1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi, giúp em. Em bế tắc qúa!![Chân thành gửi lời xin lỗi tới tất cả những ai đa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hunter91, 08/11/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13

    hờ hờ. đúng là em hơi bị đuối. thấy gái như thế ai mà đủ sức chịu đựng chứ em thì chịu.
    túm lại là em thấy căng thẳng cộng với nhiều chuyện đến cùng lúc nên hơi bị sốc. có kế gì ko bác?

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em có cầm cái gì đưa lên đưa xuống đâu, toàn là nhìn nhận tình hình, mà em cũng chưa dám kết luận gì. đang đau khổ mà. Chẹp!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    vâng. nhưng tạm thời chiến xong em này đã bác ạ. vấn cho em đê. em đang rối nên cũng khó mà làm ăn ngon lành đc
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    nhưng trường hợp này em ko thích gạch lắm bác ạ.

    @all các bác nói mà em chưa rút ra đc gì. chờ tin các bác
  2. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Chú may viết cả nùi cả cục thế bố anh nào đọc nổi !

    Chú làm gì làm nhưng nhớ đừng giao trứng cho chú tình & chú 2 nhá =))=))=))
  3. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    cố giúp em bác ơi. ngắn gọn là như này, em ko quên đc bé bạn thân, dạo này 2 đứa lại thân thiết như xưa. em thì mạnh dạn hơn trc nhưng chỉ dừng lại ở ôm eo, nắm tay, vuốt tóc, đã đè ra nhưng chưa dám hôn, phản ứng của em nó ko gay gắt. em nó thì lại quay lại vs thằng ku ngy cũ. Ức. em chửi nó mà nó còn hùa thêm vào cho em ức thêm, em bảo nó để em tán nó, nó kêu em tán xong thì vứt đấy ah? em nghi là 2 nó cũng ko chắc gì vs tình yêu này . đấy tình hình là thế, giúp em chứ kéo dài em điên mất.
    khoảng đầu tháng 12 thì em cđợt thực tập tốt nghiệp, em sđi cùng em nó và 1 em n[SIZE=2]ữa, ch[SIZE=2]ắc 1 2 ng[SIZE=2]ày g[SIZE=2]ì [SIZE=2]đ[SIZE=2]ấy, [SIZE=2]đang r[SIZE=2]ất c[SIZE=2]ần ch[SIZE=2]ỉ [SIZE=2]đ[SIZE=2]ạo c[SIZE=2]ủa c[SIZE=2]ác b[SIZE=2]ác.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]



    cái câu cuối thì cho phép em giữ im lặng! [r2)][r2)][r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mong tin các bác
  4. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh phải bồi dưỡng cho chú vài bộ bí kíp mí được !!
  5. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    vâng. có bí kíp hay bác pm cho em nhé, cám ơn bác.
    nhưng trước mắt em phải làm gì hả bác??
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không có bất cứ lý do gì để du di để lại những từ văng tục, chửi thề. Nếu là vô ý thì còn ẩn bài, còn cố ý như bạn (tôi đã cho tgian sửa mà còn cố ý nhất định giữ lại) thì tôi khóa topic và khóa nick vi phạm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này