1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi! giúp em với! Lính mới tìm chỗ ở Santander vào tháng 7

Chủ đề trong 'Tây Ban Nha' bởi totcon24, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. totcon24

    totcon24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi! giúp em với! Lính mới tìm chỗ ở Santander vào tháng 7

    Các bác xem tư vấn cho em với. Em sẽ qua tbn vào tháng 7 để tham gia một khoá học mùa hè tại Santander. Vấn đề là ở chỗ đừa bạn gái cùng lớp em lại không đến Santander mà nó lại đi Salamanca. Mà em lại chưa ra khỏi Việt Nam bao giờ nên cũng hơi run.

    Lo lắng của em là tìm chỗ ở phù hợp gần trường Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Em có viết email hỏi giá ở ktx nhưng mà nó đòi những 500 E/ tháng cơ. Các bác cho em hỏi là có thể tìm được chỗ ở nào rẻ hơn không? Khoảng 200 đến 300 gì đó? Làm thế nào để có thể book trước được? Em có nên book khách sạn một vài ngày rồi đến đó mới đi tìm nhà không?

    Sorry các bàc vi câu hỏi của em có vẻ stupid nhưng lần đầu đi nên em lo lắm! . Các bác giúp em với nhé!
  2. claudiacaribe

    claudiacaribe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    bạn đã hỏi 500,/tháng là gồm những gì chưa? có gồm tiền ăn ko?
    còn nếu thuê ở ngoài thì nên thuê kiểu share với các sv khác, sẽ tiết kiệm hơn...
    Mình ko ở Santander nên cũng ko giúp gì nhiều được...Bạn có hay liên hệ với ai ở trường ko? nhờ họ tìm giúp một chỗ..
    Bác Mod, bác BB ơi...nhà mình có ai ở San ko nhỉ?
  3. songhieu

    songhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình có quen một bạn ở Santander đấy,sẽ nhắn tin cho bạn email của bạn ấy.
  4. bigbird

    bigbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Em vào www.loquo.com tìm Santander/aql habitación... rồi tìm chi tiết. Em có biết tiếng tbn rồi nên không khó đâu. VD như thế này này:
    http://santander.loquo.com/cs/vivienda/compartir-piso-alq-habitacion/302
    Em có thể liên lạc với chủ nhà qua mail để rõ hơn. Hoăc em có thể tìm trên 1 số trang web khác nữa. TÌm ở www.google.es theo từ khoá "aquiler habitación" hoặc "compatir piso" hay đại loại như thế. Anh thường chỉ tìm nhà ở Loquo thôi.
    Nói chung là ở thành phố nhỏ thì phòng đơn khoản 250-300, là rất đẹp. Nhưng vì em chỉ thuê 1 tháng thôi nên khá khó đấy.
    Que tengas suerte
  5. cogai_dentuhomqua

    cogai_dentuhomqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân iu của em post chủ đề này rồi, nên em vào đây hóng hớt ké vậy. Như bạn em nói ở trên, bạn ý đi Santander, còn em đi Salamanca ạ. Không bít nhà mình có bác nào ở Salamanca không ạ? Em cũng đang lo vụ tìm nhà, search được một số nhà rồi nhưng em vẫn chưa confirm được. Cả nhà giúp tụi em với ạ....
  6. Ivy_Minor

