1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi,giúp bé con này đi thôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuphuong20, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em chào các anh các chị .
    xin lỗi vì thời gian gần đây em ko có thời gian để theo dõi diễn đàn thường xuyên. em nhận ra một điều là tất cả các anh các chị đều đang có một nghi vấn xung quanh vấn đề tiền bạc .
    thực ra thì chuyện tiền nong em không hiểu rõ lắm nên em không dám nói gì . nhưng em mong các anh các chị thông cảm cho TP20 vì thực sự là chị ấy đang rất bận . em không dám biện hộ gì trong chuyện này , nhưng vì có chị nào nói rằng " P có thực sự quan tâm đến bé Nga hay không ? " thì em xin trả lời là " có" . thực sự là những gì chị ấy làm không phải là ai cũng làm được và tình cảm mà không chị chỉ P hay em dành cho bé Nga không phải là sự thương hại , chúng em thực sự thương yêu con bé ... nên em hi vọng anh chị tin tưởng rằng TP20 chẳng làm việc gì không hay với bé Nga cả .( và em tin rằng các anh các chị cũng vậy , bằng không làm sao mà các anh các chị lại tin tưởng gửi tiền 1 cách dễ dàng )
    và em tin là 1 ngày gần đây Tp20 sẽ đưa lên chi tiêu rõ ràng .
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mọi người cũng bỏ cuộc hết rồi, và đây là lần cuối cùng mình nói tới vấn đề này
    Theo dõi tình hình hoạt động của các thành viên bên Webtretho.com, về chuyện giúp đỡ bé Nga mà Phương đang làm thì mình được biết, các chị bên đó đã lo thành công việc kiếm người chăm sóc bé Nga, có ký nhận trên giấy tờ đang hoàng, trong số các cô nhận chăm sóc bé có cô Ngọc Anh. Sau đây là tin được Trananhminh133 bên WTT post :
    ( CSTT = Cuộc sống tình thương, hoạt động từ thiện của các chị bên Webtretho )

    " Báo cáo các mẹ kết quả như sau:
    Em và me Gấu trúc lẻn cửa sếp sang BV chiều qua (mẹ Gấu trúc đáng thương bị trừ lương), đã gặp chị Hạnh, CNK và trao đổi ngay trong phòng trực của khoa, có mặt cả nhân viên khoa kuôn:
    1. CSTT ủng hộ khoa 300k/tháng cho việc chăm sóc bé Nga.
    2. Đề nghị của CSTT là: sáng, chiều khoa bố trí một người dành thêm cho bé 1h mỗi buổi: cho các việc: tắm rửa, cho ăn sữa, hoa quả, ra ngoài trời chơi, dạy dỗ bé (tất cả những yêu cầu này cũng là tự chị Hạnh đưa ra)
    3. Chị Hạnh cử đích danh cô Thà và cô Ngọc Anh là người chăm sóc thường xuyên, ngoài ra là các nhân viên khác trong khoa. (Chính chị Hạnh đề nghị với cô Ngọc Anh)
    4. Số tiền được chia làm 3 phần: 1/3; cô Ngọc Anh, 1/3 cô Thà, 1/3 còn lại là dành chung cho các NV khác của khoa.
    Chị Hạnh rất cảm ơn CSTT đã quan tâm tới bé Nga và hỗ trợ khoa việc chăm sóc bé. Chị đã viết giấy biên nhận cho chúng mình, mà mình hoàn toàn không đề nghị, tự chị viết.
    Cảm nhận của mẹ Cuccu và mẹ Gấu trúc là chị Hạnh tốt, đàng hoàng.
    Nhưng mình không thể chắc chắn được, sự quan tâm sẽ tốt hơn đến mức nào, tất cả chỉ là tin và hy vọng. chúng mình vẫn sẽ sang thăm, và chăm sóc bé.
    Minh sẽ scan biên lai vào thứ 2, chứ phòng có máy scan hôm nay nghỉ rồi, cả ảnh bé Nga nữa, DC của mình đang trục trặc một chút, thứ hai mình sẽ load ảnh lên. Con bé xinh xẻo, tinh nhanh lắm các mẹ ạ. Mỗi tội gầy, bé, và hăm tã kinh khủng, phải bôi đến xanh me ty len rồi."
    __________________
    Mẹ Cuccu (HP)
    -------
    Vì trong số người nhận chăm sóc bé Nga do các chị bên WTT liên hệ có cả cô Ngọc Anh, hơn nữa lại được ký nhận đàng hoàng, vậy ý kiến của mình là :
    - Phương cứ đóng góp cho khoa Dinh dưỡng về khẩu phần ăn của bé cho tới khi bé được chuyển đi.
