1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi...giúp e tán cáo này với...khó wá..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtuan141, 12/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soya

    soya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Go get a life!
    Bây giờ chú đừng có liên lạc gì với gái trong một tuần đi. Trong một tuần đấy nó mà không chủ động hỏi thăm lại chú truớc thì anh mất chú một chầu cafe. Mẹ, chả muốn vào bốc phét đâu nhưng mà đi tán hay được tán thì cũng thế, bao giờ cũng phải thể hiện là mình có nhiều thú vui ở đời ngoài việc lon ton theo gái.
  2. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chú kệ miẹ nó, blog viết gì kệ mother nó, trừ khi nào nó nt hay gọi điện cho chú thì hãy tính. còn lại chú cứ điếc toàn tập.
    Đã nói với chú đag làm việc gì thì cứ làm việc đấy, đang đái cứ đái,đang ỉa cứ ỉa. ma` éo có việc gi` làm thì tưởng tượg ra việc mà làm... theo dõi blog bliec làm éo gì cho nó 1 ng, toàn các chiêu làm hàng đấy chú a. éo có con nào phô bày con người thật trên đấy đâu. Mà cũng nói thật với chú, với cáo dạng này, chú đừng có yêu nó thật, yêu thật là hỏng đấy.....
  3. xiaxia123

    xiaxia123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chú đợi từ h đến cuối tuần, xem cáo có động tĩnh gì k? trong trường hợp là nó có nói hay k nói gì với chú trc, thì chú cũng nhắn cho nó 1 cái tin: tối qua đến nhà bạn chơi,gặp đc cô bé hàng xóm thằng bạn xinh lắm, tự dưng tớ lại nhớ đến ấy
    Còn chuyện ng yêu cũ, cũng chưa chắc là thằng đấy nó cao thủ gì, mà đơn giản là kém cáo 2 tuổi, có dan díu thì cũng chỉ đc 1 thời gian thôi, chia tay là việc sớm muộn
    Mà càng lúc càng thấy chú xoắn cáo, còn so sánh với thằng ng yêu cũ của cáo, nghĩ nó là cao thủ, chú mất tự tin vào bản thân mình rồi đấy! hãy nghĩ đến những lợi thế của chú. éo fải tự dưng cáo nó lại xin thông tin với sđt của chú để làm quen đâu!!! Với lại sau lưng chú còn cả cái động TVTY này cớ mà... tiến lên, sao fải xoắn bố con thằng nào
    Nếu cáo nó mà tiếp tục nhắn nhưng cái tin đại loại là ấy nhớ tớ hay sao mà tớ hắt xì hơi liên tục, hay là đưng mơ thấy tớ nhé thì chú nhắn lại là chúc ấy mơ thấy ác mộng, để tớ còn có cơ hội xuất hiên & cầm tay ấy chạy trốn
    Lần sau có đi chơi thì stop ngay cái vụ hoa hồng vàng cho a e nhờ, hoa hồng vàng k fải để tặng cho ng mới quen, nếu có tặng thì chỉ nên mua 1-3 bông hồng đỏ, mà mua theo kiểu ngãu hứng ấy, gói trong giấy báo đem lại hiệu quả cực cao(cái này là từ ẽxp của bản thân), đưng có vác cả bó lên, e nó sợ, mà mình cũng thấy ngại
    Đặc biệt là tuyệt đối k đc tỏ ra xoắn cáo nữa, có nt chat chit thi thoảng thì chú là ng chủ động dừng trc, lấy lí do là bận làm đồ án, thể dục thể thao...v..v...
    thôi tạm thế cái đã, chú cứ làm đc như vậy là quyền chủ động thuộc về tay chú rồi. Chúc chú chiến thắng
  4. thienluong

    thienluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hừ, đọc tình huống của bạn này mà thấy bực mình quá. Đúng là bác cứ ngồi mà phân tích nghĩ trước nghĩ sau để tán như thế thì rồi sớm muộn gì cáo cũng sẽ rơi vào tay các cao thủ khác thôi.
    Thích thì cứ mần tới. Tội gì nghĩ xem phải làm gì.
    Theo như ý kiến em thì bác nhầm đường rồi, cái khoảng thời gian bác làm theo sách là hỏng, hỏng hoàn toàn vì cái bí kíp đó là dành cho các gà tán cáo siêu hạng, cáo ko để ý gì đến gà. Đằng này rõ ràng caó của bác đã đổ bác ầm ầm trước rồi, bác lại cứ lưỡng lự. TÌnh hình là cáo đã chán bác rồi. Nhưng mà con gái ý mà, tháy ko được quan tâm thì dần dần cũng tự ái lên rồi thấy chán dần thôi. Nếu lại được quan tâm tiếp thì lúc đầu còn kiêu, sau rồi thì cũng xuôi thôi, vì căn bản là tình cảm của cáo với bác là cũng có, chỉ một giai đoạn bác làm cho nó xì hơi đi một ít thôi.
    Bi chừ, bác chứ nhắn tin cho em, lúc nào bác thích nhắn tin bác cứ nhắn tin, bác thích nói chuyện bác cứ gọi điện, có gì hay ho bác cứ kể lể, nhưng vừa phải thôi, đừng lảm nhảm lung tung là được. Chắc cáo sẽ làm cho bác cụt hứng một ít đấy, nhưng tán gấy là phải cả một chiến dịch lâu dài. Bác cứ làm thế cho em. Rồi lúc nào bác chán bác lại nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cáo 86 chắc là cáo ko xoắn ngay đâu, phải từ từ, hoặc xoắn làm rồi nhưng sẽ thể hiện ra là hổng xoắn.
    Cái vụ blog em nghĩ là cũng có tín hiệu tốt cho bác đấy. Con gái hay có cái kiểu ấy, blog cũng là một nơi hữu hiệu cho các cáo thể hiện sự xáo trộn trong tâm hồn mình. Đảm bảo với bác, cáo đang bật đèn xanh cho "you" nào đó caó viết ở blast, ngưòi đó có phải là bác hay ko thì bác phải tự kiểm chứng nhé.
    Kể ra bác thích cáo rồi, nên bác dành thời gian lâu lâu tán cáo 1 tý cũng đáng chứ sao.
  5. VitConDiTu

    VitConDiTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chú vác nguyên cái chiêu cầm tay chủ động của anh ra mà áp dụng không sai một chữ. Đến bó tay với chú.
    Anh nghĩ cáo này thuộc dạng cả thèm chóng chán. Tiếp xúc chú một thời gian nó cảm thấy chán nên đâm ra hờ hững. Thôi, tạm phắn một thời gian rồi quay lại tính tiếp. Trong thời gian đó nếu Gái nó chủ động nhắn tin cho chú thì cũng đừng xoắn mà hỏng việc.

  6. anhtuan141

    anhtuan141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    từ lúc đầu quen cáo này tớ đã xác đinh là cáo là hóa sói từ lâu rùi....tại qua blog của cáo thấy iu đương cũng nhiều rùi....và nói chung là cáo đã đi làm sau đó đi học lại nên cũng từng trải hơn tớ nhiều.....tớ thân gà tồ làm sao đỡ được.........but không phải vì thế mà không dám dấn thân....đúng không ạh....chứ ngồi nhà với mấy cái mớ lí thuyết mà không thực hành thì làm sao mà thoát kiếp gà được.....hơn nữa đã xác định mục tiêu là tán đổ e cáo này thì phải kiên trì theo đến cùng, miễn là đủ để không chạm đến lòng tự trọng của mình là được....khi nào thấy ko thể xoay chuyển jì sẽ rút lui coi như là 1 bài học thực tế...thanks ấy
  7. anhtuan141

    anhtuan141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tối wa làm đồ án cả đêm để chiều nay thông..hix..bi giờ e mới dậy...update tình hình cho các sư huynh tiểu đệ đây ạh..
    tình hình là cáo chưa thấy có động tĩnh jì cả....em cũng án binh bất động theo các bác xem tình hình thế nào rùi update cho các bác biết ạh...
    @soya: cái này em cũng đã giác ngộ rùi...but ranh giới nó cũng mong manh lắm bác ạh.....cáo cũng già rùi...lại xinh....kinh nghiệm xương máu đầy mình....không wan tâm thì nó bảo mình vớ vẩn, không thật lòng....mà quan tâm thì lại bảo xoắn...hix...nói chung lần này em có một số sai lầm đã tạo sự mất tin tưởng với cáo....như là tỏ ra hiểu tâm lý con gái...
    .
  8. anhtuan141

    anhtuan141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hì...cảm ơn bác đã nhiệt tình vào vẽ đường chỉ lối cho gà em....em cảm kích vô cùng..kính bác.....nói thật là lúc đầu em cũng đã tìm hiểu và phân tích cáo này rùi....qua cách nói chuyện em biết chứ...em kể bác nghe:" hôm đầu tiên em đi gặp cáo, em cưỡi con wave Rs...cáo đi cùng đứa bạn đi con tay ga scr....thấy cáo way xuống đứa bạn thì thầm và cười lúc nhìn e đi ra...chắc là thấy em đi wave rs đây mà....but e kệ bà nó. Đối với thằng đàn ông hơn nhau ở cái đầu và tiền mình tự kiếm được chứ không phải ở cái bố mẹ cho mình nên em cũng chả ngại....nói chung là em vẫn tự tin vào bản thân mình, chỉ tại mỗi cái là thỉnh thoảng nói những câu hơi gà, và xử lý tình huống theo cách của gà thôi....em nghĩ cáo này cũng già rùi, có khi muốn tóm lấy anh nào là cưới ngay, em thì nói thật là không xác định với cáo này, chỉ là iu đương linh tinh thoai. But tự nhiên bị cáo giẫy nên e hoang mang tí
  9. anhtuan141

    anhtuan141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hì...thực ra em quyết định làm như thế bởi vì cáo đi chơi với em rất vui vẻ....em chém gió cũng được ạh, đi với em cáo cười suốt, em cũng hài hước but từng trải và chín chắn thì chưa có tí jì cộng thêm tâm lý là gà tồ nữa..hix...trong khi đó cáo đã đi làm rùi đi học lại nên từng trải lắm...
  10. anhtuan141

    anhtuan141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    em lần đầu đưa bí kíp vào thực tiễn bác ạh....người ta nói quả không sai...từ lý thuyết đến thực hành là 1 khoảng cách rất dài....coi như e đóng phí ngu lấy bài học thực tiễn cho họ hàng gà nhà e....nói thật ra em chỉ thik cáo vì xinh thôi chứ em không có ý định lâu dài với cáo...vì cáo không phải mẫu ng mà em thích...qua một 2 lần thử cáo e cũng đánh giá cáo là người không biết xử sự......but e là thế, đã đặt mục tiêu thì phải theo đuổi đến cùng ạh...dù thua hay thắng thì mình cũng đã làm hết sức....miễn là không tổn thương đến lòng tự trọng của mình thôi.....thanks bác.

Chia sẻ trang này