1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi,giúp bé con này đi thôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuphuong20, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Phương ơi, theo tình hình là chắc hôm nay có kết quả xét nghiệm rồi, em xem rồi báo cho mọi người biết với. Cầu trời là âm tính!
  2. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Sốt ruột quá Phương ơi! (không biết cô em có hắt hơi không )
    Vì chị lại thay đổi lịch học đột xuất nên hôm nay 10/5 mới chuyển tiền cho em được. Tiền đưọc chuyển từ tài khoản mang tên Bành Thị Thu Nguyệt.
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Em đã nhận đc 100k từ chị tonic và 300k từ chị nguyetminhha
    Kết quả mới nhất của bé: âm tính
    Hiện cũng có vài đôi vợ chồng đến xin bé,nhưng có 1 điều vẫn chắc chắn là bé sẽ ở lại khoa cho đến khi 18 th tuổi
    -Về tài chính như sau:
    1/Tiền nộp tài trợ cho BV: 400k/tháng gửi vào tài vụ.em lấy hoá đơn và sẽ scan lên cho các anh các chị xem
    2/Về vấn đề ng` chăm sóc cho bé: Hiện tại cô NA vẫn qua lại chỗ bé,và với khoa,ko - có - ai - là - ng` - chăm - sóc - riêng cho bé.Cô NA ko chấp nhận việc làm đơn cũng như việc nhận tiền bồi dưỡng,lý do đã đc em đưa ra nhiều lần trc'' đây
    3/Về chi tiêu phát sinh: chủ yếu là mua đồ ăn thêm cho bé: hiện 1 tuần em cho bé uống 2 - 3 cốc sinh tố quả hoặc nc'' ép trái cây,giá 5k/cốc và mua 2 hộp bánh trứng /tháng,giá 25k/hộp
    4/Quần áo,1 số đồ dùng khác của bé các chị bên WTT cũng hay mang vào,nên ko cần phải lo nữa
    Hik,bây giừ là 11h đêm,em bùn ngủ quá,còn thiếu thông tin nào mọi ng` cứ post lên,em sẽ giải đáp ạ
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Các bạn cho chúng tôi góp sức một ít nuôi cháu nhỏ. Chúng tôi sẽ nhờ người chuyển tiền và thăm cháu.
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Sắp tới có một anh người Việt dẫn đầu Đoàn doanh nghiệp về
    VN đầu tư vào Haiphong. Tôi xin góp 500 K để nuôi cháu nhỏ.Bạn cho biết cách liên lạc.
  6. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    TO THU PHUONG:
    Tất cả những vấn đề chính chị nêu ra em đều không trả lời . Có nhiều yêu cầu, đề nghị của một số người khác (cả trên DD lẫn bên ngoài) em cũng ko trả lời - Việc này khiến cho chị cảm thấy mọi việc không rõ ràng, minh bạch.
    "Giám đốc BV đã bật đèn xanh cho chúng ta tiến bước" - em thông báo - "PGĐ sẽ ký văn bản chỉ đạo" - Kết quả là gì ????
    Em đưa ra phương án nhờ GĐ bệnh viện cho thuê người Hoàn Mỹ ( lờ phương án của mọi người về việc làm việc với khoa để tìm người chăm bé) - Kết quả: tuyệt nhiên ko thấy nhắc gì đến người của Hoàn Mỹ, chuyển sang thông báo cô hộ lý chăm (chăm từ lâu rồi) - rồi lại thông báo là cô ko nhận chăm. Thông tin từ WTT là khoa sẵn sàng giúp cho người chăm bé thì lại ko hề thấy em nói tới ?????
    Và cho đến giờ bé Nga vẫn chưa có ai chăm sóc thường xuyên như mục đích ban đầu đặt ra.
