1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi,giúp bé con này đi thôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuphuong20, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Em nghĩ 500k- 600k này sẽ đc sử dụng vào các mục đích:
    - Thuê ng` chăm sóc riêng cho bé: trong khoảng 200 - 300k
    - Mua bỉm cho bé dùng hàng tháng: trung bình 3 bịch/tháng tức khoảng 186k
    - Cho thêm hoa quả cho bữa ăn hàng ngày
    Ý kiến của các anh chị thế nào ạ?
  2. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Minh mèo (người đã đến thăm bé Nga cùng Phương hôm chủ nhật vừa rồi) viết bài đây:
    Ý định đi HP xem thực hư tn đúng là rất cần thiết, đúng là có đến tận nơi thăm bé, hỏi han tình hình thì mới có thể biết rằng bé cần gì và mình có thể giúp đc gì. T7, CN vừa rồi nhân tiện về thăm ông bà ngoại Minh mèo, em có gọi điện cho Phương hỏi thăm tình hình bé Nga, và tiện thể cùng Phương với mẹ Lan Cúc cu vào viện thăm bé luôn. Ban đầu cũng chỉ nghĩ rằng đi ?otiền trạm? (ui nghe to tát quá, hihi), và cũng nghĩ rằng nếu hỗ trợ đc gì cho các mẹ WTT-CSTT để các mẹ đỡ phải đi xa, dành sức còn lo nhiều việc khác nữa.
    Bé hiện giờ đc BV lo ăn uống, ngày 3 bữa sữa công thức + 3 bữa cháo, y tá đến phiên trực của ai thì vào cho bé ăn. Về dinh dưỡng thì có vẻ ko đa dạng, vì cháo bữa nào cũng thịt, chẳng bao giờ đc cá hay tôm, hoa quả thì Phương bảo hôm nào em mang vào cho ăn thì mới có. Bỉm, giấy ướt, sữa hộp giấy, hoa quả thì Phương bảo trích tiền mọi người bên TTVN góp để mua, hôm nào vào đc thì mang cho bé. Việc chăm bé thì đúng là ko thể tốt như mọi người mong đợi đc vì y tá và HM đều ko coi đây là công việc duy nhất của họ.
    Bé đc ?oưu tiên? 1 mình một phòng ở cuối hành lang thuộc khoa truyền nhiễm, chỉ đến giờ mới có người vào cho ăn. Lúc mở cửa phòng vào mà muốn rơi nước mắt, bé con mới 13 tháng tuổi mà suốt ngày ở trong cũi sắt, của phòng thì bị khóa, có tấm kính trong có thể nhìn sang phòng bên cạnh thì bị che tấm vải đen sì. Chiếu chăn thì xọc xệch, mồm bé thì đạng gặm cuống chiếu, chiếu rách tả tơi, cuống chiếu rơi đầy, phải đề nghị thì họ mới mang cho 1 cái chiếu mới và thay chăn. Đưa bé ra ngoài sân chơi bé rất thích, đang tập đi rồi, giá kể có người chăm nom bên cạnh thì chỉ 1 tuần là biết đi. Hầu như ko khóc, cũng hay cười, chưa biết nói gì, nói thì bé có vẻ ko hiểu, cũng đúng thôi, cả ngày chẳng đc nghe tiếng người thì làm sao hiểu đc. Có lẽ là bé thiếu canxi vì trán nhô ra, vòng đầu rõ, tóc lưa thưa, lại còn chưa đc cắt bao giờ nữa chứ. Bé có vẻ hơi bướng (hay là bé ko hi ểu mọi người nói gì!?), 2 người giữ tay chân mà mãi mới thay xong bỉm cho bé. Ăn thì có vẻ ngoan hơn, bọn em đút vèo 1 tí là hết bát cháo.
