1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi,giúp bé con này đi thôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuphuong20, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mình xin report tiếp nhé:
    Mục tiêu cần đạt được là có người chăm sóc bé Nga: ở bên bé nhiều hơn, cho bé được ra ngoài trời, yêu thương bé....
    Hiện tại bé được ăn đủ no, mặc đủ ấm. Nhưng một đứa trẻ muốn phát triển thành người cần khí trời, và quan trọng nhất là tình thương yêu. Với điều kiện như hiện nay, các y tá quá bận rộn (công việc ở Viện là thế),thì bé rất thiếu một sự phát triển tâm lý bình thường, như một con thú nhỏ trong cũi vậy.
    Vì vậy, khó khăn chính : làm việc với khoa là khó khăn lớn nhất, làm sao để khoa hiểu mục đích của mình, muốn hỗ trợ khoa về thời gian, kinh phí cho người chăm bé. Nói chuyện vui vẻ với khoa không quá khó, nhưng để đi đến thống nhất được mục tiêu đề ra thì rất , rất khó. Các bạn đọc những thông tin mà mình đã post ở trên thì thấy.
    Phương có nói là các cô Hoàn Mỹ từ chối chăm vì sợ bé bị ?o sida?; bản thân nhiều người có học hơn còn sợ, còn chưa biết về khả năng lây nhiễm của bệnh này, vì thế họ cứ sợ cái đã, thì các cô hộ lý, Hoàn Mỹ sợ có gì lạ đâu?
    Sợ thì làm sao chăm được, đụng vào bé là sợ nó cắn, sợ chảy máu, lây nhiễm ....
    Khi đề cập đến chị Huệ, mẹ Đậu xanh đã tìm hiểu khá kỹ lưỡng về căn bệnh này, tra cứu trên mạng mấy ngày để đọc, để tìm hiểu thông tin, cả về bệnh, cả về chị Huệ... Chị Huệ có con trai 3 tuổi, cháu không bị nhiễm HIV (kết quả xét nghiệm gần đây nhất vào 2004) , và cháu vẫn sống với bố mẹ. Chị Huệ vẫn đi tuyên truyền về căn bệnh này, với kiến thức và thực tế từ chính gia đình mình.
    Cái nhìn của nobody với chị Huệ: Tôi thấy chị Huệ rất quý bé, nếu được chị
    chăm sóc bé thì rất tốt.
    Vấn đề là làm sao để khoa đồng ý?
    1. Giao bé cho Huệ chăm sóc:
    Khó khăn: bé chưa qua xét nghiệm 18 tháng; các quy tắc, thủ tục của BV như thế nào. Chăm một đứa trẻ ko nhẹ nhàng, có ảnh hưởng đến sức khoẻ của Huệ ko? Chi phí tài chính cao lên; Lúc bé đau ốm (trộm vía) thì Huệ sẽ rất vất vả.
    Thuận lợi: Tuy nhiên, bé sẽ được sống trong gia đình, được thương yêu, chăm sóc tốt hơn.
    2. Để chị Huệ vào chăm nom bé:
    Khó khăn: quan điểm của BV, của khoa là như thế nào? Những vấn đề liên quan đến bệnh nhân (từ trước đến nay, mọi người đều gọi bé là ?o con bé sida? và biết bé sống ở đó).
    Thuận lợi: Khi Huệ ốm hoặc bận có thể có người ở CLB Hoa Phượng thay.
    3. Để người của Hoàn Mỹ chăm bé:
    Khó khăn: Nếu là do cưỡng ép từ trên xuống thì ko thể làm tốt được, thậm chí có khi bé còn bị xử tệ, trên không kiểm soát nổi. Hơn nữa, đây chưa phải là trường hợp đủ lớn để lãnh đạo phải quan tâm nhiều.
    Vừa làm vừa sợ lây thì ko làm được. Nhân viên dọn vệ sinh kiêm nhiệm chăm bé có vấn đề gì ko? (ở bệnh viện là nơi nhiều vi khuẩn nhất ?" Bsĩ nói).
