1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi em thật sự cần một lời khuyên , hãy giúp em với !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lionking_hau, 03/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Hãy tin tưởng vào chính mình. Bạn đi học luôn tiếng Pháp đi. Bên này người ta học thêm vài thứ tiếng là chuyện thường. Tình yêu có thể biến thành động lực như tôi đã kể trên. Có một số học bổng của Pháp dành cho các nước nghèo trong khối
    francophone. Bây giờ ai cũng biết English nên du học các nước đó thường khó .Trái lại,tiếng Pháp,tiếng Đức không nhiều thanh niên biết thì lại ít người xin học bổng. Ở bên Nga,một số trường kỹ thuật có kết nghĩa với Pháp,Đức.Đặc biệt là Đức,họ nhận sinh viên kết thúc năm thứ hai vào loại khá và thi được tiếng Đức với trình độ bình thường để sang học theo chương trình học bổng. Có một vài em con người Việt ở đây sang đó học xuất sắc được chuyển lên học tiếp.
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn anh rất nhiều, bi h em chỉ hơi buồn buồn thôi, nói chung nói hơi buồn là ko đúng, thật sự có nhiều điều em vẫn còn suy nghĩ lại nhưng mọi việc thật sự là đã kết thúc, bi h em chỉ có học và làm thêm để cố quên hết đi mọi việc, em hay bị những hình ảnh đó chi phối, chỉ có điều là em cũng cảm thấy tiếc nhiều điều mà lỗi chính là ở mình,
    đành rằng là luỵ về đàn bà con gái là thằng hèn nhưng em ko hiểu là tại sao em lại biến thành thằng hèn chỉ trong một thời gian ngắn như thế , em ko phải là người ko có bản lĩnh trong ý trí thế mà ko hiểu nổi tại sao , ma làm hay sao ấy mà trong một khoảng thời gian dài em ko phải là em các bác ạh, hay đó là con người mới của em mà em mới phát hiện thêm được về chính bản thân mình, còn đâu sự bản lĩnh trong những năm trước em đã làm , trời em thấy mình đúng là chán thật, còn nếu có phương hướng tình cảm thì có mà ở đâu em cũng mò đến bằng được, nhưng nếu thế thì đúng là dại gái người đời cười vào mặt cho , bạn bè phỉ nhổ vào mặt mình, nên tốt nhất là em cứ từ từ, vì thực sự em ko phải là khó lắm để tìm được người yêu khác và em nói ko tự kiêu nhưng em tự tin để đứng trước mặt của khối em nữ xinh đẹp, nhưng bác ạh hình ảnh và ký ức thì công nhận là khó quên thật , và anh đồng nghiệp Kiến ạh , cảm ơn anh vì đã đọc bài của em nhưng em tưởng là câu chuyện đầu tiên của em đã được viết lâu lắm rồi, dù sao thì mọi việc cũng đang ở phía trước , ta chuẩn bị tinh thần để hành hạ đàn bà mau thui hehe
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    một điều nữa em cần nói với anh đồng nghiệp rằng , em có thể mất thời gian vì đàn bà nhưng chỉ có một người làm em mất thời gian như thế, và sau này chẳng có ai hết, nhục thì cũng nhục rồi, nhưng ở đời đâu có phải có người thứ 2 để mình mất thời gian đó đâu, em ko thể hiểu nổi là tại sao em có thể chịu đựng được một thời gian dài, có một điều mà em cũng đã nói rằng em đã từng bỏ qua cơ hội để đến với một người mà yêu em hết