1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác ơi, một người có thể yêu một lúc nhiều người được ko?????????????????????????????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi linhnhim_nhim, 22/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. le_anh_ngan_new

    le_anh_ngan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là không nên như thế nhưng vốn dĩ con tim đa tình không chịu ngủ yên vẫn đập những nhịp rất riêng của nó khi ta gặp người bởi ta biết người cung yêu ta.
    <m¶quª> Trời vào thu co nhiều lá đổ
    Anh vào đời chỉ khổ vì yêu.
    </m¶quª>
  2. zero23

    zero23 Guest

    trung thuỷ là sự ích kỷ của mỗi người mà thôi .tại sao ta không yêu hết những gì có thể nhỉ.
    size=5 red
    tung
    /red size=5
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ thử đi nrồii bác xem bác có thích cái trò ấy không nhé.......he.he...........bác không chỉ mất cả chì lẫn chài mà còn hí...hí.... sứt mẻ ít nhiều đấy

    [ size=6]angel[/size=6]
  4. beckham0910

    beckham0910 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không , rất thú vị đấy , có cần học hỏi kinh nghiệm không nhỉ.......
    becks
  5. genuine

    genuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    em còn iu đời, em iu má em, em iu nhà em, em hổng muốn bị xử ... heheh
  6. Rosita

    Rosita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ]hehe, các bác nghĩ thế nào i'?
    em thấy một lúc mà yêu được nhiều người la wá tuyệt đấy
    chứng tỏ rằng trên đời này có rất nhiều người đáng yêu
    hehemà yêu nhiều thế lại cang dễ xác định tình cảm của mình đấy, xem yêu ai nhiều hơn hehhehe[:D
    Nói với người khôn không lại
    Nói với kẻ dại không cùng
  7. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Được chứ. Chú cứ phân thân ra. Yêu bao nhiêu người thì thành bấy nhiêu mảnh
    Mà phải công bằng đấy, ko thì cái thân xác chú bị cấu xé thành many mảnh thì lúc đấy hối ko kịp đâu
    Unforgiven
  8. bantrai_codon

    bantrai_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    cho tôi góp ý kiến nha .
    chắc chăn tình yêu của nhóc linh nhim_ nhim là thích chứ không phải là yêu đâu . trẻ con chỉ thích qua một cái lại thấy người khác hay hơn lên lai thích . tôi nói vậy có đúng không ha linh nhim_ nhim
    các bác khác nói linh nhim_ nhim điên là hơi quá đáng và bảo cứ việc yêu nhiều người là không được ( dầu độc trẻ em đó )
  9. lequanghoa

    lequanghoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Không thể chấp nhận việc yêu một lúc nhiều người.Một người là quá đủ.

    Trái đất này sẽ không còn ý nghĩa gì đối với tôi nếu tôi không có em,em yêu ạ!
    QuangHo`a
  10. darkvn

    darkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    yeu 1 nguoi thi thay nham chan !con yeu nhieu nguoi thi ko tot dau ban a!tot nhat la ko yeu nua!vua ton tien !vua chan !cha co cai gi hay ca!
    asdfầdfầdsf

Chia sẻ trang này