    Thuận lợi: hiện tại đang trùng với ý của khoa (tức là khoa không có ý định/hoặc ko có thẩm quyền cử y tá chăm nom ?" cử riêng một y tá chăm nom con bé thì hơi đặc biệt quá nhỉ). Nhân viên Hoàn Mỹ là người làm việc trong bệnh viện.
    4. Nhờ các chị y tá chăm theo ca trực
    Khó khăn: Các y tá khá bận; công việc nếu muốn tốt phải có phân công và quản lý tốt nhưng đây chỉ là việc thêm, và chủ yếu dựa trên tình người.
    Thuận lợi: Các chị y tá là người của khoa, dễ được khoa chấp thuận; mình nhờ khoa. Các chị có kinh nghiệm chăm bé, xử lý tốt khi ốm đau...
    Mấu chốt bây giờ là ở khoa, khoa có đồng ý cho mình hỗ trợ về kinh phí cho người chăm bé ko? Khoa đồng ý với phương án nào? Cách làm cụ thể như thế nào? ....
    Tất cả các thông tin đều là nghe nói lại, chứ chưa có gặp gỡ trao đổi cụ thể để hiểu thực sự ý định của khoa (nobody chỉ ghé thăm, Phương còn trẻ, khó nói chuyện với các cô hơn).
    Đấy là những khó khăn và rất nhiều ý kiến từ nhiều phía mà mình đã đưa lên đây. Nếu chúng ta thấy ko làm được, dừng lại, thì ai sẽ lo cho con bé đây? Nó sẽ tiếp tục sống như vậy, như một con thú nhỏ trong bốn bức tường. Sức lực, nhân lực của bệnh viện chỉ có hạn, họ đã nuôi bé 13 tháng qua , công lao lớn là của họ. Chúng ta tại sao không cố góp thêm một chút nỗ lực, để cho bé ngoài ăn đủ, mặc ấm, còn được sống như một con người bình thường nữa, được một chút vỗ về nựng nịu, được nhìn thấy người, thấy trời xanh ngoài mấy phút ngắn ngủi của bữa ăn hàng ngày? Dù gì thì chúng tôi vẫn muốn cố gắng, muốn các bạn hãy cố gắng cùng chúng tôi, cùng vượt qua những khó khăn này, để cuối cùng, ở Hà nội, Sài gòn, Hải dương hay ở nước ngoài chúng ta có thể phần nào yên tâm bé đang được hưởng một chút tình thương và sự chăm sóc như một đứa trẻ sinh ra trên đời có quyền được hưởng.
    Xin hãy cho ý tưởng, cách làm, sự vận động các mối quan hệ... tất cả, miễn sao giúp được cho bé Nga cái con đang cần: ánh nắng mặt trời và vòng tay của một người mẹ.
  2. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Oanh ơi, chắc chị hiểu sai em rồi, chị xin lỗi em nhé. Nói thật sự là sau khi đã có những thông tin rất bất lợi về việc đưa bé Nga ra như thế, nhận được thư của Nobody, Thu Phương thì chị đã nản lòng lắm rồi, đến khi đọc ý kiến của em cho rằng việc nhờ Huệ chăm sóc bé Nga, chị tự dưng có ý nghĩ là thôi nên để mọi thứ như cũ, đừng làm nữa, đừng cố nữa, việc mình làm cũng chỉ vô ích thôi. Chắc vì thế nên chị mới post như vậy. Thôi chị xin lỗi em nhé. Đáng ra thì chị bỏ cuộc rồi đấy, nhưng anh xã chị động viên mãi đấy.

  3. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0

    Oanh ơi, chắc chị hiểu sai em rồi, chị xin lỗi em nhé. Nói thật sự là sau khi đã có những thông tin rất bất lợi về bé Nga đưa ra như thế, nhận được thư của Nobody, Thu Phương thì chị đã nản lòng lắm rồi, đến khi đọc ý kiến của em cho rằng việc nhờ Huệ là ko hợp lý, chị nản quá ngĩ là: hay thôi, cứ để mọi thứ như cũ, đừng làm nữa, đừng cố nữa, việc mình làm cũng chỉ vô ích thôi. Chắc vì thế nên chị mới post như vậy. Thôi chị xin lỗi em nhé. Đáng ra thì chị bỏ cuộc rồi đấy, nhưng anh xã chị động viên mãi, nên chị lại cố.