mình, em đã dứt ko một lần nhìn lại mặt vì thực tình em cũng chưa yêu cô bé đó, cô bé đó học ngành Y và xinh, học giỏi , nấu ăn khéo, biết chăm sóc em mỗi lúc em làm đồ án, đã từng dặt đồ cho em , thế mà mọi việc em quên hết kể từ khi người mà làm mình bao đêm mất ăn mất ngủ trở về từ nơi đó, đợt rồi em biết sđược tin bé trường Y đã có ngườii yêu em cũng mừng lắm và âu cũng là ở hiền gặp lành , bé đó hiền quá nên ông trời thương đó mà,dù sao thì mọi việc cũng đã là qúa khứ , bi h dù còn buồn nhưng em cũng có thể cười nói được bình thường và làm việc còn năng suất hơn gấp 4 lần ngày xưa hehe
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn rất nhiều, tớ đã tìm hiểu rất kỹ về việc du học về ngành Kiến trúc và nhất là việc du học ở Pháp, bạn có tin rằng tớ còn thuộc hơn cả những du học sinh đang sống ở Pháp ko, cái chính là tớ đang học năm 4 và ko thể đi lcú này được, và một điều quan trọng là bi h tớ họch tiếng P chỉ để biết thôi, còn đi hay ko thì chỉ còn cách là tớ học phải thật tốt, học kỳ qua tớ học chán quá nên thui tớ quên cái vụ học bổng đi, tớ cũng đang nhờ mấyđưa em đăng ký cho họch tiếng P ở Tràng tiền vì học vừa để biết, vừa giao lưu với lại thấy nói ở đó có nhiều em xinh lắm, hehe ,dù sao cũng học đi biết đâu sau này lại cần đến nó , học cgho mình mà
  5. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đã tin vào duyên số và số phận rồi bạn ạh, còn nói về tình yêu và tiền bạc và quà cáp thì bác đừng nói với em , bác ko biết đã có thời gian tgiền điện thoại đường dài chỉ gọi từ ở quê lên HN trong một tháng đã có một con số tự nhiên và sau nó có đến 6 số 0 rồi, chẳng quan trọng và tất nhiên là người mất tiền là bố mẹ , thương bố mẹ quá mà chẳng biết làm sao , lắm lúc nghĩ về bố mẹ mà lòng đau như cắt, rồi các bác có tin rằng em đã viết mail mà tính ra con chữ thì phải in được một quyển sách giày khoảng 3000 trang giấy, chưa kể thư tay và còn nhiều điều em từng làm lắm, nói chung là ko nên kể công nhưng thật tình đã yêu là chấp nhận, giờ nhìn lại thâymình làm được những việc khó tin quá các bác ạh
    Còn bây giờ àh câu trả lời của em là mặc kệ đời ta cứ phấn đấu cho ta đã , mất niềm tin vào đàn bà rồi, ta sẽ biến đàn bà thành đồ trang sức của ta sau khi ta có sự nghiệp ổn định, mà cần gì sự nghiệp ổn định , có cơ hội đến ta chộp ngay chứ sợ gì đời
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bạn cứ việc yêu . Không có gì phải ngượng ngùng,nhục nhã vì yêu cả. Cái việc viết đến 3,000 trang là một sự tự hào nho nhỏ với chính bản thân,chứ không phải dại dột. Đừng nản chí,vì cái gì khó khăn mói đạt được-điều đó mới quý.
    Tình yêu phải là động lực học tập. Thất tình đương nhiên còn mạnh hơn. Đừng vì hận tình mà đi tìm người khác để trả thù tình. Tình mới cũng sẽ ẽo ợt và mất thì giờ không kém vì cô nào đó sẽ nhận ra nhanh chóng điều này. Chỉ còn một cách : Cầy cho thật hăng hơn,điên hơn.Khi mà học giỏi và thành tựu rồi,ối cô xinh xắn xin chết.
