1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi,giúp bé con này đi thôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuphuong20, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7

  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn biết về hoàn cảnh mẹ con bé Nga . Mẹ bé Nga có còn lui tới thăm con không (hỏi câu này nghe đau lòng quá, xin lỗi Nga nhé). Bệnh viện hoặc các bạn có thể liên lạc với mẹ bé được không? Có ai biết câu chuyện đầy đủ của mẹ con bé Nga không ? Nếu các bạn có thể cung cấp thông tin cho mình về mẹ con bé Nga, càng nhiều càng tốt .
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    từ lúc con bé được đưa vào bệnh viện , thì hình như mẹ bé có vào bệnh viện 1 lần. vì con bé ở một mình trong 1 phòng rồi khoá cửa lại ( lần trước bác Dũng vào rồi thì biết ạ ) , hôm đó nghe mấy người ở gần phòng con bé nói lại là hình như cô y tá quên không khoá cửa , lại lúc giờ khám bệnh nên mẹ con bé vào được .... hình như cũng chỉ kịp ôm ấp con bé có 1 tẹo .
    em chỉ biết đến đây thôi ạ !
  4. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Đã thấy topic này từ lâu nhưng hôm nay mới vào đọc. Tôi đọc một hơi hết mười mấy trang, đọc mà rơi nước mắt vì thương quá. Cứ nhìn những tấm ảnh mà các bạn post lên, nhìn gương mặt ngây thơ & đáng yêu của em Nga mà thấy xót xa quá, cứ nhìn ảnh của em Nga rồi lại nhớ đến cu Nhím ở nhà, mà thương em Nga đứt ruột. Tôi nghĩ mẹ em Nga chắc cũng đau lòng xót dạ lắm khi phải bỏ đi nhúm ruột của mình. Không có bà mẹ nào lại muốn bỏ con mình cả, phải không các mẹ.
    Tôi cũng muốn giúp đỡ em Nga một chút trong khả năng của mình. Tôi ở SG nên không gửi được đồ dùng cho bé, chỉ có thể gửi ít tiền cho bé. Nhưng đọc số tài khoản thì lại không biết là tài khoản ở Ngân hàng nào, bạn TP20 hay bạn Giang vui lòng post lại tên Ngân hàng & địa chỉ ngân hàng nhé.
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chào chị Nhím!
    Đây là số TK em mở cho bé Nga:
    -Tên: Nguyễn Thu Phương
    - Số TK: 0031000112826
    -Tên Ngân hàng: Vietcombank
    To chị VTD và các anh chị:
    Em ko rõ hoàn cảnh của mẹ bé Nga như thế nào.Nhưng góp nhặt lại từ lời kể của các cô thì thế này:
    Bé Nga đc bà đưa vào viện,lúc ấy bé đc đưa lên nằm trên khoe Hô hấp vì bị viêm phổi nặng.Bé đc 2tháng tuổi.Bà của bé nói rằng mẹ bé hiện đang nằm ở BV Phụ sản do mổ đẻ,ko đến đc
    Sau vài ngày thì mẹ bé có đến,chăm con đc 1 buổi tối,sáng hôm sau gửi con cho mẹ mấy bệnh nhân cùng phòng,nói là đi ăn sáng.Đến trưa con bé khóc,ko thấy mẹ nó đâu,các cô đó mới mở chăn đứa nhỏ ra xem thì thấy thư để lại như các anh các chị đã đọc
    Cũng chỉ là nghe nói mẹ bé Nga đã đến BV 1 lần,nhìn con qua cửa kính,rồi lợi dụng lúc các cô để mở cửa,đã đến chơi,nựng con 1 lúc rồi lại bỏ về.Từ đó tới nay chưa thấy quay lại lần nữa
    Bé Nga bây giờ vẫn sống trong căn phòng nhỏ đó 1 mình,còn tội nghiệp hơn trc'' vì sự thay đổi nhân sự của bệnh viện.Trc'' đây việc chăm sóc bé hoàn toàn do các cô Hộ lý làm.Từ cho bé ăn đến tắm rửa,thay đồ,thay bỉm.Bây giờ các cô Hộ lý bị chuyển xuống khoa dinh dưỡng,cho mấy ng` ở Hoàn mỹ vào phụ trách dọn vệ sinh của khoa,tóm lại là làm thay công việc của Hộ lý.Mấy ng` ở Hoàn Mỹ ko có chịu nhận chăm sóc bé,họ viện cớ rằng chăm sóc bé là việc ko có trong hợp đồng,họ ko làm,thực sự thì là do họ ngại khi mọi ng` đều gọi bé Nga là Con bé bị sida
    MỌi việc chăm sóc cho bé Nga đều rơi vào tay các cô y tá,nhưng công việc của các cô rất nhiều,ko thể để ý tới bé nhiều đc,nên việc chăm sóc bé hiện rất tệ.Quần áo để lung tung,phòng ở thì bừa bộn,hôi hám,bé thì cũng...hôi rình luôn,đóng bỉm nhiều,thay bỉm ít nên hăm bẹn
    Em đang đi bên Nhi,nhưng công việc nhiều,đi buồng,cho thuốc,đón bệnh nhân,giao ban..hầm bà làng đủ thứ,cũng ko thể thường xuyên vào chỗ bé đc.Em đang đau đầu chưa biết giải quyết thế nào cho ổn.Em nghĩ,hay mình nhờ ng` của Hoàn mỹ làm ở đó chăm bé và trả tiền hàng tháng cho họ?Các bác lớn tuổi,có kinh nghiệm giúp em việc này với
  6. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Anh đồng ý với đề án của Phương đưa ra , thuê họ đi , nghèo thì nghèo mỗi tháng anh cũng nhịn được 100-200k cho con bé , chứ thực tình cũng muốn nhận nó về nhưng lực bất tòng tâm Phương ạ , anh thì đi cả ngày , hjì ! giá như anh ấm chiều rồi thì cũng chẳng ngại ngần gì , nhưng đằng này ....hic....chết lắm chẳng ai đồng ý cho anh làm thế cả Phương ạ .
  7. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý là nên thuê họ nếu ko có ai tình nguyện, miễn là tốt cho bé .
    Có hai cách:
    - thuê riêng người ta: chắc là rẻ hơn, nhưng chăm bé có tử tế hay ko thì tuỳ thuộc vào người làm, chứ chắc cũng ko giám sát được.
    - thuê qua công ty thì người ta giám sát chắc tốt. Chỗ mình nhân viên HM làm khá nghiêm chỉnh. Nói chuyện với phụ trách đây là mình làm từ thiện, để nếu ngwòi ta muốn giúp một chút thì người ta giúp (cách này hay cách khác), còn ko thì coi như là thuê, thế thôi.
  8. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Vậy các bạn có thể bàn với chị tonic và tìm thuê người chăm sóc bé Nga được không? Nhân viên HM là sao huh tonic ơi? Vấn đề tiền bạc thì trông vào sự đóng góp của mọi người có tấm lòng cho bé Nga. Trước mắt là có Tuấn Anh . Vì chưa rõ là thuê người như vậy mỗi tháng tốn bao nhiêu nên mình sẽ bàn lại vấn đề này sau. À, tiện đây Phương có thể cho biết tài khoản của bé Nga chi thu ra sao để tụi mình có kế hoạch cho bé được không?
    Có cách nào để mọi người đừng gọi bé Nga là con bé sida nữa không ? Tội nghiệp Nga quá, hoàn cảnh đã như vậy còn có cái tên như thế thì cháu khó được hòa nhập với mọi người .
    Chuyện giới thiệu Nga tới các trung tâm cho nhận con nuôi giữa nước ngoài và VN không đơn giản. Mình vẫn đang tìm luật sư để hỏi thăm thêm. Mẹ bé Nga là người có quyền quyết định chuyện này chuyện kia, mà tình thế này ....
  9. danhthoivay