    - Ngừng việc bỏ tiền cho người Phương nhờ chăm sóc bé Nga ( cô Ngọc Anh ), nếu cần thiết thì góp chung với các chị bên WTT khoản tiền chi trả cho việc chăm sóc bé, vì công việc này được hợp thức hoá ở bên đó, còn bên Phương nhờ thì không có cam kết nào cả và cũng không được thường xuyên.
    Nếu anh chị em nào đồng tình thì cho Phương biết ( cũng chẳng còn ai vì mọi người bỏ chạy hết từ lâu rồi )
    Wild tôi cũng nghĩ đây là lần cuối cùng còn lăn tăn về chuyện này. Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với con bé trong cuộc sống.
  3. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Phương thân mến,
    Chị nghĩ chị sẽ không dài dòng nhiều. Mục tiêu của tất cả chúng ta là:
    1. Bé Nga được nuôi ăn tốt (ngày 3 bữa sữa, 3 bữa cháo, hoa quả..)
    2. Bé Nga được chăm sóc tốt (sữa/cháo được đút cho ăn hết, được tắm rửa, thay bỉm thường xuyên, được đưa ra ngoài chơi, dạy nói, vv)
    Về phần mục tiêu 1, em đã đạt được việc đóng góp 400K một tháng cho bệnh viên/khoa dinh dưỡng. Mục tiêu 2, bên WTT đang làm với việc đóng góp cho khoa và trực tiếp nhờ khoa chăm sóc (trong đó có cả cô NA)
    Vậy, chị đề nghị em post lên đây số tiền còn lại em đang giữ của tất cả mọi người cho bé Nga. Số tiền đó có đủ đóng góp về mặt dinh dưỡng cho bé 400K/tháng cho đến khi bé đủ 18 tháng không? Hoặc thừa thì là bao nhiêu? Từ đó chị nghĩ mọi ngưòi đóng góp mới có thể quyết định số tiền đó sẽ dùng như thế nào tiếp.
  4. buttercookies

    buttercookies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã theo dõi topic này từ lâu nhưng ko post bài, lần này qua chuyện của Phuơng mà thấy bức xúc.
    Thực ra chuyện này chỉ cần Phuơng ghi ra những khoản thu và chi 1 cách chi tiết thôi, vậy là mọi nghi ngờ về em đuợc sang tỏ, cũng là giai quyết đuợc những thắc mắc của mọi người. Phuơng dành 1 chút ít thời gian giải thích thu chi thôi, việc này đâu khó khăn gì mà sao để lâu vậy ?
    PS: Em sắp về HN nên cũng muốn đóng góp 1 chút, ko biết em có thể liên lạc với ai, cám ơn mọi người nhiều
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu mọi người trên diễn đàn đều có chung một tâm trạng, đó là.... bức xúc
    Riêng cá nhân mình, cho tới trước khi post hai bài trả lời Phương trên đây, chưa bao giờ mình nghi ngờ Phương về vấn đề tài chính, dù phải thừa nhận là Phương đã không làm việc này đúng cách. Cái bức xúc của mình là :
    Việc Phương tìm người chăm sóc bé không đạt kết quả như mong muốn nhưng Phương lại không cho biết thông tin về việc này, mặc dù mọi người đã dần dần mất kiên nhẫn, vì nóng ruột khi nghe nói bé không được chăm sóc thường xuyên và đã nhắn lên trên này nhiều lần hỏi Phương xongPhương không trả lời.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 03:43 ngày 24/05/2005
  6. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Từ mấy hôm đọc bài trong topic này, đúng là cảm giác bức xúc mà rất khó nói. Ở đây mọi người cũng đều vì bé Nga, mong sao những đóng góp của mình và mọi người được đến với bé. Ở đây, có thể thuphuong đã có cách giải quyết đuợc gọi là " cùn" khi em nói em ko muốn tiếp tục, em muốn buông xuôi, em thấy mình dại...... nhưng như em biết, từ lúc đầu ai cũng khâm phục tấm lòng của em, vì bé Nga đứng lên kêu gọi quyên góp cho bé. Người góp công người góp của, ít ra bé Nga cũng có một sự quan tâm nào đó kể từ khi em kêu gọi mọi người ở đây rồi lan sang WTT, ko nói ai cũng hiểu, em là người "chịu trách nhiệm" mang thông tin của bé tới mọi người và mang những đóng góp của mọi người tới bé Nga. Nguyện vọng của mọi người chỉ mong bé Nga được chăm sóc chu đáo và mong em cho mọi người thấy được bé Nga chăm sóc như thế nào. Chị rất hiểu và thông cảm cho em trong sự bận rộn của một SV nghành Y( vì mẹ chị cũng trong nghề mà): đi thực tập, đi trực, học, thi và rất nhiều thứ khác nữa, nhưng mong em hãy dành chút thời gian quay lại đây, bàn lại các việc cụ thể về bé Nga, và thông báo lại cho mọi người biết những vấn đề thu chi, những kế hoạch tiếp theo của bệnh viện đối với bé Nga như thế nào, hay tình hình thế nào thì em cũng phải nói rõ cho mọi người biết, chứ em ko thể viết một bài nói những câu rất buồn lòng em và buồn lòng mọi người như thế, chị cảm thấy em như vậy là ko đúng. Ko đúng vì em là người có lòng từ thiện mà ko đi hết quãng đường từ thiện của mình, như vậy em thử hỏi sao mọi người ko buồn thêm? Em ạ, mọi người trách em là cách em giải quyết vấn đề, cách em làm việc chưa nhất quán và ko có logic, chứ ko giận em vì nghi ngờ em này khác, em cũng đừng hiểu sai ý của các chị trong này.