    [/quote]
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thưa các anh chị em, những người đã và đang tham gia vào công việc giúp đỡ bé Nga,
    Bản thân mình cũng chỉ là một người trong số các bạn, mình muốn giải thích một chút về mức độ quan tâm của mình với trường hợp của bé Nga. Quan điểm của mình về việc tham gia làm việc từ thiện, đó là giúp theo khả năng, và giúp càng lâu dài càng tốt, cũng chính vì vậy mà mình chỉ tham gia giúp đỡ bé Nga một lần, bởi mình đã, và đang còn giúp đỡ vài trường hợp trẻ khó khăn, trẻ mồ côi, để chúng có thể đến trường. Tại sao mình không thể ôm đồm một lúc nhiều trường hợp, vì lời nói là trách nhiệm, là danh dự, muốn duy trì lâu dài, phải lựa sức mình, các em đã đang trông vào sự giúp đỡ của mình để có thể tiếp tục ăn học, mà mình bỏ dở giữa chừng thì quả thật là tội lớn. Những đứa trẻ như vậy ( không nói nếu bé Nga mắc bệnh thật ), thì có sự trợ giúp của chúng ta hay không, chúng sẽ vẫn tồn tại, bằng cách này hay cách khác, làm con nuôi, ở trong trại trẻ mồ côi, sống lay lắt trên đường phố... Điều quan trọng hơn cả là một sự giúp đỡ có thể đem lại cho chúng cuộc sống tốt đẹp sau này, để chúng có cơ hội thành người. Miếng bánh mì đem chia cho nhiều người thì ai cũng chỉ no lòng được một lúc, rồi lại đói, còn nếu mình giúp chúng được đến trường, sau này chúng sẽ có cơ hội có một cuộc sống thực sự.
    Trường hợp của bé Nga đúng là hơi đặc biệt, không phải ai muốn giúp thì giúp, giúp thế nào, khi nào thì giúp, tóm lại, có vẻ như sự giúp đỡ của mọi người không dễ dàng đến được với bé Nga cho dù có sự cố gắng lớn của Phương. Thật lòng mà nói, có lẽ chúng ta bắt đầu nản.
    Mình không nhớ rõ khi nào thì Phương gặp bà Giám Đốc theo dự tính ? Liệu việc gặp bà Giám Đốc có đem lại kết quả tốt đẹp cho bé Nga, cụ thể là sẽ có người chăm sóc bé, cho bé được ra ngoài chơi, tiếp xúc với cuộc sống bình thường... ?
    Với những người như bọn mình, có lẽ việc ai đứng ra chịu trách nhiệm lúc này không quan trọng lắm, điều quan trọng là ai đó, hãy làm gì đó, càng nhanh càng tốt để con bé có sống tốt hơn.
    Cho phép mình được nói ra một cách thành thật nhất nhận định của mình về việc này. Qua theo dõi tình hình được cập nhật, mình có cảm giác việc can thiệp cho bé Nga là quá khó khăn, ngay cả sự giúp đỡ về tài chính cho bé Nga, các bạn cũng sẽ không phải là người quyết định, muốn giúp thế nào thì giúp, viện có quyền và ở nhưng cơ quan như vậy, chúng ta thừa biết họ rất cứng ngắc, đặc biệt dễ... tự ái Nếu như không may Phương có từng "va chạm" với các cô ấy trong khoa về vấn đề bé Nga và cảm thấy việc tiếp tục hợp tác với họ là không thể thì cũng có thể để ai đó nói giúp. Hãy đi thẳng vào vấn đề, giải thích với họ một cách đơn giản rằng, chúng em có huy động được một chút hỗ trợ nho nhỏ để mong giúp đỡ con bé, cải thiện đôi chút cuộc sống hằng ngày của bé, vậy liệu chúng em có thể giúp đỡ con bé với hình thức nào, các cô có thể gợi ý cho bọn mình được không... Thăm dò thái độ của họ, nếu cảm thấy họ có chút thiện chí thì mới khéo léo cài thêm vào những mong muốn của mình, đương nhiên theo khả năng tài chính nữa.