    Kết quả công việc của em như chị thấy hiện tại là:
    - Đóng 400K cho bệnh viện
    - Người chăm bé không đều đặn, không nhận trách nhiệm (đấy là theo em nói , còn chăm như thế nào thì cũng ko rõ)
    - Mỗi tuần em cho bé ăn vài bữa hoa quả, bánh
    Vậy đặt ra câu hỏi:
    EM KÊU GỌI CHI PHÍ THÊM MỖI THÁNG GẦN 1 TRIỆU - BÉ NGA ĐƯỢC GÌ HƠN SO VỚI TRƯỚC????
    TRƯỚC: Bệnh viện cho 3 bữa sữa và 3 bữa cháo mỗi ngày.
    Các cô y tá của khoa đến giờ vào cho bé ăn.
    Thỉnh thoảng tắm rửa, cho ra ngoài.
    Quần áo, bỉm, các thứ đồ dùng - BV cho và quyên góp
    BÂY GIỜ:
    - Bệnh viên vẫn cho 3 bữa sữa/cháo hàng ngày.
    - Các cô y tá của khoa vẫn chăm bé, cho ăn, tắm rửa... - trưởng khoa ko nói gì về việc có người khác đến chăm bé, trong khi bé sống ở khoa, muốn vào chỗ bé phải có chìa khoá.
    - Em cho bé ăn thêm hoa quả và bánh hàng tuần (thế trước đây em có cho ăn ko??? ) Thế cô đến chăm bé thì làm gì??? Các cô y tá làm gì???
    Trong gần 2 tháng bé Nga chỉ được 1 bữa sữa/ngày , mãi gần đây, sau 2 tháng em mới nói , còn trong thời gian đó em ko có biểu hiện có tác động hay thông báo để mọi người biết và tác động - em quan tâm đến bé Nga ở mức độ nào ????
    Các thông tin viết ở trên đều là thông tin lấy từ các bài viết của em trong diễn đàn này và WTT.
    Những gì chị nhìn thấy là sự KHÔNG RÕ RÀNG, CHƯA MINH BẠCH. Cái chị cần là cần biết những đồng tiền đóng góp phải đến được với bé Nga, sử dụng cho bé Nga. Thông tin của người làm việc từ thiện phải rõ ràng.
    Sau vài lần đề nghị em cung cấp thông tin một cách vô ích. Chị quyết định không mất thời gian hơn vào đây nữa. Hiện còn rất nhiều trường hợp, do nhiều người khác đang làm hiệu quả hơn, minh bạch hơn, ví dụ trường hợp bé Minh bị ung thư máu do các mẹ trong SG đang làm. Chị sẽ quan tâm và đóng góp cho những trường hợp đó.
    Như vậy, những mong muốn về hiệu quả và minh bạch của chị trong trường hợp này không được đáp ứng, và chị quyết định sẽ không tiếp tục đóng góp cho trường hợp này.
    Được Tonic sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 16/05/2005
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Gửi Phương :
    Đây là ý kiến hoàn toàn của cá nhân chị, không đại diện cho một ai khác cả.
    Bắt đầu từ việc em kêu gọi giúp đỡ bé Nga, 10 tháng tuổi, bị bỏ rơi tại bệnh viện Nhi Hải Phòng, có nghi ngờ bị nhiễm HIV ...
    Sau khi nghe em nói rõ tình hình của bé, nhiều người trong diễn đàn đã rất nhiệt tình muốn giúp bé, bằng chứng là chị dù không có người thân ở gần chỗ em, nhưng đã tìm mọi cách gửi ít đồ tới cho bé, vì theo như em nói, bé Nga cần được giúp đỡ một cách cấp bách. Ngay trong tuần tiếp theo, các chị lần lượt gửi tiếp tiền tới giúp bé. Mọi người tin tưởng một điều chắc chắn, là em có thể chuyển tải sự giúp đỡ đó trực tiếp tới bé Nga.
    Sau nhiều lần kế hoạch thay lên đổi xuống, ai nấy thở phào nhẹ nhõm, rằng em đã tìm được cô Ngọc Anh là người của bệnh viện nhận chăm sóc bé, việc này được ban giám đốc ký nhận...
