1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bac ơi giúp tui với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nhu_Lai_Than_Chuong, 23/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Các bac ơi giúp tui với

    Tui có thích 1 cô bạn gái cùng lớp (được hơn 1 năm rồi) nhưng không biết bày tỏ tình cảm của mình như thế nào với cô ấy. Ở lớp tôi cô ấy cũng được nhiều tên lân la ngồi cạnh trong giờ học để nói chuyện, mà tui không biết là cô ta đã có người yêu chưa nữa, hình như rồi thì phải????. Hồi trước tui có chô cô ấy mượn 1 cái CD của tui, tui bảo là tặng, trên đó tui vẽ hình I Love You, cô ta nhất quyết không chịu nhận, nhưng sau đó vẫn mượn về và một thời gian sau thì đem trả tui đĩa. Hôm trước tui tặng cô ấy 1 CD y như vậy (8/3) gói trong hộp quà, cô ấy nhận quà của tui , hôm sau đến lớp chả thấy phản ứng gì. Tui rất hoang mang không biết là thế nào???.
    Tui chỉ còn hơn 1 năm nữa học cùng với cô ấy rồi chúng tôi sẽ ra trường ĐH, lúc đó thì chắc là tui ko còn cơ hội nữa...huhuhu. Tui rất muốn ngồi cạnh cô ấy để tâm sự nhưng khổ nỗi tui chả biết nói chuyện gì, vì tui hay chơi game và xem bóng đá, chẳng lẽ nói mỗi 2 chuyện ấy thì đơn điệu quá!!!

    Mong các cao thủ trong lĩnh vực tình yêu cho tui lời khuyên!!!!!!!!
  2. zhu

    zhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, hãy làm theo những gì trái tim mách bảo, cần gì phải ngồi cạnh cơ chứ, mới đầu tặng quà mà bạn tặng CD có chữ I LOVE YOU rồi sao, thế thì không được rồi, người ta không nhận cũng phải thôi, hãy tìm cơ hội mời người ta đi uốn cafe chẳng hạn. Còn khi đó muốn nói chuyện gì thì phải chờ bạn có bản lĩnh không cái đã, trước hết thì nói chuyện học, và sau đó là................................ Này nhé nhớ là phải tặng hoa nữa đấy, thế nha chúc bạn thành công nha.
  3. matnhung

    matnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hic, tán gái mà cũng phức tạp vậy à? Matnhung chẳng thích dài dòng, thích thì nói cho người ta biết, đừng tìm cách tấn công làm gì cho mệt. Còn bạn gái đó nếu thích bạn thì cũng sẽ trả lời thui. Càng để lâu càng đau đầu và mệt mỏi
    yesterday is the past, tomorow is the dream, today is the truth
  4. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    to zhu :
    cám ơn bạn zhu, mình nói là hôm 8/3 mình đã gói 1 hộp quà trong đó có cái CD hình trái tim, mình viết thêm I Love You vào đấy, nhưng mà hôm sau chả thấy cô ấy nói gì cả....hichic
    Có bản lĩnh là thế nào mình ko hiểu???
    Thật sự thì hàng ngày mình ít nói chuyện với cô ta lắm (vì chả có chuyện gì mà nói !?) hoặc là đùa vài câu là thôi, chán lắm bạn ạ
    Hôm nay đã có cơ hội ngồi cạnh nhưng mà mình cũng chỉ biết hỏi vài câu về bài học.. thế là hết.Chán quá!!!!!
    Còn tặng hoa là thế nào?? Tự nhiên lại đem hoa đến lớp tặng , ngượng lắm với lại cô ấy ko nhận thì mình có mà mặt mo!!
    Tui chỉ biết là cô ấy thích hoa hồng bạch và lưu ly thôi!!!!!!
    to matnhung:
    Làm sao mà nói tuẹt ra được, nhỡ cô ấy nói "no" mình mình "die" ngay lập tức!!!!!
    Thật ra thì hồi trước trên đường về mình cũng nói với cô ấy, đại loại thế này "trong lớp mình, mình chỉ thích mỗi bạn thôi,nhưng mà sợ tiêu chuẩn của bạn cao quá mình ko theo được thế thôi"
    Cô ấy chỉ cười và bảo cứ thử đi, chả hiểu cô ấy nghĩ là tui nói đùa hay nói thật!!!!
    Các bạn bảo mình phải làm sao bây giờ!!!!!!
  5. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Oh hay... đợi đến bao giờ nữa.. định đợi đến khi anh cưới cô em ấy thì chú mới cưa ha???
    What's that sparkle in your eyes?
    Is it tears that I see?
  6. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Con trai rụt rè thía không bít !!!
    Tội nghiệp cô bạn gái

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh
    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.
  7. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    to bengoan : Ko phải là rụt rè đâu, mà là nhỡ cô ấy từ chối mình thì sao???
    to tidiga : Thế là thế nào ????
    Tóm lại là các bác cho em một lời khuyên xem tình hình bây giờ em nên làm gì??, xem các reply của bác mà em chả hiểu gì cả???
  8. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    không lẽ lại nhào vào lòng cậu mà hét lên : I love u, too à
    ================================================
    CLICK HERE AND HAVE FUN
  9. Nhu_Lai_Than_Chuong

    Nhu_Lai_Than_Chuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là cô ấy ko có phản ứng gì mà lại
    Bình thường ở lớp mà ko có việc gì thì mình cũng chả nói chuyện với cô ấy, có khi mấy ngày chả nói với cô ấy thế nào
    to LongKing "không lẽ lại nhào vào lòng cậu mà hét lên : I love u, too à" ------- sao mà như thế được theo như mình cảm nhận thì cô ấy ko biểu hiện một chút gì là thích mình cả!!!!!
    huhuuhhu
    r39)]r39)]r39)]r39)]r39)]r39)]r39)]r39)]r39)]r39)]r39)]r39)]r39)]r39)]
  10. nO_mErCy

    nO_mErCy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thà bị cô ấy nói thẳng thừng một lần còn hơn là ngồi đây dằn vặt tự hỏi "không biết nên làm gì, không biết cô ấy có thích mình không" ... đúng không bạn NLTC? Hơn nữa, "đẹp trai không bằng chai mặt" - Bạn nên tiến hành "các bước" đi thôi, biết đâu có thể bây giờ cô ấy chưa "nặng tình" với bạn (nhưng cũng không "ghét" - bằng chứng là cô ấy nhận quà bạn tặng), nhưng cùng với thời gian, trái tim của cô ấy sẽ đập "bình bình" mỗi khi bạn đến gần thì sao. Chúc may mắn!
    No Mercy!

Chia sẻ trang này