    Lúc đưa bé đi chơi về, thấy cửa mở nên mọi người hiếu kỳ sang xem rất đông, xì xào bàn tán, có thằng bé chắc chỉ khoảng 6-7t hỏi ?ođâu đâu con siđa đâu?? Chắc nó tưởng siđa là con gì đấy giống ông ba bị hay khủng long!!! Rồi có người thấy em xưng với bé là con thì thì thào ?oô hóa ra mẹ nó đây à???. Cho bé ra sân chơi thì mình cứ ?otự tủi thân? mà ko dám cho bé đến gần những đứa trẻ khác, tuy nhiên ?omấy bà nhà quê? thì có vẻ rất thân thiện, đến gần hỏi han, trong khi đấy ?omấy bà thành phố trông tân thời? thì lại cố lôi con mình tránh xa? (?!?!?!)
    Điều bây giờ nên làm là sao để bé đc chăm sóc tốt hơn, đc tiếp xúc với NGƯỜI nhiều hơn. Chao ôi, cái mong ước nghe đơn giản mà sao khó đến thế, đối với bé.
    Mọi việc để có thể chăm sóc bé đc tốt hơn đều phải thông qua BV, vì dù sao bé cũng đc Viện chăm sóc từ đầu, và lại đang nghi ngờ có HIV nữa, nên mọi sự can thiệp từ bên ngoài đều sẽ ko có hiệu quả nếu ko đc BV chấp thuận. (ý sâu sa thì chắc các mẹ hiểu, em ko tiện viết thẳng ra). Nhiều hướng giải quyết cũng đã đc nghĩ ra từ lâu rồi, nhưng để thực hiện đc thì ko phải ngày một ngày hai và ko chỉ phụ thuộc vào chúng ta.
    Vì bên TTVN đã care vụ này từ đầu, hơn nữa mẹ Phương cũng làm trong Viện và Phương đang thực tập ở đó, nên để chăm sóc cho bé đc tốt hơn, thì kết quả cuộc gặp giữa Phương và GĐBV tuần sau ntn sẽ là hướng để chúng ta cùng bàn tiếp.
    Chị Lan Cúc cu ơi có gì chị bổ sung thêm cho em nhé, mà hình như mạng chập chờn nên nhiều người ko vào đc. (Mạn phép các mẹ bọn em đã mua cho bé 1 túi bỉm 58K và 1 hộp sữa 120K.)
  3. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chiều mình có gặp và nói chuyện với trưởng khoa truyền nhiễm. Hiện nay khoa đang chăm sóc bé. Chế độ ăn thì là bệnh viện cho. Xét nghiệm kháng thể lần 1 là dương tính, nhưng chưa chắc chắn, phải đợi 18 tháng xét nghiệm lại. Mình cảm ơn các chị đã chăm sóc cho bé lớn đến ngày hôm nay.
    Theo như các thông tin mình tìm hiểu và trò chuyện, thì cảm nhận cá nhân của mình là: nếu nhờ khoa chăm sóc bé thì có thể họ sẽ nhận lời, vì đằng nào bây giờ các chị ấy cũng đang chăm bé, cho ăn hàng ngày....
    Tuy nhiên trò chuyện qua ĐT có hạn chế, giá mà có thể xuống tận nơi để làm việc cụ thể, sắp xếp cho bé một lần. Cái này thì chưa dám khẳng định. Trước mắt thì vẫn trông cậy vào Phương và các bạn HP lo liệu giùm cho bé đã.
    Vậy hiện bé cần một số thứ này, theo mình suy đoán từ cao xuống thấp nhé:
    - Người chăm thường xuyên hơn: thay tã (để ko phải dùng bỉm ban ngày - trời sẽ rất nóng); gặp người thường xuyên hơn ; đi dạo đều mỗi ngày (tiếp xúc không khí bên ngoài và khỏi còi xương)
    - Thêm một chút dinh dưỡng: theo mình là mỗi tháng thêm chút sữa, có thể tính là thêm 1 bữa /ngày. Có thể dùng Nutismart hoặc Nestle. Nếu thống nhất thì mình sẽ tính cụ thể là cần bn/tháng cho.