    Song trên thực tế, cô Ngọc Anh không thể tới chăm sóc bé thường xuyên như em cho biết, và bẵng đi một thời gian, em làm mọi người tin tưởng và vui mừng nghĩ rằng bé đã có người chăm sóc, thế là ổn. Mặc dù chị đã nhắn nhủ nhiều lần, rằng em nên cho các anh chị em trong này biết thông tin về bé, em vẫn lặn mất tăm, và đặc biệt không cho mọi người biết sự thật rằng bé vẫn chưa có người chăm sóc chính thức và thường xuyên, cho tới khi mọi người biết được tình cờ qua sự thăm nom trực tiếp tại Hải Phòng của một chị bên Webtretho.
    Tại sao lại như vậy hả em ? Em làm việc từ thiện vì mục đích gì ? Em có thực sự nghĩ tới bé Nga không ? Khả năng của em có thể tiếp tục giúp các chúng tôi chuyển tải sự giúp đỡ này tới bé nữa hay không, một khi bé sắp bị đưa đi nơi khác sau 18 tháng tuổi và giai đoạn bé cần giúp đỡ nhất đang qua đi ?
    Nếu em không thể làm được, thì cá nhân chị, muốn phần giúp đỡ bé của mình được chuyển tới người nào có khả năng làm công việc này thay vào chỗ của em. Ngoài ra còn một việc nữa, là có lần em gợi ý, nếu số tiền quỹ của bé Nga còn thì có thể sự dụng vào làm việc từ thiện khác. Điều này chị không đồng ý, em kêu gọi quỹ dành cho bé Nga, thì việc đó được dùng cho bé, có làm việc khác hay không thì em phải hỏi ý kiến của mọi người đã. Việc nào ra việc ý em ạ.
    Cuối cùng, chị muốn nói rằng, làm công việc từ thiện mà không gây được lòng tin thì hỏng em ạ. Chị vẫn thường tham gia đóng góp như thế này, cũng chỉ nhờ qua trung gian, nhưng từ chục năm nay chị luôn tin tưởng người ta, cụ thể là hằng năm, người nhận việc quyên góp luôn có tin tức phản hồi từ đứa trẻ đó, đứa lớn thì biết viết thư mỗi năm một lần tới vợ chồng chị, gửi cả ảnh, kể chuyện chúng học tốt như thế nào, thậm chí kể cả các bằng, giấy khen trong học tập, đứa còn nhỏ thì người ta có chứng từ, hoá đơn về chi tiêu... ( đây chỉ là ví dụ, chị không nói em bắt buộc phải làm thế ) để người tham gia đóng góp cảm thấy họ đang bỏ công sức vào chỗ thích đáng. Chưa bao bao giờ chị phải thất vọng cả. Việc chị đóng góp phần của mình để giúp đỡ bé, là nhằm mục đích con bé được chăm sóc tốt hơn một chút, và mong muốn sự giúp đỡ ấy đến được với bé, chứ không phải để gây thiện cảm với một ai, vì vậy những điều chị nói có khó nghe quá, thì mong em cảm phiền.
    Dù sao cũng nên feed back một lần cho bà con biết em định thế nào, vậy thôi.
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Các chị nói đều đúng cả,em xin tiếp thu ý kiến
    Thứ nhất: Trc'' và sau khi làm việc với BV,có những gì đc thay đổi:
    - Về chế độ ăn: trc'' đây em thông báo rằng,bé đc ăn 3 bữa cháo và 3 bữa sữa/ngày.Cho đến tận khi em đến làm việc với khoa Dinh dưỡng em mới biết rằng bé đã bị cắt đi còn 1 bữa sữa từ vài tháng gần đây.Nếu như ko thông qua BV,em ko thể nào biết đc điều này khi khoa vẫn thông báo bé đc ăn đủ 3 bữa sữa/ngày.Mức độ quan tâm của em với bé,em cũng chỉ đến mức biết ng` ta nói đang cho bé ăn 3 bữa sữa/ngày,vì em ko thể ở chỗ bé 24/24
    Cháo của bé,thay vì chỉ trứng và thịt như trc'' kia,thì bây giờ đã có cá,có tôm,có trứng...
