1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi,giúp bé con này đi thôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuphuong20, 27/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    No body oi! Minh mừng rơi nước mắt. Suốt mây hôm mấy người trăn trở làm sao để giúp bé Nga. Cảm ơn bạn nhiều lắm!
    Mình cũng nghĩ bé cần nhất bây giờ là được ai đó chăm sóc, được ra ngoài, được nghe tiếng người nhiều hơn, để bé còn phát triển bình thường chứ. Cảm ơn chị Huệ.
    Nguyệt Minh Hà ơi, mình mong bạn quá! Thứ bẩy này đi HP nhé. Vì mình đang rất bận ở CQ ko xin nghỉ được, mà muốn lo cho bé Nga ngay. Sẽ có mẹ Đậu xanh và Hà kin cùng đi. No bo dy ơi, bạn ở đâu thế, nếu có thể thì đi cùng chúng mình nhé.
  2. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa trao đổi với mẹ Minh Hà. Thứ bẩy này tạm hoãn, bọn mình sẽ chuẩn bị chu đáo trước để tuần sau xuống.
    Đoàn đến làm việc với BV sẽ gồm:
    - Mẹ Minh Hà
    - Chị Huệ
    - Em Phương
    - Mẹ ĐX, mẹ Kin, đang nhờ Mẹ Bubu và Shi nữa; ba mẹ này cũng là thành viên của CSTT, muốn join cùng với Phương và HPGĐ để giúp bé Nga trong khi nhóm CSTT còn đang thảo luận.
    Đặc biệt, mẹ Bu bu và Shi làm việc ở VOV, có phóng viên VOV thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
    - Tonic.
    Sau khi đi về, nhóm sẽ thông báo kết quả. Lên kế hoạch về nhu cầu tài chính cụ thể Về tài chính thì như hiện nay có thể sẽ hơi thiếu một chút, nhưng sẽ cố xoay xở trong số đó, nếu vẫn thiếu thì sẽ lo thêm sau, chắc là sẽ đủ thôi.
    Cảm ơn em Phương, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ công sức, vật chất, tinh thần, các ý kiến đóng góp, sự chia sẻ, lòng nhiệt tình .... giúp cho cho bé Nga và giúp mình tin tưởng hơn rất nhiều vào lòng tốt ở trên đời này.
    Được tonic sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 31/03/2005
    Được tonic sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 31/03/2005
  3. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc vẫn còn phải bàn bạc nữa mà, các bạn đừng mừng vội. Tôi cũng dự kiến thứ 7 này về HP. Nếu tiện ta sẽ đón chị Huệ xuống thăm bé luôn.
    Có một điều nữa mà tôi băn khoăn: chị Huệ vẫn còn có gia đình và con nhỏ nên thời gian cũng không thực sự rảnh rỗi, hơn nữa bản thân chị cũng bị nhiễm HIV, vì thế chỉ sợ bệnh viện người ta làm khó dễ. Tuy nhiên, có được những người cùng cảnh ngộ và có tấm lòng quan tâm đến bé là quý lắm rồi.
    Tôi hiện nay ở Hà Nội, số mobile: 091 3043 643 (Dũng)
    YIM: ladungvn@yahoo.com
    hoặc MSN: ladungvtc@hotmail.com
    tonic và các bạn liên lạc với tôi nhé, hoặc hãy cho tôi số điện thoại để tôi liên lạc. Thu Phương nhớ nhắn tin cho anh nhé.
  4. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Các bạn lại hoãn rồi à ? Tôi nghĩ với bé dù 1 ngày không có người chăm sóc cũng là quá nhiều rồi. Vì thế tôi vẫn muốn xúc tiến việc chị Huệ giúp bé sớm ngày nào hay ngày đấy.
    Nhờ Phương trao đổi trực tiếp với chị Huệ và với bệnh Viện luôn ngày nay hoặc mai, nếu ok thì để chị Huệ xuống giúp bé luôn.
    Nếu không thì sáng thứ 7 này tôi về, tôi sẽ đón chị Huệ xuống bệnh viện luôn.
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thật cám ơn No_body quá, bọn mình ở xa, rất sốt ruột vì chẳng làm được gì cho con bé cả. Vậy mấy anh chị em cố gắng xúc tiến càng nhanh càng tốt, biết là ai cũng bận rộn cả, nhưng mà hãy nghĩ, nếu nhỡ con bé mắc bệnh thật thì sự giúp đỡ chậm chễ của chúng ta sẽ không còn ý nghĩa, phải không ạ
    Việc xin viện chấp nhận để chị ấy chăm sóc cho bé, bọn mình chắc phải nhờ vài tài ngoại giao của Thu Phương và mấy chị em đang nỗ lực giúp bé. Các chị cố gắng đi nhanh lên nhé, nhé... !