    - Hoa quả: một chút hoa quả bình dân- chuối, nước chanh....
    - Bỉm: nếu có người trông thay tã thì chỉ nên dùng bỉm ban đêm. Max thì thường dùng 2 cái/đêm, nếu bé ko có ai thay tã và đái ít thì chỉ 1 cái. Vì thế có thể dùng bỉm Bobby hơn 60K bịch /hơn 30 cái là loại bỉm hiện các mẹ ở HN dùng cho con nhiều (thoáng khí, nhẹ, ít hăm hơn so với các loại tầm tiền đó).
    - Đồ chơi: mình sẽ xin trên mạng xem ai có đồ chơi thì cho bé, đỡ phải mua.
    - Quần áo: chắc P đã mua cho bé một ít rồi, nếu thiếu thì ới để xin các mẹ nhé. Bọn chị cũng toàn đi xin là chính, vì trẻ con lớn nhanh, mua đồ mới chưa tróc sơn nó đã lớn

    Thấy gặp GĐBV có vẻ cũng khó, mà chị nghĩ là trường hợp này có lẽ mình thử nhờ khoa cũng được P ạ, nếu bắt buộc phải có ý kiến GĐ thì chị sẽ cố thử nhờ xem có mối quen biết nào ko, ko thì sẽ tìm cách xin gặp GĐ sau được ko em?
    Thử nhờ khoa lo hộ người chăm bé, mình nghiêng về ý kiêm nhiệm hơn là 24/24. Có thể là khoa cắt cử, hoặc khoa thuê HM, thế nào là tuỳ khoa, miễn mục tiêu của mình là có người và làm cho bé được một số việc nhất định, một cách đều đặn. Tiền sẽ gửi khoa chi trả hộ.
    Sữa, bỉm thì mình có thể mua gửi họ, còn đồ ăn thêm (tôm , cá ...) thì chắc phải nhờ họ nhỉ ?
    Nhân tiện góp ý cái này mong P đừng giận nhé! Chị biết là em chăm lo cho bé, chứ bọn chị có muốn cũng chẳng làm được nhiều, lại vướng bận con cái nữa. Nhưng nên nghĩ là bé ở trong hoàn cảnh của nó, có được đủ các điều kiện tối thiểu là tốt rồi, đừng nên xa xỉ hơn người xung quanh,, thậm chí hơn cả con em của các y tá chẳng hạn (chị sure là họ ko dám dùng giấy ướt cho con, đến chị cũng còn chả dám dùng ), cái này là do bọn em chưa có GĐ nên chưa có kinh nghiệm, vậy hãy cố nghe mấy bà già này tí nhé, chi tiêu vừa mức và tiết kiệm là lợi lâu dài cho bé. Thiếu gì thì ới một tiếng để các chị xem có thì gửi cho đỡ tốn tiền em ạ.
    Cảm ơn em và các bạn vì những gì đã làm cho bé Nga, tình cảm dành cho bé
  4. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Về chi phí và nguồn tiền mình thì theo mình nên điều chỉnh lại đề xuất của Phương một chút:
    Chi tiêu cho bé
    -- 300k tiền chi cho người chăm sóc bé (chi tiền nhờ các ý tá ở BV giúp đỡ).
    -- 100k tiền bỉm (giảm xuống so với ban đầu), vì mùa hè nóng không cần đóng bỉm cả ngày, và đóng bỉm cả ngày thì cũng hơi sang.
    -- 100k tiền sữa ăn thêm. Nên mua sữa của Nutrifood, đây là loại tốt, nhiều người khen, mà giá không đắt như sữa ngoại. Nghe mọi người nói sữa ngoại đắt vì cái tiếng là chính.
