1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các Bác ơi giúp em!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi ecojsc, 30/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ecojsc

    ecojsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Các Bác ơi giúp em!

    đã lâu rồi Em muốn ti cho mình một cô bạn cũng là Ỉn, nhưng thật khó khăn các Bác ạ. em rất bình thường tính vui vẻ, nhiệt tình nưa, em hay cắt đầu cua vì cắt cua rất đẹp. Em làm thiết kế mà dân thiết kế chắc các Bác cũng hiểu cứ nói đến làm thiết kế là các chị em lại ngại ngùng một điều gì đó.

    Thế cho nên bay giờ em vẫn chưa có một mảnh tình vào vắt vai ca.

    Các Bác giúp em hoạn thiện cái con người của em một chút và em phải làm sao để các chị em có một cái nhìn khác về em. em xin cảm ơn các Bác rất nhiều
  2. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    BÁc để đầu gì thì đầu, dân gì thì dân, con gái bây h nó thích cái kiểu mà như 1 chị trên chương trình Phụ Nữ Tk 21 có nói: "Có chỗ đứng, cứng chỗ đó"
  3. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    ko show hàng họ ra thì ai mà bít là đầu cua đẹp hay ko? nhỡ mị dân thì sao???? =))
  4. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Dúng rồi đấy, bác phải show hàng chị em mới biết bác là ai chứ,
  5. ecojsc

    ecojsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    oi oi cũng tam tạm các bác ạ
    em cung ko phải hàng xỉn đâu a`, tốt hết nhưng mà girl hà nội or ngoại tỉnh cũng không có được em nào cả.
    nên em cũng chua được cầm tay con gái bao giờ, thế có khổ không chứ các bac.
    chắc tại em dát quá nên thế. cứ ngồi gần con gái là tịt hết chả biết nói gì cả hehe.. chân tay cũng đơ luôn.
    Còn nhớ năm ngoái tí nữa em có người yêu.
    em kể cho các bác nghe và các bác cho em ý kiến xem sao nha.
    hôm đầu tiên haha.. em với cô bé mới quen sinh năm 85 rủ nhau đi chơi thế là cô bé giới thiệu hay ngồi uống trà đá và cũng giới thiệu luôn ra Phố Huế gần nhà cô bạn có 1 quán.
    đến nơi thế là mấy cô ý quây lay trừng phạt em nói là buổi đầu ra mắt hội này nên... chả biết là em phải uống bao nhiêu côc nưa nhưng mà lúc về no căng bụng và buồn gân chết.
    thế là song chả có thời giân đâu đẻ hỏi thăm hay tam sự gì cả.
    Các bác có cách nào hoặc có liều thuốc nào làm em dũng cảm lên được không?
    Các bác nhiều kinh nghiệm truyền đạt cho em tí.
  6. Karaguma

    Karaguma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Dũng cản trước các em thì là trong máu mà ra rồi. Ko có thuốc đâu pak ơi. Em nghĩ pak ít giao du với chị em quá mà lên đâm ra thế. Cứ yêu các chị em đến vài chục lần mà ko cần biết chị em có iu mình hay ko là sẽ mạnh lên ngay.
  7. ecojsc

    ecojsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    haha vay la bac khuyen em tan vai dua a`. hihi thanks bac nhiu nhiu.
    Nhung tan bang cach nao ha bac?????
    cam tay cam chan hay la...cu phai ah oi cac em truoc da?
    roi ru cac em di dau do choi nhu VIP?
  8. Karaguma

    Karaguma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là! Ko lên 1 lúc tán nhìu em ko thì sẽ bị chia nhỏ tài nguyên. Lúc đó sẽ khó khăn nhìu. Pak cứ 1 chọi 1 là dc òi. Khởi động ván chơi thì mamg tim ra mà đặt cược nhé. Ko biết chơi thì chơi nhìu sẽ biết
  9. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    sang box tư vẫn tình yêu hay tâm sự đê :P
  10. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Làm thiết kế, cắt đầu cua mà lại lo không cưa được gái

Chia sẻ trang này