1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi, Huế có gì hay không ạ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Rubykey, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rubykey

    Rubykey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, Huế có gì hay không ạ

    Có bác nào cho em thông tin chi tiết về Hue. Ví dụ như du lịch ở Huế có gì hay. Bọn em định đi du lịch ở Huế, có ai giúp em về nơi ở (chỗ thuê phòng - gần ga thì tốt, vì bọn e đi tự túc), em muốn kiếm phòng nghỉ trong 1 ngày giá dưới 150k. Và ở Huế thì nên đi những đâu, mất bao nhiêu ngày thì đẹp các bác nhỉ?
  2. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có dự định đi Huế 30/4, rủ mãi mà mấy đứa bạn chẳng đi cùng, có lẽ đi bụi một mình vậy. Thấy mọi người bảo rằng đừng nên thuê phòng đắt thế, mình đi cả ngày, chỉ cần tối có chỗ ngủ là ok rồi, chỉ khoảng vài chục ngàn/tối thôi. Vừa đi vừa khám phá, mình chủ động là thích nhất. Mua bản đồ, và he he có cả cái "miệng" của mình để hỏi nữa mà, bác cứ yên tâm mà thẳng tiến đi.
  3. doboxo69

    doboxo69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình đi Huế vài lần rồi, không nhớ rõ về thông tin cụ thể. Nhớ cái gì thì viết ra vậy.
    Giá cả ở Huế nói chung là rẻ hơn so với các thành phố khác nên bạn không phải băn khoăn nhiều.
    Lần đầu tiên đi Huế thì bạn nên đi những nơi sau:
    -Mấy cái lăng tẩm vua nhà Nguyễn. Mỗi lăng một vẻ thể hiện rõ tính tình, sở thích của từng ông vua (VD: Tự Đức nghệ sĩ, Minh Mạng uy nghiêm...)
    -Mấy quán cà phê rường (quán cà phê là một ngôi nhà cổ bằng gỗ có nhiều cột, treo nhiều hoành phi câu đối, quán rộng rãi, nhiều cây cối, hoa, hồ nước). Cà phê có thêm một lọ nước dừa (dừa chưng cất thành một thứ nước sền sệt, dinh dính. Thơm mát. Rất hiếm thấy ở nơi khác. Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng, chu đáo.
    -Ca Huế trên sông Hương.
    -Các quán chè cháo: nhiều và rẻ.
    -Đi dọc sông Hương và qua cầu Tràng Tiền vào ban đêm. Ánh sáng rất đẹp, không khí mát và không nhộn nhạo như ở nhiều thành phố lớn.
    Tuy nhiên, ở Huế lâu thì hơi buồn vì nhịp sống rất chậm, buổi tối người dân đi ngủ sớm, ít chỗ vui chơi giải trí (không có siêu thị, không có game center...)
  4. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Nếu mừh các ẻm muốn đi HUẾ thì nhớ ăn món cơm hến nhé không được bỏ qua đấy ( vì món này đả được sách Guinness ghi nhận ) . Bún bò huế thì khác và đặc biệt hơn ở mọi nơi , nhớ vào quán bánh bèo BÀ ĐỎ ăn nhé . Còn đi lại tốt nhất tìm 1 chú ngựa sắt mà đèo là hay nhất có thể thuê tại khách sạn . Càng đi sâu vào những nơi hoang dã các ẻm sẻ thấy vẻ đẹp . Điều hay nhất là về an ninh rất ok , chúc các Bác lên đường vui vẻ
  5. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mình đi Huế lâu rồi, các địa chỉ mất tiêu đâu hết, nhưng theo kinh nghiệm của mình, khi đến Huế:
    1.Bạn liên lạc với các khách sạn lớn như Lê Lợi, Công Đoàn Sông Hương... hỏi họ xem có đoàn nào nghe ca Huế trên sông thì ghép đoàn cùng họ, sẽ rất rẻ và tìm được đặc trưng của Huế.
    2.Tìm xem có đoàn khách nào thuê thuyền đi thăm Lăng Minh Mạng, vì Lăng MM rất xa, ít đoàn đi. Theo đánh giá của mình, Lăng MM đẹp nhất, có kiến trúc khoa học cũng như phong thuỷ vào bậc nhất các Lăng.
    3. Còn các Lăng khác bạn có thể hỏi đường đi và thuê xe máy. Như vậy bạn sẽ kết hợp đi được rất nhiều nơi.