    - Về ng` chăm sóc: GĐ bật đèn xanh cho tìm ng` chăm sóc,và em nói thẳng,cái đèn xanh đó đc bật dành cho nhân viên BV.Em đã gặp đủ 3 ng` ở Hoàn Mỹ làm việc tại khoa,mong họ nhận lời giúp,nhưng họ từ chối do điều kiện ko cho phép,mặc dù họ cũng muốn làm.Em đã gặp cô NA,nhờ cô giúp,cô nhận lời nhưng cô từ chối chuyện nhận tiền và là làm đơn nhận làm ng` chăm sóc cho bé.Thực tế em đc nhìn thấy,là cô vẫn hàng ngày sắp xếp công việc xuống với bé,thêm 1 thực tế nữa,vài hôm trc'' em đang đứng nói chuyện với cô,1 nhân viên của khoa đi qua cuời hỏi thăm: Lâu rồi ko thấy NA xuống khoa chơi nhỉ????Khoá phòng của bé,ng` ngoài BV vào phải xin phép đàng hoàng,nhưng ng` trong BV,nhất là như em,cô NA,cô Thảo đều có thể lấy vào đc mà ko cần xin phép.Các cô cũng ko phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy những ai đang ra vào phòng của bé
    Em phản đối ở đây là phản đối việc chị Huệ muốn nhận cháu về nuôi.Em đã nói rõ lý do rồi,chị Huệ là BN HIV,ko thể đảm bảo 1 cuộc sống ổn định lâu dài cho con bé.Còn việc các anh các chị muốn nhờ ng` ngoài vào chăm sóc,các anh các chị cũng đã nói chuyện với trưởng khoa,đc cô ấy nói rằng cũng đang muốn tìm ng`.Vậy mọi ng` cứ thử mời ng` ngoài vào đó chăm sóc cho bé xem,em ko nghĩ sẽ có kết quả,bởi vì chính em đã đề đạt rồi,và đc từ chối khéo: ng` ngoài vào chăm sóc,đến lúc bé bị bế đi,ai la` ng` chịu trách nhiệm.Cho nên,hẳn nhiên mọi việc cho ăn tắm rửa,thay đồ vẫn là các cô y tá làm.Về mặt này,em nhận lỗi với các anh các chị,em ko làm đc như mục đích ban đầu đã đề ra.Cái mà em đạt đc,chỉ là sự nới lỏng hơn 1 chút trong việc quản lý bé: đc cho ra ngoài chơi,ng` vào thăm dễ dàng hơn.Em xin lỗi các anh các chị
    Các chị bên WTT có qua đó thăm con bé,và post lên tình hình của bé,có điều các chị đến chỉ trong chốc lát,các chị cứ ở đó thử đủ 1 ngày để xem mọi chuyện xem thế nào.Em ko phản đối hay ngăn cản việc ai vào thăm nom bé,thậm chí em rất muốn con bé có nhiều ng` đến thăm nom,chơi đùa,trò chuyện cùng nhưng em cũng mong các anh các chị đừng gây thêm khó khăn cho em.Mới đây thôi,em đã đc gọi sang và mắng té tát rằng,chúng mày phiền nhiễu nó vừa thôi.Nếu ko nghĩ đến con bé,em nói thẳng,em bỏ từ lâu rồi,con ng` ai cũng có tự trọng,và sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn
    Thứ 2: Lỗi của em,ko cập nhập đủ mọi thông tin về bé
    Về pix của bé,các thắc mắc của các anh các chị em chưa kịp giải đáp đầy đủ.Em xin lỗi và mong các anh chị thông cảm cho em.Em chỉ có 24h/ngày,việc đi học đã chiếm hết 8h,việc gia đình chiếm hết 4h,còn lại các công việc khác phải giải quyết và làm cho xong.Nhiều khi cũng muốn post lên,cũng muốn nhờ ng` vào chụp vài tấm ảnh cho bé,muốn qua hàng Net scan lên mấy thứ hoá đơn giấy tờ,nhưng rồi lúc thì ko kịp,lúc lại quên.Em xin nhận lỗi và nếu có thể,thì sữa chữa trong khả năng em có thể
