1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi, giúp em một chút với ạ. Phải làm thế nào bây giờ hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shimamura, 13/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, giúp em một chút với ạ. Phải làm thế nào bây giờ hả các bác?

    Các bác ạ, đây là chuyện của bạn em, nó nhờ em tư vấn mà em cũng gà quá, thôi thì đành phiền các bác giúp bạn em với.
    Chuyện là thế này, bạn em và cô ấy đều đang du học xa nhà. Họ học cùng với nhau một năm ở Hamburg, nhưng cô bé kia thì lại kín tiếng quá, nên bạn em cũng chỉ nói chuyện được có vài lần thôi tại người yêu của bé kia giữ kinh quá. Sau khi hết một năm đó thì bạn em vào đại học ở Munich còn cô bé kia thì vào một trường ở Berlin. Lúc vào học kỳ một thì học nặng quá nên cũng shock lắm ạ. Lại thêm người yêu ghen bóng gió nên đầu học kỳ 2 tức tháng 9 vừa rồi họ chia tay.
    Rồi thì bạn em chẳng hiểu rủ rê thế nào cô bé kia đến chỗ bạn em chơi 4 ngày, nói chung là cũng rất vui vẻ với nhau. Đến đây thì bạn em nó bị sét đánh, tức là ban đầu cũng có cảm tình, nói chuyện với nhau vài hôm thì thích, giờ thì thành ra thấy ngơ ngẩn lắm rồi các bác ạ.
    Khổ, bạn em nó muốn tấn công lắm, nhưng phải mỗi cách đường xá trắc trở, mà cũng không biết bắt đầu thế nào. Các bác có cao kiến gì thì giúp nó với. Nó xin hậu tạ lắm lắm ạ.
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Họ chia tay hồi tháng 9 là sao? Là cô bé chia tay với bạn trai?
    Tớ bạn của bạn nên tìm hiểu nghười kia cho kĩ, có kế hoạch gì chưa, chứ yêu mà để yêu, lại xa nhau thế thì mua dây buộc mình.
    Còn chuyện bắt đầu thế nào thì cứ quan tâm hỏi han chuyện học hành. Thỉnh thoảng đến thăm nhau, cơ mà tình phí sẽ tốn kém đây, cả thời gianlaanx tiền bạc,mấy trăm cây đi lại thuận tiện cũng hết cả 4, 5 h ý chứ.
    Kế hoạch là gọi điện thường xuyên, thỉnh thoảng mua quà, sách hoặc đồ ăn mà gửi thẳng về nhà cô ấy. Tớ chưa gọi đồ ăn bao giờ nên không biết trả qua mạng được không, chứ sách hoặc mỹ phẩm thì OK.
    Chả biết ở Đức có điện thoại miễn phí cho nhau được không, nếu có thì bạn của bạn đóng tiền thuê bao cùng mạng với cô ấy mà gọi thường xuyên cho tiện.
    Chúc may mắn
  3. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hix, box đông thế mà có mỗi một bác giúp em là sao ạ? Bọn em mong mỏi các bác từng ngày đấy. :(
    Để em mô tả rõ hơn một tí. Đại loại là điện thoại thì bọn nó được free, gọi bao nhiêu thì gọi. Tình hình kinh tế thì hai đứa ngang bằng nhau, nói chung là dư dả (học bổng của tụi nó giống hệt nhau, tiền đi lại thì không có vấn đề gì ạ). Xin các bác cho nó thêm tí lời khuyên.
  4. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    THích thì nhích,máu thì yêu,liều thì cưới,sao phải xoắn...đk thế mà phải hỏi ah
  5. nobodyelse

    nobodyelse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là xa nhà, thiếu thốn tình cảm thì khổ lắm...
    Vẫn biết là tự nhiên được ném vào một môi trường xa lạ, lúc đầu thì thích lắm..thích khám phá..ngao du..Nhưng...được một thời gian...bạn sẽ cảm thấy trống vắng lắm đấy...lúc đó thèm tình cảm...
    Bạn từ một người rất lạnh lùng (Trước kia)...trở nên rất nhiệt tình khi gặp ai đó...Cẩn thận...sai lầm xảy ra và bạn không bao giờ có thể làm lại được nữa...Tôi biêt lúc này bạn chỉ muốn bay đến bên cô ấy...Lúc này bạn tự do mà...rất tự do...
    Nhưng hãy từ từ..hãy tìm hiểu từ từ...xem có hợp không đã...nếu đã chuyện trò qua rồi thấy tình cảm thế nào...
    Tôi nhắc cẩn thận là vì khi bạn gặp chuyện gì đó như giận dỗi, thất tình...sẽ rất khổ khi bên bạn thiếu vắng người thân và bạn bè...bạn sẽ phải chịu đựng một mình...khổ khổ lắm...ảnh hưởng tới cuộc sống và việc học hành của bạn...
    Chợt nhớ tới một câu thơ
    "Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ
    Thà chịu khổ, chứ không chịu lỗ"
    Chuyện trái tim không ai ngăn được, chỉ có vài lời nhắn gửi...

  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Ở Đức mà không ở gần nhau thì không giải quyết được vấn đề gì đâu .
    ******** trên điện thoại mãi thì cũng nhàm . Mà ở Đức được cái yêu đương cũng tự do vì không ở gần phụ huynh , mà cũng chẳng có phụ huynh nào cấm nổi vì xã hội nó thế .
    Tức là xểnh ra là yêu đương , cặp bồ thoải mái . Vì thế chỉ có ở gần mới mong giữ được nhau . Còn không thì quên nhau đi cho đỡ sinh bệnh .
    Berlin là một thành phố rất đông người Việt cư trú , vì thế mơ ước một tình yêu đẹp mà không ở gần ẻm thì là một điều hoang tưởng .
    Các ẻm sang bên này đều mong kiếm được một chỗ dựa tốt trong hoàn cảnh xa nhà . Đừng đặt hy vọng quá nhiều vào một tình yêu lãng mạn bất kể giới hạn địa lý .
    Sự thật 100% là hai người đang ngủ với nhau vẫn nghe điện thoại của bạn trai , hoặc bạn ******* đến . No Problem .
  7. trichau

    trichau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói đúng thật . theo kinh nghiệm của mình thì không chỉ ở đức mà các bác sinh viên vn sang nước ngoài học đều thế cả . yêu nhau dể như đi chợ ý chứ .
  8. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Bảo bạn ý là cứ làm theo lời con trym á quên, con tim mách bẩu
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tớ đề nghị các bạn không đánh đồng tất cả du học sinh đều thế. Hic, các bạn gặp được bao nhiêu người du học hoặc nếu là dân du học thì chơi với bao nhiêu sinh viên ở các nghành nghề khác nhau mà phán xét tiêu cực thế chứ. Tớ phản đối ầm ỹ. I
    Còn cái chuyện thật 100% của bạn kia ở đâu mà chẳng có thể xảy xa. Ít hay nhiều thôi
  10. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Không có ai trả lời vì câu hỏi vớ vẩn quá , tán gái = cái gì cũng ko quyết đoán được thì đến cao trào sẽ còn lập bao nhiêu topic để hỏi nữa

Chia sẻ trang này