    -- 50k tiền ăn thêm tôm cá, hoa quả
    Đây là các khoản chi thường xuyên, không kể các khoản chi đột xuất
    Đóng góp đồ cho bé
    Đề nghị mọi người ở VN có đồ cũ thì cho lại bé, mình sẽ xin thêm ở nguồn khác và thông báo thiếu/đủ/thừa cho mọi người sau. Gồm các loại đồ sau
    -- Quần áo mùa hè cho bé gái tới 2 tuổi.
    -- Đồ chơi (theo gợi ý của VTD và Wild)
    -- Khăn xô, tã xô, ... các vật dụng khác mà mọi người nghĩ ra
    Về tài chính
    Tổng cộng cần 5-600k /tháng
    -- Mẹ Minh hà đã hứa 300k/tháng
    -- Sapa khoảng 120k/tháng
    -- Mình và anh xã sẽ góp 100k/tháng cho đến khi bé 18 tháng
    như vậy đã có 520k/tháng.
    Còn khoản trong quỹ hiện có theo mình nên để dành lại đó, hoặc nếu có thêm nhiều tiền hơn thì cũng nên để dành vào tài khoản của bé. Và sẽ chi cho các trường hợp đột xuất/đặc biệt.
    Mình cũng không nắm hết được đã có và sẽ có những ai đang đóng góp cho bé Nga. Vì thế, mọi người nếu đã có cam kết giúp đỡ tài chính hoặc vật chất cho bé Nga đề nghị reply thẳng vào topic này. Mình sẽ chịu trách nhiệm tổng kết.
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Vâng, mình nghĩ là Phương và các bạn cũng còn bận nhiều việc, Phương đã hỏi ý kiến thì mỗi người cũng nên cho biết hướng chăm lo cho bé Nga, theo điều kiện có thể hiện nay để cùng nhau thống nhất một cách làm chung nhé
    Vì điều kiện tài chính hạn hẹp, vậy chúng ta quyết từ cái quan trọng nhất tới cái ít quan trọng hơn :
    - Việc nhờ người chăm sóc bé : Nhờ chị Tonic hỏi thẳng khoa đó xem họ có thể cử người tới giúp bé những việc như thay tã, sịp, gặp gỡ bé chốc lát, buổi tối có thể tạt qua xem bé cần được thay một lần sịp trước khi đi ngủ... Nếu được là người của viện thì tốt, dù sao người ta cũng sẽ chịu trách nhiệm trước khoa, còn mình tự thuê bên ngoài thì không thể biết người ta có tới chăm bé thật hay không... Sau khi người ta nhận lời, mình đề cập số tiền bồi dưỡng cho họ là bao nhiêu, xem xét, nếu còn ( hy vọng là phải còn chứ ), thì ta chi trả tiếp cho việc dưới đây
    - Sữa : Hỏi cụ thể xem viện có cho bé hưởng bữa sữa nào không, có cần mua thêm không, nếu cần thì phải mua rồi, chi trả cho phần đó hết bao nhiêu, nếu vẫn còn tiền thì sẽ làm tiếp việc sau
    - Sịp & quần áo : Mua sịp loại không quá đắt ( thì đã bảo tiết kiệm mà lại ), đêm thì chắc chắn phải đóng một lần bỉm, ban ngày nếu có cô nào tới chăm bé, thì nhờ cô cho bé đi bô một lần, để bé quen và cũng tránh bắt bé đóng tã, sịp... Cũng tính ra xem hết bao nhiêu, nếu tiền không thể đủ thì xin của các mẹ khắp nơi, quần áo cũng vậy, mình tin các mẹ ở gần sẵn sàng cho bé.