    4.Đến Huế bạn hỏi đường đến quán chè (mình quên tên mất rù). Quán này nằm trong ngõ nhỏ, trung tâm TP Huế. Chè ở đây rất rẻ và ngon (được nghi trong guide book). Bánh bèo đi qua chợ đông ba, đến ngã ba thứ 2 rẽ tay trái (quán này ngon nhất ở Huế đấy). Các món ngon đặc trưng ở Huế nhiều lắm, nhưng mình không thể nhớ đuợc địa chỉ. Bạn hãy hỏi thăm những người dân ở Huế là sẽ tìm được... sorry nhé!
    5. TP Huế nhỏ và buồn, buổi tối chẳng có gì để chơi, chỉ cần ở 2 ngày là có thể đi hết mọi nơi. Đại Nội cũng là một điểm đến, nhưng không còn nhiều dấu tích Cung Đình. Nếu có điều kiện bạn đến biển Lăng cô, biển rất tuyệt vời đấy.
    Cuối cùng, chúc các bạn đi vui vẻ và thành công.
  6. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Chè Hẻm bác ạ, ở gần đường chỗ cầu Trường Tiền, đường Hùng Vương gì đấy
    Chú thích, nếu đi ăn thì phải trước 9:00 vì sau đó chỉ còn mỗi móm chè thập cẩm thôi ((không đặc sắc lắm)), ở gần chợ Đông Ba ngồi quán vỉa hè cũng có móm chè bột lọc - khá được (em ăn 1 ly sau đó đến giờ lên xe mua thêm 3 túi và 1 cái thìa để ăn tiếp trên tàu - he he
  7. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Chết nhá,mẹ mìn để ý rồi đấy nhá.
    Nhớ hồi hè,đi đúng mùa thi,độc cái balo xuống ga Huế có chú xe ôm chờ chở ngay vào nhà trọ mở dịp thi,chú ấy còn không lấy tiền,bảo là tình nguyện viên.
    Vào nhà trọ trả ngay 60 nghìn 4 ngày(sĩ tử mà),xắp xếp quần áo tắm phát.Rồi nghỉ ngơi.Tắm xong lên tán mấy em tầng trên đi thi,không xi nhê,các em toàn đi với thím với mợ,thôi ngồi với mấy em,hè thì nóng,mà nhà thì ít quạt có mỗi chỗ các em có quạt,không có các mợ đi đâu về thì nằm ngủ luôn ở đấy rồi.Đành xuống gác lôi mấy quyển chuyện ra đọc,các em lại tưởng mình đang ôn thi khối C
    Tối đến ra đường,ôi chao mà đông,có mỗi 1 thân 1 mình cũng tủi,kệ,cô đơn mãi rồi.Đi lang thang,thấy người ta đi đúng 1 hướng! đông ơi là đông,thì cũng đi theo,hoá ra buổi tối dân Huế cứ thẳng hướng sông Hương mà tiến các bác ạ.Ra cầu tràng tiền làm 1 vòng qua 2 cái cầu,thấy người ta đi thuyền cũng hứng.Thế là mon men đến cạnh,chả biết bà nào khều khều "cứ xuống đi,cháu đi thi cô chỉ lấy 20 nghìn", Uh thì xuống,xuống xong lấy ngay 1 cái ghế ngồi ngay mạn thuyền cứ như mình thuê cả con thuyền ấy.Lát sau mới lục tục 1 đám xuống,có vẻ đi theo đàn-chúng nó nhìn mình như người ngoài hành tinh.Mãi về sau mới biết đàn đó thuê con thuyền này hình như mấy trăm nghìn,mình chỉ là phận ăn ké,biết thân biết phận lủi ngay ra sau thuyền,kê 1 cái ghế ngồi nghe mấy em hát chén.Đến lúc thả ***g đèn được bà chủ dúi ngay cho 2 cái đèn ***g vào nhau,dúi xong bà ấy xin luôn 20 nghìn tiền đò,lót tay nó lợi thế đấy các bác ạ.Tiếc là không leo lên trên nóc thuyền vì trên ấy có 1 đôi hay sao ấy,chả kịp nhìn.
    Rồi về muộn,định đi xích lô vì chả nhớ đường,nhưng mà thôi lang thang như con ngan đến 12h về đến nhà thì nhà chủ khoá cửa.Chẳng nhẽ ngủ vỉa hè,thế là đàng sang nhà bên cạnh thấy vẫn còn sáng đèn để trọ,mất toi 15 nghìn 1 đêm.Sáng ra ngủ dậy muộn,có mấy bậc phụ huynh thấy mình dậy muộn thì tròn mắt "mày không đi thi à" -Ối giời ơi,con quên mất
    Hôm sau hẹn bác xe ôm hôm trước làm 1 vòng quanh Huế,thăm lăng mấy ông vua.Đi cả ngày đâu có mất 80 nghìn,nghĩ lại vẫn thấy thương bác ấy.Thương binh hay sao ấy,đi con club70 chắc chiến lợi phẩm từ thời chiến tranh.
    Thôi thế thôi,còn lại thì toàn đi ô tô và chơi gái 3 miền.Chả được cái tích sự gì
  8. naphac

