1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi,giúp bé con này đi thôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuphuong20, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Sáng nay em đã hoàn thành xong tất cả các loại thủ tục,đã làm việc với Phó Giám đốc BV và đc giới thiệu xuống làm việc với khoa Dinh dưỡng về chế độ ăn của bé
    Như vậy gần như mọi việc đã đi vào ổn định trong 4 tháng nữa.
    Bé đã đi rất vững,dễ thương lắm,lẫm chẫm y như nấm lùn vậy.Tình trạng biếng ăn cũng đã chấm dứt,bi giờ đã chén hết mỗi bữa 1 bát cháo đầy mà ko bỏ thừa nữa.Bé đang đc cho uống canxi,hik,còi xương rùi
    Pix của bé,clip của bé em ấn đầy máy,nhưng chưa kiếm đc cái cáp nối để tải qua máy tính
    Em sẽ qua kiểm tra tài khoản rồi nhắn lại cho các anh các chị bít.Hik,đang học thi nên chớp nhoáng đảo nhoàng vào đây 1 chút
  2. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc được tin này ở WTT, không hiểu nên post lên đây để mọi người và Phương xem như thế nào nhé:
    Muihech wrote:
    Hôm nay muihech và chị Lan vào thăm bé Nga, thông báo sơ qua tình hình để các mẹ biết. Bọn em vào khi bé đang ngủ trong cũi, nằm sấp, cửa khoá ngoài..... thương lắm các mẹ ơi. Đây là lần đầu tiên em đến thăm bé, chỉ được nghe các mẹ kể lại, nhưng không ngờ lại đáng thương như thế. ...
    Người nhà bệnh nhân ở đấy nói bé ngoan lắm, chẳng có tiếng khóc bao giờ, tự ngủ, dậy rồi tự chơi chứ không có ai vỗ về.....
    À, mà bé đi được rồi nhé!
    Có 1 tin mừng là BS CN khoa nói: Không phải đợi đến lúc bé 18th, mà khoa đã gửi mẫu đi xét nghiệm rồi, sẽ có kết quả trong tuần tới, rồi sẽ có hướng cho bé đi đâu. Lạy trời cho bé không bị làm sao chứ nhìn nó thế em thấy đau lòng lắm. Lúc mọi người ra khỏi phòng để khoá cửa, con bé nhìn theo với ánh mắt khó diễn tả lắm.... Có 1 anh ở đấy còn bảo: " Khổ thân nó quá, nuôi trong cũi cứ như nuôi gấu vậy!"
    Em sơ qua vài thông tin thế cho các mẹ biết nhé!
    ------------------------------------------------------
    Trananhminh 133 wrote:
    Vì sợ mấy ngày nghỉ đi vắng nên hôm qua mình và muihech tranh thủ vào thăm bé Nga. Các mẹ khác làm xa quá nên không đi cùng được. Hẹn các mẹ lần sau nhé!
    Điều vui nhất là BS CN khoa nói đã gửi xét nghiệm của bé đi rồi, nếu lần này "âm tính" nữa thì có thể khẳng định là bé không bị nhiễm. Và BV cũng sẽ tiến hành việc cho gia đình nào nhận nuôi. BS bảo cũng có một vài người đến xin, nhưng chưa có ai BS cảm thấy yên tâm để trao bé cả, BS vẫn mong một người nào đó thật sự tình cảm, yêu thương bé... Nhưng mà cũng buồn vì khi bé làm con nuôi ai đó thì BV cũng không tiết lộ cho chúng ta biết đâu, vì phải giữ bí mật cho gia đình người đó, thế thì mình sẽ chẳng biết bé như thế nào nữa Hoặc không tìm được người nhận nuôi thì BV cũng chuyển bé đến làng trẻ mồ côi. Một tuần nữa chúng mình sẽ sang chỗ bé để biết kết quả, và rất mong đó là tin vui và sẽ thông báo ngay với các mẹ. May mắn gặp BS CN khoa, BS nói "chắc là bé không bị đâu, vì bé khoẻ lắm, chẳng ốm đau gì cả, đôi khi ho, sụt sịt tý thôi, những đứa trẻ khác bị nhiễm HIV thì hay ốm lắm" Hy vọng lắm!