    Mình nghĩ sẽ không có cách nào khác ngoài việc để họ tự quyết định về hình thức giúp bé, khi mình không có quyền thì không nên trứng chọi đá làm gì, chỉ thiệt cho con bé thôi. Sự giúp đỡ đó có thể không đến với con bé trọn vẹn, nhưng có còn hơn không.
  5. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cố lên cho bé Nga mọi người ơi, khi nào nản lòng thì cứ tưởng tượng có tớ đứng sau lưng đẩy đẩy mọi người đi tới
  6. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Một vài hỏi đáp về việc lây HIV, được công bố trên website của UNAIDS.
    http://www.unaids.org/en/Resources/faq/faq_transmission.asp#7
    7 How can HIV be transmitted?
    HIV is transmitted through penetrative (anal or vaginal) and oral ***; blood transfusion; the sharing of contaminated needles in health care settings and through drug injection; and, between mother and infant, during pregnancy, childbirth and breastfeeding.
    ***ual transmission
    HIV can be transmitted through unprotected penetrative ***. It is difficult to calculate the odds of becoming infected through ***ual intercourse, however it is known that the risk of infection through vaginal *** is high. Transmission through anal *** has been reported to be 10 times higher than by vaginal ***. A person with an untreated ***ually transmitted infection (STI), particularly involving ulcers or discharge, is, on average, 6-10 times more likely to pass on or acquire HIV during ***.
    Oral *** is regarded as a low-risk ***ual activity in terms of HIV transmission. Risk can increase if there are cuts or sores around or in the mouth and if ejaculation occurs in the mouth.
    Transmission through sharing of needles and syringes
    Re-using or sharing needles or syringes represents a highly efficient way of transmitting HIV. The risk of transmission can be lowered substantially among injecting drug users by using new needles and syringes that are disposable or by properly sterilizing reusable needles/syringes before reuse (see Question 19). Transmission in a health-care setting can be lowered by health-care workers adhering to Universal Precautions (see Question 21).
    Mother-to-child transmission (MTCT)
    HIV can be transmitted to an infant during pregnancy, labour, delivery and breastfeeding. Generally, there is a 15â,?o30% risk of transmission from mother to child before and during delivery. A number of factors influence the risk of infection, particularly the viral load of the mother at birth (the higher the load, the higher the risk). Transmission from mother to child after birth can also occur through breastfeeding (see Question 20).
    Transmission through blood transfusion
    There is a high risk (greater than 90%) of acquiring HIV through transfusion of infected blood and blood products. However, the implementation of blood safety standards ensures the provision of safe, adequate and good-quality blood and blood products for all patients requiring transfusion. Blood safety includes screening of all donated blood for HIV and other blood-borne pathogens, as well as appropriate donor selection.
    8 What is the risk of getting HIV from kissing or deep kissing?
    Transmission through kissing on the mouth carries a very low risk, and no evidence has been found that the virus is spread through saliva by kissing.
    9 What is the risk of getting HIV through body piercing or from a tattoo?
    A risk of HIV transmission does exist if contaminated instruments are either not sterilized or are shared with others. Instruments that are intended to penetrate the skin should be used once, then disposed of or thoroughly cleaned and sterilized.
    10 What is the risk of getting HIV from sharing razors with an infected person?
    Any kind of cut using an unsterilized object, such as a razor or knife, can transmit HIV. Sharing razors is not advisable, unless they are fully sterilized after each use.
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, Phương có post trường hợp này bên box mà Landai hay tham gia nhưng vì chúng mình không giúp được nên không đề cập đến (vì bên mình cũng đang tài trợ cho 2 em nhỏ khác).
