1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi giúp em cưa " chị" cáo này với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtan, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    88 hả em. Nhỏ hơn em thì "trẻ con" thật
  2. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    88 hả em. Nhỏ hơn em thì "trẻ con" thật
  3. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em xin trả lời từng thắc mắc của mọi người :
    2 cô nàng xinh đôi này học ở lớp dược tá, còn 2 em kia là ở lớp cao đẳng, em học 2 trường mà.
    Vừa đi liên đấu xong chém nó 1 hít nó chết ngay.
    Em nói tiếp nhé, bản thân em cũng thấy việc cưa người lớn tuổi rất khó, nhưng phải nếm mùi cay đắng sau này mới khá được.
    Mà sao mấy bà chị lạc hậu thế, yêu người kém tuổi có sao, mấy người thích nhưng "anh" già lụ khụ hả. Sau này lấy chồng già ổng mà ko chìu được các chị lúc ấy có mà ngồi khóc a`.
    Đùa thế thui chứ tình yêu đâu phân biệt tuổi tác, cái em cần là các bác tư vấn thế nào để em cưa đổ được người ta cơ mà.
    Các bác nói thế em nhụt chí thì chít.
    Yêu mấy ẻm 9x cũng tốt nhưng bọn nó bây giờ vẫn còn mơ mộng lắm ko chiều nổi, em thì ko muốn yêu mà cứ phải cưng người yêu như cưng con trẻ, đợi 10 năm sau có con lúc ấy hãy thử cảm giác đó.
    Yêu là phải chăm sóc lo lắng cho nhau, chứ mà chỉ có em chăm sóc nàng thì em thà ở vậy còn hơn.
    Kính mỗi người 1 ly.
  4. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em xin trả lời từng thắc mắc của mọi người :
    2 cô nàng xinh đôi này học ở lớp dược tá, còn 2 em kia là ở lớp cao đẳng, em học 2 trường mà.
    Vừa đi liên đấu xong chém nó 1 hít nó chết ngay.
    Em nói tiếp nhé, bản thân em cũng thấy việc cưa người lớn tuổi rất khó, nhưng phải nếm mùi cay đắng sau này mới khá được.
    Mà sao mấy bà chị lạc hậu thế, yêu người kém tuổi có sao, mấy người thích nhưng "anh" già lụ khụ hả. Sau này lấy chồng già ổng mà ko chìu được các chị lúc ấy có mà ngồi khóc a`.
    Đùa thế thui chứ tình yêu đâu phân biệt tuổi tác, cái em cần là các bác tư vấn thế nào để em cưa đổ được người ta cơ mà.
    Các bác nói thế em nhụt chí thì chít.
    Yêu mấy ẻm 9x cũng tốt nhưng bọn nó bây giờ vẫn còn mơ mộng lắm ko chiều nổi, em thì ko muốn yêu mà cứ phải cưng người yêu như cưng con trẻ, đợi 10 năm sau có con lúc ấy hãy thử cảm giác đó.
    Yêu là phải chăm sóc lo lắng cho nhau, chứ mà chỉ có em chăm sóc nàng thì em thà ở vậy còn hơn.
    Kính mỗi người 1 ly.
  5. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi mới quen nhau chưa lâu mà bác bảo em làm quả gatô thì có lẽ ko ổn bác ạ.
    tặng quà gì nhỏ nhỏ thui.
    Kinh tế em còn khó khăn lắm. lại còn kiss nữa chứ, đã là gì đâu mà kiss.
    Mà em cũng định tặng vào ngày 1-6 vì hôm đấy là buổi học cuối trước khi thi, mà quên, hôm đấy thi môn bào chế, nên em phải làm món quà nhỏ cho dễ mang vác.
  6. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi mới quen nhau chưa lâu mà bác bảo em làm quả gatô thì có lẽ ko ổn bác ạ.
    tặng quà gì nhỏ nhỏ thui.
    Kinh tế em còn khó khăn lắm. lại còn kiss nữa chứ, đã là gì đâu mà kiss.
    Mà em cũng định tặng vào ngày 1-6 vì hôm đấy là buổi học cuối trước khi thi, mà quên, hôm đấy thi môn bào chế, nên em phải làm món quà nhỏ cho dễ mang vác.
  7. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    từ bao đời xưa đến nay mốt phi công trẻ lái máy bay bà già vẫn thịnh quá nhỉ , anh khuyên chú 1 câu chân thành chứ gái già nó cáo lắm , chú phải để bọn anh , nếu chú bản lĩnh + 30% may mắn ( oài lại nhầm sang VLTK rồi ) đính chính lại nhé bản lĩnh + túi căng + may mắn : chắc là nhanh thôi , đừng sốt ruột nhé , từ từ rồi khoai sẽ nhừ mà , luôn luôn nhớ câu : Lớn bùi , bé mềm , nhỡ nhỡ thì ngọt thịt , chén được chén hết
  8. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    từ bao đời xưa đến nay mốt phi công trẻ lái máy bay bà già vẫn thịnh quá nhỉ , anh khuyên chú 1 câu chân thành chứ gái già nó cáo lắm , chú phải để bọn anh , nếu chú bản lĩnh + 30% may mắn ( oài lại nhầm sang VLTK rồi ) đính chính lại nhé bản lĩnh + túi căng + may mắn : chắc là nhanh thôi , đừng sốt ruột nhé , từ từ rồi khoai sẽ nhừ mà , luôn luôn nhớ câu : Lớn bùi , bé mềm , nhỡ nhỡ thì ngọt thịt , chén được chén hết
  9. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    .
    Ít quá em là em phải mặc nhẫn 10 nhẫn 10 dây chuyền 10 ngọc bội 10+ Thiên sơn bảo lộ 10+ quế hoa tửu 20 = .
    Nói đùa thế thui chứ bác khuyên đúng đấy , em xin tâm lĩnh.
    Mà các bác ơi tối mai em lại đi học rồi, mà nàng tối hôm thứ 6 cứ bắt em lên ngồi cạnh nàng nói chuyện, bây giờ làm thế nào hả các bác, lên hay là lạnh lùng ko lên, mà nếu lên biết nói chuyện gì đây???
    Giúp em với
  10. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    .
    Ít quá em là em phải mặc nhẫn 10 nhẫn 10 dây chuyền 10 ngọc bội 10+ Thiên sơn bảo lộ 10+ quế hoa tửu 20 = .
    Nói đùa thế thui chứ bác khuyên đúng đấy , em xin tâm lĩnh.
    Mà các bác ơi tối mai em lại đi học rồi, mà nàng tối hôm thứ 6 cứ bắt em lên ngồi cạnh nàng nói chuyện, bây giờ làm thế nào hả các bác, lên hay là lạnh lùng ko lên, mà nếu lên biết nói chuyện gì đây???
    Giúp em với

Chia sẻ trang này