1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi, giúp em đặt tên cho bài này với!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 25/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Các bác ơi, giúp em đặt tên cho bài này với!

    Cái gì đang ở phía trước chúng ta?
    Tuyết có rơi đủ nhạt nhoà lối cũ?
    Tình yêu dẫu nhiều biết thế nào là đủ?
    Hạnh phúc là yên bình hay dữ dội đam mê?

    Nỗi cô đơn vẫn chiếm cả đêm
    Anh ngủ ngon, vì không biết em còn thức
    Em lặng im, lắng nghe trong ***g ngực
    Ngăn nào của trái tim dành cho ngày mai?

    Có lẽ anh đang cố dấu em một tiếng thở dài
    Kéo em vào lòng, dấu nỗi sợ của người đàn ông trong khoé mắt
    Cuộc sống làm bằng những điều nhỏ nhặt
    Mỗi ngày lại trĩu nặng ước mơ hơn

    Anh hãy thắp niềm tin bằng những nụ hôn
    Còn em sẽ khép đêm cho ngày thức dậy
    Em tin hạnh phúc rất gần dẫu chưa nhìn thấy
    Khi tình yêu đập trong trái tim mình.



    NMH
  2. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Minh thich tho Sweet_far, co cai gi do rat lac quan. Thich nhat trong bai nay 2 cau cuoi. Lan dau tien doc bai ve 'con qua gia da thoi keu khan co" thay co cai gi do rat dang yeu :) Sweet_far post tiep tho di.
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn Alcatel nhiều, còn gì thích hơn là thơ mình được khen dễ thương cơ chứ. :-) --> cười...e xẹn...hi`
    NMH
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ớ, nhưng mà vẫn chưa ai giúp S đặt tên cho bài này à?
    NMH
  5. VN_lover

    VN_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bài này quá hay, tôi không đủ trình độ để đặt tên cho nó. Nhưng nếu là thơ của tôi thì tôi lấy câu thơ cuối cùng đặt tên cho bài này SF ạ. Thử đọc lại mà xem, cái tên ấy kêu ra phết, câu khách không kém cái truyện tiếu lâm của tôi post lên Box thích đùa hôm xưa.
    aphilong@
  6. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Hì, đúng là sẽ rất câu khách bác Long ạ. Nhưng e rằng lừa đảo quá. :-) Vì bài thơ là một chút băn khoăn của cô gái, lo sợ cho sự bền chặt của tình yêu trước khó khăn cuộc sống.
    Ơ, hay là các bác không cảm nhận như thế? Hi`hi` Chắc tại thơ em chuyển tải ý kém quá. :-)
    NMH
  7. hungnm85

    hungnm85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Người ta fải có niềm tin sweet-fa ạ. Dạo này tôi thấy thơ hay là các bài hát viết về tình yêu toàn thất tình, ko tin tưởng... Chẳng lẽ thơ(bài hát) cứ fải thất tình mới hay sao.
    Tuy vậy cũng fải nhìn nhận bài thơ khá hay. Đặt đề là "Niềm tin?" được không?
    [side=4]hung-aboo[/side=4]
  8. thich_ruou

    thich_ruou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    The cuoi cung thi cac bac dat ten cho bai nay la gi?
  9. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Theo em chẳng nên đặt tên làm gì cả, cứ cho nó cái Vô đề 1 là xong, đề phòng có bài khác cũng không đặt được tên thì gọi là " Vô đề 2345 gì đó.
    Quan trọng gì cái tên, quan trọng là thơ như thế nào

    Bonjour Tristesse!

  10. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    He, suchi chịu khó thế, lật lại cả topic này của Sw. :-) Ừ, nghe có lý đấy, sẽ làm như thế. Sw thường xuyên gặp khó khăn trong việc đặt tên cho thơ của mình. Chắc sẽ có Vô đề 96, 97, 98...cũng nên. :-)
    [blue] Bất khả chiến bại!!!!!!!! [blue]

Chia sẻ trang này