1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi giúp em với, SOS SOS SOS...........................

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi closeyoureyes, 04/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. closeyoureyes

    closeyoureyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi giúp em với, SOS SOS SOS...........................

    Các vị tiền bối ơi, em quen mọt bạn từ năm ngoái, qua email, cũng lien lac thường xuyên với nhau lăm, Hôm têt vủa rồi cong gặp nhau và đi chơi với nhau nữa. Nhưng chẳng hiểu làm sao sau khi em nói yêu bạn ấy rồi, thì ban ấy nói là chỉ muốn làm em gái thân trên mạng thôi, nhưng cũng từ dó bạn ấy ít mail cho em hơn trước. Các vị tiền bối ơi, em phải làm thế nào bây giờ vì em không muôn mất một nguời bạn như vậy đâu, hu hu hu.

    Kisssssssssssssssss
  2. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà la toáng lên, cứ bình tĩnh, ở đây toàn là người tốt thôi à,[đùa] nhất là mấy bác Mod, không thì bài của bạn đã bị cho sang bên Tư vấn tình yêu rùi!!!![/đùa]
    Như vậy thì tốt quá rùi còn gì, giá bạn không vội vã mà làm một điều dại dột như thế này:
    Để đến nỗi...
    Rồi thì vào đây khóc toáng lên
    Có thể nói bạn đang rơi vào tình huống mà bất cứ ai cũng đã đều hoặc gần như là đã trải qua, những chuyện tình cảm trên mạng xen lẫn với những lần đi chơi hẹn họ ngoài cuộc sống, luôn đem lại cho ta một niềm vui, sự hi vọng và đôi khi cả sự ngộ nhận. Bạn đang ngộ nhận là mình yêu người ấy? Có thể lắm chứ, nhưng cũng không phải như vậy lắm chứ, Bạn chắc còn đang đi học không thì đủ kinh nghiệm để khỏi phải hỏi như thế đung không?
    Tôi thì đã từng như bạn và có thể nói là rất nhiều lần như bạn nhưng chưa bao giờ yêu cả, chỉ là một cảm giấc thích thích, nhớ nhớ thôi, sau vài tuần hay thậm chí vài ngày khôngliên lạc hoặc có bạn mới ta lại nhanh chóng mất cái cảm giác đó liền
    Nhưng vấnđề của bạn bây giờ la cô ấy không chịu liên lạc chứ gì? Thế sao bạn không liên lạc, chắc là gừi đuợc vài cái mail nhắn vài lời qua YIM thôi và không được hồi âmchứ gì? CHuyện nhỏ như con thỏ (ở bên ANh co ai đó nuôi được những con thỏ nặng tới 11 kg đấy) Hãy liên lạc thường xuyên hơn, tốt nhất là gửi nhiều card vào, tạm thời đừng "love u " với "miss u" gì cả, cứ gửi hỏi thăm thôi, rồi họ sẽ hiểu ra và sẽ lại liên lạc, lúc đó thì bạn lại có cơ hội rùi.
    ĐIều quan trọng nhất là: Kiên trì, kiên trị hơn. Kiên trì hơn nữa!
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Thật sự là tôi không biết tình cảm của hai bạn bây giờ như thế nào nữa. Chỉ có thể góp ý với bạn thế này .
    " Tình yêu đến không mong đợi gì ..... Tình yêu đi cũng đừng hối tiếc. "
    Tôi có thể tặng cho bạn một đoạn thơ thế này mong rằng bạn gái của bạn sẽ hiểu và làm bạn với bạn .
    " Không cùng nhau sống chung một bầu trời
    Đừng đau khổ xin đừng buồn bã
    Đừng coi nhau như người xa lạ
    Xin hẵy làm bạn tốt nhé em ơi . "
    Chúc bạn gặp nhiều điều may mắn hơn nữa .
    Better late than never
  4. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu thật, mới chỉ qua mail mà đã cảm mến yêu thương người ta, Thật khó mà tin tưởng được (Cả 2 phía) nên dựa vào đâu mà đặt niềm tin?????
    Chi bằng bạn hãy trở lại với bạn hiện tại và tìm lại những gì bạn đã mất (có thể chỉ là ảo giác). Tìm người thật vật thật ấy cho khỏi nhọc lòng........
    Chúc thanh thản.............
    Anh HUN em một lần mà đôi môi bỏng rát
    Anh Yêu em một lần mà con tim dập nát

    Gấu đầu đinh
  5. closeyoureyes

    closeyoureyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi ui, nghe các bác độnh viên em cũng thấy yên tâm hơn rùi đấy, báo cáo để các bác mừng cho em, mọi chuyện của hình như đang đi theo chiều hướng tích cực hơn đấy. Hôm nào mà em chính thức cải thiện được tình hình thì em sẽ "khao" cả room mình một chầu thơ tình nha...
    :-)

Chia sẻ trang này