  7. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    thật lòng nói với bạn rằng bạn tớ ngày xưa cũng biết diễn đàn này rồi, có lần tớ viết và tớ cũng đã nói với cô ấy ,
    Tớ ko bao giờ giám kể công là viết bao nhiêu trang giấyu hay làm được những việc gì cả, vì chẳng để làm gì, dù mọi chuyện ko như mình mong muốn thì tớ cũng đã được yêu và tình yêu lớn lên dần từ phía tớ, thế là tớ cũng cảm thấy có cái gì đó ấm lòng rồi, còn bi h thì tớ đúng là lao vào mọi chuyện như điên, học hành cố gắng theo phương châm như cậu nghĩ đến lúc kiếm được nhiều tiền, hehe nghề nghiệp ổn định,lúc ấy ta sẽ tìm được một nủa còn lại của ta thôi, cho dù thế nào thì bạn cũng biết đấy, khi con người ta phải lo cơm áo tgạo tiền thì có lẽ các quan điểm mơ mộng cũng tan biến theo, cảm ơn bạn đã góp ý và cùng tâm sự với tớ
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tớ đã định đi ngủ rùi nhưng mà hehe đọc nốt đoạn mà cậu viết thấy hay quá, tớ thì ttài hèn sức mọn nhưng được cái trí thì cũng kiên cường, tớ cũng cay cú vì vụ con gà tức nhau tiếng gáy, bố của cậu thật là người hiếm có và rất đáng khâm phục, tớ cũng vẫn cố gắng từng ngày và cũng chỉ mục đích duy nghất là lo cho tương lai của mình thui, dù sao thì hehe tớ ko lo thì chẳng ai lo chpo tớ ngoài bố mẹ tớ ra cả,
    Học tiếng Pháp nếu tớ mà chịu khó một gnày it là 30 phút thì tớ cũng tin rằng tớ sẽ họch được, nhưng bạn ạh tớ bi h xác định học tiếng P là để cho mình, với lại tớ cũng nhờ con bé em đăng ký cho học ở L''espace ở Tràng tiền rồi, mong rằng tớ se quen được nhiều người bạn mới ở đó, àh thấy bảo ở đó có nhiều em xinh lắm mà thỉnh thoảng tớ cũng đến đó thì đúng là hàng ngon thật cậu ạh, hihi tớ nói đùa thui, vì tớ đi học là nghiêm túc, có thể vui đùa sau giờ học nhưng nếu tớ mà chăm chú thì hehe xinh như tiên cũng là cục đất hếtm
    Thật sự đến bi h có nugời hỏi tớ rằng đã có ai làm tớ phải đâm sầm vvào cái cột điện khi nhìn thấy họ chưa thì tớ trả lời thẳng thừng rằng chưa, chỉ có một thứ duy nhất trên đời mà làm tớ đâm sầm vào cột điện hay va vào cái gì đó đi trên đường cậu biết là cái gì ko, chính là tờ báo hay môti quyển chuyệnh tranh, tớ có thói quen xấu là nếu đọc báo hay chuyện tranh là cứ lùi lũi vừa đi vừa đọc, đã có lần bươu cả đầu vì cái tội đó , có lần đâm vào người ta,
    Cảm ơn bạn đã cho tớ nghe một câu chuyện về một người cha mạnh mẽ, biết vượt qua khó khăn để đến với người mình yêu, biết vượt qua cái chết để chở về , biết cay cú để vượt lên tất cả,
    Nhưng có một điều rằng tớ may hơn bố bạn là cô bạn của bố bạn đã giở trò hai mang với bố bạn, còn bạn của tớ thì ko thế, cô ấy nói thẳng ra và tớ cảm nhận rằng càng cố thì càng ko được cái gì, hehe tự mình nhậnh thấy thế, và câu biết đấy ngày xưa tớ có ý định để đi học ơ P bố mẹ tớ cũng ko có đồng ý ngay đâu, vì cả nhà có mỗi mình tớ và lại là con trai nữa, bố mẹ đã 50 trở ra rồi, đã nuôi con 18 năm ăn học vậy mà chẳng nhẽ lại phải xa con ngay sao, nhưng tớ mặt mũi phụng phịu đòi thế này thế kia, mình vẫn còn tính xấu là nũng nịu như trẻ con với bố mẹ thế là ông bà già bảo là ừ thì cứ học đi rồi sau này ra trường cho đi , hehe rồi kết quả là như thế, nói chung sự việc dẫn đến thế này tớ thật sự nói rằng tớ là người có lỗi, sai lầm về phương pháp, về quan điểm cũng sai lầm, và ấu trĩ vô tả,