    LD xin có một số ý kiến nhỏ này thôi, cũng là một vài kinh nghiệm mà LD đã trải qua, hy vọng các bạn có thể tham khảo.
    Thứ nhất: Việc của bé Nga từ trước đến nay đều do bệnh viện chăm sóc, nên nếu bỗng nhiên có một nhóm khác đến xin chăm sóc bé Nga, tất nhiên họ không thể chấp nhận ngay vì chưa biết các bạn là ai (điều này chắc các bạn cũng đang gặp phải). Thêm vào đó nếu cách nói không khéo sẽ khiến họ tự ái vì cho rằng mình nghĩ họ chăm sóc bé Nga không được tốt. Vấn đề là đúng như bạn Wild nói, chúng ta nên để cho họ quyết định về hình thức giúp đỡ bé như thế nào. Các bạn thử nói rằng mình muốn giúp đỡ bé Nga và hỏi xem nếu thế thì các bạn phải làm gì. Họ sẽ thấy họ được tôn trọng và chắc là không ai nỡ từ chối đâu, sẽ bảo cách cho các bạn làm như thế nào đấy.
    Theo như các bạn viết thì họ cũng đang có ý định tìm người chăm sóc. Khéo léo hỏi họ xem việc đó đến đâu rồi. Nếu họ nói ra khó khăn của họ thế này thế kia, không ai chịu chăm sóc, tìm người khó khăn chẳng hạn, thì các bạn thủ thỉ với họ xem sao "Hay là chúng cháu tìm người chăm sóc, tiền chăm sóc đó chúng cháu chịu trách nhiệm, sẽ tuân theo mọi quy định của bệnh viện...". Nếu họ đồng ý cho mình chăm sóc rồi thì việc cho bé ăn thêm sẽ không là vấn đề phải bàn cãi nữa.
    Thứ hai: Theo Landai thì không nên nói chuyện với Giám đốc nếu thấy không thật sự cần thiết. Theo suy nghĩ của Landai thì người chúng ta cần thuyết phục là Bác sỹ Trưởng khoa. Trưởng Khoa mà đồng ý thì sẽ hướng dẫn và mách cho các bạn phải làm gì để đạt được kết quả mong muốn ngay. Và nếu có khó khăn thì chính cô ấy sẽ đề nghị các bạn lên gặp Giám đốc, như thế sẽ hay hơn đấy. Cái này cứ đặt vào trường hợp của bản thân chúng ta thì biết thôi. Tự dưng ở đâu có một người đến gặp Giám đốc của mình nối gì không biết mà để GĐ ra cái trát bảo mình và nhân viên của mình phải làm này làm nọ thì cũng dễ tự ái lắm.
    À mà nếu liên hệ được với bà của em Nga thì mọi việc có lẽ đơn giản hơn nhiều.
    Vạn sự khởi đầu nan, hy vọng các bạn không nản .
    Landai chỉ có mấy ý kiến nhỏ như vậy thôi. Mong rằng không có gì phiền.
    Chúc các bạn thành công .
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    À còn điều này nữa. Các bạn nên cố gắng để một người đại diện gặp Trưởng khoa nói chuyện thôi. Chứ nếu mỗi lần một người khác nhau thì chắc cũng không ổn lắm.
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tin mới :
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=67048&page=4
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 08/04/2005
  10. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, do nhiều nguyên nhân nên việc cập nhật thông tin không được nhanh và đầy đủ cho lắm. Tôi mạn phép mọi người tổng hợp lại tình hình như sau:
    1. Tin tốt:
    - Tuần trước bé Nga mới được được xét nghiệm định kỳ (để có phương án điều trị thích hợp theo từng giai đoạn), kết quả: âm tính với HIV.
