1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi em thật sự cần một lời khuyên , hãy giúp em với !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lionking_hau, 03/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Vãi lúa ông này thiệt! Yêu như vậy mới sướng chứ! ĐÚng không?
    THật ra tôi cũng đang rơi vào tình trạng này! Chuối lắm! hix hix.. Đi học ở xa! Ngày lễ ngày Tết, sốt hết cả ruột!
  2. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là lời khuyên hay cực
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    bạn ơi mọi việc của tớ coi như đã xong rồi, bây giờ tớ và bạn tớ mỗi người một nơi, hai người hai cong đường, chẳng làm được cái gì cả, tớ đã mong rằng mình làm được một điều gì đó khác người và để tránh đi cái lý thuyết là hai người xa nhau là sẽ xa nhau , nhưng mà ko được, mong rằng bạn làm được, chúc bạnh luôn có hạnh phúc của mình , đừng để điều gì làm mình hối tiếc nhé, mình đã có cơ hội nhưng ko tận dụng được, âu cũng phải tại trong ty mình vẫn còn trẻ con quá
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    thế thì khuyên đi bạn, tớ sốt ruột quá hihi
  5. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hay nhỉ, thế ấy thử nói vài đặc điểm của bạn ấy đi, như học trường nào, làm thêm cái gì... để tớ biết đúng k chứ, nếu k thì...phí lời khuyên lắm
  6. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    bạn tớ đang học năm 2 trường P11, thui mà tốt nhất là nên thui đi vì các cậu biết đấym có khuyên gì thì khuyên thì cũng xong rồi, bi h đẻ ý làm gì và đang có đối tượng khác để cưa cảm đây, đợi vụ 8-3 chốt hạ tui báo cáo thành tích cho mọi người nhé hihi
  7. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    cứ mỗi lần nghĩ lại chuyện cũ, lòng mình lại đau nhói, sẽ chẳng ai biết mình đã phải vật vã như thế nào cả, sẽ chẳng ai biết rằng mình phải vật lộn với cuộc sống như thế nào cả, tu tối đến giờ chẳng hiểu sao mình chỉ nghe mỗi bài hát này, dù đã xong rồi, nhưng tại sao mình vẫn ko tin thực tế nó như thế rồi nhỉ,
    http://music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=40&id=9004
    Được lionking_hau sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 13/03/2006
  8. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lòng từ hai phía
    + Này phố nhỏ có thấy người đằng trước?
    Dáng xinh xinh lúc lắc tóc đuôi sam
    Tà áo trắng như mây về mềm mại
    Mắt dịu hiền trong đó biết có ta
    - ôi tim nhỏ xin người đừng nhảy nhót !
    Dáng thư sinh?...mặc kệ ...hãy yên nào
    Dù biết đấy là anh chàng nghịch ngợm
    Thì xin lòng chớ vội nao nao
    + Xin mưa nhỏ đừng làm mờ mắt bé
    Cái nhìn ta thêm bối rối ngập ngừng
    Tà áo nhỏ dễ lẫn vào tấp nập
    Ta tặng lầm ánh mắt một người dưng
    - Này Mưa bụi đừng giỡn đùa nữa nhé
    ÁNh mắt ai đâu làm mà đỏ hồng
    Tại thời tiết lúc này nóng nực
    (Tháng giêng....à 12 độ ...ôi không!!!)
    Cũng chẳng biết từ khi nào trên phố
    Hai Bước chân đã cùng nhịp đi-về
    CHỉ thấy là thư xanh hơn thì phải
    Những rộn ràng sau những hàng me
    Em rất thích bài thơ này vì nó làm em nhớ lại hồi em theo cô ấy đằng sau, rất nhiều lần, hầu hết là trời tối, vì hồi ấy đi ôn thi nên học buổi tối mà,
    Được lionking_hau sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 13/03/2006
  9. sweetyangle

    sweetyangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    em là con gái, em cũng đi du học, và em cũng quen anh ấy khi em sắp lên đường. Từ đó lúc wen nhau đã gần được 3 năm. Em cũng đã về nhà một lần. Em đã dành rất nhiều tình cảm cho anh ấy, và anh ấy cũng quan tâm đến em rất nhiều. Nhưng khi em nói thẳng tình cảm cua mình với anh ấy thì anh ấy nói rằng anh ấy chưa sẵn sàng cho một tình yêu. Hiện tại Anh ấy ko yêu ai cả va em cũng vậy. Nhưng mọi chuyện cứ lửng lơ như thế....anh ấy vẫn cứ quan tâm đến em.. Có fải anh ấy ko muốn giàng buộc em vi anh ấy biết rằng em fải 3,4 năm nữa mới về nên anh ko hứa hẹn gì với em cả?. Em cũng 22 tuổi rồi. Nhưng nếu như anh ấy dứt khoát với tình cảm của bọn em thì đối với em thời gian, sự cô đơn chẳng là gì cả. Em mệt mỏi. Em đã dứt khoát , anh đừng wan tâm tới em nữa,và anh ấy đã làm như em mong muốn nhưng ngày lễ tết, sinh nhật anh vẫn gọi điện, có fải anh ấy chỉ thương em thôi vi hai đứa còn tình nghĩa với nhau? nhưng em vẫn hi vọng. moi người ơi, em fải làm sao?
    Em post bài này vào đây cũng vì hoàn cảnh của bọn em cũng 1 fần nào giống của bạn , nhưng từ fía người con gái.
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chị nghĩ anh ấy quan tâm tới em những dịp lễ tết, sinh nhật là để duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa em và anh ấy. Tuy nhiên, em cũng không nên tự suy diễn và "nói thẳng" ra nhiều quá. Mình chẳng cần một quyết định dứt khoát gì ngay lúc này. Hãy để mọi chuyện trôi đi một cách tự nhiên. Em có cuộc sống và bạn bè của riêng em. Và anh ấy cũng thế. Sau này, những dịp về chơi, anh ý đối với mình sâu nặng thế nào thì mình cũng theo đó mà "gắp mắm". Địch tới đâu, ta xin tới đó. Đó là cách duy nhất mà chị nghĩ có thể giữ được mối quan hệ lâu dài hiện giờ. Còn một cách thứ hai là đánh nhanh rút gọn, được thì được mà không được thì thôi để em còn đi tìm đám khác. Cách đấy đỡ mệt óc. Nhưng chị không khuyến khích em lắm. Let''s it be em gái. Luôn nhớ rằng em vẫn còn cuộc sống riêng và anh ý không phải là tất cả.

Chia sẻ trang này