1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi em thật sự cần một lời khuyên , hãy giúp em với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lionking_hau, 03/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi em thật sự cần một lời khuyên , hãy giúp em với !

    các bác àh hiện tại em thấy buồn và khủng hoảng quá , tình huống của em thật chẳng biết có bao nhiêu người cùng cảnh ngộ nhưng theo các bác em phải làm gì bi giờ

    Các bác bít ko , em gặp cô ấy từ hồi chúng em còn đi học ôn cùng nhau , chẳng biết nói như thế nào nhưng để quen được cô ấy thì đúng là em đã phải mất mất gần 2 năm , em phải làm đủ mọi cách và cuối cùng cũng làm quen được với cô ấy . Rồi Chúng em đỗ ĐH khi học ôn với nhau thêm một thời gian nữa , khi học năm thứ nhất em đang thể hiện rằng em yêu cô ấy , và khi em nói yêu cô ấy thì cũng là lúc cô ấy nói rằng cô ấy phải đi học ở nước ngoài em khủng hoảng nhưng ko nản chí đã nói với cô ấy là em sẽ chờ nếu như cô ấy đồng ý yêu em , tại sao em lại có quyết định như vậy , chắc có nhiều người muốn biết nhưng chính em cũng chẳng hiểu tại sao vì cái vẻ đẹp dản dị và tính nết của cô ấy mà em ko thấy có ở người con gái khác(đó là theo em đó các bác ) nhưng trước khi đi đợt đầu tiên cô ấy chẳng có nói gì cả và em cứ thế hy vọng và chờ đợi trong tuyệt vọng một năm đầu , đã có những lúc em nản vì biết rằng cô ấy cố tình ko trả lời mail của em ,

    THế rồi khi cô ấy về đợt đầu tiên cũng là lúc chúng em phải làm xong một đồ án cuối cùng của năm học thứ 2 , em đã rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của cô ấy , em đã phi ngay đến nhà cô ấy và thật bất ngờ khi nhìn thấy người mình yêu đứng trước cửa , các bác bít ko , chính cô ấy còn bất ngờ nữa là em . Và trong cả đợt hè ấy thời gian về của cô ấy chỉ hơn 2 tháng em đã thể hiện hết lòng mình để chứng tỏ với cô ấy rằng tình yêu của em đối với cô ấy là một tình cảm có thật , mà đã là có thật thì rất thiêng liêng và đáng chân trọng , em thật sự làm một cách dại khờ mà biết rằng có thể là tình cảm của mình có thể chẳng được đáp lại , đúng thế thật cô ấy đã nói rằng cô ấy muốn em quên cô ấy đi vì cô ấy ko muốn là người luôn gây cho em những căng thẳng về tâm lý và tính cách , và nói tóm lại cô ấy từ chối yêu em , hihi nhưng em vẫn ko nản chí các bác ạh em vẫn thể hiện mình vẫn tỏ ra rằng cô ấy là người em yêu nhất trên đời này và nếu nói ko quá thì đúng là yêu hơn bản thân mình đó các bác ,. Đến lúc cô ấy đi với tư cách là một ngườii bạn đưa cô ấy lên sân bay mà lòng buồn sầu ko thể tả nổi , Nội bài đẹp là thế mọi lần em hay đến đó để tìm hiểu về những kết cấu thép của cảng hàng không rất hiện đại ở VN này thì hôm đó em chẳng có tâm trí nào , nhìn cô ấy bê đồ và làm thủ tục rồi khuất dần sau những tấm che của Hải Quan xa tắp em thấy như mình đã để tuột đi một người mà em vô cùng yêu mến , thế rồi sau đó mấy tuần em như thường lệ ra Nét tán gẫu với bạn bè thigặp cô ấy và cô ấy đã nói với em rằng : cô ấy cũng có cảm tình với em nhưng ko muốn em khổ vì chờ đợi cô ấy , em dường như là một kẻ ngố (vì em cố tình như thế ) và cô ấy nói ý là có yêu em nhưng em giả đò và phải moi ra được một câu là : "tớ yêu cậu " thì lúc đó em mới tin và mừng lắm các bác ạh , em ko thể tả được cho mọi người cảm giácc lúc đó , và mọi chuyện diễn ra cứ như vậy chỉ có điều là cô ấy là người ko vồn vã và nói với em rằng đối với cô ấy thì tình yêu quan trọng nhưng sự nghiệp cũng quan trọng đối với cô ấy , cô ấy chẳng bao giờ chịu nói yêu em khi hai đứa Chát trên nét và có đôi lần gọi điện thoại thì cũng chẳng biết nói gì , chỉ trừ khi em chọc cho cô ấy tức thì cô ấy mới nói câu mà em muốn nghe ,có đôi lần chọc giận cô ấy cũng hơi quá đáng thật thì em cũng cảm thấy hối hận và xin llỗi cô ấy , mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến những ngày gần đây khi cô ấy về chơi và nghỉ hè lần thứ 2 ,
    Gặp lại nhau cả em và cô ấy ko khỏi ngại ngùng nhưng mà đó chỉ là cảm giác lúc đầu thôi còn mọi chuyện sau đó vẫn ổn cả , nhưng hôm rồi cô ấy lại nói với em rằng Hè này cô ấy về là vì em và muốn cùng em tìm một hướng giải quyết cho tương lai chuuyện của hai đứa , cô ấy bảo rằng cô ấy ko phải là người sống hết mình vì tình yêu và thật ra hai đứa mới được ở gần nhau có vài ngày nên cô ấy cũng ko biết được rằng cô ấy yêu em đến nhường nào , cô ấy bảo rằng cô ấy chẳng biết tình yêu là gì vì cô ấy chưa yêu ai bao giờ (hhehe có người yêu nào rồi thì khỏi cần phải tìm hiểu và chờ đợi đúng ko các bác ) và cô ấy bảo rằng trong thời gian học tập ở quê hương của Napoleon cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hai đứa em , cô ấy còn học ở bên ấy lâu và thấy ở hai đứa còn có nhiều cái ko có hợp nhau nên cô ấy bảo nếu như sau hè này khi cô ấy đi và lại quãng thời gian có thể là mấy năm mới gặp lại thì tình yêu của cô ấy đối với em có tồn tại hay ko , và ngược lại tình yêu của em với cô ấy có tồn tại hay ko , cô ấy ko muốn khi ra học xong thì cũng là lúc mình cũng hơi nhiều tuổi so với con gái lại thấy hai đứa ko hợp nhau để rồi cuối cùng sẽ rất đau khổ sau này ,

