quyết những vướng mắc, nhung sự việc mà có gần nhau, làm cùnng nhau mới hiểu rõ tính cách, bản chất của nhau. Thời gian đẻ hai người gặp nhau chắc chắn là sẽ ít, mấy năm gặp nhau một lần,nên nếu quyết định yêu và chờ đợi nhau thì túc là nghĩ đến một điều xa vời hơn nưa mà chắc bác cũng chưa nghĩ đến chứ đừng nói gì đến cô nàng: đám cưới. O hô, chứ chả lẽ chờ đợi nhau thế để sau lấy người khác ah? Thế hai anh chị đã nghĩ rằng mình đã sẵn sàng, trong mấy năm đấy cứ chỉ yêu nhau thôi, đợi ngày về nước là cưới. Mà nếu nghe qua lờ kể của bác thì hai người chưa thân thiết đến zậy đau, đúng không ạ?
    mí lị, chọn người yêu dã phức tạp rồi, nhưng mà chọn chồng vọ thì còn phúc tạp nhiều hơn nữa, như em và.... híc người iu cũ của em, lúc nào cũng chí choé, hôm nay ăn gì cũng gọi điện kkể nhau nghe, chẳng có chuyện gì trong nhà em mà hắn không đưọc biết, và ngưọc lại,đã rất hiểu nhau, nhưng....
    nên em thấy hai người còn thiếu nhiều thứ quá để có thể nói câu chờ đợi, sory nếu e cảm nhận ko đúng. thời gian này bác nên tỉnh táo suy xét, xem hai người thế nào, nếu không, bác nên là ngưòi chủ động, bác cũng không nên dồn tất cả quyết định cho cô bé đó. Em là con gái nên em biết, con gái yêu mãnh liệt không kém gì con trai đâu, mà sứ chịu đựng cũng rất giỏi nữa, tại cô nàng của bác chưa yêu bác đén mức đó, khi trái tim mách bảo là phải hi sinh, rằng bác là người con trai mà cô nàng không thể thiếu thì chờ đợi để về với bác là chuyện đương nhiên
    Trên đời này còn bao nhiêu người con gái, ví dụ như ...em chẳng hạn, bác nên nhìn mọi việc thật thoáng nên nhé. Nếu bác thấy hai người đúng là cặp trời sinh ra để yêu nhau thì cứ tiếp tục, còn không thì ta lại tiếp tục tìm kiếm nửa kia của mình,đôi khi không nên phứ tạp mọi thứ lenn bác ạ, phải không bác, có gì bí quá cứ nhắn tin lại cho em, em cũng đang cô đơn đây
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    dọng văn của em này thật sự là quen lắm , hihi
  4. traingheo_doicom_hettien

