1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các bác ơi!giúp em với số là em có quen một ngườicon gái.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lamxuan, 18/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamxuan

    Lamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi!giúp em với số là em có quen một ngườicon gái.....

    mình xin các bạn giúp mình nhe!nhưng fải nhanh lên dó không thì minh di tong mất.Số là mình có quen một người con gái,cũng chĩ nửa năm thôi.nhưng người ta bắt minh cưới.mình dã giải thích bao nhiêu lần rồi.Rằng minh chưa có diều kiện tổ chức,tại sự ngiệp mình chưa rõ ràng,rồi mặt về gia dình...v..v..nói chung mình là người thiên về chưởng thành.vậy mình fải làm sao dây các bạn à?hãy cho mình một lời khuyên sớm nhất và tốt nhất.mình xin cảm ơn trươc nha!

    Niem Tin Khong Nghi Ngo La Niem Tin Chet
  2. phoqua

    phoqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    bác sao dốt quá vậy ! chắc là một người dở hơi đang đòi cưới bác -----> lấy họ đi còn lăn tăn gì nữa
    chẳng biết trình độ văn hoá tới đâu mà viết còn sai lỗi chính tả thật hổ thẹn cho nền giáo dục Việt Nam
  3. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...tui cũng là con gái, nhưng mà...wildgirl hỏi you cái nì nha! Thật ra...you và cô ta...có..."làm chuyện đã rồi" chưa mà sao...cô ta..gấp dzữ dzậy??? Chắc là phải có ...gì gì đó cô ấy mới đòi you cưới liền mặt cho you giải thích???( mà chính xác như you viết là BẮT cưới á!...).??? Còn nếu hông có chuyện gì hết thì...chắc là cô ta mới vừa mắc chứng bệnh gì đó rùi!!!
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  4. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bác Wildgirl là con gái à?Hic,thấy bác ăn nói bạo dạn quá,suýt nữa em tưởng nhầm,không fải con gái!Xin lỗi bác nhé!Đáng tội chít thật!

    Khanh Linh
  5. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Cái này mà cũng phải hỏi. Muốn thì cưới, ko muốn thì thôi. Tuỳ thôi, ko ai giúp được đâu.
    Vì em đã trót yêu ai, em mãi vô tình ko nhận ra, TY anh đã trao em bấy lâu nay
  6. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Trùi!!! Linhlovely đã..."buông" dzào đây thì...wildgirl cũng xin phép "buông" theo một tí dzậy!
    Đúng là...Linhlovely hông chịu động não tí nèo cả! Nick wildgirl thì giữa 2 phái nam & nữ, wildgirl chắc chắn một điều là Linhlovely sẽ nghĩ ...girl là con gái ( trước khi nghĩ đây là nick của con trai phải hông???!!! Nếu như...you đã hay chưa từng học...ANH ngữ thì...cũng có thể ít nhiều đã 1 lần nghe nhắc đến chữ girl rùi chứ!?Hihihi...). Còn nếu thật sự Linhlovely hông bít tí gì về wildgirl thì chắc hẳn Linhlovely cũng đã...1 lần click dzào nick wildgirl832003 rùi á!......Mà nè! Hông bít ngoại nhữ thì cũng còn 1 cái để...Linhlovely nhận ra wildgirl là con gái mà!!! đó chính là...ký hiệu...phía bên tay phải ngang hàng với nick mình á! đó là...cách nhận bít theo kiểu...sinh học đó mà!Hihihi...Con trai thì là co' dấu mũi tên, con gái thì... cái còn lại. Ok???...
    wildgirl ăn nói bạo dạn á! Hihihi...Uh...suýt nữa làm cho...Linhlovely tưởng nhầm là con trai???...Túm lại là hình như...Linhlovely định...thọt cù lét, chọc wildgirl chứ gì???...( wildgirl bít Linhlovely thừa bít wildgirl là con gái á!)...

    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  7. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,bùn cười quá bác Wildgirl ui,em trêu bác tí thui cho vui vẻ ý mà vì em thấy bác reply bài bạo dạn quá nên em chọc bác chơi,không ngờ bác thật thà thật,lại cứ tưởng em tưởng thật!!Hi hi,đa tạ bác Wildgirl nhá,bác không giận em chứ ạ?

    Khanh Linh
  8. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì lấy,còn nếu ko thì dại gì,...!Nếu quyết định sẽ sống cùng nhau thì cả 2 cùng cố gắng xây dựng sự nghiệp,sớm hay muộn thôi...!Chắc là đã .....có chuyện rồi chứ gì???Nếu ko thì cô nàng này bị làm sao roài!!!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  9. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    người ta yêu nhau đến cả chục năm trời mà vẫn còn chưa chắc chắn chuyện cưới xin ...thế mà bà chị đó mới được nửa năm đã đòi cưới rùi???hay là có vấn đề về sinh lý :P
    Cưới xin là chuyện hệ trọng của cả đời...nửa năm liệu 2 người đã đủ niềm tin cho nhau hay hiểu hết về nhau chưa?
    Trường hợp cười kiểu này hầu như chỉ xảy ra với những bạn trẻ lỡ may đi quá giới hạn mong muốn thôi.Tui nói thiệt đó...
    OLIVE JUICE,PTH

Chia sẻ trang này