CÁC BÁC OI GIÚP EM 1 TAY. Em không biết các bác đã có bao giò thích 1 ai do mà ko dam nói với người đó chưa vậy(mặc dù em biêt là người dó cũng thích mình).Chứ như em dây thì chán lắm các bác ạ.Do vậy mà em post bài này lên hi vọng có1ai dó sẽ giúp em chuyện này. Em xin da tạ các bác trước nhé
Có rất nhiều cách để bày tỏ tình cảm của mình mà không nhất thiết bạn phải nói ra, ví dụ như có rất nhiều cách để quan tâm tới người mà bạn thích dù không gặp mặt, tớ nghĩ là bạn có thể làm được. Quan trọng là người mà bạn thích có nhạy cảm để nhận ra điều đó hay không thôi, chứ tớ là tớ rất thích những người nhạy cảm, chứ cái gì cũng phải nói ra thì nó mất hay nhỉ. Chúc bạn thành công.
yeu mot nguoi, nguoi do cung yeu minh, vay ma ko dam noi, chac cau phai co ly do chinh dang chu? It ra cau cung phai noi ly do la gi. Neu ly do chinh dang qua thi e rang cha co ai giup noi, vi du: cau bi benh nao do, dieu nay hoan toan co the xay ra dac biet la trong phim Han quoc v.v...
Em cảm ơn các bác rất nhiều khi dã góp ý cho em. Mặc du em rất muốn bày tỏ lòng mình với người ta nhung cái tính cua em nó cứ làm sao ấy các bác ạ.Rất nhiều lần đa quyết dịnh là sẽ găp người đó và nói với họ nhũng suy nghĩ của minh nhung ko hiểu sao khi dứng trươc họ thì em lại chẳng nói dược gi` cả.
Trước hết em phải can đảm lên con trai mà! Việc này đúng là phải "tự giúp mình trời sẽ giúp cho". Còn chuyện tuổi tác thì vấn đề gì nào? Không nghe người ta nói " vợ già chồng trẻ là phúc ba đời" sao? Cố lên nhé, Cor!
cán ơn các bác nhiều lắm.Nhờ các bác mà em có thêm chút can dảm đó.Lần nay em sẽ cố gắng hơn,hi vọng là sẽ thành công