1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi em thật sự cần một lời khuyên , hãy giúp em với !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lionking_hau, 03/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetyangle

    sweetyangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị Pháo hoa rất nhiều. Chị thực sự đã nói lên đươc nỗi lòng của em. Em thấy vui lắm!
    Em là một người sống tình cảm nhưng lòng tự ái cũng cao nữa. Đúng là bây giờ có dứt khoát thì em cũng chẳng sơ múi đưọc gì vì 2 đứa ở cách nhau wá xa và em cũng ko muốn giàng buộc gì anh ấy.
    Để mọi việc được tự nhiên và cái gì đến sẽ đến. Bởi vì đúng là bây giờ ai cũng có bạn bè va cuộc sống riêng của mình, ko nên hi vọng wá nhiều để rồi fải thất vọng.
    Lúc nào em về nếu như hai đứa vẫn vậy em sẽ bảo anh í cưa em lại, hi`.
    Mong là bạn gì đó post chủ đề này cũng hãy vui vẻ lên và sống cho mình một chút nha. Đừng nghĩ gì nhiều wá, đơn giản mọi chuyện đi thì sẽ dễ dàng hơn. Mình luôn tự nhủ với bản thân như vậy. Nhiều lúc nhìn bọn bạn cứ vù vù yêu đương cũng tủi thân lắm chứ, nhiều lúc fải từ chối tình cảm người khác dành cho mình cũng buồn chứ, nhưng mình nghĩ rồi, kệ thôi. Số của mình nó vậy rồi, cứ sống thật với tình cảm của mình thui. . Mà bạn là con trai vẫn là may hơn tớ rồi, con gái có thì mà bạn
    Bây giờ cứ học đã, đi chơi tẹt ga đã ..nhỉ?hehe.
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Các em vui là chị cũng vui rồi.
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    em gái àh, tự dưng hôm nay lâu ngày tui mới vào đây để xem lại những gì đã qua của tui thì tui bít có những lời tâm sự của em , thật lòng tình cảnh của em và của tui hiện tạik đang có rất nhiều người phải đối mặt với nó
    Tui thừa biết rằng khi yêu và đối diện với một thực tế là phải ở xa nhau muôn dặm trùng người con gái sẽ rất khổ, rất cô đơn, về bản thân tui đã làm hết mình để không làm cho người cũ của tui cảm thấy phải cô đơn ,tui tranh thủ từng giờ phút nghĩ ngơi và dảnh dỗi của mình để mail kể cho người cũ nghe từng câu chuyện dù nhỏ thui và hỏi thăm động viên người ấy sao cho phải biết học tập tốt và làm viẹc phải giữ sức khoẻ......... trong thời gian ấy tui thề rằng ko biết rằng tui đã gửi được bao nhiêu mail và hầu hết nó được viết bằng Word và nói nên những cảm xúc những tâm trạng thật nhất của tui...
    Vậy mà sau đó chuyện tan vỡ cả , âu cũng là tại tui hoàn toàn, dù biết rằng chia tay là điều đau lòng đây, chẳng ai có thể hiểu nổi và chính cô ấy cũng ko thể nào biết được tui đã làm được những gì và đã làm bao nhiêu việc để cô ấy vui và vì cô ấy, chỉ có tui mới hiểu nhưng nói ra để làm gì kể lể với nhau từng chuyện nhỏ để mình trở thành kẻ ích kỷ hay sao, tui vẫn pảhi sống thật tốt vì sau lưng tui còn có gia đình, bạn bè và cả sự nghiệp mà tui đã rất mong đợi và hy vọng vào tương lai của mình, tui cũng đã trải qua cảm giác như đang lạc đường vì tất cả mọi suy nghĩ trước đây của tui đều có hình ảnh của người ấy vậy mà bây giờ àh quên lúc đó tui như cảm htấy mình chơ vơ giữa một thế giới đầy nhộn nhịp , tui như kẻ mất phương hướng chẳng biết đi lỗi nào, phương nào để đến một niềm tin mà trước đây tui vẫn thực hiện nó một cạch mãnh liệt,
