1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi...giúp e tán cáo này với...khó wá..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhtuan141, 12/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuan141

    anhtuan141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    in conclusion, em cũng ko phải là rỗi rãi jì.....sắp ra trường đến nơi rùi....có biết bao việc phải làm...mà thằng đàn ông quan trọng là cái sự nghiệp....do đó qua tham khảo ý kiến các bác em quyết định...từ nay đến cuối tuần không nhắn tin cho cáo nữa xem tình hình thế nào....mà thực ra cứ nhắn tin lẽo đẽo theo nó nó cũng xem thường....thỉnh thoảng tầm 4-5 ngày nhắn tin hỏi thăm như bạn bè thôi...
    Tiện đây các bác phân tích trong tình huống của em, thì từ lúc bắt đầu thái độ xử lý đúng là phải như thế nào để những bạn gà như e có 1 bài học trực quan ạh....em xin kính các bác
  2. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    haiz, những đoạn vàng vàng đều cho thấy khả năng "phỏng đoán" của bạn khá cao, còn lại chả nói lên điều gì hết, bạn có ở trong đầu người ta ko mà nói như đúng rồi thế. Lại còn nhạy cảm quá mức, thấy người ta cười đã nghĩ ra họ chê xe mình, sự thật mà cứ đúng như bạn nghĩ thì bạn chả có cửa mà cưa tiếp đâu.
    Thứ nữa là tâm lý "nho xanh" và "tự an ủi bản thân" của bạn cũng cao nốt +_+ những thứ này đem đi cưa gái nhất là cáo dày dạn kinh nghiệm rồi thì ko được. Tớ đồ rằng bạn cũng là người có ngoại hình ổn, nên cáo chr động làm quen nhưng chỉ để thả treo vì kể ra có anh nào ưa nhìn đèo mình đi loanh quanh cũng có cái thú. Còn tính cách bạn thì mình nói ở trên rồi +_+ "nhạy cảm, suy diễn", "chê nho xanh, thích tự an ủi", miệng bảo ko đánh giá cao cáo nhưng thấy người ta ko còn coi mình thú vị thì băn khoăn. Và bạn cũng đang nóng lòng muốn tìm cách giải quyết rồi, bằng chứng là bạn vào ra thường xuyên topic, đọc kỹ và trả lời từng bài.
    Vấn đề ở đây là bạn chưa thành công lần này vì tính cách bạn chưa ổn, chưa thu hút được người ta, chứ chẳng ở chỗ bài bản nào đâu.
    Chúc rút được kinh nghiệm và may mắn hơn vào lần sau.
  3. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Thấy chú này tuy gà nhưng ít ra con khẩu khí của 1 thằng đàn ông, còn hơn nhiều thằng gà hàn quốc trên này nên anh tư vấn thêm cho chú 1 ít. Cái bệnh của chú bây giờ là đang thích thủ dâm tình thần, thấy thua mà không biết nhục lại tự an ủi mình. Như thế thì không bao giờ khá được. Bây giờ chú phải xác định cho mình 1 câu. Cưa gái là chiến đấu - thằng làm vua thua làm giặc, thua là ngu,là nhục, là bị thằng khác ăn mất thế nên phải biết cay cú ăn thua để lần sau tiến bộ hơn, còn chứ cứ tự an ui thủ dâm như thế thì không bao giờ tiến bộ được hiểu không .
  4. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    thé mới là cáo chứ bác -- bác cứ típ tục đi-- trog lúc tán ai chả có lúc mắc sai làm
    Vàng vàng -- bác còn link k cho e zoi -- e tìm hoài k dc
  5. soya