    naphac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú vegeta kể anh thấy chuyến di Huế của chú thật phí tiền và phí thời gian.
    Đi Huế vào dịp này thì hơi phí, vì bây giờ là tiết mùa hè rồi, Huế không còn vẻ đặc trưng nữa. Đi Huế đẹp nhất là cuối đông, hơi se se lạnh, thỉnh thoảng mưa một chút lúc đó mới thật là Huế.
    Thêm nữa có tâm trang vui quá cũng không nên đi Huế, nên chịu khó ngồi otô xuống Hội An mà tắm biển Cửa Đại. Huế chỉ phù hợp với kẻ lang thang một mình thôi.
    Nhưng không sao, mỗi người cảm nhận một cách khác nhau. Đi Huế thuê xe máy khá rẻ và thận tiện, tha hồ chủ động, khám phá.
    Ở Huế có quán Violon rất hay, không một quán nào ở Hà Nội có được không khí độc đáo như vậy. Hãy cố đi lăng Gia Long rất hoang vu, vắng lặng ,nhưng hơi xa.
    Buổi đêm 12h trở đi, ra thuê xe đạp rồi vào kinh thành mà đi, lúc đó cả thế giới sẽ là của hai bạn (mot trai va mot gai).
    Nếu thích thì tối mò xuống thuyền để biết thế nào là con gái Huế nhỉ ??
    Thế nhé , lên đường đi nhé.
    Ngồi kể với sông Hồng là ta mới gặp nàng Huơng
    Nằm giữa phố phường mà lòng nhớ Huế mến thương
  9. GoldenGun

    GoldenGun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Phong cảnh ở Huế cũng rất đẹp nhưng hơi buồn và hay mưa. Giá cả nếu không tìm hiểu kỹ thì cũng không rẻ lắm đâu. Đi Huế thì chủ yếu là tham quan các lăng tẩm vua chúa. Tắm biển thì có thể ra Lăng cô ( cách khoảng 60 km) bãi biển rất đẹp và sạch , ngay sát chân đèo hải vân , khung cảnh hùng vĩ lắm.Nhà nghỉ bờ biển đẹp và yên tĩnh có khuôn viên đẹp , giá cả cũng phải chăng nhưng cũng buồn không tấp nập như các bãi tắm sầm sơn hay của lò, người dân mến khách. Dịch vụ thì ít chỉ có tắm hơi và massage là khoái .Đi qua hầm hải vân là sang đến TP Đà nẵng sầm uất ( cách 30 Km) tiện thể có thể ghé thăm hội an.!
  10. Tman

    Tman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không thấy bác nào thích đi thăm thú chùa chiền nhỉ.
    Huế nổi tiếng ở Việt nam còn vì là có mấy cái chùa nổi tiếng. Bạn có thể thăm thú nếu có sở thích về kiến trúc, phong thuỷ ....
    Nếu đi lăng Minh mạng tiện đường có thể thăm chùa Thiên Mụ (một trong những chùa đẹp nhất Việt Nam).
    Ngoài ra còn mấy cái nhà vườn thì cũng nên đi xem cho biết.
    Tất nhiên đến Huế thì không nên quên thú vui ẩm thực. Huế rất nổi tiếng với nhiều món cung đình nhưng theo tớ món ăn cho hội vua chúa không ngon bằng các món ăn dân dã (chè, bánh, bún ...) Nên thưởng thức đi vì chỉ ở Huế mới các món ăn mới thực sự có hương vị đặc trưng của Huế.
    Chúc vui vẻ nhé.

Chia sẻ trang này