1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi giúp em cưa " chị" cáo này với!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phamhongtan, 25/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc Dưa Bở chả ngon tẹo nào.
    Gái già thì vẫn là gái già, dưa bở vẫn là dưa bở.
    Hình như mình bị ăn dưa bở rùi.
    Số là hôm nay, em đến muộn nên lão trọng ( "bạn trai ngọc") đã ngồi cạnh nàng, em đành lủi thủi ngồi một góc, lúc sau lão trọng đi ra ngoài uống nước ( trốn tiết), 2 chị em sinh đôi rối rít gọi mình lên ngồi cùng, tự ái em đêck lên mà ra ngoài uống nước cùng mấy ông bạn, trong đó có cả lão trọng.
    Ngồi nói chuyện với mấy ông thì bít được là chuyện ngọc và lão trọng mọi người đều biết là hai người yêu nhau???
    Em nghĩ chẳng lẽ nàng với lão trọng giận nhau nên lấy em ra làm bình phong chọc tức đối phương???
    Hay là nàng ko thích lão trọng nữa nên là chuyển đối tượng sang em và bảo em ngồi cùng để có cớ với lão trọng???
    Pó tay lun.
    Nhưng em xin nói điều này:
    Bây giờ em đang từ từ nhận ra, hình như mình thích ngọc 86 chẳng qua là tên cô ấy giống với ngọc 88, và tính ngọc 86 cũng na ná ngọc 88.
    Chẳng lẽ lại như thế.
    Ông trời ơi, sao con ko quên được Ngọc.
    Chung tình là khổ.
  2. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc Dưa Bở chả ngon tẹo nào.
    Gái già thì vẫn là gái già, dưa bở vẫn là dưa bở.
    Hình như mình bị ăn dưa bở rùi.
    Số là hôm nay, em đến muộn nên lão trọng ( "bạn trai ngọc") đã ngồi cạnh nàng, em đành lủi thủi ngồi một góc, lúc sau lão trọng đi ra ngoài uống nước ( trốn tiết), 2 chị em sinh đôi rối rít gọi mình lên ngồi cùng, tự ái em đêck lên mà ra ngoài uống nước cùng mấy ông bạn, trong đó có cả lão trọng.
    Ngồi nói chuyện với mấy ông thì bít được là chuyện ngọc và lão trọng mọi người đều biết là hai người yêu nhau???
    Em nghĩ chẳng lẽ nàng với lão trọng giận nhau nên lấy em ra làm bình phong chọc tức đối phương???
    Hay là nàng ko thích lão trọng nữa nên là chuyển đối tượng sang em và bảo em ngồi cùng để có cớ với lão trọng???
    Pó tay lun.
    Nhưng em xin nói điều này:
    Bây giờ em đang từ từ nhận ra, hình như mình thích ngọc 86 chẳng qua là tên cô ấy giống với ngọc 88, và tính ngọc 86 cũng na ná ngọc 88.
    Chẳng lẽ lại như thế.
    Ông trời ơi, sao con ko quên được Ngọc.
    Chung tình là khổ.

Chia sẻ trang này