    - Ăn thêm : Nếu kinh phí hạn hẹp thì mỗi ngày cho bé được thêm một quả chuối, thỉnh thoảng một lần sữa chua... Chị em trông chờ vào tài ngoại giao của Phương xem liệu viện có cho bé thêm chút ít thức ăn khác bổ sung vào bữa chính, nếu không được thì đành phải chịu vậy. Khoản mua đồ ăn thêm cho bé có thể nhờ luôn người của viện nhận trông nom bé, cho bé ăn hàng ngày
    Cuối cùng, mình không phải là người trực tiếp đi chợ nên có thể không ước tính chính xác số tiền cần thiết cho những việc trên, thiển nghĩ với mức 500.000- 600.000 đồng/ tháng, cộng số tiền chị nguyetminhha giúp 300.000/ tháng chắc sẽ tàm tạm nhỉ ?
    Vậy anh chị em nhờ Bác Tonic và Phương cùng các bạn xem xét ý kiến của mọi người và lo giúp cho bé với nhé. Xin chân thanh cảm ơn việc các bạn đang làm một lần nữa.
    wildpony
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 29/03/2005
  6. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Phương ơi chị thấy kế hoạch của chị tonic và wildpony rất rõ ràng, vậy cũng dễ cho em và các bạn biết cần phải làm gì cho bé Nga rồi phải không (thật khó cho tụi em khi không có con nhỏ thì cũng khó biết bé Nga cần gì, thiếu gì nhỉ)
    Sẵn chị tonic đã nói chuyện với bà trưởng khoa, hay là nhờ chị và Phương tiện một lần nữa hỏi luôn về việc tìm người trong khoa chăm sóc bé rồi bồi dưỡng người ta hàng tháng. Vụ này hỏi được càng sớm càng tốt . Thêm chuyện cho bé ra ngoài chơi, chắc trưởng khoa cũng không hẹp hòi đâu nhỉ .
    Trong list các mạnh thường quân mà chị tonic đưa ra, thiếu tên của Vũ Tuấn Anh nữa, không bạn ấy lại khiếu nại
    Mà Phương ơi, thế sau 18 tháng, nếu kết quả âm tính thì bé Nga sẽ đi đâu về đâu, em có biết tin gì về chuyện này không ?
    Cũng như wildy và những người ở xa, mình cám ơn chị tonic, Phương và các bạn giúp đỡ tụi mình trong chuyện này .
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Dạ,em ko có giận hay gì hết á,em còn nhỏ,chưa hề có kinh nghiệm lập gia đình và nuôi em bé,nên những gì em làm chỉ là theo cảm tính 1 phần và 1 phần theo những gì đc...học về chăm sóc em bé ạ
    Em cũng biết mua giấy ướt hay xô chậu.. có vẻ như xa xỉ và ko cần thiết,nhưng vấn đề là bé rất hay bị chảy nc'' mũi,em cứ mua khăn màn để lau cho bé thì ..biến mất chẳng còn tìm lại đc,hơn nữa nc'' mũi khô,lau cho bé rất khó chịu,em đành bấm bụng mua tạm giấy ướt .Hay như chậu tắm chẳng hạn,với 1 cái chậu rửa mặt bé tí tẹo,làm sao có thể tắm sạch sẽ cho bé đc,và đương nhiên ở khoa ko bao giờ có chuyện có thể mua riêng cho bé để tắm táp
    Thực tế em đã từng tiếp xúc với cô Ngọc Anh,cô hộ lý rất thương bé Nga,là ng` ngày trc'' chuyên chăm cho bé.Hiện nay cô đã bị chuyển sang khoa khác,thỉnh thoảng vẫn qua thăm bé.Nếu nhờ đc cô chăm sóc cho bé là tốt nhất,nhưng cô nói ở khoa,ng` ta ko thích chuyện đó.Đừng hỏi em tại sao,vì vấn đề này những anh chị đã đi làm hiểu hơn ai hết