    Xin lỗi các bạn, hôm qua đi vội không mang theo máy ảnh nên không có ảnh mới nhất của bé. Bé đã đi nhanh, gần như chạy rồi. Thỉnh thoảng BS, Y tá ở đó cũng cho bé đi trong phòng lúc tắm rửa mà. Hôm qua mình cũng hỏi thẳng BS CN khoa về việc đồng ý cho một người chăm sóc, bên cạnh bé thường xuyên được không? Ý kiến BS là "mọi sự giúp đỡ nên thông qua BV và khoa" VD như có thể nhờ khoa và khoa sẽ bố trí một người nào đó của khoa chăm sóc bé thường xuyên hơn, và mình bồi dưỡng cho người đó. BS cũng khẳng định là không có chúng mình thì khoa vẫn chăm nuôi bé hàng năm nay rồi. Bọn mình nghe BS nói thì cũng chỉ biết vậy, chẳng rõ lắm nội tình bệnh viện, khoa được. Điều này chắc Phương rõ hơn nhiều vì Phương có mẹ làm ở đó và thực tập ở đó.
    ------------------------------------------------------
    Link đây: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=96198#post96198
  3. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Phuơng ơi tình hình xét nghiệm của bé Nga ra sao rồi em, post lên đây cho các chị đỡ sốt ruột.
    Ngày mai chị sẽ gửi tiền vào TK cho bé Nga.
    Tuần sau em thử check nhé.
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Em đã kiểm tra tài khoản,đã nhận đc 200k từ chị Mắt nâu và 100k từ chị,hik,em xin lỗi ko nhớ nick
    Em chưa đc thông báo chính thức gì về chuyện xét nghiệm lại cho bé,khi nào có kết quả,em sẽ báo lại cho mọi ng` biết
    Hiện tại bé cũng có 1 vài gia đình muốn nhận nuôi,em mới biết qua,nói chung là ng` ta thật sự cũng ko nhiệt tình lắm
  5. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy nhỉ ? Theo Thu Phương nói cô Ngọc Anh chẳng chăm sóc bé từ lâu rồi mà? Chẳng lẽ khoa cũng không biết chuyện này ? Đây là quyết định của Bệnh Viện mà ?
    To Thu Phương: Tôi nhờ Phương thông báo rõ và cụ thể cho mọi người biết tình hình cô Ngọc Anh chăm sóc bé như thế nào được không? Có vẻ cô không có thời gian chăm sóc bé thường xuyên hay Khoa không biết việc này ?
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chắc là anti_meat đấy Phương ạ !
    Em có biết nếu đợt xét nghiệm này vẫn là âm tính, thì bé được đưa đi chỗ khác ngay hay vẫn ở đó chờ tới khi bé 18 tháng không ?
    Mình cũng hơi théc méc về thông tin bé Nga được chăm sóc cụ thể như thế nào. Chắc là Phương bận lắm nhỉ ? nhưng cố đưa thông tin thường hơn và cụ thể hơn về bé Nga nhé, điều này vừa để cho mọi người được biết và còn là để củng cố lòng tin của những người có thiện chí muốn giúp bé em ạ
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 05/05/2005
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Cho đến chiều hôm qua,cô NA vẫn kiên quyết ko nhận tiền,chỉ hứa sẽ giúp chúng ta chăm sóc bé Nga.Số lượng bệnh nhân ở BV đang quá tải,vì thế công việc của cô rất nhiều,ko đảm bảo ngày nào cũng xuống chỗ bé đc
    Em cũng đã cố gắng thuyết phục cô cùng em lên gặp GĐ để trở thành ng` chăm sóc chính thức cho bé giúp khoa nhưng theo cô,vì công việc nhiều,ko thể đảm bảo thời gian và cũng vì e ngại,cô ko đồng ý.Như vậy cho đến thời điểm này,đối với khoa,bé Nga vẫn chưa có ng` chăm sóc riêng
    Chiều qua em đã gặp cô Thảo,ng` trc'' đây vẫn cùng cô NA chăm cho bé Nga và đề nghị cô giúp.Cô nói cho cô vài ngày suy nghĩ xem có sắp xếp đc công việc ko.Cô Thảo đang làm dưới dược,công việc sẽ ít hơn thuận lợi hơn cô NA.Em sẽ thông báo lại khi nhận đc câu trả lời từ cô
    Hiện tại bé Nga đang đc cho uống canxi do còi xương.Đi rất tốt,rất vững,bướng bỉnh hơn 1 chút.Chế độ ăn đã đc cải thiện; tăng 3 bữa sữa/ngày thay vì 1 bữa/ngày như đợt vừa rồi.Các bữa cháo đã đc thay đổi khẩu vị
