1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi giúp tui với.....:(

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi missuta, 16/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi giúp tui với.....:(

    Tui kể cho mọi người nghe nhá...tôi quen một người, rồi người ấy mời tôi đi chơi tối thứ bảy...Tuy trong bụng tôi đòng ý rùi nhưng miệng thì bảo là fải nghĩ đã...Thế nhưng tối hôm đó lại có MU đá...dưng mà tôi vẫn có ý định đi với người ấy....Rắc rối là ở chỗ khi hắn gọi điện hỏi tôi có đi ko thì gặp mẹ tôi và mẹ tôi bảo là tôi xem đá bóng rùi( thì thường là thế)....Thế là hắn giận luôn và ko liên lạc với tui nữa....
    Con trai như thế có nhỏ mọn ko.... mà tôi có nên chủ đọng lien lạc với hắn trước ko????





    T4
  2. thangnmdvd

    thangnmdvd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    For God's sake!
    Watashi wa anata no tomodachi desu.
    J M S Y H
  3. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà cụ thể giữa bạn và người đó là như thế nào ?
    CO DOC, CO DOC NUA, CO DOC MAI
  4. 777

    777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì đánh giá bạn của bạn chưa thật tình muốn đi chơi với bạn đâu. Nếu muốn thì không bao giờ sau 1 lần mà đã đối xử như vậy. Nên quên cái vụ đó đi.
    Tui đây nhiệt tình có thừa. Nếu Tui gặp bạn mà thấy kết rồi thì bạn có chạy đằng trời. Tui sẽ mời bạn N lần luôn, đến khi có bạn đi cùng thì thôi và tiếp sau đó sẽ là N lần nữa đến lúc nào mà bạn cứ nghĩ đến đi chơi là trong đầu lại hiện lên hình bóng tôi thì mới thôi.
    He He. Chúc bạn vui vẻ. Mà nếu không chê thi ta làm bạn với nhau nhỉ?
  5. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    cho hắn out đi cậu ơi
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi
  6. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Hic, mạng thì chuối, vào đọc được toàn những cái vớ vẩn. Tưởng hỏi gì quan trọng, ai dè....
    Có như vậy mà cũng ko giải quyết được, đi xem MU đá để bỏ người yêu, con gái như vậy mà bảo là con trai tụi tui nhỏ mọn...hic
    XEM LẠI MÌNH Đeee

    Why do I still cry for you dying to get close to you.
    Why do I still fear to face
    the ghost of you. TTL No.6
  7. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Híc ... bóng đá là cái qué gì ... hai ngày sau tôi mới biết được kết quả chung kết C1 ... ha.ha.ha ... Thôi cho Logout đi ... Chuyện nhỏ thế mà cũng giận ,

    DoanQuangMinh

    cuoc doi chi vui khi co 1 nguoi de yeu, 1 cong viec de lam va 1 uoc mo de vuon toi
  8. tuyetrinh

    tuyetrinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2
    sao mà bạn lại thế nhỉ ? các bạn có biết rằng con trai tụi tôi rất khó mời được bạn gái không hả ? và các bạn đã bao lần từ chối , các bạn nữ a` , phải nghĩ lại đi ,chưa gì đã cho người ta Out rồi , như vậy thì Oan cho người ta quá !
    Khi em sinh ra mọi người cất tiếng cười còn em cất tiếng khóc, em hãy sống làm sao để khi em chết đi mọi người khóc còn em thì mỉm cười

Chia sẻ trang này