    Sở dĩ em phải đưa ra ý kiến gặp GĐBV là việc cực chẳng đã.Hiện tại bé vẫn đc chăm sóc theo kiểu việc kèm thêm,nhưng thực tế như thế nào thì chị Oanh đã xuống xem tận nơi,chị là ng rõ nhất.Em thì 1 tháng nữa sẽ chuyển BV,thời gian để vào chơi với bé chắc rất khó khăn.Ở khoa các cô cũng có ý tìm ng` chăm cho bé,nhưng ko ai chịu nhận việc này,kể cả có đc trả tiền.Vì sao?----->Vì "Con bé bị siđa".Gặp GĐBV chủ yếu để có sự chỉ đạo từ trên xuống cho phía HM,đưa họ vào thế..bắt buộc phải làm.Chẹp,cũng chẳng hay ho gì nhưng còn cách nào hay hơn đâu ạ
    Các khoản tiền mọi n`g gửi cho bé đều ở trong TK.TK này em làm cho bé,chỉ có tiền của bé,ko có tiền của em trong đó,nên cứ kiểm tra là biết còn bao nhiêu
    Theo em nghĩ,quần áo của bé đi xin đc là tốt nhất,bé đang trong tuổi lớn,mua đồ mới hơi...phí.Hiện quần áo bé đã đủ dùng,chưa cần thêm
    Cũng có việc này em vốn ko định nói,nhưng vì chị tonic đã nói đến chuyện xuống gặp và làm việc trực tiếp với khoa nên em đành nói ạ
    Lân la nói chuyện với mẹ bệnh nhân,và với cả mấy em bên Trung cấp đang thực tập ở bên đó,em phát hiện ra thế này:
    - Ngoài chúng ta,còn có một nhóm khác hay đến thăm bé.Theo nguồn tin vỉa hè,họ ko mua đồ,mà..đưa tiền cho khoa
    - Các cô trong khoa bàn nhau..bán sữa ng` ta mang sang để lấy tiền mua...bỉm.Vấn đề là bỉm bọn em vẫn mang sang đều đều đủ cho bé dùng
    - Dưới nhà bếp phản ánh,bé vẫn luôn đc cấp đủ sữa,cháo chưa hề cắt bữa nào------->những hộp sữa bọn em mang qua,bé có đc ăn hay ko,nói thẳng là ko ai có thể kiểm tra đc
    Tất cả những thông tin này độ chính xác đến đâu em ko dám khẳng định,có điều mấy anh chị trong nhóm rất bức xúc và thậm chí đã nói: Họ đang...kiếm tiền nhờ con bé
    Tất cả những điều này làm em đi đến quyết định gặp GĐBV,mặc dù biết rất khó khăn,và thậm chí việc này có thể gây xích mích bất lợi về phía mẹ của em,ng` cũng đang làm tại BV này
    Vốn việc chẳng có gì hay ho,nói ra thấy đau lòng,và còn làm các anh chị thấy tức giận.Em còn nhỏ,mấy việc ứng xử thế này cũng còn nhiều hạn chế.Em quyết định tháng này ngoài việc mang bỉm và mua đồ tự mình cho bé ăn,em sẽ ko đưa sữa và bột ăn dặm sang nữa,đợi sau khi gặp GĐ sẽ tính tiếp.Hộp sữa chị Oanh mang sang,em cũng đã mang về để ở nhà.
    Còn chuyện sau 18 tháng,khi đã có kết quả xét nghiệm,dù dương tính hay âm tính bé sẽ đều đc chuyển xuống trại mồ côi.Nếu ko ai nhận nuôi,em nghĩ chúng ta vẫn tiếp tục theo chăm sóc cho bé.Nếu có ng` nhận nuôi,số tiền còn dư lại sẽ giải quyết theo 1 trong 2 cách:
    - Đưa cho gia đình nhận nuôi bé
    - Giữ lại để cho những em bé bị bỏ rơi tương tự như vậy.
    Vấn đề đó em sẽ làm theo ý kiến của các anh các chị ạ
  8. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ủa NMH nhớ không nhầm xét nghiệm lần 1 là âm tính chứ nhỉ, nghĩa là không có HIV ấy mà?
  9. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, dạo này bận quá nên ko theo dõi thường xuyên được chuyện của Bé Nga. Tôi xin góp 100k/tháng cho bé.