    Bé đc ra ngoài chơi nhiều hơn.Thậm chí thỉnh thoảng đc mở cửa phòng,kéo cũi ra ngoài hành lang chơi với mọi ng`
    Kết quả xét nghiệm chưa có,song đến 90% là âm tính.Cũng có đôi vợ chồng ngoài 40 chưa có con đến xin bé làm con nuôi,có điều đến 1 lần chưa thấy quay lại,mà đến cũng chẳng ôm ấp nựng nịu hay chơi với con bé
    Khả năng phần lớn bé sẽ đc nhận nuôi,ko bị chuyển vào làng trẻ mồ côi.Từ giờ cho đến khi bé 18 tháng bé vẫn sẽ ở Bv,đó là điều chắc chắn đc cả GĐ BV và cô Hạnh trưởng khoa khẳng định với em
  8. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    To ThuPhuong:
    Hôm qua chị đaf chuyê?n 100.000VND tiê?n chi cho khoa?n chăm sóc bé Nga ha?ng tháng va?o TK cu?a em (chị chuyển sau 5h30 chiều hôm qua - ghi chính xác vậy để em tiện check) . Sorry la? hơi trêf so với hẹn vi? vướng mấy nga?y nghi? lêf.
    Chị nhớ va? đọc lại cái em post cuf la? như thế na?y - trang 13:
    ---------------------------------------------------------
    Chào các bác!
    Sau khi kiểm kê tài khoản,em xin trình bầy tài chính như sau ạ:
    Tổng số tiền nhận đc(sau khi Ngân hàng đã quy ra VNĐ) : 5.400k
    Số tiền còn trong tài khoản: 3.520k
    Tổng số tiền đã chi : 1.880k
    Số tiền đã chi đc chia đều cho 3 lượt tổ chức cho mọi ng` sang thăm bé Nga chính thức,đc chi vào việc mua: sữa,bột ăn dặm,bỉm,chăn bông,gối,đồ chơi,khăn màn,chậu tắm...và 1 số thứ linh tinh khác cho bé.
    Ngoài ra,em đã mua thêm hoa quả,bánh,nước ép trái cây cho bé ăn thêm hàng ngày,tranh thủ thời gian em đang có điều kiện đi bên Nhi,chăm sóc cho bé
    CHị nguyetminhha ở HD đã từng gọi điện cho em hỏi thăm bé Nga và muốn tài trợ cho bé 300k/tháng.NHưng vì khi chị hỏi,em ko tìm đc ng` chính thức đứng ra nhận trách nhiệm chăm sóc bé nên vấn đề cho bé 300k/tháng bị hoãn lại.
    Hiện nay có 1 vài vấn đề rắc rối trong việc chăm sóc bé như em đã trình bày với các anh các chị.Do đó ngày hôm qua em đã xin hẹn làm việc trực tiếp với giám đốc bệnh viện về vấn đề chúng ta sẽ tài trợ cho bé Nga ít nhất từ nay cho đến khi bé 18 tháng,tức là còn khoảng 5 tháng nữa,khi bé có kết quả xét nghiệm máu lần thứ 3 chính xác nhất
    Em đã nhận đc cuộc hẹn vào tuần tới này để trình bày với Giám đốc BV mọi đề đạt.Em định sẽ nói những vấn đề sau:
    1/Vấn đề chăm sóc cho bé : Do các cô y tá quá bận rộn với cả chục bệnh nhân trong khoa,việc chăm sóc bé sẽ vô cùng khó khăn,nên sẽ thuê ng` của HM chăm sóc cho bé dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo BV.Việc này em đã suy đi tính lại,mình ko thể làm việc với cá nhân như 1 nhân viên nào đó của HM hay làm việc với ng` phụ trách của HM đc vì họ làm việc theo ca kíp,ko tiện cho chăm sóc bé cả ngày cũng như đêm.Nếu đề cập với ng` phụ trách của HM,chúng ta sẽ vướng phải thứ gọi là trách nhiệm và quyền lợi của BV cũng như của khoa phòng.Nếu đề cập với Giám đốc BV,có thể vấn đề sẽ giải quyết tốt hơn chúng ta tưởng
    2/Vấn đề nuôi dưỡng bé: Hiện tại phần nuôi dưỡng chính vẫn là từ khoa dinh dưỡng của BV.Bé đc ăn sữa 3bữa/ngày ,ăn cháo 3 bữa/ngày.Ngoài ra ko còn gì nếu chúng ta ko cho bé ăn thêm.Chế độ ăn này mặc dù ko thiếu chất nhưng cũng ko đủ cho sự phát triển bình thường cần có của 1 đứa trẻ.Có thể em sẽ xin phép GĐ cho làm việc trực tiếp với khoa dinh dưỡng về chế độ ăn của bé để có những điều chỉnh phù hợp.Hiện tại bé có nguy cơ bị còi xương do thiếu canxi và ko đc ra nắng chơi đùa
    -------------------------------------------
    Thế giơ? cô Ngọc Anh không chịu nhận tiê?n thi? ti?nh hi?nh chi cụ thê? sef như thế na?o em cho bọn chị biết với.