    danhthoivay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là lần đầu tiên mình xem và được biết về bé Nga (và cả bé Duy nữa, thương quá). Mình xin có ý kiến thế này: rất có thể mẹ và gia đình mẹ bé Nga không thể nuôi con và cháu được do khó khăn về vật chất, liệu các bạn có thể tìm chính mẹ hoặc bà của cháu để nuôi cháu và cam kết sẽ trích quỹ ''bé Nga'' để tài trợ cho bé hàng tháng được không?. Tôi biết việc này khó nhưng bé Nga rất cần tình yêu của những người ruột thịt trong thời gian này.
    Tất nhiên để tìm được mẹ bé cũng rất khó (mặc dù rất có thể ngwời mẹ trẻ đó đang sống tại HP) vì mẹ sẽ bị ám ảnh là mình đã bỏ rơi con, tôi cũng ko chắc bà mẹ có vượt qua được không vì tôi cũng chưa làm mẹ (?) nhưng tôi có cảm giác rằng sẽ vượt qua được ạ.
    Bạn Thu Phương có thể cho mình biết bạn mở TK bé Nga tại Vietcombank nao khong? và địa chỉ ntn?. Cảm ơn nhiều.
  10. hamyflower

    hamyflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hi, xin chào mọi người!
    Mình đã đọc bài của các bạn và đã biết được đôi điều về Bé Nga. Hiện nay ở nhà minh đang có một xe tập đi của trẻ em, xe cũ thôi nhưng vẫn còn chắc chắn. Mình đang ở Hà Nội. Nếu vẫn còn cần thì liên lạc với mình nhé. Cho mình địa chỉ người nhận ở HP, mình sẽ gửi xuống tận nơi
    YM: mymmyti
    Email: hamyflower@yahoo.com

Chia sẻ trang này