    -Tuần trước Thu Phương cũng đã gặp được Giám đốc bệnh viện, kết quả như sau:
    a. GĐ Bệnh viện đồng ý phương án tìm thêm người chăm sóc cho bé với điều kiện phải là nhân viên của BV. BV không đồng ý phương án cho người ngoài vào chăm sóc hoặc nhận bé về chăm sóc trong giai đoạn này (trước 18 tháng)
    b. GĐBV đồng ý để chúng ta đóng góp vào việc chăm sóc bé.
    2. Dựa trên tình hình, Thu Phương dự định:
    a. Tìm cô Ngọc Anh, là hộ lý của Khoa truyền nhiễm trước đây, đã từng chăm sóc bé và rất thương bé, nhờ cô chăm sóc bé. Cô Ngọc Anh đã là bà ngoại nên theo Phương việc cô chăm sóc bé sẽ tốt. Việc này sẽ được Phương thực hiện trong tuần này. Cô Ngọc Anh sẽ chăm sóc bé với tư cách người tình nguyện của BV, thực hiện tất cả các việc: cho ăn, tắm rửa, dọn dẹp, cho bé tập đi, cho bé ra ngoài chơi khoảng 1h/ngày.
    b. Đóng góp 400.000 VNĐ /tháng cho BV phụ cho các khoản sữa, ăn uống, quần áo, bỉm... (điều này Phương đã nói với GĐBV khi gặp mặt). Nhưng tôi nghĩ việc này cũng có thể trao đổi thêm được.
    c. Đưa cho cô Ngọc Anh 200k /tháng gọi là hỗ trợ việc cô đã trông bé.
    3. Sáng nay, tonic, TanNg, Mẹ DX, no_body và Thu Phương đã thảo luận trên YIM về các vấn đề trên, nội dung tóm lược như sau:
    a. Mọi người rất tiếc vì Phương án chị Huệ chăm sóc bé không thực hiện được.
    b. Mọi người băn khoăn về khoảng thời gian cô Ngọc Anh chăm sóc bé, vì cô vẫn phải làm việc ở BV và không làm được 24/24h. Cô ấy có thể chăm sóc bé bao nhiêu h/ngày? Việc này đề nghị Phương trao đổi cụ thể với cô Ngọc Anh về thời gian cô chăm sóc bé.
    c. Khoản tiền cho cô Ngọc Anh (200.000VNĐ/tháng) cũng có thể là hơi ít. Điều này cần trao đổi thêm.
    d. Anh TanNg có ý định: để cho mọi người hài lòng, ai muốn mua gì, đóng góp khoản gì thì làm trực tiếp (ví dụ: ai muốn đóng góp khoản khoản tiền cho cô Ngọc Anh thì đưa trực tiếp cho cô Ngọc Anh...).
    e. Ý định về Hải Phòng để làm việc với Khoa sẽ được thực hiện sau khi xem xét tình hình.
    f. Báo với chị Huệ về chuyện chị muốn giúp chăm sóc không thực hiện được do các quy định của BV.
    4. Ý kiến của riêng tôi (làm thế này cho rạch ròi)
    Mọi việc đã không như chúng ta mong muốn và dự tính, đặc biệt là chuyện nhờ Huệ và bạn chị chăm sóc bé. Bản thân tôi vẫn muốn theo phương án này, nhưng tình hình này thì sẽ phải chờ xem kết quả của Phương làm việc với cô Ngọc Anh xem sao.
    To Thu Phương: vì mọi người đều ở xa, em là người nhiệt tình nhất, có điều kiện tiếp xúc với bé, với BV và khoa, nắm được tình hình, em nên chủ động thông báo cho mọi người biết tình hình nhé, em cũng nên cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ hơn cũng như ý kiến của riêng em lên diễn đàn để mọi người biết nhé. Anh cũng thấy ý kiến của nhiều anh chị rất hay, em nên tham khảo thêm nhé.
    Vì mục tiêu chung là bé Nga được chăm sóc tốt hơn, tôi rất mong mọi người đừng nản chí, nếu ai có ý kiến dù đồng tình hay phản đối xin cứ post bài lên diễn đàn để mọi người cùng thảo luận. Thế nhé.

Chia sẻ trang này