1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi, giúp em đặt tên cho bài này với!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 25/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Không được!
    Phải đặt tên đi để còn post bài mới cho bà con thưởng thức chứ!
    Sweet_fa xem tên gì hợp lý thì chọn đại đi! Chẳng hạn :
    + Tưởng tượng- một biện pháp để thổi bùng tình yêu lên
    + Tương tư ngâm khúc
    + v. v và v. v. ...
    Hì! kể ra cũng khó đặt ! Hay nghĩ thêm mấy cái đầu đề nữa đi ! Nói chung là phải đặt tên thật đắt vào, thật oách vào!cho bõ!
    Hi Hi Hi !!!
  2. doanminhquan

    doanminhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    thơ bạn hay thật ,đến cả ngươi giàu kinh nghiệm như tôi cũng không khỏi xúc động.nhưng tôi chưa nghĩ ra cái tên nào phù hợp với bài thơnày cả.
  3. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Dưới ánh mặt trời.
    Có gì đâu em phía trước chúng ta
    Chỉ là vết chân hằn trên lối cũ
    Dấu ấn thời gian bao giờ mới đủ?
    Xoá nhoà trong em những nỗi đam mê.
    Khúc luân vũ chợt tan biến trong đêm
    Và bình minh đến khi em còn thức
    Tiếng nỉ non não nề trong ***g ngực
    Em thoáng buồn nuối tiếc buổi ban mai.
    Cố nén trong tim một tiếng thở dài
    Che giọt lệ đang trào trong khoé mắt
    Em ru mình bằng những điều nhỏ nhặt
    Tìm trong quên lãng những ước mơ hơn
    Bóng đêm sẽ trao trả những nụ hôn
    Khúc luân vũ sẽ làm em thức dậy
    Bình minh cho em điều không nhìn thấy
    Khi chính em sống bởi trái tim mình.
    ai_la_toi
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn alt, bạn làm Sw ngạc nhiên lắm đấy. Bài đối hay quá, tuy không hẳn là đối. :-) Duy có một điều không hiểu, khúc luân vũ là cái gì vậy? :-)
    [blue] Bất khả chiến bại!!!!!!!! [blue]

Chia sẻ trang này