  6. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đừng cảm ơn tôi, tôi đã làm được gì cho bé đâu.
    Bạn tonic có gọi cho tôi. Tôi và tonic thống nhất là việc làm việc chính thức với bệnh viện thì một ngày làm việc trong tuần sau, Phóng viên của VoV và chị Minh Hà sẽ vào BV làm việc với bệnh viện, có thể đưa luôn chị Huệ đi cùng. Hy vọng với cách làm này, bệnh viện sẽ đồng ý.
    Ngoài ra, tôi đã trao đổi thêm với chị Huệ về thời gian chăm sóc bé, chị cho biết ngoài chị còn có một số người trong nhóm của chị có thể giúp bé được.
    Do chị Huệ và bạn trong nhóm của chị nóng ruột muốn chăm sóc bé sớm, tôi muốn nhờ Phương dẫn chị Huệ đến thăm bé với tư cách cá nhân ngày mai (thứ 6), hoặc là sáng thứ 7, lúc tôi về HP.
    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và góp ý kiến việc này, đúng là một cây làm chẳng nên non.
  7. hamyflower

    hamyflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    (Xin lỗi mình mượn bạn Hamyflower vì nick của mình trục trặc)
    Bà con ơi, cho tôi có đôi lời với...
    Nếu bà con làm tt thì tôi xin đi theo, với tư cách là mẹ của 2 đứa con nhỏ có chút tấm lòng. Bà con đừng có lôi cái tư cách phóng viên của tôi vào, vì 2 lý do:
    1. Đạo đức nghề: không cho phép mang thẻ phóng viên sử dụng vào những mục đích phi nghề nghiệp.
    2. Thẻ của tôi thì ?odọa? được 2 chứ? Bà con đừng ngộ nhận. Phóng viên chỉ là tầng lớp thứ 14 của xã hội thôi (tôi chắc các phóngviên có mặt quanh đây cũng đồng tình với tôi như vậy).
    Mong bà con hiểu và thông cảm. Mọi việc làm của tôi với tư cách phóng viên phải do Toà báo chỉ đạo và quản lý.
    Xin bà con đừng nói về nghề nghiệp của tôi nữa nhé, tránh hiểu lầm. Với lại cũng có thể ngày mai tôi đã chuyển sang làm nghề bán cháo lòng rồi. Chỉ có điều, với công việc từ thiện thì tôi sẽ cố gắng làm những gì mình có khả năng đóng góp.
    Mẹ Bubu và Shi
  8. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin lỗi mẹ Bu bu nhé!
    Bọn mình là dân thường, cảm nhận chung khi nghĩ về phóng viên là : đấy là người đưa tin trung thực, có kiến thức xã hội rộng.
    Trong những việc như làm từ thiện này, bản thân bọn mình chỉ là những công dân bình thường, việc có thêm một công dân làm nghề phóng viên, (không dám nói là làm việc với tư cách phóng viên, vì thế là sai quy định của CQ bạn) không doạ BV , nhưng khiến người ta tin tưởng hơn nhiều (tâm lý chung là thế).
    Muốn có mẹ Bubu đi cùng, không phải là doạ BV, mà muốn họ tin vào bạn, từ đó sẽ tin vào chúng mình hơn, cũng như việc đi cùng chị Huệ, là để BV tin tưởng hơn .
    Dẫu sao, chúng mình không nhắc đến hai chữ này nữa nhé, thành thật xin lỗi vì đã làm bạn cảm thấy khó xử.
    Mình sẽ contact với mọi người để thống nhất và thông báo ngày đi chính xác.
    Được tonic sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 31/03/2005
  9. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp . Sáng nay nghe tin này mình cũng mừng quá . Cám ơn mọi người nhiều lắm .
  10. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm qua và đến bây giờ tôi vẫn không liên lạc được với Phương, Hình như em phải trực và điện thoại hết tiền hay sao ấy. Tôi sẽ cố gắng liên lạc lai xem sao.
    To: Mẹ Bubu và Shi
    Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn. Tôi lại cứ nghĩ tonic đã arrange được với một PV nào đó về chuyện này, bởi vì chị Huệ cũng đã được phỏng vấn ở VoV. Tôi cũng không biết PV đó là ai.
    Tôi nghĩ chuyện một người bị nhiễm HIV nhận chăm sóc một cháu bé bị bỏ rơi nghi nhiễm HIV cũng là một câu chuyện đáng nói trên báo (nếu thành công). Nó sẽ giúp cho mọi người hiểu và không xa lánh những người có hoàn cảnh như bé Nga và Chị Huệ, và có thể sẽ giúp cho bệnh viện đối sử tốt với bé hơn.
    Dù sao thì đấy cũng là quyền của bạn, tôi ko dám nói gì thêm. Một lần nữa xin lỗi bạn.

Chia sẻ trang này