    EM thấy cô ấy nói cũng đúng nhưng em ức chế vì nếu nói vậy thì em cũng suy nghĩ vậy nhưng con người em luôn có tư tưởng rấtg lạc quan trong tình yêu và bản thân em rất yêu cô ấy , thực sự em cũng chẳng biết tình yêu là gì cả nhưng khi cô ấy nói thế em nghĩ rằng em chưa có cơ hội để thể hiện rằng em yêu cô ấy như thế nào , cô ấy nói hè này về vì em vậy mà cô ấy chẳng có niềm tin gì về tình yêu cả , em đã nói với cô ấy rằng : đối với tớ thì tớ rất tin vào tình yêu của tớ giành cho cậu nên tớ có thể chờ đợi được mà ko có một vấn đề gì , dù biết rằng sự cô đơn bên bạn bè khi mình là sinh viên thì rất là cô đơn nhưng em chấp nhận hết , em nói rằng : vì luôn suy nghĩ lạc quan về tình yêu của hai đứa nên em cũng đã cố gắng học , quan hệ tốt để cho tương lai sau này sẽ tốt hơn , em đã nói rằng em cố gắng biến sự nhớ nhugn vì chờ đợi để có thể có kết quả tố trong học tập và sẵn sàng chờ cô ấy theo học bên ấy cho dù 4 hay 5năm kể cả là 6 năm ,
    Nhưng cô ấy nói rằng trong quá trình học và xa nhau vậy cô ấy cũng rất muốn có người bên cạnh để tâm sự và che chở , chăm sóc cô ấy , và nếu như khi học xong và trở về thì chẳng may hai đứa ko hợp nhau thì lúc đó chắc chắn rằng cả hai sẽ rất đau khổ và có thể cả tuyệt vọng nữa , cô ấy bảo rằng nếu chuyện đó xảy ra thì làm sao và chúng ta phải giải quyết như thế nào , có hai cách để lựa chọn theo cô ấy là bây giờ hai đứa chia tay mặc dù buồn và đau khổ nhưng vẫn hơn là sau này , và hai là cứ yêu nhau mặc kệ tương lai và cho đến lúc cô ấy đi nếu còn ko quan điểm gì ko chùng nhau thì mọi chuyện sẽ tiếp tục ,