    Chị mong em hãy quay lại đây, nói lại từng vấn đề khúc mắc của mọi người và mong em tiếp tục hãy vì tấm lòng của mình mà tiếp tục chăm sóc bé Nga cho đến khi nào em có thể, hay sau này với ai khác.
    @ các chị: Em hiểu các chị cũng đang buồn lòng vì những gì mình mong muốn ko được như ý, nhưng em cũng mong các chị hãy thông cảm và cho thuphuong có thời gian để thu xếp và nói rõ vấn đề. Vấn đề thuphuong còn là sinh viên thực tập, mọi lời nói của thuphuong khi yêu cầu cho bé Nga với khoa hay với bệnh viện chỉ giống như " con kiến mà đi kiện củ khoai", các chị bên WTT đã có những việc làm cụ thể và hiệu quả hơn Phương nhưng chúng ta ko thể ko phủ nhận những gì Phương đã làm cho bé Nga. Vấn đề của em muốn nói: Vì cùng chung mục đích của bé Nga, sao chúng ta ko cùng bên WTT chia sẻ vấn đề để hai bên ko bị chồng chéo, cả hai bên cùng muốn tìm người chăm sóc bé Nga thì sao ko góp chung để số tiền thừa có thể giúp bé những việc khác, như vậy sẽ tốt cho bé hơn. Rồi sau này khi bé được nhận nuôi thì số tiền thừa sẽ được giải quyết như thế nào.
    Em mong rằng tình hình căng thẳng trong topic này sớm được giải quyết, chứ ko thì sau này chẳng ai muốn đi làm từ thiện hay kêu gọi làm từ thiện hết.
  7. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu roài em ko post bài trog topic nữa vì 1 lý do vô cùng củ chuối là em ko post đc!
    Về vấn đề này, em nghĩ 1 phần lỗi thuộc về phía chúng em.Chị Phương đã không post lên 1 cách chi tiết vấn đề thu chi cho bé.Mọi người có ý kiến về điều này cũng là dễ hiểu thôi.Bởi vì tiền mình bỏ ra ko thể phí phạm đc!
    Em cũng ko có ý kiến gì.Nhưng em muốn nói 1 điều rằng:tiền của bé thì cũng chỉ chi tiêu cho bé.Chúng em có còn là con người ko nếu sử dụng nó vào mục đích khác!
    THế thôi ạ!
    Em mong chuyện này sẽ đc giải quyết một cách em đẹp!
  8. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Em thì cũng chẳng giúp gì được cho bé lúc này nhưng mà em có theo dõi topic này từ đầu. Em nghĩ là mọi người ko nghi ngờ gì về tiền đóng góp cho bé Nga mà tiêu vào mục đích khác cả, chỉ là chị Phương nên thống kê những khoản tiền mọi người đã đóng, rồi những khoản tiền đã chi ra để mọi người biết được số tiền mình đóng góp đã giúp bé Nga thế nào, và nếu bé có thiếu thốn hay cần thêm gì thì mọi người biết để mà cùng tìm hướng giải quyết. Và chị chịu khó vào thông báo tình hình về bé cho mọi người biết, đỡ nóng ruột
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hình mới của bé Nga này, trông yêu không ? Chị trananhminh133 post bên WTT

  10. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Ừmmmmm,
    Lâu lắm mới thấy post ảnh bé Nga ... nhìn cái mặt kháu khỉnh của bé vui quá :) ... vậy thì cuñg đủ hiểu bé đưọc chăm sóc tốt đấy chứ ...
    to mấy chị em :
    Em nớthuphuong) còn dại, chưa đầy đủ kinh nghiệm nhiều trong vấn đề này ... mong các chị nhẹ nhàng dạy bảo ... chứ bức xúc quá ... cũng tội nghiệp thuphuong ..hichichic (neu đặt vào hoàn cảnh đó...)
    Này thuphuong, hãy cố gắng can đảm lên em nhé ... vì cuộc đơì còn nhiều khó khăn và trở ngại lắm đấy !
    Chúc vui tất cả :)
    Sapa
    ...

Chia sẻ trang này