1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi,giúp bé con này đi thôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuphuong20, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Spam 1 tí nhé. Mod đừng xoá vội.
    Nhân đọc được topic này, tôi lại nhớ cách đây 2 năm, lúc về Hải phòng, vào Bệnh Viện Nhi Hải Phòng thăm đứa cháu bị viêm phổi. Có 1 đứa bé trai bị bố mẹ bỏ rơi từ lúc lọt lòng, được bệnh viện nuôi, hình như ở khoa Hô Hấp.
    Nó tên Duy, gần 2 tuổi nhưng ko đứng được vì thiếu dinh dưỡng và suốt ngày phải nằm vì ko có ai chăm sóc và tập cho đứng. Ai cho gì ăn nấy, thường là người nhà của bệnh nhân cho đồ ăn, các thực tập viên của bệnh viện tắm rửa, thay quần áo cho nó.
    Nhưng có điều đầu óc của nó vẫn bình thường, mặt mũi sáng sủa. Nó rất ít khi được người khác bế, vì thế lúc mình bế nó, nó thích lắm. Đến lúc đặt nó xuống giường để về, nó cứ ôm chặt, nhìn mình, khóc hoài. Mình thấy tội nghiệp quá, lại bế. Không dứt ra được đến 1 tiếng đồng hồ. Mọi người bảo ai bế nó, nó đều thế cả. Nói thật, lúc đấy mình bế nó mà rớt nước mắt, thương nó quá. Bây giờ nghĩ lại, sống mũi lại cay. Không biết bố mẹ nó, người bỏ rơi nó có thể hình dung ra được tình cảnh của nó ko.
    Không biết bây giờ bé Duy ấy ra sao nữa. Nếu tiện nhờ bạn thuphuong20 qua khoa Hô Hấp - Bệnh Viện Nhi hỏi thăm một chú về chú bé đó nữa nhé. Nếu nó còn ở đó, cần sự giúp đỡ, chúng mình lại giúp đỡ nó luôn thể. Các bạn đồng ý chứ?
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Bọn em mới đi thăm bé con về,đây là vài cái pix,còn bài tường thuật em sẽ post sau
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7

  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7

  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7

  6. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Con bé thấy thương quá .
    Câu chuyện của bác no-body kể cũng thật tội .
  7. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    :)
    Có những tấm lòng thật cao cả ...
    Cảm ơn thupuong đã post lên để chia sẻ với mọi người về hoàn cảnh cưa cháu bé ...
    Cháu bé tên gì nhỉ ?
    mến
    Sapa
    ...
  8. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bé gái xin xắn và bụ bẫm quá. Chúc cho tương lai của nó sẽ tốt đẹp hơn bây giờ.
    Cảm ơn giang-a11 và thuphuong20 đã thông báo cho tôi về Bé Duy. Bé Duy đã được một bà Việt kiều tốt bụng nhận về nuôi. Tin tốt lành, đúng không các bạn?
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Em bé tên Nga.Các cô ở đấy hay gọi bé là...Nga ngố.Hik,mỗi lần bị gọi Nga ngố,thế nào bé cũng húc đầu vào thành cũi đễ..phản đối.
    Em cứ nhớ mãi,chơi với trẻ con thích thật đấy.Hôm sang thăm,bế bé Nga.Em bảo: Nga ơi....phì...THế là con bé cũng chu môi..phì theo làm mọi ng` cười lăn bò càng
    Có 6 ng` sang thăm bé,ai cũng tranh nhau bế,tại bé dễ thương quá mà.
    Điều ngạc nhiên nhất,bé ăn hết 1 bát ô tô cháo 1 bữa mà chả cần phải có..cái roi đặt bên cạnh như con cháu nhà em hồi trc''
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    vâng , con bé dễ thương lắm ạ ... một mình nó trong một cái cũi , ăn , ngủ , chơi .... chẳng mấy khi có người bế bồng . chỉ có ngày nhìn các cô y tá cho ăn 3, 4 lần , còn không thì căn phòng ấy bị khoá cửa lại . một mình nó trong đó ... cách duy nhất con bé có thể phản đối không phải là khóc ăn vạ mà là đập đầu vào thành cũi .... con bé không hề khóc mới lạ .
    hì , dù sao thì cũng thay mặt em bé cám ơn các bác . bọn em định khoảng 1 , hoặc 2 tuần nữa bọn em sẽ sang thăm bé lần nữa !

Chia sẻ trang này