    Ivy_Minor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lạy trời, hai đứa tên là gì đấy? Tên gì cũng được. Cấm mở miệng nhắc tên Ivy trên cái TTVN này nhá! Ivy khó chịu nhất là cái trò bị lôi tên thật ra trên TTVN này đấy.
    Nhà ở Santander thì Ivy đi xem giúp cũng được. Nhưng cái chi phí bao ăn ở cho Ivy chừng 2-3 ngày nó còn to hơn là cái phí save được đấy chứ!
    Còn nhà ở Salamanca thì tháng mấy cogai_dentuhomqua tới? 6, 7 hay 8? Bà chủ nhà Ivy cũng nhờ Ivy chỉ giúp người thuê mới khi Ivy kết thúc hợp đồng đây.
    -Nhà ở ngay cách 4 phút historical center và cách 4 phút business center.
    -Phòng có cửa sổ suýt bằng French window. Nhìn ra ngoài đường lớn. Đây là 1 trong 3 đường quan trọng nhất, central nhất Salamanca. Và cái hay ho là đây là đường đi bộ. Cấm có xe hơi léng phéng chạy qua nhá. Hai bên đường thì toàn fashion shop. Há há há. (K phải đường lớn nào cũng đẹp và yên tĩnh thế này đâu! )
    -Đi bộ đến trường thì 12phút. Ivy đã nghiên cứu và rút xuống thành 11 phút rồi.
    -Phòng thì rộng gần bằng 1 cái phòng bình thường mà Ivy từng biết ở VN. Có nghĩa là lớn hơn 30% diên tích so với các hũ nút mà sinh viên hay chui ra chui vào. (Không hiểu sao là châu Âu mà phòng ốc toàn bé tẹo thế này, Ivy so sánh với cái phòng 4x4,5m ở nhà theo chuẩn Pháp ngày xưa mà phát hoảng lên!)
    Giá cả à? 240e/tháng. Đó là phòng đẹp nhất trong piso đấy!
    Còn thường thì sinh viên hay chui ra chui vào 1 cái phòng nhỏ bằng 2/3 hay 1/2 cái phòng này, ở một nơi xa hơn chừng 15-20 phút nữa. (Yên tâm đê, Salamanca bé như cái hũ nút! Đi bộ 30ph là đi từ đầu này đến đầu kia tp rồi đó!) Ngoài ra nhà sẽ không có line internet, tv hay homephone sẵn đâu. Cái này là Ivy bỏ tiền tự lắp hết đó. Và thật ra, Ivy nghĩ là với sự thiếu thốn tiện nghi hi-tech + phòng nhỏ + vị trí không đẹp (về nhà khuya đỡ sợ hơn) thì chịu giá 120e (!!! kinh hãi luôn!) đến 180e hay tận 220e thì thật là không đáng!
    Vả lại, chỉ ở có 1 tháng thì chịu cực khổ như vậy thật không nên! Nếu Ivy là người định cư ở đây thì dĩ nhiên không bao giờ dám sang cả mà thuê phòng 240e/tháng cả, nhưng mà ở có dăm ba tháng, tiết kiệm được không biết bao nhiêu tiền mà quá cực thì chả bõ công. Nấu nướng, giặt giũ thì có đầy đủ mọi máy móc trong nhà, khỏi lo. Chỉ thiếu mỗi thứ: đũa. Ra tiệm Tàu mà mua 1,5e/10 đôi mà xài.
    Cón tiền ăn? Salamanca là thành phố nhỏ. Nếu ai k biết nấu ăn, kiểu Ivy , mà lại ăn ít (à, có nghĩa là ăn như người bình thường) thì tốn chừng 100-150e. Chứ Ivy thì ăn nhiều, tốn nhiều, te he he. Ăn gấp 3-4 người VN và gấp 2 lần dân Tây mà. Ai biêt nấu ăn thì...có khi cần thêm tiền để chảnh chẹ nấu nướng đó. Anyway, chả hiểu có hàng để nấu đồ Việt không nữa. Mì gói Nhật ở đây dở tệ. Mì gói Acecook của Ivy là Đức ship qua. Nghe mà thấy khổ sở.
    Nhưng ở 1 tháng thì trưa và tối nên đi ăn hàng ăn quán với bạn bè cho vui. Lol. Vậy thì chắc tốn chừng 150-250e/tháng tiền ăn tiệm.
    Hé hé hé.
    Nhân tiện, chất lượng dạy ngoại ngữ của US cực kỳ bí bét. Chúng nó có 4 cấp độ lớp: Inicial, Intermedio, Avanzado, Superior. VD superior có 4 cấp. VN 1 lớp superior 2 mà Ivy từng gặp thì chỉ có 3 học viên được gv cho là trình độ B1 () còn lại là A2. Nhưng cái quan trọng là, khè khè, 3 học viên đó trình độ chỉ chừng A2- là cao lắm, chưa tới A2+ chứ đừng nói là B1. Hê hê, nghĩ đi nghĩ lại, chất lượng chả thua gì mấy cái trường Việt Mỹ gì gì đó mà Ivy từng dạy ngày xưa. Chỉ là tiền và tiền mà thôi...Đời thật chán...
  7. Ivy_Minor