    Được Tonic sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 07/05/2005
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Dạ:
    Vấn đề 1: Trc'' kia bé đc cho ăn 3 bữa sữa/ngày,sau đó ko hiểu vì sao giảm xuống còn 1 bữa trong 1,2 tháng.Bây giờ là 3 bữa/ngày
    Vấn đề 2: Cô NA ko nhận tiền,cũng ko nhận làm ng` chăm sóc chính thức trên giấy tờ với BV.Em nghĩ có 2 cách giải quyết
    1/Thay vì đưa tiền mua quà mang đến cho cô,em nghĩ nếu mua quà sẽ ko đến 300k.Số dư còn lại chuyển hết vào TK của bé
    2/Mời cô Thảo giúp,và gửi số tiền này cho cô Thảo
    Vấn đề 3: Mai em đi check TK và sẽ thông báo lại ạ
  10. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em nói thì bọn chị mới biết. Hoá ra là 1 ,2 tháng vừa rồi bé chỉ có một bữa sữa/ngày mà ko biết tại sao à? Các mẹ bên WTT mới vào thăm bé, giá mà em nói sớm thì có thể nhờ các mẹ mua thêm sữa cho bé ăn thêm, tội nghiệp quá .
    Sorry là chị có thắc mắc gì thì cứ hỏi thẳng em nhé, mong em đừng giận.
    Có trường hợp bên WTT các mẹ ở miền Nam đã tự rút ra rằng thông tin cho mọi người cần phải: "minh bạch, đầy đủ, khoa học " làm sao để mọi người có thể nắm bắt tình hình cả xấu lẫn tốt một cách trung thực và dễ hiểu, có thế thì mọi ngưòi mới có niềm tin để giúp tiếp. Tất cả chúng ta ở đây đều làm từ thiện, làm vì các em bé và để cho các em bé được hưởng , ở đây là bé Nga phải ko em?
    Em làm ơn report lại cho bọn chị những thông tin này nhé:
    - Văn bản phó giám đốc ký
    - Phương án thuê người Hoàn Mỹ
    - Phương án hiện tại của em
    - Tình hình của bé Nga: người chăm, số giờ chăm, công việc cụ thể, số bữa cháo/sữa hàng ngày
    -Chi tiêu: khoản đóng cho BV, khoản chi khác, dùng cho các mục đích gì, chi phí cụ thể cho các mục, tổng chi phí
    -Các thông tin khác nếu có
    -Các vấn đề đang vướng: cách giải quyết của em, ý kiến của mọi người, thống nhất làm theo cách nào.
    -Thông tin bên WTT mà chị đã đưa sang: quan điểm của chị trưởng khoa về việc chăm bé Nga, tình hình... những thông tin đó nên nhìn nhận như thế nào?
    Mình mới nghĩ ra có thế thôi, ai có ý kiến gì xin bổ sung. Biết là chỉ có một mình Phương thì rất bận, nhưng ngoài em ra thì ko có ai có thể report những thông tin này. Các bạn của em có tham gia cùng ko?
    Rất mong em cho mọi người biết thông tin cụ thể, kể cả tin vui lẫn ko vui, để cùng tìm cách giúp cho bé, Phương nhé.
    Cũng mừng là bé đã được kéo cũi ra ngoài chơi thêm, tiếp xúc với người và ngoài trời nhiều hơn, cái này khoa cho phép rồi phải ko em, hy vọng là sẽ được kéo dài.
    Được tonic sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 09/05/2005

Chia sẻ trang này