    Về chuyện tìm người chăm sóc bé cho đến lúc 18 tháng tuổi, tôi thấy việc này là khó nhất. Tôi chợt nảy ra một ý định, không biết có thực tế hay không nữa, đó là nhờ nhóm "Hoa Phượng" do chị Phạm Thị Huệ- Anh hùng Châu Á 2004, người cũng bị nhiễm HIV tìm người chăm sóc bé Nga, và trả lương cho người chăm sóc. Các bạn thấy ý đó như thế nào? Liệu viện Nhi Hải phòng có cho phép mình làm như thế không ?
  10. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc bài của Phương, thắc mắc của mẹ MInh Hà.
    Mình nghe chị trưởng khoa nói là : xét nghiệm kháng thể dương tính, nhưng chị ấy nói ngay là chưa chắc chắn đâu, phải đợi 18 tháng.
    Tuy nhiên, mình cũng ko khẳng định kết quả này. Việc nói kết quả xét nghiệm sai có thể do nhiều nguyên nhân: ko hiểu, truyền miệng .... mỗi người nói một cách không phải là cơ sở cho sự nghi ngờ.
    Vì thế xin mọi người hãy dẹp hết nghi ngờ sang một bên. Cái chúng ta đang làm chủ yếu chỉ dựa trên lòng nhiệt thành và thiện tâm. Sự Nghi ngờ sẽ phá huỷ hết sự nhiệt thành. Người thiệt thòi sẽ là bé NGA.
    Mình xin nhận việc xác minh lại, mình sẽ xuống HP vơi Hà bạn mình, cố gắng càng sớm càng tốt.
    Phương có nói là có một nhóm khác cũng giúp bé Nga, vậy nhờ em liên hệ với họ để cùng làm cho hiệu quả nhé. Ai cũng muốn cho bé mà.
    Có gì em cứ nói hết với bọn chị nhé để cùng tìm cách giải quyết, đừng ngại. Mục tiêu chính của mình là BÉ NGA
    Bọn chị đi làm rồi thì nghĩ thế này: Giám đốc có thể ép làm, nhưng sau đó làm ntn thì GĐ người ta ko quan tâm và ko bắt được đâu. Cái mình cần là bé Nga được chăm soc, đưọc thương yêu một tí phải ko? Trên đời người tốt bao giờ cũng nhiều hơn người xấu, mình tìm cách đi vòng qua, hướng vào những người tốt, kêu gọi cái thiện trong họ, có một vài mẹo nhỏ để ngăn ngừa lợi dụng ... GĐ càng ép, họ càng đối xử quá, bé Nga chịu, mà mình thì khó có thể biết.
    Thông qua khoa là thông qua tập thể, một tập thể gian lận khó có thể có em ạ, mà lại gian lận chuyện nhỏ như vậy ?
    Về sữa thì mình mua sữa rẻ, cắt ra, thậm chí đổ vào lọ, đưa ít một (tuần/lần chẳng hạn), ai còn bán đươc nữa? Sữa bé uống theo ml, đong theo muỗng có quy định gr, kiểm tra rất dễ.
    Nhưng cái chính vẫn là dựa vào giám sát lẫn nhau (qua tập thể) và nghĩ đến lòng tốt của mọi người để khuyến khích họ hơn là nghi ngờ.
    Xin mọi người cứ có ý kiến, mình sẽ cố dành thời gian tổng hợp lại để có Report đầy đủ.
    Cảm ơn bạn no_body, bạn Ngọc mẹ ĐX ở dd WTT cũng có cùng ý tưởng với bạn. Mình xin giới thiệu để hai bạn hợp tác tìm hiểu theo hướng đó cho bé Nga nhé.
    Mình sẽ đưa đóng góp của bạn vào report. Cảm ơn bạn (hộ bé Nga)

    Được tonic sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 30/03/2005

Chia sẻ trang này