    Thứ 3: Về việc sau 18 tháng bé sẽ đi đâu.Tất nhiên em đã biết là bé sẽ đi đâu,ko phải về trại trẻ mồ côi mà là đc sống trong gia đình thực sự.Đã có ít nhất 2 đôi vợ chồng hiếm muộn đến xin bé về làm con.Gia cảnh họ ko nghèo,họ thừa sức nuôi dưỡng bé đầy đủ ko để bé thiếu thốn.Họ,cũng thương yêu bé,em chưa nhìn thấy,nhưng hỏi mẹ bệnh nhân,các cô các chị nói,cô ấy xin mãi ko đc,nên có lần trc'' lúc về,ôm con bé mà khóc.Các chị sẽ hỏi,vậy tại sao ko cho con bé đi,khi mà ng` ta đủ Đk để nuôi nấng,ng` ta đủ tình yêu để chăm sóc,và nhất là khi bé đã có kết quả âm tính đến lần 3?Tại sao à?Tại vì cô trưởng khoa nói: Phải để đủ tháng để lĩnh nốt tiền đã.Cái này là em đc nghe nhân viên của khoa nói lại nhé,các cô y tá trong khoa cũng vô tình mà nghe thấy câu nói hở sườn đó thôi,họ cũng thực sự ko biết gì về chuyện giữ lại để lấy tiền nong gì,bao nhiêu,và ở đâu
    Nhiều khi chuyện phức tạp hơn mức em tưởng,rút kinh nghiệm từ cố gắng giải quyết nhiều lần,em nhận ra cứ mắt nhắm mắt mở có khi còn tốt hơn
    Việc em sang đó,đại diện cho mọi ng` thăm nuôi bé,tài trợ cho bé,ko đc sự hưởng ứng của trưởng khoa,mặc dù bên ngoài cô ấy vẫn ko tỏ thái độ gì.Cho đến khi làm việc thẳng với BV,em mới vỡ lẽ ra rất nhiều thứ mình tưởng là đã biết,cuối cùng chẳng biết gì cả.Và cũng từ lần làm việc thẳng với BV,cũng đã gây ảnh hưởng đến những dự án kế hoạch của trưởng khoa,em ko bị mắng,tất nhiên cũng ko đc hoan nghênh gì
    Em thật sự cảm thấy rất mệt mỏi vì chuyện này.Chỉ nghĩ,vì con bé,còn đôi ba tháng nữa,cố gắng lên.
    Lỗi của em,đúng như các anh các chị nói,ko chịu nói ra mọi chuyện,chỉ vì em nghĩ,có nói chưa chắc đã giải quyết đc chuyện gì,làm cho các anh các chị lo lắng thêm,và biết đâu,lại mỗi ng` mỗi ý tranh cãi nhau rối tung mọi việc.Thời gian ko còn nhiều,những gì con bé đang phải chịu cũng sắp qua rồi,em ko muốn đào xới thêm lên gây khó khăn bức bối hơn trong cuộc sống của con bé.Bởi mỗi khi việc đc bới lên,ko phải là em,ko phải là các anh các chị phải chịu đựng,mà là nhân viên trong khoa phải chịu đựng lẫn nhau,và hệ quả cuối cùng con bé chỉ bị ghét thêm,khi mà ng` ta đã quá ngán ngẩm với mười mấy tháng trời phải chăm lo cho cái công việc ko mang lại lợi ích gì cho họ.Có lẽ lỗi của em là đã suy nghĩ chủ quan như thế mà ko đưa lên cho các anh các chị biết.Em xin lỗi
    Các anh các chị đều đã đi làm,đều là cha là mẹ,đều đối mặt với áp lực công việc,áp lực cạnh tranh,quan hệ nhân viên trong công sở,chắc chắn sẽ rõ hơn em chuyện: Cái nhìn thấy,chưa chắc đã phải đúng với thực tế
