1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi giúp em với??em yêu phải người keo kiệt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhtoet_1980, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi, con trai thì nên phóng khoáng(phù hợp với khả năng) nếu không thì cũng hơi chán đấy!
  2. okanehoshi79

    okanehoshi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chơi với một người keo kiệt rồi nên tôi biết. Nếu bạn không sợ tính keo kiệt của anh ấy thì nên tiếp tục còn sợ thì nên bye cho sớm(99.999% phụ nữ sợ lấy phải người keo kiệt)
    Cái thằng tôi chơi với thì keo kiệt kinh khủng, rủ bạn bè đi uống nước thì nó phải chọn quán nào nhìn cũ cũ một chút, nếu vào quán nào nhìn sang sang là từ chối luôn. Mua quà cho người yêu nó còn nói là mua quà gì có ý nghĩa mà không đắt ( với người yêu mà nó còn tính toán như vậy cơ mà). Khổ thân cho còn người yêu của nó
  3. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải xem xem cu cậu có khả năng chi trả những thứ đó không trước khi kết luận chứ. Nếu có khả năng chi trả mà không chịu trả thì mới đúng là keo kiệt.
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tớ hok bênh vực nhưng tớ chỉ muốn nói là Bây giờ xã hội Nam nữ bình đẳng rồi, kể cả yêu đương cũng thế, vì vậy nếu 2 người yêu nhau đi chơi nếu ngại hok share thì thỉnh thoảng bạn nên đỡ anh ý 1 chút trong chuyện trả tiền, vì đi làm rồi còn đỡ nhưng đi học thì vẫn phải xin tiền từ gia đình mà, đừng cái kiểu cổ đại cái ji cũng là con trai trả
  5. Miss21

    Miss21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là bạn nên xem xét xem cái ví tiền của anh ấy có chi trả đủ k? Nếu mà chi trả k đủ thì anh ta cứ phải nhấp nhổm thì cũng thông cảm được một chút. Còn keo kiệt là khi có khả năng chi trả mà k muốn trả cơ. Xem xét thêm một thời gian mà vẫn thấy thế thì nên bb thôi. tớ ghét những thằng con trai keo lắm. Kể cả lý do tiết kiệm chăng nữa thì cũng k thích, con trai phải phóng khoáng một tí chứ và phải biết tiết kiệm đúng nơi đúng chỗ chứ. Cậu của tớ, ở nhà thì rất tiết kiệm, nhưng ra ngoài đối xử với mọi người rất là thoáng. Tớ nghĩ con trai như thế mới là tốt. Kể cả con gái cũng vậy.
  6. okanehoshi79

    okanehoshi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thực ra không nên phóng khoáng quá, nhưng cũng đừng tiết kiệm quá. Cái thằng mà em nói ở trên đó, đi làm rồi và lương cũng cao cao đấy( khoảng 4-5tr gì đó). Như vậy là cho nó vào diện đại keo kiệt rồi.
    Nhưng mà ở nhà mà tiết kiệm ra ngoài phóng khoáng thì cũng sợ lắm, ít nữa lấy về làm chồng thì tèo
  7. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0


  8. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là cứ campuchia cho nó lành . Hoặc muốn thử thì cứ trả tiền vài lần xem "chàgn" có ý kiến gì k?
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Gần 1 năm rồi chẳng nhẽ lại chưa giải quyết được .
    Xì pem .
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi, bây giờ có phải Halloween đâu mà bác vinhtoet để cái topic này hiện hồn về thế!

Chia sẻ trang này