    Các bạc ạh em thấy nó cứ vô lý thế nào ấy nhưng em cảm thấy rất ức chế khi nghe thấy 2 cách đó , em chẳng biết làm thế nào cả vì em chỉ còn học 2 năm nữa , sau khi ra trường em sẽ cày ngày cày đêm và có thể lao động bằng 120% khả năng của em để có thể gần được cô ấy vì em cũng chẳng muốn giựa vào gia đình , gia đình có mỗi mình em nên ko bao giờ cho em đi đâu cả vả lại cũng ko dư giả lắm về KT để cho em đi sang đó để học hay làm việc mà làm việc bằng cái ngành em đang học thì chắc chắn ko được vì ở đó họ có công nhận caí bằng của ta đâu ,Mọi chuyện đối với em bây giờ thật dối tung , các bác bảo em phaỉ làm gì bây giờ , chẳng nhẽ 3 năm sinh viên cái tuổi đáng lẽ em phải cảm thấy vui và hạnh phúc nhất em đã chờ đợi để rồi cuối cùng em phải nói rằng chúng mình chia tay uh , em buồn mấy hôm nay và có thể nói rằng em cũng mệt mỏi , cả năm trời học tập , thi cử , làm thêm ......... vậy rôì cuối cùng em lại gặp tình huống này , tình huống em ko bao giờ muốn gặp . Nếu như em cố níu kéo một tình yêu thì chính bản thân em đã nghĩ rằng em ích kỷ , muốn cô ấy khổ và cô ấy cần có người chăm sóc khi cô ấy học xa nhà , cần có người giúp đỡ khi gặp khó khăn thì em muốn chiếm cô ấy cho riêng mình , và đến lúc cô ấy gặp người nào đó thật sự cần cho cuộc sống và hiểu được cô ấy ở phương trời ấy thì chắc chắn là mọi chuyện sẽ đổ vỡ theo lẽ đương nhiên của nó , em ko muốn trở thành một người ích kỷ và cố tình làm khổ ai vì em cho rằng hai người yêu nhau một cách tự nguyện , trong thời gian 3 năm qua thật sự chưa bao giờ em có thể quên cô ấy cho dù có những lúc khủng hoảng nhất và cũng có người con gái để ý đến em , em chẳng thây ai có thể yêu được vì em biết rằng em yêu cô ấy và chỉ yêu duy nhất mỗi mình cô ấy thôi , nếu như cảm thấy rằng cuộc sống gò bó và ko hợp nhau thì chia tay là chuyện đương nhiên nhưng cô ấy chưa cho em một cơ hội thật sự nào cả , em buồn lắm các bác ạh , mấy hôm nay rồi em chẳng ngủ được , em như bị mất ngủ kinh niên khi cứ nằm xuống là nghĩ về cô ấy mà ko thể nào có thể ngủ được , dân trường em thức đêm là lẽ thường và cũng là thói quen nên em vẫn tỏ vẻ bình thường khi gặp cô ấy và mọi người , nhưng mà em thật sự mệt mỏi và khủng hoảng ,

    Các bác ơi ai có ý kiến gì ko giúp em với , em phải làm gì , thể hiện mình như thế nào , bản lĩnh của con trai thì em nghĩ là em có nhưng cái đó chưa đủ , em phải làm gì trong trường hợp này , em mong các bác giúp em với , em thật sự ko biết làm thế nào và suy nghĩ của em bây giờ ko được tỉnh táo lắm nên chẳng biết phải làm gì , có người cho rằng em hãy sống là chính bản thân mình, hay theo đuổi những gì mình mong muốn và hay sống với đúng tình cảm của mình , thì mình sẽ chẳng có gì phải hối hận , nhưng như thế có ích kỷ ko hả các bác ,

    Em thật sự mong các bác giúp em với



    em có nick ở yahoo là your_friend_ox nếu có ai mà có cao kiến thì các bác mail vào nick