    soya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ mở mồm ra nó là cáo già rồi thì cái quái gì chú làm mà nó chả đã kinh qua rồi? Nên quan niệm thế này, tình yêu là một trò chơi. Với mỗi nguời chơi khác nhau thì diễn biến của nó sẽ khác nhau. Mà đã là trò chơi thì sẽ thường có một vài trick nho nhỏ. Ví dụ nho nhỏ như ở trong Mario có trò giã vịt lấy mạng, cái này ai cũng biết nhưng cũng có phải ai cũng làm đuợc đâu. Cái trò bỗng dưng biến mất thì ai mà chả nghe qua rồi nhưng có tâm lý làm đuợc việc đấy không dễ. Tại sao bad boys nó cưa đuợc nhiều gái? Vì nó éo bao giờ nghĩ đến gái đang nghĩ cái mẹ gì, việc nó nó làm. Luc nào chú cũng quan tâm, cũng hỏi han thì nó biết luôn là chú là vật ở trong túi và nó là Truơng Phi rồi, lúc nào thò vào lấy chẳng đuợc. Cái gì khó lấy đuợc thì là thành đồ quí thôi chứ có gì đâu. Haizz, dạo này mình lắm lời quá.
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    1) Nếu là gái trong môi trường làm việc của mình thì rất thích còn gì, chả mất công giới thiệu này nọ, mất công dẹp tan sự cảnh giác của gái
    Em thì không vợt gái ở đường với ngoài xã hội. Trước giờ toàn vợt gái có quen ai đó mà mình cũng quen.
    Em thường hỏi han qua loa về gái, xem là tính tình trầm hay cũng biết đong, biết chém. Với gái thích chém thì em add Y!M hoặc tin nhắn làm quen khá thoải mái, vì nói chung đầu óc em không thiếu mấy câu gây tò mò
    Ví dụ có lần chat với 1 gái Ngoại thương, gái trường này thì bản chất của nó là đong mà (xin lỗi động chạm, nhưng 1 thằng FTU chính thị cũng confirm em câu "Gái Ngoại thương như mương như máng" mà )
    Em cứ add rồi vào chào hỏi bình thường thôi. Tất nhiên là cứ thế thì gái chả thèm để ý, giai lượn lờ chat chit với nó có ít đâu
    Em để khoảng lặng tầm 5 phút, rồi chat tiếp :
    - Ở đây nóng quá
    - Um
    - Nhưng mà ở bên kia thì chắc là đang lạnh sun
    - ?
    - Thì lạnh tay cóng nãy giờ gõ nhỏ giọt thế còn gì
    Gái nó thấy có tí hay hay vui vui là sẽ tò mò
    Nhưng lần đầu chat thì thế thôi
    Xin phép out ngay sau khi nó bắt đầu lộ vẻ tò mò
    Lần chat sau, độ tối hôm sau nữa thì buôn chuyện xởi lởi rồi có thể thì cá cược 1 trò gì đó (cái trò cá cược này hiệu quả phết sau khi bước đầu đã gây tò mò thinh thích cho gái)
    Rồi xúc tiến xin số, gặp mặt
    Lần đầu gặp mặt, rủ gái đi off em lại khuyến nghị các bác chọn tầm chiều. Rủ tầm tối nhiều khi cố gắng theo sách nhưng vẫn không hiệu quả, vì có thể nhiều lí do, mà nếu cứ kiên trì ý định rủ gái đi buổi tối chẳng hạn, dù có "thế nhé" đúng sách nhưng độ 3-4 lần hẳn cũng nhàm
    2) Nhiều bác lăn tăn chuyện gái có người yêu chưa. Em thì đơn giản thôi, em lựa lúc mặn chuyện, gái vui vui là em hỏi kiểu này (đại ý là thế nhưng cách diễn đạt và điệu bộ thì tùy trường hợp hoàn cảnh)
    - Thế đong được bao giai rồi?
    3) Trấn áp và làm gái bối rối
    Cái này thì đơn giản thôi. Khi mà đã bước vào giai đoạn cân não. Ví dụ đang nhắn tin trêu chọc, thường thì em nhắn tin trêu chọc vào tầm 9 rưỡi 10 giờ. Khoảng vài tin qua lại đến hồi cáo xù lông nhiều rồi, gọi thẳng vào số gái luôn. Khi nói chuyện gái nó không dám bật tanh tách như tin nhắn đâu. Tâm lý gái rơi vào trạng thái bị trấn áp, bối rối, bất ngờ
    Em làm thế này chưa trường hợp nào thất bại
    Còn nếu bác nào trót không giành thế thượng phong trong cuộc điện thoại này thì cứ coi như có 1 cuộc điện thoại vui vẻ, tốn ít tiền, thêm được ít kinh nghiệm
  7. anhtuan141

    anhtuan141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    @all: bác thật pro...
  8. anhtuan141

    anhtuan141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hì cảm ơn bác...đây là em đang nói thật những jì em nghĩ từ khi mới quen cáo để cho các bác biết thôi ạh.....chứ e biết thua là nhục lắm roài..em cũng không phải mẫu người thích tự sướng rồi "thẩm du" jì đấy đâu ạh...tán gái dù là mục đích jì mà không tán đổ là gà roài....em đã tập xác định thế nên lên đây nhờ các bác vẽ đường chỉ lối cho e nó sáng lên..[:Đ]...tạm thế đã..e đi xem bóng đá đây..
  9. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    bạn ới còn link về tuyệt chiêu của 2 bác azza & quacker hok
    cho mình cái link zoi''''
    đang mún đong gái đây mà chưa dc thọ giáo qua bí kíp của 2 bác ý
    đang là gà mún bớt gà 1 chút
  10. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Cách trấn áp này hay, em mấy lần bị gái bật mà không nghĩ được cách này, vote bác gọi là cảm ơn.
    Thế còn tình huống khi mà nói chuyện trực tiếp với gái mà gái nó bật thì xử lý dư lào hả bác

Chia sẻ trang này