    Sau lần bạn tớ đi, tớ vẫn cố đấm ăn xôi nhưng có lần tớ đến nhà bạn gái cũ để tặng hoa mẹ bạn ấy thì đã được những lời khuiyên làm tớ nhụt trí hẳn, thui dù sao thì ko phải ko đủ bản lĩnh để tiếp tục vì gia đình quan trọng nhưng ko thể cản nổi nếu còn yêu nhau, đằng này từ một phía thì ko được và lỗi của tớ là tớ đã biến thành một người hoàn toàn khác với bản chất của mình, thật lòng tớ cảm thấy mình cũng ngại ngùng và ngượng với chính bản thân mình, làm gì còn ai có thể để tớ lo hơn thế,
    Co s lần tớ nhớ rằng cô ấy đi chơi với nhóm bạn cũ ở Đồ sơn, vì do bạn cũ nên họ chỉ đi với nhau nên ko có ai được mang môt nửa của mình đi cả, rủi thay đợt ấy đúng vào dịp bão số 5(năm 2005) thế là đêm hôm ấy tớ nằm ngủ ko yên , cứ đi ra đi vào rồi cuối cùng phải thức đến sáng hôm sau để nói với bố tớ như van nài cuối cùng ông già lôi quả 15 chỗ và một quả xe tải đi cùng(nhờ ông bác lái hộ) đi xuống Đồ sơn, trên đường đi tớ gọi điện cho cô ấy mãi mà ko được, đến Hải Phòng thfi đê biển bị vỡ tớ cứ như người đien vì ko vào được đến ĐỒ sơn , may quá ông già mình thuộc dạng lão làng nên pảhi đi xa hơn đường chính 20km để tìm vào được đồ sơn thì ko làm sao liên lạc được với cô ấy , cuối cùng thì hai bố con cùng ông bác đánh hai quả xe về, quả 15 định để cô ấy với bạn cô ấy ngồi, còn quả xe tải thì để ông bác lái mấy cái moto về , cuối cùng về đến nhà lo lắng ko ăn được cơm thì nhận được ĐT cô ấy nói là về đến nàh rồi, tự dưng mình sướng ăn đến gần chục bát cơm, hehe thế rồi còn nhiều lắm, mình ko thể biết rằng khi để ý đến người khác mình sẽ còn lo cho họ như lo cho người trước ko, nhưng mình biết mình cũng kiểu sống tình cảm nên có lẽ cũng như vậy thôi, chắc tại vì thời gian dài mình cũng chỉ nghĩ về cô ấy nên có vẻ như có lúc mình nghĩ rằng cô ấy là số môti trong lòng mình, có lẽ là ko phải nhưng côn gnhận là con người đúng là điều kỳ lạ nhất của tạo hoá hay sao ấy, có những điều mà mình ko thể nào hiểu nổi,
    Mình cảm ơn tâttts cả mọi người đã cùng chia xẻ với mình và mình cũng ko phải là người yếu đuối, chất người lính(tự nhận đấy) có thể buồn chút vì tình nhưng vẫn tràn đầy nhựa sống, tớ vẫn sẽ đi học tiếng P cùng với cố gắng hơn trong công việc ở lớp, sau này ra trường cố gắng cà bố mẹ mua quả nhà ở HN thì tớ sẽ chiến hết mình đẻ fcó mọt vị trí nào đó, tớ cũng có độ cay cú cao nên chắc có lẽ ko chịu thua ai cái gì đâu, hihi,
    Có gì anh em mình gặp nhau sau nhé, tớ đi ngủ đây
  9. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Này tớ hỏi cậu, bạn cậu phải tên Y k, nếu đúng tớ sẽ cho cậu lời khuyên
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn tó là Y thì cậu cho tớ lời khuyên gì thế hả cậu, hihi

Chia sẻ trang này