1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi,giúp bé con này đi thôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuphuong20, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_body

    no_body Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá. Trộm vía, trông bé Nga có vẻ bụ bẫm hơn hồi tháng 1.
    Tháng mấy bé sẽ xét nghiệm đợt 2 nhỉ ?
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em xin mạn phép post nội dung bức thư của mẹ bé Nga để lại
    kính gửi: bệnh viện
    cô gì , chú bác
    vì hoàn cảnh của em không thể nuôi cháu được vậy em viết mấy chữ để gửi cháu cho Bệnh viện và nhờ bệnh viện trông hộ em . còn bây giờ thì em cũng rất khó nói
    em bỏ đứa con em đẻ ra em cũng khổ tâm lắm vì hoàn cảnh của em không nhờ được vào ai cả vì cháu cũng không có bố.
    vậy kính mong các cô bác sĩ !
  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Đó ... thư để lại .
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Chăm em ... hji` ! TA ưng nhất tấm này .
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Em nó doạ tớ ...hji` !
  6. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Thương quá, bé cười với ai, khóc với ai mà chả cười với chả khóc . Mình cũng đang cố gắng làm gì được cho bé thì làm đây . Nhìn bé lành lặn thế kia, dễ thương thế kia mà sao mình lại rơi nước mắt . Xem hình xong, đọc những dòng chữ của các bạn xong lại ngồi thỏng ra, chẳng biết làm gì
    Được VoThangDau sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 15/03/2005
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn vì những tấm ảnh đẹp. Nhưng lần sau làm ơn đừng chụp ảnh bé qua song sắt nữa nhé, trông đau lòng quá !
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hik , bác wild... dùng từ " song sắt " làm em hoảng quá cơ ... , đó chỉ là cái nôi của con bé thôi mà . con bé ăn , ngủ , chơi ... làm tất tần tật trong đó ... chẹp, con bé dạo này hơi biếng ăn , dụ dỗ mãi mà nó không chịu ăn mấy !
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Tối hôm qua đi trực,gạ gẫm mãi chị y tá mới đồng ý cho em mang bé Nga ra ngoài chơi
    Con bé thích đi lắm,cứ bám chặt lấy ngón tay của em rồi lao đi ầm ầm,cười toe toét.Thích nhất là gặp mấy em bé cũng lẫm chẫm đi như thế.Trẻ con hay thật,gặp nhau chả biết lạ là gì,cứ tíu ta tíu tít.Bé Nga đc mấy...anh bạn cho quả bóng nhựa này,bóng bay này,còn dụ bé...đá bóng nữa.Mỗi tội bé chưa đi vững nên ...ko đá bóng đc
    Làm 1 vòng quanh BV lẫm cha lẫm chẫm rùi về,mệt,nằm ngủ lăn quay,10h em đón BN em qua xem,thấy ôm cái gối ,chăn đi đằng chăn,tất đi đằng tất,cứ thế là ngủ,trông thương ơi là thương
    À,các bác nào có cái xe tập đi cho trẻ con thì cho bé Nga mượn với,em thấy bảo tập đi bằng xe đó thì đi sẽ nhanh hơn
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7

Chia sẻ trang này