    Thứ 4: Vẫn chuyện tiền nong: có lần em đã gợi ý rằng,có thể dùng tiền thừa của bé Nga làm công việc từ thiện khác.Lời gợi ý này em nói khi đang chat với chị wild,và cũng đã đc chị tonic gọi điện đến cho em,khuyên bảo em rằng,em muốn làm gì,muốn tiêu số tiền đó như thế nào cần phải hỏi ý kiến của các anh các chị.Em hiểu,em xin nhận lỗi,và ngay từ lúc đó em cũng đã từ bỏ ý nghĩ sai lầm đó trong đầu.Cho đến tận lúc này,em vẫn nói,sau khi bé đc nhận nuôi,số tiền thừa còn lại sau khi quyết toán hết,hoặc sẽ đưa cả cho gia đình nhận nuôi bé,hoặc giữ lại giúp đỡ những bé có hoàn cảnh tương tự như bé Nga.Việc đó hoàn toàn phụ thuộc vào các anh các chị,em đã nói rõ sẽ làm theo ý kiến của các anh các chị muốn.Bởi vì em ko phải là chủ số tiền đó,em chỉ là ng` đứng giữa các anh các chị,những ng cho để mang đến cho bé Nga là ng` nhận mà thôi
    Cuối cùng,còn vấn đề gì cần em trình bày nữa,các anh các chị cứ hỏi ạ
  9. Myty

    Myty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời,
    Tôi thấy mọi việc cũng đơn giản quá mà sao Phương làm cho nó phức tạp thêm vậy.
    Nói đơn giản cho dễ hiểu nhé! Trong cuộc sống, công việc và ngay cả trong gia đình, mọi việc cũng cần minh bạch.
    Tóm lại Phương chỉ cần làm như thế này:
    1. Danh sách những người đã đóng góp : Ai? bao nhiêu? Tổng số đóng góp là : .....
    2. Sổ thu chi:
    - Chi gì ? ngày nào ? cho ai?
    - Còn lại là bao nhiêu ?
    Thế thôi. Đơn giản dễ hiểu mà khỏi mang tiếng nữa.
    Được Myty sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 19/05/2005
  10. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Phương này,
    Thực sự chị không muốn nói đi nói lại quá nhiều những điều chị đã nói đủ rồi. Chị cũng nghĩ thế này, việc gì chỉ phải cáu giận với em cho mất lòng, chị cứ ngậm miệng lại và coi như bé Nga không từng có mặt ở đây, thế là xong. Nhưng lương tâm chị day dứt, vì chị cảm thấy giúp người ta, chỉ đơn giản là quẳng ra vài đồng, rồi không cần biết sau đó người ta thế nào, là không có lòng nhân đạo đâu.
    Sau bài viết dài của em, chị chỉ có thấy nổi bật một ý là "em nản rồi", "em bỏ cuộc từ lâu... "
    Chị đặt ra các câu hỏi, và em không trả lời chị, thực ra là không trả lời vào những thắc mắc chung của tất cả mọi người ở đây. Em lại post bài sang bên Webtretho, mà chị thì không muốn reply vào đó. Em nói thế này :
    "Chính thức khi em đc đọc bài của chị tonic và chị wild,em cay đắng nhận ra,mình ngu thật,mà có lẽ cũng chỉ có con bé ngu ngốc như em mới cố gắng đâm đầu vào làm mà thôi "
    Chị muốn nhắc em điều này, em hãy nhìn vào cái tiêu đề của topic mà em viết "Các bác ơi, giúp bé con này đi thôi !" Em có nhận ra chính em là người muốn đứng ra nhận trách nhiệm quyên góp giúp đỡ bé Nga, chứ có ai tóm cổ em và ép em phải làm đâu ? Chị muốn một lần nữa chỉ ra tại sao chị và mọi người trách em ở đây nhé. Đó là em đã không làm việc này đúng cách ( mà bị mọi người cho là không minh bạch đấy ), và không có trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây không có nghĩa là em phải làm bằng được dù em không thể, những khó khăn trở ngại phát sinh bọn chị hiểu và thông cảm, trách nhiệm ở đây là dù không làm được thì cũng phải cho biết để ai đó có thể giúp được thì giúp. Em là người lớn, lẽ ra em phải hiểu chứ nhỉ ?
