1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC BÁC ƠI ,GIÚP EM VỚI !_BỐ CÁO THÀNH LẬP CLUB NHỮNG NGƯỜI BỊ BỎ RƠI !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi victorfrankenstein, 15/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haidang

    haidang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chị công nhận là chị có nặng lời,nhưng tính chị từ trước giờ thế zồi,thích thì thích,không thích thì nói thẳng.Chị thấycái club này không khả quan là mấy,muốn nói thế thui.Cái tâm trạng ấy thì cũng bị dính chưởng từ cuối năm lớp 8 cơ,lúc bố mẹ gây lộn rồi mẹ chị bỏ đi ấy .Nếu lúc đó mà chị gặp cái club này chị cũng tham gia từ đời nào rồi.Chị cũng nghĩ là không ai hiểu,không ai thân với mình nên không nói chuyện với ai cả.may là có những người bạn thân bắt chị nói ra hết điều bực bội khó chịu đó,rồi cùng tìm cách giải quyết.bây giờ nghĩ lại chị thấy mình rất là tức cười,có những lúc chị thấy tiếc lắm đó.những lúc mà bạn bè vui ve với nhau mà mình lại tự tách ra như vậy.Chị có nói gì quá lời thì bỏ qua cho chị,nhưng thực tình chị muốn nói là đừng nghĩ như vậy,có nhiều điều mà sau này biết được thấy tiếc lắm đó.Madboy nghĩ chị như vậy thì chị cũng chịu,quen zồi,nhưng từ đó cũng học được là đừng nghĩ gì nhiều đến người ta nghĩ mình như thế nào,mọi thứ đều có mặt trái của nó,miễn là không thấy mình đáng xấu hổ là được rồi.Nói những điều mà mình sẽ hối hận vẫn hơn là hối hận vì không nói ra điều đó
    Hãy cho tôi biết bạn đang trong tâm trạng gì.Tôi sẽ nói bài hát của Westlife nào bạn có thể nghe
  2. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    rất cảm ơn mọi người vì đã cho tui những lới khuyên rất có ý nghĩa mặc dù vậy tôi nghĩ việc thành lập một club như thế này vẫn rất cần thiết .có hàng trăm triệu người trên thế giới này và cũng cõ tới hàng ngàn thành viên của ttvn ,không thể nói rằng không ai là không có lúc cô đơn ,cần bạn bè ,và cũng không phải là ai cũng biết cách để thoát ra khỏi sư cô đơn dễ dàng ,club chỉ có nghĩa là giúp đỡ nhau lúc buồn và cô đơn không có nghĩa là lúc có bạn thì cũng bye luôn club ,những người đang hạnh phúc thì cũng nên chia sẻ với nhưng người bất hạnh chứ ,hay ít ra thì cũng giúp họ vượt qua nhưng lúc khó khăn .biết đâu tư đó ta lại có thêm nhiều người bạn mới .
    bad

Chia sẻ trang này