    kt_hanoi@yahoo.com cho em nhé .
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ chuyển topic này sang box thích hợp: http://www.ttvnol.com/tvty.ttvn để mọi người cùng giúp @Lionking_Hau nhé. Ngoài ra, bạn nào muốn có thể tham khảo tại box Hạnh Phúc Gia Đình vì tại đây cũng đã có topic của @Lionking_Hau về vấn đề này theo link sau:
    [topic]530600[/topic]​
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tự dưng lại muốn viết một cái gì đó để cho đỡ bùn hehe, em xuyên tạc bài thơ dưa dứa theo bài thơ của nhà thơ gì gì đó quên mất tên rồi, đặt tên cho bài nay là " Rét đầu Xuân nhớ người "
    Cái Rét đầu Xuân rét xa em!
    Đêm dài trăng lạnh chia làm hai nửa
    Một đắp cho em ở phương trời lạnh giá
    Một để cho mình phía không em
    <thơ xuyên tạc> -^-^-
    Một đêm nào đó thấy tâm hồn lạnh giá , cái lạnh đột nhiên chuyển thành cơn rét mướt thân xác . Run rẩy, căm căm
    Không chỉ còn là những lạnh giá vô hình và một cái gì đó văn chương. Mọi người có thể nghĩ rằng mình lộng ngôn , ví von , đưa đẩy để tìm kiếm một chút gì đó để làm ấm cái thể xác đầy mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy nhựa sống này ,Cơn giá rét thấm vào hồn mình qua từng con chữ , từng suy nghĩ . Đi đến tận cùng của cái cảm xúc , cảm nhận đến tận cùng những căng thẳng của mọi giác quan , Nỗi rét mướt tâm hồn khi phải xa em , nhân vật trữ tình trong những câu thơ xuyên tạc của tôi có thể là một ai đó, có thể có , có thể ko , có thể chỉ là hư vô hay chỉ là một điều gì đó thật lý tưởng, mơ mộng, hão huyền....... Phải chăng theo cách lý giải của riêng bản thân tôi, cái mà tôi kiếm tìm , cái mà tôi cảm nhận đó thực sự là sự cô đơn của một con người đàn ông tự luôn thấy mình cứng cỏi về một suy nghĩ nào đó nhưng còn thiếu sự chính chắn quyết định, cái tôi thiếu là gì chẳng biết được những điểm yếu của mình. Sự từng trải và sương gió, phong trần giữa đời, khi phải rời xa cái nửa tâm hồn của cuộc đời mình. Rời xa em.
    Em đi về phía nào? Phía hạnh phúc, phía bình yên? hay phong ba, chìm nổi ? hay sự giàu sang phú quý hay đơn giản chỉ là một hình mẫu lý tưởng mà em cảm nhận đuợc? Nhưng, với anh , dù phía em đi là phía nào , anh vẫn dự cảm có một cái gì đó không yên lòng. Với anh , chỉ có thế thôi , đã đầy âu lo. CHỉ bởi vì điều gì em có biết? Bởi vì anh không thể che chở cho em được. Cái cô đơn , rét mướt của anh thật là vô hạn , đó chỉ là sự cô đơn của bản năng chở che, đầy âu lo, ích kỷ hay cao thượng bao dung...............
    Một đắp cho em ở phương trời lạnh giá
    Một để cho mình phía không em
    Đắp lên , phủ lên , bao bọc lấy ........ chủ động cảm xúc của mình ko? mà dự cảm vẫn thấy một sự chơi vơi trong lòng mình , hay chỉ là nỗi dằn vặt về thể xác, về tâm hồn hay về con người...... một sự tĩnh lặng thật não nề trong đêm Xuân lạnh giá, cái cảm giác thật giá lạnh trong lòng đó là một cảm xúc có thật, chẳng biết nó có đẹp không nữa. Đó có phải là cảm xúc vĩnh hằng của con người đang yêu hay đã từng yêu.. Có mãnh liệt và tha thiết hay không? Nhưng bỗng nhiên có gì đó thật hẫng hụt, chống chếnh khi phải cách xa người mình mến thương, nó có phải là đẹp khôngnhưng thường dễ bị người ngoài cuộc cho là uỷ mị, không đàn ông. CÓ phải ở người đàn ông thì cảm xúc này càng bùng nổ, bởi vì có lẽ rằng đàn ông luôn chỉ có xu hướng kìm nén trong lòng một mình, Bởi vì, đơn giản họ là đàn ông.
    Em hãy tự chăm sóc cho mình, đối với anh dù em có đi về phía nào, về chân trời nào, về phía phong ba hay chìm nổi. Hạnh Phúc hay đau khổ.......... dù em đi về bất cứ nơi nào anh vẫn thấy không yên lòng, chỉ thầm cầu chúc cho em những điều may mắn và dù không thể chở che cho em nhưng anh vẫn còn đó, vẫn có thể là người bạn mà em có thể tâm sự, có thể chia xẻ những vất vả đời thường của cuộc sống, hay chỉ đơn giản là những thành công nhỏ trong công việc và học tập mà em không biết chia xẻ với ai,............ Cố gắng lên nhé cô nhóc, anh luôn dõi theo bóng hình em và dõi theo bước chân và những điều mà em làm được, dù nó nhỏ , dù có đẹp hay xấu thì anh vẫn còn đó, vẫn đằng sau em và luôn chênh vênh vì ko thể chở che cho em.............
    HiHi tự dưng xuyên tạc ra một bài thơ và lâu lắm rồi mình mới lại có thể giở cái giọng văn chương ra,có người nghĩ rằng mình phịa, có người nghĩ rằng mình lấy từ đâu đó để đưa lên đây, tuỳ mọi người nghĩ thế nào thì nghĩ nhưng nếu có thời gian mình sẽ còn viết chuyện về chính mình . trước đây khi học cấp 3 mình vẫn còn nhớ khi phân tích bài thơ của Puskin và cô giáo đã nhận xét mình là nếu mình chịu khó học văn thêm tý nữa thì rất tốt,cảm thấy mình cũng có khiếu văn chương đó chứ nhỉ hehe,
    NGày cuối năm
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chắc là chú lionking_hau xúc động trào dâng nên viết nhanh , chứ anh thấy chú diễn đạt lùng bùng , câu cú lung bung dây cà dây muống, chính tả sai hết trơn trọi .
    Nói chung anh nghĩ chú nên bỏ cái ý tưởng chờ em nó đi . Nói chân thành và dựa trên thực tế đấy . Tốt cho bản thân chú và cũng là tốt cho em nó
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 28/01/2006
  5. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, Tình yêu ở xa phải có 1 quyết tâm vô cùng lớn, vô cùng mạnh mẽ thì mới có thể duy trì được , bạn gái cậu chưa gì đã có ý tưỏng muốn có nguời ở bên cạnh chăm sóc thì thôi rồi . Khối đôi nhau yêu nhau tình nghĩa sâu nặng đến 3, 4 năm trời, lên đường đi du học thì thề non hẹn biển quyết tâm chờ nhau, nhưng sang bên trời tây đuợc mấy tháng thì .........