    traingheo_doicom_hettien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    lionking àh em quên anh rồi àh , hôm nay anh đã chat với em rồi nên em nhớ rồi nhé , thế tình hình của em thế nào thì báo cáo với anh em để các anh các chị còn biết đường mà giúp em chứ , cứ nói đi đừng sợ bạn gái của em biết chủ đề này , em làm thế chứng tỏ rằng tình yêu của em đối với bạn gái em là rất nghiêm túc , chúc em vui vẻ
  5. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    chẳng ai quan tâm đến em sao hả các bác ui , nậu là đơn giản nhưng cái đó tính sau đi bác
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    để trả lời chi tiết mấy câu hỏi và tâm sự với em , anh cần bít rõ em là ai vì anh nghĩ ở trên đời hiếm gặp giọng văn mà mình cảm thấy quen thuộc và thân thương đến thế , hehe đùa em tý thôi , bây giờ biết rồi trả lời em một cách vô tư hơn mà ko lo sợ là mình nhầm em ạh
    em bảo anh có yêu cô bé đó thật sự không àh , chính bản thân anh cũng chẳng biết nhưng trong 3 năm qua kể từ khi bạn anh đi anh chưa bao giờ có thể quên được cô ấy kể cả trong những lúc tuyệt vọng nhất , những lúc buồn nhất và có cả những lúc mà anh có người con gái cũng để ý đến anh nhưng anh chưa bao giờ có thể quên được cô ấy ,chẳng biết được rằng sự nhớ nhung có phải là tình yêu hay không nhưng anh thấy anh chỉ có cảm tình với cô ấy và chỉ mỗi mình cô ấy thôi , anh nghĩ rằng sự chờ đợi cô ấy nếu có một điều chắc chắn không những nói lên tình cảm của anh đối với cô ấy như thế nào mà còn làm anh trưởng thành và có những suy nghĩ chín chắn hơn
    Còn về việc cô bạn của anh có nói với anh chắc chắn cô ấy sẽ về VN nhưng cũng chẳng biết bao giờ , hihi điều này làm anh hơi buồn vì có thể cô ấy sẽ còn học hết đại học và học cao hơn nữa (chết giở nếu lỡ học vị của cô ấy cao hơn mình thì sao nhỉ hehe chẳng sao ) thì mất còn nhiều thời gian , nhưng anh đã nói nếu cô ấy làm cho anh cảm thấy vững tin và tin tưởng thì anh nghĩ thời gian thế cũng chẳng là gì , vả lại anh đã nói rằng anh chỉ còn học 2 năm nữa và sẽ cố gắng hết mình , anh chẳng giám hứa hẹn gì nhiều cho tương lai của mình vì chẳng biết anh sẽ ra sao , nhưng đảm bảo rằng anh sẽ cố gắng bằng 120 hay 150 hay thậm chí 200% để có thể gần được cô ấy ,và còn việc cô ấy học xong có ý định ở lại làm việc ở đó để phục thù thì cứ thoải mái , đã có một anh ở diễn đàn này nói với anh rằng hãy để cô ấy cảm thấy tình yêu của anh giành cho cô ấy là một khu vườn rộng lớn và điều quan trọng là cô ấy phải tin tưởng anh , anh không bao giờ muốn gò bó ai và làm cho cô ấy cảm thấy mất tự do khi tình yêu của anh gò bó cô ấy như ở trong một cái ***g chim , cô ấy có thể làm điều cô ấy thích , tìm tương lai cho mình và cũng cho gia đình mình mai sau , rất tốt em ạ , anh cũng có ý định như thế nhưng em biết không , cũng có người nói rằng bây giờ đang tuổi còn trẻ , tuổi học và tuổi yêu , chỉ sợ rằng nếu như có vấn đề gì và sau này khi đang làm việc và công việc làm cho cả anh và cô ấy đều đầu tắt mặt tối thì ko hiểu việc lập gia đình lúc đó có gây khó chiịu cho cả hai người ko chứ đừng nói là riêng cô ấy , việc này hay gặp ở đời lắm em ạh , sau này khi ra trường đi làm , mình tiếp xúc với bao con người , bao mánh khoé trên đời và lúc đó con người càng nhiều tuổi thì càng trở nên khó tính hơn , việc lập gia đình lúc đó có lẽ là sẽ ko hợp lý so với ra trường cái cưới luôn hehe do anh nghĩ thế , chứ con trai học trường anh có nhiều cái tự do nên để tiến tới hôn nhân thì hehe xin llỗi em chứ anh cũng phải xem xét kỹ lắm chứ không phải mỗi cô ấy đâu .
    em bảo anh và cô ấy còn có quá nhiều cái thiếu thực tế , và còn thiếu nhiều thứ để nói là chờ đợi , thế anh hỏi nhóc nhé thế theo em cần những gì để có thể anh chờ đợi được cô ấy và phải có những thực tế như thế nào để anh mới có thể chờ đợi được cô ấy , trong 3 năm qua kể từ khi cô ấy đi anh đã coi Nét như bạn mình và tối nào hầu như cũng nhắn off line và maik cho cô ấy cũng thường xuyên , đặc biệt là trong vòng một năm trở lại đây , anh không biết cô ấy có yêu anh nhiều đến mức sinh tử hay ko nhưng chẳng hiểu tại sao anh lại có những quyết định như thế , chắc có lẽ có người bảo anh điên , hì anh điên thật em ạh có nhiều cái mà anh cảm thấy điên dồ lắm mà nói ra ở đây sợ mọi người cười chết , anh chỉ mong rằng trong thời gian này cô ấy sẽ coi anh như một người không thể thiếu được và mọi thứ anh vẫn đang cố làm và thực hiện đây , mong rằng anh sẽ có những bước đi đúng
    Àh mà cô em bảo em vẫn còn đang cô đơn àh , hehe được đấy anh nhắn cho em rồi có gì thì em cũng nhắn lại cho anh nhé , àh mà anh cũng có muốn phức tạp hoá mọi chuyện lên đâu , chẳng phải mọi chuyện đơn giản con người sẽ dễ sống hơn sao nhưng đôi khi sực rắc dối cũng làm con người ta chứng tỏ bản lĩnh của mình mà , hehe ,
  7. scorpionking1792000

    scorpionking1792000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chẹp, bác lionking yêu khổ sở quá nhỉ, tội nghiệp cho bác quá, hôm nào đến nhà em em chăm sóc cho , chứ em đoán bác yêu kiểu này thì người gầy lắm nhẩy.heee
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên của chị cho em lúc này là
    Let it be
  9. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn chị nhiều nhiều ạh , chỉ có điều em cảm thấy bực bội thật sự trong lúc này là ko những cô ấy bít diễn đàn này mà còn nói cho cả em cô ấy nữa , chán thế đấy , cái gì mình muốn thật ít người bít thì lại thế này , mà sao em nhớ là cái diễn đàn của em đã trôi xuống trang thứ bao nhiêu rùi mà nhỉ , bây giờ được các chị lôi lên em thấy càng buồn hơn thui kệ nó đi chị ạh em mặc kệ cho cuộc sống nó thích trôi đến đâu thì trôi , và có thể như thế em sẽ dễ sống hơn đúng ko hả chị , dù sao em cũng cảm ơn chị đã khuyên em
  10. xautrai_nhangheo_thathoc83

    xautrai_nhangheo_thathoc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    đọc chuyện của bác em cũng nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó bác ạh , nhưng tại sao cô ấy của bác lại nói cho em cô ấy bít chủ đề này của bác àh , thật buồn cười thật thế thì bác xem lại cô ấy là người có nghiêm túc trong tình yêu ko , em nghĩ bác đang bực là cũng đúng thui ,nhưng bác cứ kìm chế nhé bác đừng có bực bội quá , thui em chúc bác vui vẻ , nhưng nè bác em cũng nghe người ta nói là : quên mịa nó đi , nghĩ làm gì cho mệt óc ở đời này thiếu gì đàn bà đúng không hả bác ?
    vả lại em cũng là thành viên mới nên mong các bác chỉ bảo cho em

Chia sẻ trang này