    Rồi sự việc buồn cũng sẽ qua và ngày mai trời lại sáng , sẽ là một ngày mới rồi lại nhắc tui rằng hãy quên đi những kỷ niệm cũ dù có hằn sâu trong ký ức nhưng mọi việc khi nát tan thành cám rồi thì chẳng có thể có chất xúc tác nào có thể hàn gắn nó, nếu giả dụ có một điều gì đó làm gắn lại con tim mình thì đó cũng chỉ là một vật trang trí để cho nguwòi ta ngắm còn tâm hồn mình giờ đã vô cảm, tui tự nhủ rằng mọi sự việc rồi cũng sẽ qua, mình làm lại từ đầu và phải sống thật tốt có trách nhiệm với bản thân và với gia đình mình,
    CÒn về việc ngày lễ ngay tết tui vẫn hỏi han và độngk viên cô ấy như thường, vẫn chúc những lời chúc đầy chân thành như những người bạn thường chúc nhau vì tui tự nhủ rằng đằng sau chuyện tình cảm buồn thì trước đó tui và cô ấy có một tình bạn rất đẹp, tui chẳng có lý do gì để mất đi một tình bạn đẹp và hồn nhiên đến vậy, tui vẫn hỏi han bình thường và vẫn ghé qua nhà cô ấy để xem xét tình hình xem em cô ấy học hành ra sao, vẫn dành những bó hoa tươi để tặng mẹ cô ấy như một người mẹ của bạn mình như bao người khác, để cô ấy hiểu rằng dù sao thì mọi việc cũng đã qua rồi, hãy gác lại và chôn nó đi vứt bỏ hết đi để còn lại tình bạn như ngày nào mà nó đẹp đến như vậy, Tui chỉ còn biết nói rằng hãy là bạn thân của nhau nhé !
    Bạn ạh, dù sao thì cuộc sống vẫn tiếp diễn, chẳng ai vui vẻ gì khi tình yêu và chuyẹn tình cảm của mình chẳng đến đâu cả, bạn cũng ko giám chắc rằng anh bạn của bạn ở nhà có trung thuỷ với bạn hay ko, hay chỉ theo một thói quen anh ta hay hỏi thăm ban, bạn đã thực sự hiểu con người của anh ta hay ko, nếu như bạn nói rằng bạn hiểu thì tại sao bạn lại nói rằng người ta đừng quan tâm đến bạn nữa, nếu như người ta thật sự cần thiết cho cuộc sống của bạn thì bạn cănhgr tội gì mà phải giấu người ta cả, bạn hãy cư snói , vì theo tui tình yêu xa cách chỉ tồn tại khi người ta lạc quan và tin tưởng vào nhau, tui cũng đã từng cố gắng làm thế và cũng cảm thấy rất hiệu quả, hihì bạn phải quan tâm đến người ta mà, việc xấu của tui là do hai đứa ở gần nhau chứ ko phải là khi xa nhau đâu, bạn ơi hãy cứ tạm gác nỗi buồn sang một bên để học cho thật tốt đã, bạn biết ko đôi khi ở đời thường hay xảy ra điều kỳ diệu như trong chuyện cổ tích lắm, biết đâu được rằng một ngày nào đó câu chuyện cổ tích của bạn lại trở thnàh hiện thực đúng như hy vọng của bạn, bạn cũng thỉnh thoảng hỏi thăm và hỏi han người ấy nhé, chúc bạn vượt qua được tát cả và đạt được hạnh phcú của mình
  4. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    hị hị dù sao thì tớ cũng cảm ơn bạn rằng bạn đã khuyên tớ
    hãy vui vẻ lên mà sống, hihi tớ cũng mong rằng bạn cũng hay luôn vui vẻ và luôn vượt qua được mọi khó khăn, bây h tớ vui lắm rồi dù đôi khi tớ cũng nghĩ lại chuyện cũ và buồn, dù sao qua chuyện này tớ cũng học được nhiều bài học cực jkỳ quý báu, và những gì trải qua có thể làm mình trưởng thnàh hơn, và tự nhủ rằng sẽ chẳng có chuyện gì có thể làm tớ gục ngã được, :D một lần nữa cảm ơn bạn

Chia sẻ trang này