    - tình cảm của cậu với cô ấy còn chưa đâu vào đâu . Theo kinh nghiệm của tôi, tốt nhất là cậu dứt điểm đi . Bởi vì nói thật 1 khi con gái đã yêu thì rất "điên cuồng" , sẵn sàng làm tất cả để sống bên ngưòi mình yêu, chờ đợi nhau , còn khi cô bạn gái của cậu còn băn khoăn thì chưa phải yêu thật lòng đâu . Hơn nữa những ngưòi con gái thường coi trọng sự nghiệp hơn tình yêu như bạn gái của cậu thì thưòng là típ ngưòi sống rất lí trí, ko bị tình cảm chi phối , đối với những ngưòi con gái đó, sự nghiệp của họ là trên hết, tình yêu chỉ là phụ . Muốn có 1 tình yêu ở xa thì ngưòi con gái đó phải coi tình yêu còn hơn cả mạng sống của mình ( như cậu ý ) .
    Cậu cứ tự đặt câu hỏi đi . tại sao cậu quyết tâm chờ cô ấy, làm tất cả đế sống bên cô ấy mà cô ấy lại ko quyết tâm , như thế tình cảm của cô ấy dành cho cậu như thế nào???, liệu có xứng đáng để chờ ko ??
    Nói tóm lại, kết thúc đi là đẹp . Tôi cũng giống cậu đấy , vừa kết thúc 1 mối tình ở xa, vô cùng đau đớn, cũng định níu kéo nhưng em ngưòi yêu chán rồi , níu kéo chẳng làm gì đuợc hết .




    Được analiza sửa chữa / chuyển vào 02:47 ngày 28/01/2006
  6. vmtvmt

    vmtvmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Yêu hết mình vào bạn ơi,quan trọng là ở bạn đó,bạn có tạo được niềm tin cho cô ấy ko?cái này mình nghĩ bạn chưa làm được nên cô ấy mới nói là chưa biết yêu bạn đến mức nào.Bạn chỉ chú trọng đến việc yêu cô ấy và tình yêu cuồng nhiệt của bạn với cô ấy,nhưng bạn phải hành động thế nào để cô ấy hiểu và tin tưởng vào bạn thì ty mới bền.
    Theo tớ thì bạn gái này chưa yêu bạn nhiều lắm đâu,cố thể hiện nhé,nhưng đừng chú trọng nhiều quá đến những lời ngon ngọt đại loại như lúc nào cũng nói anh yêu em anh nhớ em,hoài như vậy sẽ nhàm và cảm giác ko thật lòng.Bạn phải thể hiện thế nào để cô ấy biết rằng ty của bạn và cô ấy sẽ có kết quả tốt đẹp,chỉ cần làm thế thì bạn yên tâm về ty của mình.

Chia sẻ trang này