    Thứ nhất, khi bắt đầu việc quyên góp, em không hề công bố danh sách những người đã đóng góp, dù là tiền hay đồ. Thật lòng mà nói cũng chẳng ai muốn nêu danh tính mình ra đây, nhưng một cái nick là đủ, để đảm bảo tính trung thực, tin cậy, để biết được những ai đóng góp, đóng góp bao nhiêu, quỹ có được bao nhiêu, cập nhật thông tin mới... Chị phải nhắc nhở mọi người tự nêu tên ( nick ) của mình ra để tiện theo dõi. Ban đầu chị biết như vậy không ổn, nhưng chị vẫn tin tưởng vào khả năng và lòng nhiệt tình của em, chị chỉ nghĩ chắc là em thiếu kinh nghiệm làm việc này thôi, chứ không nghi ngờ gì cả.
    Thứ hai, khi công việc không thuận buồm xuôi gió, chị cũng dần dà đoán được khả năng của em có hạn, về các mối quan hệ, về khả năng ngoại giao, về khó khăn từ phía bệnh viện, hay về những gì gì khác... Chị cũng lại nghĩ, ừ thôi thì có nhiều điều phát sinh chắc em không thể lường được công việc lại khó khăn đến vậy. Nhưng tại sao em không bao giờ cho mọi người biết mà hầu như cắt đứt liên lạc, rồi những không tin em đưa ra không đồng nhất. Giả sử nếu em không làm được mọi việc như dự định ban đầu, thì cũng phải cho mọi người biết, đó là trách nhiệm, không phải thích thì làm, không thích thì thôi.
    Thứ 3, em thiếu tinh thần hợp tác với những người khác. Những người như bọn chị không phải vào đây để thành lập bè phái nào cả, chỉ muốn đi đến đích là giúp được bé, nên thấy ai có kế hoạch khả thi thì sẽ theo, vậy thôi. Chị hoàn toàn ý thức được rằng, em không phải là người quyết định việc giúp bé thế nào. Kế hoạch mà em đưa ra không đạt được kết quả như các anh chị em mong muốn, vì số tiền tài trợ như vậy cho một bé mồ côi không phải quá ít, mà bé được hưởng không nhiều, tệ nhất là việc mọi người cứ ngỡ bé có người chăm sóc hàng ngày, nhưng rồi không phải như vậy. Em cũng không cho biết cụ thể, cái gì cũng mập mờ, cái gì cũng không rõ ràng, về chế độ ăn uống, về việc chăm sóc bé... Vì vậy mà làm mất lòng tin của mọi người đấy.
    Chị sẽ không mất thêm thời gian vào việc này nữa đâu, vì chị nghĩ, chị với em có thù hằn gì đâu tự nhiên lời qua tiếng lại làm chi cho mệt. Chị chỉ muốn yêu cầu em việc này, dù em bỏ cuộc thì cũng phải một lần công bố rõ ràng về công quỹ, thông tin về bé Nga cho đến khi em tuyên bố ngày em bỏ cuộc, và cho biết em bỏ cuộc rồi thì việc uỷ thác lại quỹ và công việc sẽ ra sao... chứ không thể tuyên bố nhạt toẹt "em bỏ cuộc", trong khi em là người trên danh nghĩa, hiện tại vẫn chịu trách nhiệm về việc giúp chuyển tải sự đỡ bé Nga từ phía mọi người. Đó là trách nhiệm, là lương tâm và là danh dự của chính bản thân em.
    ----------------------------------------------------------------------
    Thân gửi các anh chị em :
    Đây là đường link cho việc quyên góp giúp đỡ bé Nga do các chị em bên webtretho.com đang làm. Nếu anh chị nào quan tâm thì có thể vào đọc ở đây nhé :
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=6704&page=1&pp=15
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 20/05/2005

Chia sẻ trang này