    Ivy_Minor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lạy trời, hai đứa tên là gì đấy? Tên gì cũng được. Cấm mở miệng nhắc tên Ivy trên cái TTVN này nhá! Ivy khó chịu nhất là cái trò bị lôi tên thật ra trên TTVN này đấy.
    Nhà ở Santander thì Ivy đi xem giúp cũng được. Nhưng cái chi phí bao ăn ở cho Ivy chừng 2-3 ngày nó còn to hơn là cái phí save được đấy chứ!
    Còn nhà ở Salamanca thì tháng mấy cogai_dentuhomqua tới? 6, 7 hay 8? Bà chủ nhà Ivy cũng nhờ Ivy chỉ giúp người thuê mới khi Ivy kết thúc hợp đồng đây.
    -Nhà ở ngay cách 4 phút historical center và cách 4 phút business center.
    -Phòng có cửa sổ suýt bằng French window. Nhìn ra ngoài đường lớn. Đây là 1 trong 3 đường quan trọng nhất, central nhất Salamanca. Và cái hay ho là đây là đường đi bộ. Cấm có xe hơi léng phéng chạy qua nhá. Hai bên đường thì toàn fashion shop. Há há há. (K phải đường lớn nào cũng đẹp và yên tĩnh thế này đâu! )
    -Đi bộ đến trường thì 12phút. Ivy đã nghiên cứu và rút xuống thành 11 phút rồi.
    -Phòng thì rộng gần bằng 1 cái phòng bình thường mà Ivy từng biết ở VN. Có nghĩa là lớn hơn 30% diên tích so với các hũ nút mà sinh viên hay chui ra chui vào. (Không hiểu sao là châu Âu mà phòng ốc toàn bé tẹo thế này, Ivy so sánh với cái phòng 4x4,5m ở nhà theo chuẩn Pháp ngày xưa mà phát hoảng lên!)
    Giá cả à? 240e/tháng. Đó là phòng đẹp nhất trong piso đấy!
    Còn thường thì sinh viên hay chui ra chui vào 1 cái phòng nhỏ bằng 2/3 hay 1/2 cái phòng này, ở một nơi xa hơn chừng 15-20 phút nữa. (Yên tâm đê, Salamanca bé như cái hũ nút! Đi bộ 30ph là đi từ đầu này đến đầu kia tp rồi đó!) Ngoài ra nhà sẽ không có line internet, tv hay homephone sẵn đâu. Cái này là Ivy bỏ tiền tự lắp hết đó. Và thật ra, Ivy nghĩ là với sự thiếu thốn tiện nghi hi-tech + phòng nhỏ + vị trí không đẹp (về nhà khuya đỡ sợ hơn) thì chịu giá 120e (!!! kinh hãi luôn!) đến 180e hay tận 220e thì thật là không đáng!
    Vả lại, chỉ ở có 1 tháng thì chịu cực khổ như vậy thật không nên! Nếu Ivy là người định cư ở đây thì dĩ nhiên không bao giờ dám sang cả mà thuê phòng 240e/tháng cả, nhưng mà ở có dăm ba tháng, tiết kiệm được không biết bao nhiêu tiền mà quá cực thì chả bõ công. Nấu nướng, giặt giũ thì có đầy đủ mọi máy móc trong nhà, khỏi lo. Chỉ thiếu mỗi thứ: đũa. Ra tiệm Tàu mà mua 1,5e/10 đôi mà xài.
    Cón tiền ăn? Salamanca là thành phố nhỏ. Nếu ai k biết nấu ăn, kiểu Ivy , mà lại ăn ít (à, có nghĩa là ăn như người bình thường) thì tốn chừng 100-150e. Chứ Ivy thì ăn nhiều, tốn nhiều, te he he. Ăn gấp 3-4 người VN và gấp 2 lần dân Tây mà. Ai biêt nấu ăn thì...có khi cần thêm tiền để chảnh chẹ nấu nướng đó. Anyway, chả hiểu có hàng để nấu đồ Việt không nữa. Mì gói Nhật ở đây dở tệ. Mì gói Acecook của Ivy là Đức ship qua. Nghe mà thấy khổ sở.
    Nhưng ở 1 tháng thì trưa và tối nên đi ăn hàng ăn quán với bạn bè cho vui. Lol. Vậy thì chắc tốn chừng 150-250e/tháng tiền ăn tiệm.
    Hé hé hé.
    Nhân tiện, chất lượng dạy ngoại ngữ của US cực kỳ bí bét. Chúng nó có 4 cấp độ lớp: Inicial, Intermedio, Avanzado, Superior. VD superior có 4 cấp. VN 1 lớp superior 2 mà Ivy từng gặp thì chỉ có 3 học viên được gv cho là trình độ B1 () còn lại là A2. Nhưng cái quan trọng là, khè khè, 3 học viên đó trình độ chỉ chừng A2- là cao lắm, chưa tới A2+ chứ đừng nói là B1. Hê hê, nghĩ đi nghĩ lại, chất lượng chả thua gì mấy cái trường Việt Mỹ gì gì đó mà Ivy từng dạy ngày xưa. Chỉ là tiền và tiền mà thôi...Đời thật chán...

Chia sẻ trang này